Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : HỎi



conangyeumautim
09-09-2007, 09:38 PM
Nếu một ngày mai
Gió ngừng thổi
Mây ngừng bay
Trái tim tôi ngừng đâp
Thì người ơi bao tháng năm còn lại
Trên cõi đời có thoảng bóng hình tôi ?


~~*~~ tình yêu dành cho đá_màu tím ~~*~~

ngangtangcongtu
10-09-2007, 05:38 AM
Anh xin huwas một mai em chết
Anh sẵn sàng quên hết tình xưa
Buồn bã ư anh xin hứa chân thành
Em mà chết anh đi yêu người khác

kimanhvang
10-09-2007, 06:17 AM
Hãy quên hết kỉ niệm của ngày xưa
Em không cần anh nhớ tới làm chi
Vì như vậy chỉ thêm bẩn tâm hồn
Một tâm hồn trong trắng nơi em !