Xem đầy đủ chức năng : Mải yêu anh
loan_thichmongmo89
07-09-2007, 07:58 PM
Anh là người mà em đã thầm yêu
Đền bây giờ em vẩn yêu như thế
Và mãi mãi về sau cũng vậy
Không bào giờ em quên nghỉ về anh
Em vẩn biết yêu anh là đau khổ
Dẩu biết vậy em vẩn yêu anh
Đau khổ rồi sẻ có ngày hạnh phúc
Sẻ mãi hạnh phúc ở bên anh
hoa hồng tím
08-09-2007, 03:25 AM
yêu là chết trong lòng một ít không yêu càng chết nhìu hơn
loan_thichmongmo89
08-09-2007, 08:25 PM
yêu không phải là chết
yêu không phải là hết
yêu là điều kì diệu nhất
yêu và được chết vì tình yêu
ai cũng cam long.................
Gió_ấm
09-09-2007, 03:22 AM
Yêu là mở rộng lòng ra
Yêu là chao hết tình ta cho người
Yêu ánh mắt yêu nụ cười
Yêu say yêu đắm người mà ta yêu
giangtuantuong
09-09-2007, 05:26 AM
Sao không định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu chỉ cần liều
Môi nàng xinh thế....ta chụt cái
Nàng chẳng nói gì....thế là yêu
Gió_ấm
10-09-2007, 04:44 AM
không nói gì thi không sao chẳng may in 10 ngon tay xinh len má thì sao
Nhẹ nhàng nắm cánh tay xinh
Tay không rụt lại là mình hiểu nhau
Còn "chụt" thì để lần sau
Kheo không nàng tát lại đau tay nàng
loan_thichmongmo89
13-09-2007, 07:25 PM
anh bảo yêu tôi sao lại thế
anh vẩn chạy theo bao cô gái khac
anh bảo yêu tôi la giả giối
sao tôi vẩn chấp nhạn tình anh
Gió_ấm
13-09-2007, 09:53 PM
ai iu em mà vẫn chạy theo người khac vây
Chỉ anh anh oanh nó chit hehe
loan_thichmongmo89
15-09-2007, 08:49 PM
là anh đó chính là anh
em ui anh đã từ lâu
vậy mà anh lại làm thinh khước từ
Gió_ấm
16-09-2007, 01:56 AM
sao mà vô lý thế cơ chứ
Chưa gặp gỡ chưa mần quen
Cái tên cũng lạ yêu anh hồi nào
Bắc thang lên hỏi trời cao
Sao con không biết là sao vậy trời
loan_thichmongmo89
17-09-2007, 07:26 PM
anh có hỏi trời
trời củng đành chịu
anh hỏi em nè
em chả lời cho
em ui anh bởi nhửng vần thơ anh viết
em ui anh bởi vi ui anh
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gió_ấm
17-09-2007, 11:30 PM
Tuyệt tình ơi hỡi tuyệt tình
Tơ hồng sao dễ buộc mình vậy sao
Em đẹp như ngàn ánh sao
Anh là gió thoảng làm sao yêu người
Giữa đời một cánh hoa tươi
Giữa đời ngọn gió nói cười rồi đi
Hững hờ cũng tại chỉ vì
Yêu là sẽ nhớ sew buồn vì yêu
loan_thichmongmo89
20-09-2007, 03:36 AM
anh a anh ơi
em hổng đẹp cũng không sinh
nhưng xin anh hảy chấp nhạn tình em
nếu anh đồng ý
xin nói một câu
để em đây có thể bên anh
Gió_ấm
20-09-2007, 03:43 AM
Đúng là cô bé mộng mơ
Anh không kén sắc chẳng mơ Dáng Kiều
Nhưng mà để nói chữ yêu
Thì em cũng phải it nhiều hiểu anh
tanachan_yaka
20-09-2007, 05:21 AM
ây da hai người này làm ăn cái kiểu gì đây.Nếu thix nhau từ lây thì quen cho rồi nói cái kiểu văn thơ thế ngu như tui sao mà hiểu bó chân cột giò chấm cơm chấm canh chấm phở
Gió_ấm
20-09-2007, 06:57 PM
Tuyệt tình đâu đã yêu ai
Có thương có nhớ đến ai đâu nào
Đã hết rồi vườn đào kén vợ
Đã qua rồi một thủa ngây thơ
Giờ đã lớn biết trờ biết đơi
Biết tim mình đang đợi người ta
Đợi người đợi một loài hoa
Lênh đênh sóng nước biết ta vẫn trờ
lovely_day1992
22-09-2007, 01:21 AM
Chờ hoài chờ mãi hỡi anh
Chờ chi khi đã cóa em bên người
Chỉ cần anh hít chờ người anh yêu
Chạy đến bên anh em dâng hít tình em đang chờ người
loan_thichmongmo89
22-09-2007, 07:37 PM
vậy là anh đã không ui
để em đây mãi ngóng trông tuyệt tình
thôi thì anh đã nói vậy
em đây đành chiu nghe lời của anh
Gió_ấm
22-09-2007, 07:48 PM
Xin em hai chữ yên bình
Đừng gieo chi mộng để mình mãi xa
Có duyên làm bạn cùng ta
Vần thơ đối đáp cùng ta nhé người
Còn yêu ta chăng yêu người
Chẳng yêu ai hết cho hồn thảnh thơi
Vô duyên vĩnh biệt người ơi
Chỉ còn để lại chut đời vấn vương
loan_thichmongmo89
24-09-2007, 04:05 AM
anh đả nói vậy
em xin đồng ý
làm bạn cùng anh
tanachan_yaka
26-09-2007, 04:44 AM
chúa ơi !cho con xin nói lên nói xuống hẻm ai yêu ai hết !thôi thì nghe tui nói nà :
yêu thì em đã yêu người từ lâu
dẫu vẫn biết tình đẩy nước mắt
mà sao lòng còn mãi nhớ thương
để cho ngươi ta bảo yêu đơn phương rồi !
