Xem đầy đủ chức năng : Giải quyết nỗi buồn........
crazy
07-09-2007, 11:12 AM
Ngồi buồn bia rượu giải buồn
Uống vài ba lít buồn càng buồn thêm
Chân bước loạng choạng trong đêm
Tìm vô bụi rậm êm êm bớt buồn
Vì giọt nước...... đã tuôn
Bia rượu giải quyết nỗi buồn trong anh
( đố biết....... nà rì )
kenhdao_samac
07-09-2007, 06:36 PM
Nỗi buồn trút cạn sau ly rựu
Hay càng sầu khổ bởi hok say
Say rồi cứ lửng lơ chi
"toolet" hổng đến mà đứng chi tủ đồ
I want to toolet kis you! { đố dịch ra}
crazy
08-09-2007, 01:28 PM
Chân lê bước đến tủ đồ
Hai hàng nước mắt tràn đầy khoé mi
Em không nói một câu gì
Thấy anh đang khóc ôm ghì lấy anh
Hôn em một cái thật nhanh
Tình duyên đang tối bỗng nhiên xanh màu
( giọt gì cơ mừ.......^_^ )
kenhdao_samac
09-09-2007, 12:20 AM
Giọt gì mặn chát duyên tình
Cái gì đau khổ hai hàng lệ hoen
Buồn gì cũng chẳng màu đen
Xanh đâu cái chuyện xỉn xay tối ngày
crazy
09-09-2007, 05:11 PM
Giọt buồn mặn chát duyên tình
Bị người yêu đá, tình mình vỡ tan
Buồn...... ra rồi màu đen
Anh vừa giải quyết tự khen lòng mình
^_^ ( đố bít...... nà rì )
kenhdao_samac
09-09-2007, 07:54 PM
Người ta hổng thik trả lời
Sao àm cứ ép cứ nài hoài thôi
Đố anh đếm lá mùa này
Thì em sẽ trả lời anh ngay mà
crazy
10-09-2007, 04:15 PM
Ngồi buồn đếm lá mùa thu
Nhớ em gái nhỏ mịt mù mãi xa
Đếm hoài tâm hồn hoá đá
Số lá đếm được khắc ở tim anh
Tình ơi hãy đến thật nhanh
Số lá đếm được = tình anh gửi người
kimanhvang
10-09-2007, 10:04 PM
Tim anh chứa nhiều ngăn như vậy
Thì em đây... sợ chi tình buồn ?
...Tình anh là lá mùa thu?
Mỗi khi lá rụng mùa thu thêm buồn !
Tim anh chứa nhiều ngăn như vậy
Thì em đây... sợ chi tình buồn ?
...Tình anh là lá mùa thu?
Mỗi khi lá rụng mùa thu thêm buồn !
kimanhvang
10-09-2007, 10:09 PM
Tim anh chứa nhiều ngăn như vậy
Thì em đây... sợ chi tình buồn ?
...Tình anh là lá mùa thu?
Mỗi khi lá rụng mùa thu thêm buồn !
crazy
11-09-2007, 05:29 PM
Thu đến rồi! Đúng! anh buồn
Mỗi buổi sớm thu, giải quyết một ít
Cho đến đông sang, anh sẽ hết buồn
Sớm đông giá lạnh,....... chẳng thể tuôn
^_^ (......... nà rì, bit hem )
giangtuantuong
12-09-2007, 03:27 AM
1 chén mắt nhắm chân siêu
2 chén khiến nhớ người yêu vô cùng
3 chén lại nghĩ lung tung
4 chén đã ngủ đắp mùng từ lâu
kimanhvang
12-09-2007, 03:41 AM
Em ước gì những lúc như vậy
Được bên anh chứng kiến cảnh này
Em muốn biết những khi say rượu
Thì mặt mũi anh như thế nào?
