Xem đầy đủ chức năng : Ke tuyên chiến
Ke_giang_ho
08-09-2007, 07:05 PM
Ke ta tính trảng giống ai
Ke ta cũng biết trảng ra cái gì
Ke đây chi biết ghét ai
Ghét người dan giối,ghét người tự cao
Nhào đây thử vài nét thơ
Dơ ra cái mặt Ke đây tát liền
Nhưng mà thế cũng còn may
May vì đã biết mình không ra gì
Còn hơn lắm kẻ mặt trơn
Trơn mặt trơn mép trơn môi
Trơn luôn cả những câu viết kìa
Chầu dìa mấy đứa làm cao
Chao đi chao lại chao đây mà nhòm
Nhòm thì cứ nhòm,Ke làm cái đòm
Nhòm không được lữa chao luôn net này
Bày ra là để làm chi
Phải trăng là để tâng cao mấy người
Cười cười nói nói phân bua
Làm ngay cái bụp bài người ta đăng
Tui thì không phải đâu ha
Mà tui muốn nói mấy bài người ta
Người mà cũng muốn nhào đây
Nhào đây là để chung vui cuộc đời
Người kia cao lằm người ơi
Ke đây chợt nghi bà cao đến trời
Thời oai cũng chỉ có thời
Đời sau bẹp xép bà đừng trách tui
Ke_giang_ho
09-09-2007, 01:06 AM
Đêm qua Ke lằm Ke mơ
Mơ mình được táng những người kia luôn
Sáng nay mở mắt liền vào net ngay
Hổng ngờ nó vẫn trắng tinh
Bình minh đẹp quá,Ke chào ngay mai
Ke_giang_ho
09-09-2007, 03:50 AM
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Bày ra trận thế ngang trang net này
Ke ơi mày cứ nghĩ chi
Nghĩ chi mày cứ nghĩ đi
Nghĩ thông mày hãy ngông với đời
Ke_giang_ho
09-09-2007, 12:00 PM
Vừa làm vừa nghĩ miên man
Mây mà gặp nắng còn gì là mây
Ke hôm còn nhớ thêm ra
Ma nào mà nó viết ngang thấy mồ
Ô hồ cái chán bóng dô
Nhô thêm điếu thuốc giống thằng xì ke
Tè he thêm mấy đứa khoe
Khoe mình hay biết nhiều điều lắm cơ
Dơ bàn tay sắt Ke đưa
Đưa luôn một lắm quăng ra chốn này
Cho tằy cái thói kiêu căng
Giăng lên một mớ bằng nhăng nghe chán phèo
Ke_giang_ho
13-09-2007, 03:11 AM
Sống và chiêm nghiệm
Nghiệm rùi sẽ thấy
Thấy buồn thấy vui
Thui thì sống tiếp....hahaha
Ke_giang_ho
13-09-2007, 11:19 AM
Hôm này vào web dạo chơi
Dạo ngay trang nổ pháo rang đó mà
Thà đừng chui đó cho xong
Chui rùi muốn chửi cái thằng làm cao
Tao nhè mày đó nghe không
Trông trừng trang đó ngon ha chưa mày
Bày chi mày nghĩ người ta
Tha mày không chấp nhào dô trang này
Trang này hổng của mày ha
Ta làm mưa gió đời mày đi tong.... hahahahaaa....
Ke_giang_ho
13-09-2007, 07:50 PM
Ke đây không biết nói sao
Tai sao có kẻ ngheng nhiên la kỳ
Kỳ vì cái sự chớ trêu
Tại sao tôi lỡ nhìn nhầm người ta vậy người
Người giỏi người bắn nick đi
Giỏi chi người dám đọc lưu bút tui vậy người
Người cho thấy thế là hay
Ra tay người xoá tiện tay người làm
Có giỏi thò mặt ra đây
Đàn ông dám làm dám chơi
Ke đây từ giả bút kia vì người nhòm
Đòm..đòm Ke bắn người chơi
Người còn ngông thế Ke chơi người liền
Ke_giang_ho
14-09-2007, 05:13 AM
Ngon rùi Kẻ vừa nhận ra
Thiếu mùi vị thịt chi ấy à
Chà...Ke chợt nhớ ra
Vịt quay ngon lắm Vịt đây vịt người
Vịt không hỏi cũng xưng
Xưng là Vit ngố,Vịt chưa đến thì
Mỳ ăn cả tháng không sao
Vịt kia còn mải đang bay lữa mà
Chà quay thể đu ngon
Quay thêm chút lữa cháy đen ngon gì
ăn quả trả cục vàng,mang túi ba gang mang ra mà đưng vịt ơi.....:chayle:
chieuanhlong
15-09-2007, 02:38 AM
Solo??? :-?