kkakaka làm xàm xàm hok chứ thơ tui hok mấy gì rành đâu bà con thông cảm cho !
Gió_ấm
26-09-2007, 11:10 PM
Tuyệt tình là gió mùa thu
Gió hiu hiu thổi gió ru giấc nồng
Gió gieo giấc mộng bông lông
Cho ai sao xuyến tình nồng gởi trao
loan_thichmongmo89
10-10-2007, 06:58 AM
em đây chao hết về người
mà sao ngươi chẳng để tâm thế này
Gió_ấm
10-10-2007, 09:16 AM
Chao gì anh có thây đâu
Chỉ lời gió thoảng ở đầu làn môi
Em ơi xin hiểu lòng tôi
Đừng gieo thương nhớ xong rồi rời xa
loan_thichmongmo89
11-10-2007, 07:38 AM
lời nó của em như ngàn cơn gió
thổi tới tai anh như một lời cầu xin
em đây nói thật lòng mình
ma anh cứ nói em đùa giởn anh
làm cho em tủi em buồn
làm cho em khoc anh mới vừa lòng sao
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
ponpon_socola
11-10-2007, 07:41 AM
em đà biết yêu là đau khổ
thế mà sao vẩn cứ dại mà yêu
đúng là đồ khờ dại
loan_thichmongmo89
11-10-2007, 07:58 AM
sao lại khờ hã bạn
được ui chết củng cam long
Gió_ấm
11-10-2007, 08:26 PM
Hay câu chết cũng cam lòng
Ước gì ai đó sẵng lòng vì anh
Yêu tình yêu nghia chân thành
Đưng yêu phù phiêm làm anh đau lòng
loan_thichmongmo89
12-10-2007, 12:28 AM
thì em có sẳn đây này
ai mượn anh từ chồi em
Gió_ấm
12-10-2007, 01:33 AM
Từ chối hồi nào vậy kìa
Hỏi em em ở nơi nào
Mà sao không chịu ghé vào tim anh
Có thương xin hãy chân thành
Xin cho anh biết yêu anh vì gì
loan_thichmongmo89
12-10-2007, 04:12 AM
dạ thưa em ở thanh hóa
nếu anh mở cửa em xin phép vào
tình em thì rất chân thành
yêu anh củng bởi vần thơ anh làm
Gió_ấm
12-10-2007, 04:19 AM
Thơ anh dở lắm người ơi
Yêu chi rồi lại đầy vơi nỗi buồn
loan_thichmongmo89
12-10-2007, 04:48 AM
anh không nhận em càng buồn hơn
càng buồn hơn bởi anh không hiểu được
thớ có dở anh ơi đừng suy nghỉ
bởi vì em ui anh bằng tấm chân tình
thơ anh dở xin anh đừng ngộ nhận
đối với em đó là vần thơ hay
Gió_ấm
13-10-2007, 06:46 PM
Muốn lắm nhưng anh chẳng thể mà
Yêu mà xa cách anh thà không yêu
Trong lòng anh muốn một điều
Muốn là ai đó sớm chiều bên anh
loan_thichmongmo89
14-10-2007, 06:42 AM
vậy thì em sẻ giút lui
để anh có thể vẹn tình cùng ai
Gió_ấm
16-10-2007, 04:40 AM
Tấn công mục tiêu khác chư trái tim anh đóng băng rồi
alone_kidr
17-10-2007, 10:35 PM
yêu chân thành đời cho la ngốc
bỡi chung tình nên chọn tiếng ngu
yêu dã dối đời cho là đểu
bỡi bạc tình nên chọn tiếng sỡ khanh
loan_thichmongmo89
19-10-2007, 08:38 AM
tình như cơn gió thoảng qua
mà sao ta vẩn nhớ mong bóng hình
Gió_ấm
19-10-2007, 11:06 PM
Cảm thơ chứ chẳng cảm tình
Yêu thơ chẳng phải bóng hình nhà thơ
Thơ hay ta cắt sợi tơ
Giữ cho đằng ấy giấc mơ ngọt ngào
huongdada
21-10-2007, 03:43 AM
2 người này ngộ ghê nha!!!!!