kenhdao_samac
12-09-2007, 05:55 AM
Ngồi buồn đếm lá mùa thu
Nhớ em gái nhỏ mịt mù mãi xa
Đếm hoài tâm hồn hoá đá
Số lá đếm được khắc ở tim anh
Tình ơi hãy đến thật nhanh
Số lá đếm được = tình anh gửi người
Nếu tình anh có ngày hóa đá
Em sẽ là dây quấn ở quanh anh
Dây tơ hồng tơ trời se tặng
Để tình mình mãi chẳng phôi pha
Để ngàn năm lá thu không hết
Để lòng người có mỗi mình em
crazy
12-09-2007, 04:46 PM
Xúc động, nước mắt nghẹn ngào
Tình không hoá đá, em nào thương anh
Tình yêu chẳng thể màu xanh
Thương em trong mộng tình thành màu đen
Tình duyên lắm lối bon chen
Tình em vẫn thế cài then sớm ngày
kenhdao_samac
12-09-2007, 05:08 PM
Cảm thương với tấm chân tình
Của anh bên ấy gửi ai phương này
Tình anh sao lắm nẻo đường
Yêu ai yêu một chứ đừng lung tung
Lung tung rồi lại nhiều trò
Coi chừng chị ấy cho chầu diêm vương
crazy
13-09-2007, 12:27 AM
Em ơi!!!!! Em nói chị nào
Anh đang chờ ngóng ước ao từng ngày
Mơ ngày tình thắm đắm say
Vẫn hoài mong đợi, tình này bền lâu
Anh buồn nên mới giải sầu
Chị nào??? chẳng có !!! chẳng chầu Diêm Vương
kimanhvang
13-09-2007, 04:42 AM
Em ơi!!!!! Em nói chị nào
Anh đang chờ ngóng ước ao từng ngày
Mơ ngày tình thắm đắm say
Vẫn hoài mong đợi, tình này bền lâu
Anh buồn nên mới giải sầu
Chị nào??? chẳng có !!! chẳng chầu Diêm Vương
Một chén hai chén lại ba chén
Mỗi chén uống cho bởi một người
Hỏi thế gian cũng thật vui thú
Đã sinh ra loại rượu thần kì
Khi vui ta uống với bạn bè
Buồn thì chỉ có một mình ta thôi
Để quên đi tất cả sầu hận
Con trai có thú để lai nhai
kenhdao_samac
13-09-2007, 06:42 AM
Em ơi!!!!! Em nói chị nào
Anh đang chờ ngóng ước ao từng ngày
Mơ ngày tình thắm đắm say
Vẫn hoài mong đợi, tình này bền lâu
Anh buồn nên mới giải sầu
Chị nào??? chẳng có !!! chẳng chầu Diêm Vương
Anh đùa hay thiệt hay dzui
LOVE CRAZY là gì hả anh
Coi chừng sét đánh đó nha
Em mà kêu chị thì anh đi đời
---------------
Buồn thì kết nghĩa cho dzui
Để em thêm có bạn bè anh em
crazy
13-09-2007, 07:42 AM
Ừ thì ta kết nghĩa chơi
Em làm tiểu muội, anh làm đại ca
Sớm ngày hai đứa lân la
Vào rum buôn chuyện đôi ba bốn lời
giangtuantuong
13-09-2007, 10:45 AM
Em ước gì những lúc như vậy
Được bên anh chứng kiến cảnh này
Em muốn biết những khi say rượu
Thì mặt mũi anh như thế nào?
Khi say anh vẫn vậy thôi
Vẫn sống tình cảm trọn đời với e
kimanhvang
13-09-2007, 11:28 PM
Say rồi còn biết đến gì đây?
Không phá phách là tốt lắm rồi
Nhớ đến em làm chi được nữa
Mà còn nói tình cảm trọn đời?
giangtuantuong
14-09-2007, 11:23 AM
[B]Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật tới bây gio`[ /B]
kenhdao_samac
14-09-2007, 07:25 PM
Ừ thì dzậy cũng được thui
Em làm tiểu muội vâng lời đại ca
Trên rum hai đứa la cà
Về nhà mẹ hỏi --qua cầu ngủ quên---
kimanhvang
14-09-2007, 07:50 PM
[B]Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật tới bây gio`[ /B]
Thế giới vốn đã là hư ảo
Chỉ có tình người mãi không phai
Nhóc Go
14-09-2007, 10:49 PM
Ai dám nói rằng tình không phai
Ta đây đã đổ bít bao cuộc tình
Haclong_hoi
15-09-2007, 09:42 AM
chài ! nghe mất vệ sinh wa!
nhung mà thơ hay thiêt...
