PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có một ngày...



*pInk horizon*
09-09-2007, 03:28 AM
Có một ngày gió thổi chông chênh
Em chới với giữa hai miền quên - nhớ
Ảo ảnh ngày xưa hiện về nhức nhối
Sao nén được lòng để nước mắt thôi rơi
Có một ngày chẳng đợi đến mùa thu
Cái khẽ chạm cũng làm lá rụng
Và người đến dẫu ta không gặp
Sâu thẳm cõi lòng vẫn giông bão ,cuồng phong
Có một ngày bỗng chẳng có đêm
24 giờ mặt trời chiếu rọi
Và quá vãng hoá thành niềm nhớ
Em không thể còn trốn chạy mình trong giấc mơ đêm....

Ke_giang_ho
09-09-2007, 03:55 AM
Có ngày nào bình minh nó rạng
Ta choáng váng vì đâu cuộc đời
Đời không giông tố còn đâu là đời
Ờ thời biết phận biết ta
Đau lòng một lỗi nhận ra trẳng mình

giangtuantuong
09-09-2007, 05:19 AM
Còn nhớ ngày đó mình chung đôi
Giờ thì mỗi đứa mỗi phương trời
Chẳng biết khi nao thì gặp lại
Tim nàng có còn nhớ đến tôi

*pInk horizon*
14-09-2007, 01:51 AM
Có một ngày em sẽ lãng quên
Ai khạo khờ giữ niềm đau quá vãng
Mưa mùa cũ thôi ướt lòng em nữa
Câu thơ cho người cũng bớt những hư hao

Có một ngày em sẽ lãng quên
Thôi không nhớ người dưng năm ấy
Không thảng thốt giật mình bắt gặp
Bóng ai ngang đường như bóng ngày xưa

Có một ngày trong nắng có mưa
Và sẽ có cầu vồng em đợi
Lãng quên thôi , ừ em không còn nhớ
Có một ngày "trong nhớ tìm quên "....

Ke_giang_ho
14-09-2007, 05:06 AM
Có một ngày hai lửa giọt sương
Vương trên khoé mắt Hori rơi rùi
Bùi ngùi Kẻ biết nói sao?
Hori em hỡi mùi xoa đây nè..
.

*pInk horizon*
14-09-2007, 08:01 AM
Có một ngày bỗng bất chợt bão giông
Mưa xối xả , sấm thét gào , gió quật từng cơn
Em -không sợ hãi , không hoảng hốt đi tìm chỗ trốn
Bên anh -em thấy mình bình yện

Có một ngày dẫu rất khổ đau
Em - không khóc như đã từng khóc vì những điều vớ vẩn
Tựa vào vai anh em hiểu
Nỗi đau dịu dàng - nỗi đau được vuốt ve


Có một ngày hai lửa giọt sương
Vương trên khoé mắt Hori rơi rùi
Bùi ngùi Kẻ biết nói sao?
Hori em hỡi mùi xoa đây nè..
.

Thanks người có chút quan tâm
Không lời pink cũng hiểu ra tấm lòng
Chỉ xin Kẻ nói đúng tên
Gọi Hori thấy kì kì làm sao :so_funny:
p/s : sai lỗi chính tả kìa

Ke_giang_ho
14-09-2007, 09:43 AM
Ờ thì Pink ơi anh nói nghe này
Mày còn chê lữa deo thèm viết luôn
Xong rùi nước mắt pink rơi
Ke ta chạy lại...hihi...xoa nè Pink ơi.....hết buồn chưa??...thuốc nghiệm ngay hihiiii..

crazy
14-09-2007, 03:36 PM
Nếu một ngày anh trở về quá khứ
Sẽ gặp em để nói : anh yêu em
Giá ngày xưa, anh mạnh mẽ chút nữa
Thì bây giờ đâu phải khóc dưới mưa

kimanhvang
14-09-2007, 08:07 PM
Nếu một ngày em và anh chung bước
Chắc không còn đẫm lệ trước hoàng hôn
Yêu say đắm trong vòng tay ấm áp
Cùng bước trên thiên đường của tình yêu

chieuanhlong
15-09-2007, 02:35 AM
Có một ngày mây thôi quay về nữa
Nữa chiều tà lá đã là đà bay
Gió loay hoay tìm hoài mây chẳng thấy
Để chiều này, buồn vắng hẳn Mây ơi

Đa Tình
15-09-2007, 08:38 AM
Có một ngày gió cuối thu lạc lỏng
Nắng ngập đường - nắng bỏng cháy đau thương.

chieuanhlong
15-09-2007, 08:51 AM
Có một ngày Trăng say hồn bên núi
Sông có buồn phía cuối nguồn không Trăng
EM có buồn anh Anh rằng Gian dối
Có bồi hồi ANh hạnh phúc bên Ai

