PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhờ các boy một chút!!!



xuongrong0709
08-09-2007, 06:15 AM
Hic, mình mún hỏi mí bạn cái nì!!!
Hôm qua, 07/09 là sinh nhật mình, mình mời thằng bạn thân, nhưng hắn hok tới, hắn nói bận đi học, ừ, thì đi học, nhưng mình nói hắn học xong thì tới, lúc mình gọi điện cho hắn, hắn nói đang ở nhà, coi nhà cho ba mẹ đi có việc, và hắn hok đến. Hôm nay đi học, hắn tặng quà cho mình và kèm theo tấm thiệp ghi :" Tớ rất thích ấy". Mình cũng hơi khó xử, hok biết phải làm thế nào???
Rồi, nhỏ bạn mình nó nói hôm qua hắn hok có đi học, có nghĩa hắn nói dối mình, mình bực hắn quá, hok muốn đến thì sao hắn hok nói ra, rồi hôm nay lại kèm tấm thiệp ghi lời nói đó??? Mấy bạn có thể giải thích hộ mình cái tình trạng của cái tên kon trai đó hok??? Sinh nhật bạn thân mà hắn cũng chẳng đếm xỉa tới, rồi ghi cái câu chết người đó, mình hok bik phải xử sự thế nào nữa!!!:thatall: :cry:

Betaplan
08-09-2007, 06:36 AM
Hì! Bọn con trai là thí mừ, nếu là mình thì mình nghĩ nghĩ bạn ấy ngượng đó

kenny
08-09-2007, 07:25 AM
:so_funny: chắc nó mắc cơ........ con trai gì giống gái thế mắc cỡ akakakakakka

grimreaper
08-09-2007, 09:26 AM
chắc tên đó cúp học ở nhà ghi 4 chữ ấy ra rùi mai lấy hết cam đảm để đưa cho bạn đọc đó mà ^_^

grimreaper
08-09-2007, 09:27 AM
chắc tên đó cúp học ở nhà ghi 4 chữ ấy ra rùi mai lấy hết cam đảm để đưa cho bạn đọc đó mà ^_^

Tam Truc
08-09-2007, 07:42 PM
bạn này nhát gan quá đi...........thích người ta mà tỏ tình kiểu đó..........hẽm biết có thành công không..........nhưng bạn cũng thích anh ta mừ..........hi hi co lẽ nên hỏi thẳng anh ta thì tốt hơn............

caothuvolam
08-09-2007, 07:58 PM
Cái đó cũng bình thường thôi, bạn cứ xem tình hình tiếp theo của hắn thế nào?Nếu bạn cũng có ý với hắn thì ok rồi còn nếu bạn không có gì mà chỉ coi hắn là bạn thì phải tìm cách cắt đuôi ngay,nếu để lâu ngày bạn sẽ gặp phiền phức to đấy

Diêm +)ế
08-09-2007, 09:25 PM
nó cần phải suy nghĩ về tình cảm của nó mà

tommy1473
09-09-2007, 02:51 AM
đơn giải thoai bạn à , thế nì , hum wa tao ko đi sn mài đc , hum nay +gói wa` tao zo~n zí mài chút choa zui , đc thì tao zo~n tiếp , hem dc thì thoai :rain: , cái nì tui mần òi :D

xuongrong0709
09-09-2007, 05:40 AM
chắc tên đó cúp học ở nhà ghi 4 chữ ấy ra rùi mai lấy hết cam đảm để đưa cho bạn đọc đó mà ^_^
Bạn có thể cho mình biết đó là chữ gì được hok???
Mình hok hiểu???:thatall:


Hì! Bọn con trai là thí mừ, nếu là mình thì mình nghĩ nghĩ bạn ấy ngượng đó

Hic, có lẽ là thế!!!
Nhưng mà hắn là con trai mà, ngượng ngùng gì hok biết nữa????:timvo:


:so_funny: chắc nó mắc cơ........ con trai gì giống gái thế mắc cỡ akakakakakka

Huhuhu, đừng kêu hắn kon gái, hic, hắn là No.1 trong lớp mình đó!!!:timvo: Kêu vậy thấy thất vọng wo'!


bạn này nhát gan quá đi...........thích người ta mà tỏ tình kiểu đó..........hẽm biết có thành công không..........nhưng bạn cũng thích anh ta mừ..........hi hi co lẽ nên hỏi thẳng anh ta thì tốt hơn............

Chắc phải thế quá, nhưng chẳng lẽ lại hỏi rằng : Ông thích tui thật à???
Hỏi như vậy có bạo quá hok???


