Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : VÔ ĐỀ



lan tím đợi anh
09-09-2007, 07:34 PM
Sao không mọc,mình trăng buồn chiếu sáng
Khắp trần gian chiếu sáng mọi nơi nơi
Anh không đến em như trăng đêm ấy
Cũng lặng buồn ngồi nơi ấy chờ anh.

Rồi mưa đến trăng vội vàng lẩn tránh
Nhưng còn em sao tránh được bến bờ anh
Như con thuyền vẫn lẩn tránh biển xanh
Sao ngu ngốc biển xanh hoài chờ đợi?

Đừng hỏi em :vì sao em như vậy?
Chỉ biết rằng.................
em vẫn mãi.............
yêu anh.........

RỒi BÓng Em VỘi Đi MÃi ,chẲng BiẾt Khi NÀo TrỞ LẠi
ChẲng BiẾt MỘt NgƯỜi Đang ĐỨng BƠ VƠ TrÊn NgÕ VỀ...............