giangtuantuong
15-09-2007, 10:56 AM
Thế giới vốn đã là hư ảo
Chỉ có tình người mãi không phai
CHẳng có gì là mãi mãi
Đó chỉ là trong cổ tích mà thôi
crazy
15-09-2007, 03:12 PM
Ừ thì dzậy cũng được thui
Em làm tiểu muội vâng lời đại ca
Trên rum hai đứa la cà
Về nhà mẹ hỏi --qua cầu ngủ quên---
Qua cầu gió thổi tóc bay
Hương thơm trên tóc làm cay mũi mình
Em mình càng lớn càng xinh
Thông minh, vui tính, hết mình...... khi ăn:rang:
kenhdao_samac
15-09-2007, 08:25 PM
Qua cầu gió thổi tóc mây
Phất phơ ngơ ngẩn như cây phất trần
Đằng sau có gã si tình
Chết mê chết mệt xuống cầu.....tập bơi.....
{ LÃNG NHÁCH}
crazy
16-09-2007, 04:56 PM
Qua cầu gió thổi tóc mây
Phất phơ ngơ ngẩn như cây phất trần
Đằng sau có gã si tình
Chết mê chết mệt xuống cầu.....tập bơi.....
{ LÃNG NHÁCH}
Em tôi kết gã si tình
Cũng toan ý định " chúng mình cùng bơi "
Nhảy xuống em mới kêu "TRỜI"
Nước sông bẩn quá....." Zy ơi cứu em "
^_^ bít sông Tô Lịch hem
kenhdao_samac
16-09-2007, 09:03 PM
Em tôi kết gã si tình
Cũng toan ý định " chúng mình cùng bơi "
Nhảy xuống em mới kêu "TRỜI"
Nước sông bẩn quá....." Zy ơi cứu em "
^_^ bít sông Tô Lịch hem
Tô Lịch có sạch sẽ gì
Em hok có ý nhảy cùng anh đâu
Nhảy rùi anh hổng bit bơi
Có mà em phải đi thăm ông bà
""""""""""" A bit bơi hok?''''''''''''''''''''''''''''''''
crazy
17-09-2007, 01:00 PM
Hồi bé anh thường tắm sông ( hem phải Tô Lịch )
Quần nhét đầy xốp trôi sông mỗi chiều
Vậy nên bơi cũng thật nhiều
Em ơi lỡ nhảy, anh liều cứu ngay
Cho dù có thể không may
Em tôi béo quá...... chìm ngay tức thì
kenhdao_samac
20-09-2007, 07:23 AM
Nầy này đừng có đoán mò
Ai kêu em béo anh đừng có mơ
Cho dù có rớt sông chi
Cũng hông mong đến cứu nguy làm gì
crazy
20-09-2007, 01:39 PM
Em chết anh sống sao đành
Vừa mới kết nghĩa anh em rồi mà
Tại gầy nên anh thích béo
Và mong em đừng khô héo như anh _ nhìn ảnh thì bit
( bit bơi rùi hả )^_^
kenhdao_samac
20-09-2007, 07:25 PM
Béo thì tốn đủ thứ thôi
Chứ đâu có lợi anh mong béo phì
Bit bơi phòng lúc gặp nguy
Miền trung mưa lũ hok bơi chết chìm
"""""" Bơi trong tình trường""""""""""
kimanhvang
21-09-2007, 07:27 AM
bơi...chuyện bình thường nhất trên đời
có chi không biết mà phải chờ phao?