Cái đó cũng bình thường thôi, bạn cứ xem tình hình tiếp theo của hắn thế nào?Nếu bạn cũng có ý với hắn thì ok rồi còn nếu bạn không có gì mà chỉ coi hắn là bạn thì phải tìm cách cắt đuôi ngay,nếu để lâu ngày bạn sẽ gặp phiền phức to đấy
Hì, cám ơn bạn !!! Chắc mình phải kiếm con dao để cắt hắn thành trăm mảnh lun:so_funny: :fi:

xuongrong0709
09-09-2007, 05:48 AM
nó cần phải suy nghĩ về tình cảm của nó mà

Mình cũng hok ngờ hắn lại nói câu đó !!! Nhưng mình nghĩ có thể hắn lẫn lộn giữa tình cảm bạn bè thì sao??? Mình và hắn vốn thân nhau từ nhỏ mà !!!:thatall:


đơn giải thoai bạn à , thế nì , hum wa tao ko đi sn mài đc , hum nay +gói wa` tao zo~n zí mài chút choa zui , đc thì tao zo~n tiếp , hem dc thì thoai :rain: , cái nì tui mần òi :D

:so_funny: Bạn nõi ngộ nhở:so_funny: , hì, được giỡn như vầy thì giỡn hoài nun í !!!:bicycle:

Chàng Trai Cao Thượng
09-09-2007, 05:55 AM
bik gùi, nghĩa là hắn muốn đi sn bạn lắm lắm, cho nên hắn cúp học, nhưng ngặc 1 nỗi hắn lại thấy ngại, cho nên hắn kêu hắn phải đi học, rùi coi nhà cho má, lí do tùm lum nhưng túm lại hắn rất rất......... rất là kết bạn nhưng là 1 thèng con dzai hơi nhút nhát

^^ZhiXiang^^
09-09-2007, 07:09 AM
Huhuhu, đừng kêu hắn kon gái, hic, hắn là No.1 trong lớp mình đó!!!:timvo: Kêu vậy thấy thất vọng wo'!


chắc tại vì cái chữ No.1 mà hắn khó mở miệng :so_funny: chanh hỏi ấy mùh:so_funny:

Diêm +)ế
09-09-2007, 09:56 AM
Mình cũng hok ngờ hắn lại nói câu đó !!! Nhưng mình nghĩ có thể hắn lẫn lộn giữa tình cảm bạn bè thì sao??? Mình và hắn vốn thân nhau từ nhỏ mà !!!:thatall:



:so_funny: Bạn nõi ngộ nhở:so_funny: , hì, được giỡn như vầy thì giỡn hoài nun í !!!:bicycle:
chính vì chơi ví nhau từ nhỏ nên 2 người ko cảm nhận được mình cần người kia biết bao

hellangel202
10-09-2007, 05:12 AM
hì. chắc là nó "ấy" bạn nên ngại khôgn tới thôi.đừng giận hắn mà tội nghiệp

alloutoflove
11-09-2007, 05:18 AM
Kể típ tình hình thì anh em mới biết đường góp ý

hip89
12-09-2007, 08:20 AM
ngồi cả buổi tối chỉ để ghi 3 chữ đó thôi ma..........

xuongrong0709
12-09-2007, 07:12 PM
chắc tại vì cái chữ No.1 mà hắn khó mở miệng :so_funny: chanh hỏi ấy mùh:so_funny:

Hừhừ, hắn mà dám lemon question với mình thì mình cho hắn mấy :guoc: rồi !!!:so_funny:


chính vì chơi ví nhau từ nhỏ nên 2 người ko cảm nhận được mình cần người kia biết bao

Mình cũng hok biết là có thật sự là thik hok nữa!!!


hì. chắc là nó "ấy" bạn nên ngại khôgn tới thôi.đừng giận hắn mà tội nghiệp

"Ấy"??? Là sao??? À, mình hiểu gòy, nhưng mà mình và hắn là bạn thân thì hắn cũng nể mình mà tới chớ, đằng này, hichic!!!!

xuongrong0709
12-09-2007, 07:22 PM
Kể típ tình hình thì anh em mới biết đường góp ý

Umh`, tiếp theo là thế này, mấy hôm nay đi học, mình hok thèm nhìn mặt hắn tới một lần (nói thì mạnh mồm thế thôi, chớ thi thoảng hai đứa vẫn liếc trộm nhau) Cứ đến giờ nghỉ giữa tiết, hắn lại giả vờ quanh quẩn ở chỗ mình, hic, đến hôm qua, hok chịu nổi nữa, mình mới hét lên bảo hắn : " ĐỪNG CÓ ĐỨNG Ở ĐÂY NỮA". Mình hem bik làm thế là đúng hay sai nữa, nhưng mà hắn vẫn trơ mặt kêu :" Nè, lớp là chỗ chung, mình đứng đâu thì Giang đâu có cấm được mình đâu???" Đúng là cái đồ " mặt dày":timvo: , giờ hok bik tính sao nữa trời ơi!!! Hok thể chịu nổi cái cảnh hai đứa mặt lạnh như vầy nữa, nhưng mà bảo mình làm hoà trước thì mình thà " die " còn hơn, huhuhu......


ngồi cả buổi tối chỉ để ghi 3 chữ đó thôi ma..........

3 chữ??? Umh`, có lẽ thế, nhưng mà bộ mấy bạn viết ra mấy chữ đó khó lắm sao???:thatall: