PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sẽ có lúc..



Trang Sassy
09-09-2007, 08:20 AM
Sẽ có lúc, chính vì đã kỳ vọng quá nhiều vào một điều gì đó nhưng không giải quyết được hoặc giải quyết chưa tới, dù bất cứ nguyên nhân nào, bạn sẽ chán nản, bực bội, thậm chí nổi cáu với tất cả.

Đôi lúc, những việc chẳng muốn đến dồn dập, bạn sẽ nhận ra cuộc sống không chỉ có hoa hồng, mà còn có những cái gai...

Lâu lâu, bạn vẫn nói với người khác là bạn hiểu rõ một ai đó rất thân thiết với bạn. Nhưng sẽ có lúc bạn bất ngờ vì "hình như nó đã thay đổi"...

Sẽ có lúc...

.:Ayaka:.
11-09-2007, 07:16 PM
Đúng vậy sẽ có lúc như thế, những lời nói ấy thật chí lí ...

inu_yasha_91
12-09-2007, 12:30 AM
sẽ có lúc, ngay cả con bạn thân nhất cũng sẽ phản bội bạn.......
sẽ có lúc, người bạn yêu thương nhất cũng bỏ bạn mà đi.........
sẽ có lúc bạn thấy cả thế giới quay lưng lại với mình........
ôi! sẽ có lúc..........

Lãnh Huyết Tử Xà
12-09-2007, 01:07 AM
thay đổi là chuyện tất yếu để cuộc sống luôn vận động

Trang Sassy
12-09-2007, 02:10 AM
Nhưng những cái ko thể thay đổi tại sao lại cứ phải thay đổi??

Những cái tốt đẹp lại cứ phải thay đổi??


@ Nam Mộ Dung : đó ko phải là tất cẢ :)

@ inu : Tất cả đều sẽ có lúc , ha :rang:

@ ayaka :)

Hàn Cát Nhi
12-09-2007, 03:49 AM
Sẽ có lúc một ai đó từ một cô bé Ngốc Nghếch lột bỏ cái vỏ bọc bên ngoài và trở thành một cô gái có cá tính .

Sẽ có lúc tính trẻ con dần bị lấn át đi :) ai đó sẽ lớn hơn và biết chịu trách nhiệm với bản thân mình :)

Sẽ lúc yêu thương cho đi chính là yêu thương được nhận lại :) Thế giới có ai đó và nó trở nên đẹp hơn :)

Sẽ có lúc....:):):)

Trang Sassy
12-09-2007, 04:19 AM
Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác
... Và ta sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúckhi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc "

ss Nhi nói ai đó :D ai đó nhận nhé :D cảm ơn ss nữa :)

butbi*
12-09-2007, 05:05 AM
Sẽ có lúc yêu thương hoh kiểm soát được mình, yêu thương đồng nghĩa nổi đau?

Sẽ có lúc đông tàn, mùa xuân sẽ đến, nhưng đó lẽ là lúc nào?

Sẽ có lúc tìm lại chính mình, nhưng... hoh ai bên cạnh.... lạc lối...

@ Alek : T à! Hy vọng trời lại sáng với em... Cố lên nhé!

Trang Sassy
12-09-2007, 07:09 AM
Cảm ơn ss Bi :) em vẫn ổn. em nghĩ thế

Lãnh Huyết Tử Xà
12-09-2007, 07:39 AM
Lạc: thầy nam nói như thía đó ứh có sai âu... thầy dạy bên ĐH Kinh tế

Bad
13-09-2007, 01:11 PM
lại thêm 1 nổi buồn do nhóc Alek diễn ra :)

sẽ có lúc những ngày tháng mà mình tưởng dần đã quên mà nó vẫn nằm trong trí nhớ mình...

sẽ có lúc nước mắt đột nhiên rơi và sau khi phát hiện ra rằng, chỉ là cát bụi bay vào mắt thôi...

sẽ có lúc cảm thấy rất là buồn, vì cái buồn đó phải nên cố gắng tìm kiếm cái vui để cho cuộc sống nó càng đẹp hơn...

cogaihaycuoi
14-09-2007, 05:45 AM
Sẽ có lúc tình yêu chợt đến...
Sẽ có lúc nó lại chợt đi...
Sẽ có lúc em buồn mà chả biết là sao...