Thằng_giang_hồ
15-09-2007, 02:03 PM
Có một ngày mây thôi quay về nữa
Nữa chiều tà lá đã là đà bay
Gió loay hoay tìm hoài mây chẳng thấy
Để chiều này, buồn vắng hẳn Mây ơi

Ke đây đọc mà thấy nghi
Phải trăng bà đó phải không hỡi bà
Có một ngày mây không còn là mây lữa
Trời kia toàn gió toàn giông thôi à

crazy
15-09-2007, 02:15 PM
Nếu một ngày em và anh chung bước
Chắc không còn đẫm lệ trước hoàng hôn
Yêu say đắm trong vòng tay ấm áp
Cùng bước trên thiên đường của tình yêu

Nếu một ngày sự thật là như vậy
Chuyện chúng mình như tình đất với cây
Em đáng yêu và dễ thương biết mấy
Khẽ hôn em gò má đỏ hây hây
^_^ ( ngượng chit)

mèo con 4 mắt
15-09-2007, 10:59 PM
Nếu một ngày sự thật là như vậy
Chuyện chúng mình như tình đất với cây
Em đáng yêu và dễ thương biết mấy
Khẽ hôn em gò má đỏ hây hây
^_^ ( ngượng chit)

anh làm thơ rất có vần, mạo muội đối lại nhé

Tình yêu đến như mùa xuân hé nở
Ươm mầm non thành cây lớn tươi xanh
Em sẽ đợi và không còn bỡ ngỡ
Vì tim em đã trót dạ yêu anh
=>chỉ giỡn thôi, đừng tưởng thiệt tội nghiệp em

chieuanhlong
15-09-2007, 11:50 PM
Có một ngày thân này không còn nữa
Hồn ta tựa vào tiếng hát hư vô
Người ơi có giữ đôi dòng lệ nấc
Để cho lòng thôi mất một phần đau ???

crazy
16-09-2007, 11:30 AM
anh làm thơ rất có vần, mạo muội đối lại nhé

Tình yêu đến như mùa xuân hé nở
Ươm mầm non thành cây lớn tươi xanh
Em sẽ đợi và không còn bỡ ngỡ
Vì tim em đã trót dạ yêu anh
=>chỉ giỡn thôi, đừng tưởng thiệt tội nghiệp em

Và từng ngày anh ngồi tập làm thơ
Lúc vắng em, anh hát bài "vẫn nhớ"
Em có biết anh sẽ vẫn mãi chờ
Mùa xuân tới ta kết duyên chồng vợ
=>chỉ giỡn thôi, đừng tưởng thiệt tội nghiệp anh:fi:

traitimmuathu
16-09-2007, 06:12 PM
có một ngày tôi trút cạn gánh sậu
ôi quá khứ mảnh hồn xưa day dứt

màu kí ức
16-09-2007, 09:02 PM
Có một ngày con mắt vẫn còn thương
Nhưng rộng dài con đường xưa vang bóng

nhoz_luv
17-09-2007, 04:10 AM
Có 1 ngày khi chiều về đứng bóng
Là khi đó 2 ta phải... xa nhau
Cũng là lúc cho cuộc tình mang sầu
Và là lúc trái tim em đau nhói :(

chieuanhlong
17-09-2007, 08:18 AM
Có một ngày thiên sứ lệ tuôn rơi
Chúa cũng tiếc chuyện tình mình như thế
Thì em ơi! em một lần có thể...
Hãy quay về ... về như thể... chưa đi

Thằng_giang_hồ
17-09-2007, 08:59 AM
Có một ngày sao phải có một ngày
Ngày hôm qua chỉ là truyện dĩ vãng
Ngày hôm nay ngồi nghĩ truyên ngày xưa
Mai mai sao lữa ta tự hỏi
Rùi trả lời mình có một ngày tôi ơi..

BBlueNo1
17-09-2007, 12:22 PM
Có một ngày em chợt thấy lãng quên
Con đường xưa quay lối về kỉ niệm
Chút ẩn dật ngày xưa còn chôn kín
Chợt tìm về thoảng hiện kí ức xưa...

crazy
17-09-2007, 12:39 PM
Có một ngày trên con đường dưới mưa
Cùng sánh vai, cười nói bởi ý vừa
Và một ngày em không còn đây nữa
Giờ chỉ còn nỗi nhớ kỉ niệm xưa.....