Buồn đời mang Thơ "đã" trời xanh
Vẽ sợi chỉ mành trói chặt chân mây
Vẽ một hàng cây ngăn triền đêm đạng gió
Vẽ nữa một lời Thơ cắt nữa trời mây
Thằng_giang_hồ
15-09-2007, 01:38 PM
Thằng này mày chui từ đâu ra
Ma thì không phải nhải chi vậy mày
Ke còn bận phải đi xa
Ta thằng hồ giang đang thay thế nè
Buồn đâu không thấy tao vui lắm mà
Thà tao có mắt nick luôn
Muôn trùng gian khó Ke không ngại gì
Vì bởi giang hồ gian trá điêu ngoa
Toa đây quyết chí ra tay thẳng thừng
chieuanhlong
15-09-2007, 11:29 PM
Thằng này mày chui từ đâu ra
Ma thì không phải nhải chi vậy mày
Ke còn bận phải đi xa
Ta thằng hồ giang đang thay thế nè
Buồn đâu không thấy tao vui lắm mà
Thà tao có mắt nick luôn
Muôn trùng gian khó Ke không ngại gì
Vì bởi giang hồ gian trá điêu ngoa
Toa đây quyết chí ra tay thẳng thừng
không có thành ý??? cố tình khiêu khích???
đề nghị các mod xem xét dùm hen
Thằng_giang_hồ
17-09-2007, 11:17 AM
không có thành ý??? cố tình khiêu khích???
đề nghị các mod xem xét dùm hen
Người kia xem rõ top này
Top này Ke viết là để chiến thơ
Thơ thì không viết...viết dơ nghe mày
Dày công tao đáp thơ mày nghe ha
Ra trang tán dóc ngoài kia
Lia môi khúa mém sách dép có người
Cười.. cười nói..nói khói đứa nghe
Tre miệng tao sẽ..sẽ như thế thế này ....Bủm...:chayle:
Thằng_giang_hồ
17-09-2007, 01:17 PM
TRung thu....
Hai từ này mình vừa nhìn thấy
Phải rồi Trung Thu...ôi Trung Thu
THời gian qua rồi...Ke ơi.
Tuổi thơ kia mùa đông đến cướp rồi
Lòng ta bồi hồi chợt hỏi
Phải trăng đây là cái giá của đời ta
Ta muốt thét muốn gào...thời gian ơi
Thời gian ơi hãy đưa ta chở lại
Chở lại với cây đèn ông sao...với bánh nướng bánh dẻo
Với bạn bè ta...với con cún bưởi và ngọn lến nung linh
Đêm nay nơi đất khách quê người
Cười sao nhung nhớ cười sao dòng đời
Thằng_giang_hồ
23-09-2007, 01:36 PM
Thơ ơi ta bảo thơ này
Thơ ra ở trần làm bạn ta đi
Ở trần chỉ có mình ta
Ta buồn ta nhớ ta thơ tỏ bầy
Thằng_giang_hồ
25-09-2007, 12:39 PM
Ke ơi người đã ra đi
Sao người...?chiến sao vậy người
Cười khẩy...chiến tranh và hòa bình
Tình đời trắng...đen rùi nhòa
Thằng_giang_hồ
28-09-2007, 03:53 PM
Lâu rùi không nhớ ngông thơ
Mơ màng ta bước bơ vơ chốn này
Cày lên để có người nhòm vô đi mày
Này hai đứa nhòm đi
Vào đây làm tý ngon ha đi nào
Chào tao một tiếng tao tha cho liền
Lost.
29-09-2007, 04:10 AM
Cảnh cáo Thằng giang hồ - không nhầm bạn đã bị ban một nick rồi thì fải - nhưng mọi ngôn từ bạn sử dụng thì không có sự thay đổi gỉ cả - đánh chữ thì sai chính tả hết - đừng cố thể hiện cho mọi người thấy bạn là một Thằng giang hồ vô học và vô văn hóa quá lộ liễu như thế !!!
Bạn còn post bài với từ ngữ thế này 1 lần nữa thôi là cái nick sẽ đi vĩnh viễn chứ không chỉ 3 ngày như cái cũ nữa đâu đấy !!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.