Gió_ấm
21-10-2007, 04:02 AM
Để anh tả tấm hình avatar của em Loan nhé ^^
Má hồng ai chấm môi hôn
Làm cho cô bé tâm hồn mộng mơ
Gửi tình vào những vần thơ
Gieo vần say đắm đợi trớ ai kia
cinderella18022004
21-10-2007, 07:31 AM
sao ko tả avatar người ta
::>PepsI_mIrInda<::
21-10-2007, 08:56 PM
............:so_funny:....................
maketa
21-10-2007, 09:01 PM
bó tay nhiều sự nhảm nhí
loan_thichmongmo89
22-10-2007, 01:19 AM
anh ơi đời củng thật buồn
ngày chờ đêm ngóng bóng hình của ai
mà sao càng ngóng người lại càng xa
Băng Đông
22-10-2007, 11:54 PM
Anh là người mà em đã thầm yêu
Đền bây giờ em vẩn yêu như thế
Và mãi mãi về sau cũng vậy
Không bào giờ em quên nghỉ về anh
Em vẩn biết yêu anh là đau khổ
Dẩu biết vậy em vẩn yêu anh
Đau khổ rồi sẻ có ngày hạnh phúc
Sẻ mãi hạnh phúc ở bên anh
Trăng Đã Lên
Trăng đã lên rồi em biết chưa
Em đang dệt mộng với trăng hoa?
Hay em đang nhớ vườn hoa cũ
Có đôi bướm trắng thiệt ngây thơ
Trăng đã lên rồi xa thẳm xa
Quanh anh lạnh lắm những mong chờ
Sắp tới mùa đông rồi ấy nhỉ
Áo em đã đủ ấm hay chưa?
Đêm đông ngủ sớm ngủ cho ngon
Giữ gìn sức khoẻ giữ dung nhan
Môi son má phấn em nên điểm
Chớ để thời gian nó bào mòn
Quê người chẳng giống với quê ta
Tuyết trắng phủ dài chân trời xa
Lác đác phố buồn vài bóng lẻ
Thứ bảy hay đâu cũng thế mà
Trăng đã lên rồi em biết chưa
Anh đang thơ thẩn với đêm khuya
Mình em anh hiểu buồn biết mấy
Đền em nho nhỏ một bài thơ.
loan_thichmongmo89
26-10-2007, 02:22 AM
bài thơ anh viết tuyệt làm sao
làm em xao xuyến nổi ưu tu
Gió_ấm
27-10-2007, 10:13 PM
Mộng mơ mơ mộng với đời
Cùng vần thơ diệu tình đời chứa tran
Tình trong mộng mà sao tràn qua mộng
Ngầm vào thơ như sức sống hồi sinh
dungnhinanh_em
28-10-2007, 03:17 PM
Sống trên đời ai chẳng mơ với mộng?
Ai chẳng có những suy nghĩ viển vông?
Ai chẳng phải bắt đầu từ số không?
Ai chẳng có niềm tin vào cuộc sống?
Tôi là kẻ lang thang đi tìm mộng
Lê bước chân mỏi mệt dưới mưa giông
Mong tìm lại một cõi mộng hư không
Để quên đi những tháng ngày trống rỗng
Mộng về em, tâm hồn ta mở rộng
Những tháng ngày mơ mộng, ngóng trông
Những ưu tư, ký ức chất chồng
Những muộn phiền,những men say ngây ngất
Mộng đời ta, được gì hay đã mất
Chí nam nhi tự tại ở bốn phương
Trước mắt ta là cả những con đường
Loanh quanh mãi chưa tìm ra phương hướng
Mộng uyên ương, mộng rất đỗi đời thường
Chất chứa cả trong lòng nỗi yêu thương
Đem gửi gắm vào ngọn cỏ, sắc hương
Với ước mơ về người yêu trong mộng!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.