>Umbrella<
18-09-2007, 04:36 AM
Có một ngày trong em trống vắng
Tất cả xung quanh chỉ đọng thành hư vô
Mắt nhắm mơ hồ xoay trong khoảng nhớ
Chợt thấy ngây ngô, thấy vu vơ buồn lạ

Có một ngày trong em tiếc nuối
Mây trời lặng lẽ,mùa thu vẫn đong đưa
Cơn gió nào se se hiu hắt
Chiều nặng nề đẩy em về đơn côi

Có một ngày quanh em là nước mắt
Miên man trôi buông theo dòng thương nhớ
Trong thoáng chốc lặng nhìn ta ngẩn ngơ
Giấc mơ anh mong manh quá... một ngày!

Ke_giang_ho
18-09-2007, 12:39 PM
Có một ngày...ngày mùng một tháng tư
Ke sẽ nói đời sao đẹp lạ kỳ
Không bon tren không lừa dối đố kỵ
Không hận thù không đau khổ con tim

kurawa
21-09-2007, 03:44 AM
anh không sợ ngày khi thế giới đổi thay
anh chỉ sợ trái tim em thay đổi
anh không sợ bão giông và sấm giật
mà chỉ sợ em bật tiếng chia tay

chieuanhlong
21-09-2007, 05:18 AM
Có một ngày Mưa quay về lối cũ
Chiếc là nào ủ rũ còn nhớ không???
Ngày xưa cũng đã mơ mòng
Cùng Mưa một thưở cho hồng Thu phai

kimanhvang
21-09-2007, 06:39 AM
Có một ngày trên con đường dưới mưa
Cùng sánh vai, cười nói bởi ý vừa
Và một ngày em không còn đây nữa
Giờ chỉ còn nỗi nhớ kỉ niệm xưa.....

Có một ngày em sẽ được gặp anh
Chắc lúc đó cả hai đều thấy ngại
Em khờ dại hỏi một điều ngớ ngẩn
Làm cho anh ngại không nói được gì !

BuồnNghẻo
21-09-2007, 07:13 AM
Có một ngày em nhận ra tình anh
Ngày mà em bị nói câu chia ly
Ngày ấy em đã khóc rất nhiều
Em hối hận xin anh tha thứ
Anh lắc đầu và lệ tuôn rơi
Mối tình đầu anh cho đã mất
Nay còn gì để nhớ ko em

Thằng_giang_hồ
21-09-2007, 07:22 AM
Có một ngày gày lưng viết mải
Trải ra trang web bao nhiêu điều
Chiều lòng cô bé Mod làm
Làm chi làm dữ...đi tong tháng ngày....:chayle:

BuồnNghẻo
21-09-2007, 07:41 AM
Có một ngày như thế mãi trong em
Mưa xối xả và lời yêu anh vội nói
Rồi chẳng đợi em nhận lời anh vội đi...
Em một mình gặm vỡ chuỗi thời gian ...."

Thằng_giang_hồ
21-09-2007, 08:18 AM
Có một ngày em hiểu lòng anh
Anh cũng biềt...có một ngày...ôi có một ngày
Có một ngày ta trộm nhìn nhau
Đau lòng anh bước...trước khi... có một ngày

BuồnNghẻo
21-09-2007, 08:49 AM
Có một ngày sau tất cả những ngày chờ mong
anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
trái tim anh chỉ một lần hé mở
đón em vào rồi đóng mãi ngàn thu

chieuanhlong
21-09-2007, 09:51 AM
Có một ngày Trời Mây buồn như thế
Cuối triền đê cô Gió vội bay về
Sãi lê thê nàng Thiên Di vụt mất
Chỉ còn lại thất thểu vần Thơ anh

crazy
21-09-2007, 12:06 PM
Có một ngày em sẽ được gặp anh
Chắc lúc đó cả hai đều thấy ngại
Em khờ dại hỏi một điều ngớ ngẩn
Làm cho anh ngại không nói được gì !

Vì anh hiểu nói nhiều chẳng ích chi
"Nào ăn kem" hai đứa cùng nhất trí
Bất chợt em nhắm mắt chẳng nói gì
Khẽ trao em một nụ hôn mê ly:5:

kimanhvang
23-09-2007, 08:55 PM
Đã mấy ngày rồi chưa được thơ Zy
Ly nhớ những dòng thơ quen thuộc quá
Vừa xuống xe chạy ngay vô phòng mạng
Chỉ một mục đích được đọc thơ anh

crazy
24-09-2007, 12:09 AM
Vậy thì phải làm thơ cho nhanh
Làm mãi một câu ..... mà chẳng thành
Mùa thu vừa đến hồn hiu quạnh
Biết nói thế nào .....tình thắm xanh

kimanhvang
24-09-2007, 03:19 AM
Có một ngày anh và em dảo bước
Cùng lắm tay đi trên làn cát mịn
Em thơ ngây không một điều suy nghĩ
Chỉ mộng mơ được sống cạnh bên anh

crazy
24-09-2007, 12:30 PM
Bước nhẹ nhàng, dịu dàng như tiên nữ
Mắt lung linh, đẹp xinh như thiên thần
Tay rang rộng như bông hồng nở rộ
Em biết rằng anh cũng ước gần em

kimanhvang
24-09-2007, 07:30 PM
em đâu biết điều đó là sự thật
bởi điều đó chỉ mãi thuộc về anh

