PDA

Xem đầy đủ chức năng : điều anh không hiểu



langtubuon
07-09-2007, 09:06 PM
anh không hiểu vì sao
dẩu còn yêu mà em như người xa lạ
bước qua anh điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá
ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm
vì sao cứ phải thề thốt đến trăm năm
mà không đối diện với nhau bằng trái tim thành thật
vẩ còn day dứt với ngày xưa mà sao em để mất
một niềm tin dại khờ ở nơi anh
anh không hiều vì sao trời trờ gió lúc về đêm
một sáng vẩn bình yên mà cây trơ trụi lá
gió heo may đuổi theo nhau về phố lạ
nơi ta đứng ngày xưa lặng lẻ hao gầy:andon:

ngangtangcongtu
08-09-2007, 12:33 AM
Tôi hẳng hiểu vì sao mình như vậy
Tại vì sao tôi hờ hững với người
Tôi chẳng muốn làm ai đau khổ
Nhưng tại đời còn lắm nỗi trái ngang