Xem đầy đủ chức năng : Thất vọng !
kimanhvang
08-09-2007, 11:47 PM
Biết làm gì hết những tháng ngày dài !
giữa chốn đông giữa bao người xa lạ
Tôi mãi mãi chôn vùi nơi trần thế
Hỏi cuộc đời sẽ đưa ta về đâu?
Ta muốn bước mà chân ta líu giữ
kéo ta lại Xuân Hòa buồn thê lương
Ta muốn bay mà không ai chắp cánh
Ở lại nơi đây tẻ nhạt vô cùng !
cuộc đời này rồi sẽ ra sao?
khi trong ta không còn niềm hi vọng
không niềm tim thì nói chi chiến thắng!
Ta mãi mãi ở lại Xuân Hòa chăng?
< những ngày tháng buồn...
ở Xuân Hòa >
kimanhvang
08-09-2007, 11:52 PM
Thất vọng !
Biết làm gì hết những tháng ngày dài !
Giữa chốn đông giữa bao người xa lạ
Tôi mãi mãi chôn vùi nơi trần thế
Hỏi cuộc đời sẽ đưa ta về đâu?
Ta muốn bước mà chân ta líu giữ
Kéo ta lại Xuân Hòa buồn thê lương
Ta muốn bay mà không ai chắp cánh
Ở lại nơi đây tẻ nhạt vô cùng !
cuộc đời này rồi sẽ ra sao?
Khi trong ta không còn niềm hi vọng
Không niềm tim thì nói chi chiến thắng!
Ta mãi mãi ở lại Xuân Hòa chăng?
< những ngày tháng buồn...
ở Xuân Hòa >[/QUOTE]
Tâm trạng chán trường của một người khi thi trượt đại học!
kimanhvang
08-09-2007, 11:58 PM
nói về tâm trạng của một cô gái khi không thực hiên được ước mơ của mình!
nói về tâm trạng của một cô gái khi không thực hiên được ước mơ và khát vọng của mình là thi đỗ đại học!
GiRl Sh0cK
09-09-2007, 12:12 AM
cố lên đi ngày mai rùi sẽ đến
khóc nhạt nhoà nứơc mắt cũng sẽ vơi
hãy đứng lên và quýêt mình đi tiếp
vấp ngã 1 lần chưa chắc sẽ lần sau ...
nếu vững tin,chíên thắng là đích đến...
đoạn đừơng trường ...mong ứơc đâu = làm ngay ...
ngangtangcongtu
09-09-2007, 02:44 AM
Thất bại là mẹ thành công mà. Đừng có quá bi quan như thế chứ bạn
bichngoc023
09-09-2007, 05:40 AM
Bạn có thể thất vọng nếu thất bại, nhưng sẽ sụp đổ đến tận cùng nếu từ bỏ mọi ước mơ...
kimanhvang
09-09-2007, 09:11 PM
cố lên đi ngày mai rùi sẽ đến
khóc nhạt nhoà nứơc mắt cũng sẽ vơi
hãy đứng lên và quýêt mình đi tiếp
vấp ngã 1 lần chưa chắc sẽ lần sau ...
nếu vững tin,chíên thắng là đích đến...
đoạn đừơng trường ...mong ứơc đâu = làm ngay ...
Cám ơn người đã vì ta !
Những lời người nói giúp ta rất nhiều !
Người đã nói đúng một điều
Rằng phải cố gắng từ ngay bây giờ
Thưa rằng người hãy xưng danh
Liệu chăng có thể bạn hiền của nhau?
Ta nói bằng cả tấm lòng
Hãy cho ta biết ý lòng ra sao?
GiRl Sh0cK
10-09-2007, 12:03 AM
tớ đây họ chic tên ken
muốn kêu cứ gọi pé gà cho nhanh ...
có j` cứ nói tớ nghe
có chi tớ giúp ...vài câu ý mà ...
kimanhvang
10-09-2007, 05:24 AM
tớ đây họ chic tên ken
muốn kêu cứ gọi pé gà cho nhanh ...
có j` cứ nói tớ nghe
có chi tớ giúp ...vài câu ý mà ...
giọt nước mắt khẽ lăn từ khoé mắt
phải chăng là nươc mắt của đau thương?
con mắt kia còn đang hoen gỉ máu
gieo trong hồn người bao nỗi xót thương...!
GiRl Sh0cK
11-09-2007, 09:19 AM
chỉ là máu ko là nứơc mắt
khóc làm j` ..khóc để làm chi ..
chỉ là xót trong lòng mìh 1 chút
vươn vấn thế nhân ...chiện 1 ng`
thủy tinh xanh
11-09-2007, 04:39 PM
Lần đần tiên thất bại giữa cuộc đời
Vội nản chí không bước thêm bước nữa
Để ước mơ như một làn mây trắng
Gió cuốn đi mãi mãi sẽ không về
Nơi xứ lạ có nhiều điều mới lạ
Cũng có người thất bại giống như ta
Nhưng khác chăng họ quyết tâm bước tiếp
Dù chẳng dễ dàng nhưng họ vẫn cố đi
Họ không khóc dù dòng đời nghiệt ngã
Thì sao mình lại phải để lệ rơi
Sao không thử học những điều từ họ
Cho nụ cười thay thế lệ trên mi
kimanhvang
13-09-2007, 11:36 PM
Nói rất đúng ! thủy tinh xanh ạ!
Phải vượt lên vết tối cuộc đời !
Phía trước kia tương lai đang vẫy gọi
Vậy tại sao phải lùi bước làm gì ?
Gió_ấm
14-09-2007, 01:29 AM
Thất bại ư muôn vạn lần tôi ngã
Tôi đắm chìm trong tăm tối bùn nhơ
Tâm trong sạch hồn như nhật nguyệt
Vẫn ngửng đầu bước tiến hiên ngang
Tình yêu ư tôi người cô độc
Sống một mình lặng lẽ buồn vui
Thơ tôi viết ngậm ngùi chan chứa
Chứa tình đời chứa cả tình tôi
Gió_ấm
14-09-2007, 01:30 AM
Thất bại ư muôn vạn lần tôi ngã
Tôi đắm chìm trong tăm tối bùn nhơ
Tâm trong sạch hồn như nhật nguyệt
Vẫn ngửng đầu bước tiến hiên ngang
Tình yêu ư tôi người cô độc
Sống một mình lặng lẽ buồn vui
Thơ tôi viết ngậm ngùi chan chứa
Chứa tình đời chứa cả tình tôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.