chỉ sợ đang bơi đành bất lực
thì hỡi ơi ta chìm mất rồi
~~~( chuột rút đó )~~~~~~~
crazy
21-09-2007, 01:37 PM
Chuột rút anh bị nhìu rồi
Trời thương sông chẳng cuốn trôi bao lần
Mùa lũ anh chẳng phân vân
Ai mà kêu cứu, xả thân cứu liền
crazy
21-09-2007, 01:46 PM
Béo thì tốn đủ thứ thôi
Chứ đâu có lợi anh mong béo phì
Bit bơi phòng lúc gặp nguy
Miền trung mưa lũ hok bơi chết chìm
"""""" Bơi trong tình trường""""""""""
Muội ơi nghe huynh nói này
Càng béo càng tốt càng cày khỏe hơn (học ý)
Gầy thì khổ lắm muội ơi
Học nhiều dễ ngất, làm nhiều mỏi nhanh
Quết tâm béo:hiepsi:
kenhdao_samac
22-09-2007, 07:58 AM
Thui anh đuèng có xúi nguy
Em mà béo thế ai xem nỗi nào
Gầy mà còn sợ hông eo
Như anh thì chắc ôm lu ngủ hoài
crazy
22-09-2007, 07:17 PM
Đời người như một ngón tay
Anh mà ngủ lắm còn một đốt thôi
Vậy nên chẳng ngủ cho rồi
Vào đây mỗi tối mà đối cho vui
Anh nào có xúi nguy đâu
Em mà to béo đầu gấu tránh xa
Chẳng tên nào giám ghẹo hoa
Vì sợ bị đánh còn la nỗi gì ^_^ đúng hem
kimanhvang
23-09-2007, 09:07 PM
Chuột rút anh bị nhìu rồi
Trời thương sông chẳng cuốn trôi bao lần
Mùa lũ anh chẳng phân vân
Ai mà kêu cứu, xả thân cứu liền
Đâu phải muốn kíu mà kíu được
Nghe kêu cứu mà đành bất lực
Bạn em chết ở giữa vùng xoáy
Chú trên bờ không giúp được gì
kenhdao_samac
24-09-2007, 08:03 AM
Có mà em phải đi tu
Chứ béo to như thế ai chi rước dzề
Hổng chừng còn khổ mẹ cha
Nuôi bao năm lớn bây giờ nó ê................
crazy
24-09-2007, 12:51 PM
Còn lo bị ế nữa sao
Yêu rùi nghĩ quẩn hỏi người đúng không
Tuổi giờ như một nụ hồng
Lo gì sớm thế chồng con mệt người
Xin em cứ hé miệng cười
Béo xinh béo đẹp, điểm mười anh cho
crazy
24-09-2007, 12:59 PM
Đâu phải muốn kíu mà kíu được
Nghe kêu cứu mà đành bất lực
Bạn em chết ở giữa vùng xoáy
Chú trên bờ không giúp được gì
Buồn quá, bạn em đáng thương quá
Chẳng biết kêu ai, trách ông trời
Biết làm sao được, số đã định
Bạn ở bên kia, chắc vẫn vui
kimanhvang
25-09-2007, 05:03 AM
Vừa về đến quê nghe tin đó
Lòng em đứng chết lặng hồi lâu
Tưởng mình nghe nhầm phải tin dữ
Hỏi lại trời ơi đúng thế rồi...!
Thì ra đó là hình của anh
Em tưởng đó là hình anh mượn
Không ngờ trông anh bảnh trai thế
Em đành phải gục ngã vì anh
kenhdao_samac
25-09-2007, 09:34 AM
Thui đi anh chớ xúi bừa
Béo xinh béo đẹp béo phì ai iu
Em mà như quả bầu to
Chắc anh phải sống nuôi em cả đời
crazy
25-09-2007, 03:48 PM
Vừa về đến quê nghe tin đó
Lòng em đứng chết lặng hồi lâu
Tưởng mình nghe nhầm phải tin dữ
Hỏi lại trời ơi đúng thế rồi...!
Thì ra đó là hình của anh
Em tưởng đó là hình anh mượn
Không ngờ trông anh bảnh trai thế
Em đành phải gục ngã vì anh
Hình anh thiệt đó ah nghen
Chỉ với hai mầu trắng đen lẫn lộn
Như tính nết của mỗi người
Như bức tranh anh cười tươi em thấy
photoshop ý mà:fi:
crazy
25-09-2007, 03:54 PM
Thui đi anh chớ xúi bừa
Béo xinh béo đẹp béo phì ai iu
Em mà như quả bầu to
Chắc anh phải sống nuôi em cả đời
Làm sao mà như quả bầu to
Em nói mà anh nghe phát lo
Béo xinh béo đẹp hiếm người có
Béo khoẻ béo tài năng càng hay ho
Nếu một mai em như cô Minh Vượng
Thì ngày đó anh sẽ là Su Mô
kimanhvang
26-09-2007, 01:42 AM
@ zy
Đã bao ngày qua ta tìm mãi
Tìm mãi mà chẳng tìm được ai
không ngờ vào đây lại tìm được
Một người cùng ta nói tranh thơ...