>Umbrella<
25-09-2007, 10:36 AM
Chỉ cho em một ngày
Được nhìn sâu mắt anh
Cất giữ tiếng anh cười
Và dáng dấp anh đi
Cho em cả một ngày
Ấm áp bờ vai anh
Nghe dịu nhẹ hơi thở
Lắng đọng lại trong em
Chỉ cho em một ngày
..Có một ngày mong manh..

crazy
25-09-2007, 10:57 AM
em đâu biết điều đó là sự thật
bởi điều đó chỉ mãi thuộc về anh

Sư phạm 2 Xuân Hòa Vĩnh phúc
Mới ngày nào tập quân sự đặt chân
Hồ Phả Lại, đồi bạch đàn vẫy gọi
Đã đến lúc ta trở lại trường xưa

Thằng_giang_hồ
25-09-2007, 12:35 PM
Có một ngày em đến bên tôi
Có một ngày em nói yêu tôi
Có một ngày em đã chia xa
Trong tôi giờ chỉ còn có một ngày

chieuanhlong
25-09-2007, 09:10 PM
Có một ngày trong cơn say hấp hối
Ta bồi hồi nổi nhớ thưở xa xưa
Một ai đưa ai về trong ngõ vắng
Giờ chỉ còn khúc mặn đắng ly bôi

Serenade
25-09-2007, 10:25 PM
Có một ngày đông buốt lạnh trên tay
Và em ạ
lối đi về vắng nắng
Gió sẽ ngược chiều nên bước chân sẽ nặng
Nhớ không buồn , và khóc chuyện hiển nhiên !
Nhớ không buồn
dù rằng sẽ lại quên
Nhớ không buồn , để rồi
....ngân ngấn nước

Là một ngày khung trời thưa mơ ước
Đong đêm thêm đôi ba bận để sầu

Rằng hôm nay mùa thu đã qua cầu
Rồi đông sớm cho một ngày
như thế !

kimanhvang
26-09-2007, 01:49 AM
Sư phạm 2 Xuân Hòa Vĩnh phúc
Mới ngày nào tập quân sự đặt chân
Hồ Phả Lại, đồi bạch đàn vẫy gọi
Đã đến lúc ta trở lại trường xưa
không ngờ anh cũng từng đến đó
Một nơi hoang vắng phải không anh ?
khi buồn không một nơi giải trí
Chết già ở nơi đây mất thôi

crazy
26-09-2007, 08:48 AM
Sáng thức giấc, hơi sương đọng trên lá
Hit thật sâu, trong lành quá nơi đây
Anh nhớ mãi những buổi tối nơi ấy
Cùng nữ sinh ca hát với trời mây
Nhớ Xuân Hoà lém lém

kimanhvang
27-09-2007, 12:34 AM
Anh đến Xuân Hòa đã lâu chưa ?
Xuân Hòa nay dổi khác rồi anh ạ
Đường mở rộng như một quốc lộ lớn
Không còn đâu '' bụi , bẩn ,bò , bà , buồn "

( anh học gì mà tập uân sự ở XH vậy ? tiết lộ chút mà...)

crazy
27-09-2007, 12:41 PM
Thấm thoắt cũng đã bốn năm rồi
Nhớ thầy, nhớ lớp quá đi thôi
Nhớ ngày đầu tiên làm bộ đội
Luôn trong kí ức chẳng phai phôi

*Bí mật lém, hem nói đâu, chỉ bit con gái sp 2 ở dãy nhà gần chỗ bọn anh ăn cơm xinh lém lém*

kimanhvang
27-09-2007, 07:48 PM
Thì ra anh đang học năm thứ năm?
Vậy thì anh học trường gì được nhỉ
Liệu có phải kiến trúc không anh ?
Không đúng nắm nhưng mà vẫn đoán vậy

crazy
29-09-2007, 12:53 PM
Có một ngày Zy đây sẽ nói
Câu hỏi kia xin khất, cất đi
Vì Zy muốn bí mật càng tốt
Để em phải tò mò nhớ hơn
Hì!

kimanhvang
29-09-2007, 06:49 PM
Có một ngày em biết ngay thui
Không biết có còn xa không nữa
Nhưng em sẽ mong chờ ngày đó
Mong rằng ngày đó sẽ không xa...