PDA

Xem đầy đủ chức năng : người bạn



yeuemtulau_hic
09-09-2007, 10:34 AM
năm lớp 12 , năm cuối cấp của tôi , cũng như các bạn của tôi. chúng tôi đang bước vào những ngày cuối cùng của THPT và sắp bước vào cổng trường đại hoc. tôi và Duy là những người bạn thân nhất.đã học với nhau từ lúc còn mẫu giáo nên chúng tôi " có thể nói là những người hiểu bạn hơn chính mình".chuyện chắc cũng chẳng có gì nếu như vào những ngày tất bật đó ko sảy ra một chuyện mà giờ đây tôi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy không thể tin nổi. đó là vào khoảng giữa tháng ba,khi đang lao đầu vào ôn thi tốt nghiệp.....
-mày ơi , có lẽ tao bị cảm rồi mày ạ.duy nói
-mày bị lâu chưa, sao không xuống phòng y tế nằm. tôi trả lời nó
-không , tao không bị ốm. cái tao nói là tao...tao... đang thích một đứa.
thế mà tôi cúa tưởng (nó làm tôi lo mà phải rờ khắp người nó). như bị một gáo nước lạnh dội vào người tôi không kịp phản ứng.
-tao bị khá lâu rồi mày ạ
như chợt bừng tình tôi thể ngờ dc rằng nó, thằng củ chuối lại mê một đứa. cài điều mà tôi chưa và cũng chẳng bvao giờ nghĩ lại rơi vao thằng bạn tôi.
-thế mày thích con nào. tôi hỏi nó
-tao...tao... thích con Thanh
-Thanh nào
-Thanh lớp mình ấy
lại như một cơn chấn động nữa tôi bị no hát thêm mọt gáo. nhưng lần này thì là một gáo dầu nóng
-mày có điên ko , tôi hét lên
-có chuyện gì vậy các cháu, dó là tiêng bà tôi từ dưới nhà gọi lên.
-không có gì đâu bà ạ,tôi liền trả lời.
-nói với nhau nhỏ thôi chứ, hàng xóm nghe thấy họ lại cươif chọ bà tôi nhắc nhở.
-vâng.
tôi kịp chấn tĩnh.cái điều kể ra cũng hơi bất bình thừng lại chở nên khủng khiếp với tôi
-mày có tỉnh táo không đó, tôi hỏi nó
-sao hả mày???
-nghe nè , chuyện mày thích một đứa nào thì cũng thấy bình thường thôi (đôi khi cũng phải nói rối) nhưng mày mà lai thích con Thanh lớp mình thi tao thật không thể hiểu nổi
-????...nó nhìn tôi với cái mặt khó hiểu(bộ mặt cựcchuối)
-mày không thấy nó giống boy hơn là girl à (thực ra con thanh dó dã dc mệnh danh là girl_xyy lâu rồi)
-ko, tao chỉ thấy thích Thanh ở điểm gì đó tao cũng ko hiểu nổi.
-trời , thế vậy gọi mày là boy_xxy cho xứng nhé mày
-mày.... mày....., nó nhình tôi với anh mắt viên đạn. tôi dành xoa dịu
-thế sao mày không nói với tao sớm mà để bây giờ mới nới đáng lẽ tôi phải hỏi câu này sớm_mà sao mình ko biết nhỉ_chuối thật)
-tao cũng định nói với mày nhưng tao chưa chắc lắm.
-giờ chắc rồi nhỉ(hỏi đểu nó chút)?
-???... mạt nó lại nghệt ra như tầu lá chuối. trông chối hơn mình lúc nãy. thế đấy.
-thế bây giờ mày định tính sao?
-tao cũng không biết nữa
-trời , thế mày nói với tao để làm gì?(bó tay thực sự)
-xem mày có gì dúp tao. tao muôn mình không tự dối lòng miunhf dc nữa
-vậy thì nói với nó nó là mày thích nó . đơn gian quá còn gì
-nhưng tao ngại nói ra.nhỡ... nhỡ... nó... nó mà không thông cảm thíao
suy nghĩ một lúc tôi ben bạo dạn
-hay mày để tao nói dúp

truyện còn nữa (kha kha) nhưng mình buồn ngủ quá rồi. hẹn khi khác
các bạn đọc cho ý kiến để mình khắc phục nhé
xin đa tạ
oa oa ngủ thôi. hic hic

kute_bunny
09-09-2007, 11:17 AM
1> Còn sai lỗi chính tả
2>Nội dung hấp dẫn
3>Tem
4>Post típ đi

gaubien812
09-09-2007, 11:08 PM
hic, pó tay với kute rồi, nhận xét kinh quá (được cái là đúng, hok sai, giỏi đó)
thêm vào của kute nhá:
5>Post ngắn quá, lần sau fải post dài thêm chút nữa đi.

p3_pr0
11-09-2007, 12:50 AM
post típ đj chứ sao được cóa xí như thế hả