Xem đầy đủ chức năng : Biết quý trọng những điều đang có
Cô Gái Hà Tĩnh
09-09-2007, 05:39 AM
Sau một thời gian yêu nhiều người cùng lúc, tính mình thì cũng ko thích lăng nhăng nhưng vì quyết định chọn một người có thể sống suốt đời thì phải trong một thời gian tiếp xúc rất nhiều.
Đây là một trong số người tôi Tôi đã gặp và đòi hỏi thật quá đáng:
- Lấy em anh phải có nhà riêng vì em đây không thích ở chung cư ( mặc dù anh vừa mua chung cư)
- Sao anh lại mua xe máy này anh có thể thêm ít tiền để mua cái xe tốt hơn mà
- Lấy em về anh phải có người giúp việc rồi
- Và anh có thể sắm một chiếc ô tô để cuối tuần đưa em đi chơi
- Nếu anh là người nói hiểu em rồi thì anh phải chiều theo những điều em muốn.
Khi anh gần có thể đáp ứng thì em lại nói
- Anh học cao hơn rồi thế anh có định học lên nữa không?
- Dáng người anh thấp bé quá ko phải người em tìm kiếm.
- Dáng người anh rất lý tưởng nhưng anh ko đủ được những tiêu chuẩn em kiếm tìm
Và thế rồi tất cả đã ra đi...
Tôi thường dễ thốt ra những lời than vãn, dễ bộc lộ sự giận dữ của mình nhưng lại hay ấp úng mỗi khi muốn nói lời cảm ơn một người nào đó, Tôi đã phàn nàn và không vừa lòng về tất cả những điều mà tôi gặp phải. Nếu tôi vượt qua được thói quen suy nghỉ đó thì chỉ một lời nói cũng làm cho tôi và người ấy đều cảm thấy vui và thoải mái, Bây giờ tôi có thể luôn nhớ rằng chỉ trong một khoảnh khắc, tôi có thể làm nên một ngày đặc biệt cho người ấy và cho chính mình đơn giản chỉ bằng cách thể hiện lòng biết ơn của người tôi dành cho họ.
Chính bản thân cuộc sống của tôi
Những người xung quanh tôi
Những nét đẹp tự nhiên của tạo hóa, thiên nhiên
Sự trung thực và chính trực bản thân tôi trong mọi việc
Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn :
Đừng than phiền những điều bạn chưa có
Hãy vui với những j mình đang có
player
12-09-2007, 06:01 AM
Sau một thời gian yêu nhiều người cùng lúc, tính mình thì cũng ko thích lăng nhăng nhưng vì quyết định chọn một người có thể sống suốt đời thì phải trong một thời gian tiếp xúc rất nhiều.
Đây là một trong số người tôi Tôi đã gặp và đòi hỏi thật quá đáng:
- Lấy em anh phải có nhà riêng vì em đây không thích ở chung cư ( mặc dù anh vừa mua chung cư)
- Sao anh lại mua xe máy này anh có thể thêm ít tiền để mua cái xe tốt hơn mà
- Lấy em về anh phải có người giúp việc rồi
- Và anh có thể sắm một chiếc ô tô để cuối tuần đưa em đi chơi
- Nếu anh là người nói hiểu em rồi thì anh phải chiều theo những điều em muốn.
Khi anh gần có thể đáp ứng thì em lại nói
- Anh học cao hơn rồi thế anh có định học lên nữa không?
- Dáng người anh thấp bé quá ko phải người em tìm kiếm.
- Dáng người anh rất lý tưởng nhưng anh ko đủ được những tiêu chuẩn em kiếm tìm
Và thế rồi tất cả đã ra đi...
Tôi thường dễ thốt ra những lời than vãn, dễ bộc lộ sự giận dữ của mình nhưng lại hay ấp úng mỗi khi muốn nói lời cảm ơn một người nào đó, Tôi đã phàn nàn và không vừa lòng về tất cả những điều mà tôi gặp phải. Nếu tôi vượt qua được thói quen suy nghỉ đó thì chỉ một lời nói cũng làm cho tôi và người ấy đều cảm thấy vui và thoải mái, Bây giờ tôi có thể luôn nhớ rằng chỉ trong một khoảnh khắc, tôi có thể làm nên một ngày đặc biệt cho người ấy và cho chính mình đơn giản chỉ bằng cách thể hiện lòng biết ơn của người tôi dành cho họ.
