PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khát vọng



kimanhvang
08-09-2007, 04:57 AM
Thế là hết những ước mơ hoài bão !
Chính bởi tôi đã không cố hết mình
Biết làm gì hết những chuỗi ngày xanh !
Khi niềm tin đã trơ về cát bụi ?

tôi đã tường rất thất vọng khi thi trượt đại học lúc đó tôi đã rất buồn tôi không muốn làm gì nữa và tôi đã viết bài này

kimanhvang
08-09-2007, 05:07 AM
Khát vọng
Thế là hết những ước mơ hoài bão !
Chính bởi tôi đã không cố hết mình
Biết làm gì hết những chuỗi ngày xanh !
Khi niềm tin đã trơ về cát bụi ?

tôi đã tường rất thất vọng khi thi trượt đại học lúc đó tôi đã rất buồn tôi không muốn làm gì nữa và tôi đã viết bài này

thien
08-09-2007, 07:12 AM
Mỗi lần vấp là mỗi lần bớt dại
Tuy có đau nhưng chớ ngại ngần chi
Đường đời còn lắm chênh vênh
Ta mạnh bước chẳng bao giờ sợ vấp

Đường đời mở rộng thênh thang ta không nhất thiết phải đi đường này

thienly12
08-09-2007, 08:22 AM
Cánh cửa vào đời có nhiều cánh không nhất thiết phải qua cánh cửa ĐH


Nếu có lúc em thấy mình hụt hẫng,
Trên dốc đời, dò bước lạ chông chênh,
Xin em nhớ đừng bao giờ nhìn lại,
Một đoạn đường em đã vội muốn quên.

thienly12
08-09-2007, 08:58 AM
sao mà lúc gửi ko, được gửi lại thì nhiều bài quá.Xin lỗi kimanhvang nha

crazy
08-09-2007, 01:56 PM
Khát vọng
Thế là hết những ước mơ hoài bão !
Chính bởi tôi đã không cố hết mình
Biết làm gì hết những chuỗi ngày xanh !
Khi niềm tin đã trơ về cát bụi ?

tôi đã tường rất thất vọng khi thi trượt đại học lúc đó tôi đã rất buồn tôi không muốn làm gì nữa và tôi đã viết bài này

Chuỗi ngày xanh hẵn còn dài lắm
Và niềm tin còn mãi ngàn năm
Ai ơi hãy cố gắng học chăm
Dù khó khăn mắt đừng có nhắm

Chọn trường vừa sức mình thui
Học thì hết sức mà vui hết mình:wavey:

kimanhvang
10-09-2007, 07:14 PM
[QUOTE=crazy;3467382]Chuỗi ngày xanh hẵn còn dài lắm
Và niềm tin còn mãi ngàn năm
Ai ơi hãy cố gắng học chăm
Dù khó khăn mắt đừng có nhắm

Chọn trường vừa sức mình thui
Học thì hết sức mà vui hết mình:wavey:[/Q


học hành thì vất vả
kết quả chẳng ra sao
nhiều lần nhủ phải chăm
nhưng rốt cuộc vẫn vậy
không thay đổi được gì
kiến thức ngày càng khó
khả năng thì có hạn
hỏi rằng phải làm gì
để ngày một tiến bộ?

kimanhvang
10-09-2007, 09:46 PM
sao mà lúc gửi ko, được gửi lại thì nhiều bài quá.Xin lỗi kimanhvang nha

không có chi đâu anh !
anh đâu muốn như vậy !
đừng nói câu xin lỗi
em không có để cho !

crazy
12-09-2007, 02:11 AM
học hành thì vất vả
kết quả chẳng ra sao
nhiều lần nhủ phải chăm
nhưng rốt cuộc vẫn vậy
không thay đổi được gì
kiến thức ngày càng khó
khả năng thì có hạn
hỏi rằng phải làm gì
để ngày một tiến bộ?

Nếu như ai cũng biết
Thì cần gì phải học
Nếu như học chẳng khó
Thì cần gì phải chăm
Học hỏi bạn quanh ta
Cách này là tốt nhất

kimanhvang
12-09-2007, 03:45 AM
Học không vào thì biết làm sao đây?
Đâu có phải đối với ai cũng vậy
Như em đây trí nhớ... vào hạng tệ
Hai , ba tiếng mới học được một từ !

crazy
13-09-2007, 12:34 AM
Ừ thì trí nhớ kém đi
Học mà khoa học lo gì em ơi
Em ơi chớ có buông lơi
Không may bị ngã, tự mình dậy đi
Như hồi còn bé tí ti
Bao lần bị ngã, biết đi còn gì

kimanhvang
13-09-2007, 04:26 AM
Ừ thì trí nhớ kém đi
Học mà khoa học lo gì em ơi
Em ơi chớ có buông lơi
Không may bị ngã, tự mình dậy đi
Như hồi còn bé tí ti
Bao lần bị ngã, biết đi còn gì

biết đi chỉ là một bản năng
chứ em đâu có học gì nhiều?