Chính bản thân cuộc sống của tôi
Những người xung quanh tôi
Những nét đẹp tự nhiên của tạo hóa, thiên nhiên
Sự trung thực và chính trực bản thân tôi trong mọi việc
Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn :
Đừng than phiền những điều bạn chưa có
Hãy vui với những j mình đang có
ừ tôi cũng không thích những tính cách đó .Vì hình như nó không hợp với tôi .BẢn tính tôi rất lạ nếu càng đòi hỏi nhiều thì tôi lại không thích trao .Nhưng không đòi hỏi, tôi lại thích trao mọi thứ tốt nhất của mình cho người đó.Quan điểm trên của bạn rất đúng :
tính mình thì cũng ko thích lăng nhăng nhưng vì quyết định chọn một người có thể sống suốt đời thì phải trong một thời gian tiếp xúc rất nhiều. hi vọng bạn sẽ gặp được một người con trai chung thủy
duongzabinh
13-09-2007, 04:22 AM
hehe chao em ,em ở Hà Tĩnh ở chổ mô đó mà hiện giờ em ở mô. Anh cũng dân hà tỉnh chính gốc đây hiện anh dang quản lý hệ thống này ^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^ em vô coi rồi cho anh ý kiến nha
inu_yasha_91
14-09-2007, 02:22 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Sau một thời gian yêu nhiều người cùng lúc, tính mình thì cũng ko thích lăng nhăng nhưng vì quyết định chọn một người có thể sống suốt đời thì phải trong một thời gian tiếp xúc rất nhiều.
Đây là một trong số người tôi Tôi đã gặp và đòi hỏi thật quá đáng:
- Lấy em anh phải có nhà riêng vì em đây không thích ở chung cư ( mặc dù anh vừa mua chung cư)
- Sao anh lại mua xe máy này anh có thể thêm ít tiền để mua cái xe tốt hơn mà
- Lấy em về anh phải có người giúp việc rồi
- Và anh có thể sắm một chiếc ô tô để cuối tuần đưa em đi chơi
- Nếu anh là người nói hiểu em rồi thì anh phải chiều theo những điều em muốn.
Khi anh gần có thể đáp ứng thì em lại nói
- Anh học cao hơn rồi thế anh có định học lên nữa không?
- Dáng người anh thấp bé quá ko phải người em tìm kiếm.
- Dáng người anh rất lý tưởng nhưng anh ko đủ được những tiêu chuẩn em kiếm tìm
Và thế rồi tất cả đã ra đi...
Tôi thường dễ thốt ra những lời than vãn, dễ bộc lộ sự giận dữ của mình nhưng lại hay ấp úng mỗi khi muốn nói lời cảm ơn một người nào đó, Tôi đã phàn nàn và không vừa lòng về tất cả những điều mà tôi gặp phải. Nếu tôi vượt qua được thói quen suy nghỉ đó thì chỉ một lời nói cũng làm cho tôi và người ấy đều cảm thấy vui và thoải mái, Bây giờ tôi có thể luôn nhớ rằng chỉ trong một khoảnh khắc, tôi có thể làm nên một ngày đặc biệt cho người ấy và cho chính mình đơn giản chỉ bằng cách thể hiện lòng biết ơn của người tôi dành cho họ.
Chính bản thân cuộc sống của tôi
Những người xung quanh tôi
Những nét đẹp tự nhiên của tạo hóa, thiên nhiên
Sự trung thực và chính trực bản thân tôi trong mọi việc
em nghĩ chị đã hạnh phúc với lựa chọn của mình, chị sắp theo anh ấy về nhà rồi cơ mà :hihi:
Đừng than phiền những điều bạn chưa có
Hãy vui với những j mình đang có
vậy mà em đã từng hơi tí là than vãn, nhưng h thì khác rồi, vui vẻ hơn, ít than vãn hơn, "cuộc sống đâu phải câu chuyện cổ tích" nhỉ
cogaihaycuoi
14-09-2007, 03:03 AM
Hãy quý trọng những gì mình đang có...hông nên tham vọng quá... ở đời chả có ai 10 phân vẹn 10 cả...
ngoc3my3u
14-09-2007, 04:00 AM
Đừng than phiền những điều bạn chưa có
Hãy vui với những j mình đang có
có lẽ thế
nhưng tùy từng lúc
bichngoc023
23-09-2007, 06:39 PM
:mood:..Cái ta có là tử số ~ Cái ta muốn là mẫu số ~ Mẫu số càng to => tử số càng nhỏ...mẫu số vô cực => tử số bằng không...:flyingangel3:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.