crazy
26-09-2007, 11:55 AM
Tuy rằng thơ chẳng dc hay
Chỉ mong tâm sự tỏ bày sẻ chia
Hỏi người có biết uống bia
Mai này duyên gặp, chầu bia khao người
Nhớ mấy quán bia Xuân Hòa quá
kimanhvang
26-09-2007, 11:48 PM
Bia à em đây cũng biết chút
Chắc cũng đủ để cùng tiếp anh
Chỉ sợ chẳng bao giờ gặp mặt
Chầu bia cũng chẳng có trên đời !
crazy
27-09-2007, 10:50 AM
Chỉ cần uống một chút thôi
Khoảng dăm ba cốc là vui lắm rồi
Thêm vài con mực làm mồi
Cụm li, nâng cốc ta ngồi bên nhau
Xuân Hòa cách Hà Nội không xa
Khoảng chừng ba bốn chục km
Đi xe thì mất khoảng một tiếng
Có gì mà ko thể uống bia
kimanhvang
27-09-2007, 07:59 PM
Cứ gần đâu sẽ được gặp mặt ?
Gần mà xa tít phía chân trời
Có khi xa lại hoá gần anh nhỉ ?
Gần rồi lại trở thành rất xa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Xuân Hòa - nơi chân trời thương nhớ !~~~~~~~~~~~~~~~~~
crazy
29-09-2007, 02:21 PM
Vào đây hai đứa cùng ngân nga
Em dịu dàng, đáng yêu biết mấy
Dù rằng chưa một lần biết mặt
Như đã thân, như tri kỉ đúng không
giangtuantuong
01-10-2007, 03:09 AM
Vào đây hai đứa cùng ngân nga
Em dịu dàng, đáng yêu biết mấy
Dù rằng chưa một lần biết mặt
Như đã thân, như tri kỉ đúng không
Câu cá tốn biết bao nhiêu mồi
Mà chẳng thấy cắn khổ bạn tôi
Cá ơi nơi nào vào đi nhỉ
Đừng để bạn tôi .... khổ quá rồi
kimanhvang
01-10-2007, 05:26 AM
Tường kia nói thật là hay
Tui đây cũng định vào ngay bây giờ
Lần sau đừng nói vậy nha
Cá thì không có chỉ là người thui
crazy
01-10-2007, 03:23 PM
Vào đây giải quyết nỗi buồn
Giải hoài chẳng được, buồn buồn quá đi
Chẳng bik phải làm cách gì
Hái hoa ngoài ngõ buồn thì ngắm hoa
Hì Hì
buồn thì xách xế đi rong
thấy em nào khá tấn công giải sầu
hỏi nhà bé ấy ở đâu
hôm nào buồn tiếp anh cưỡi trâu anh sang tìm
crazy
05-10-2007, 08:13 AM
Giải sầu nào dễ thế đâu
Tìm hoài chẳng thấy nhức đầu bao đêm
Mơ một cuộc sống ấm êm
Mà sao chẳng được êm đềm giấc mơ
kurawa
06-10-2007, 12:33 AM
giấc mơ vốn chẳng êm đềm
tìm sao cho được...timg hoài uổng công
thôi thì đừng có ước mong
quay lưng nhìn lại....sẽ trông thấy liền
crazy
06-10-2007, 04:35 PM
Trông hoài mà có được đâu
Nhớ hoài nên lại càng sầu mà thôi
Phận sao phận bạc như vôi
Đơn phương thương nhớ người xa mãi rồi
kenhdao_samac
06-10-2007, 09:25 PM
Đơn phương chi khổ dzậy trời
Hok iu cũng có chết đời nào đâu
Cuộc đời còn lém mộng mơ
Iu đương lãng nhách chết hồn trẻ thơ
crazy
06-10-2007, 11:21 PM
Cám ơn tiểu muội nhiều nhiều
Huynh buồn lắm lắm bao điều nghĩ suy
Đơn phương một kẻ tình sy
Không sao quyên được, cố rồi, ích chi
fallen_angel8x
07-10-2007, 11:52 PM
Ngồi buồn bia rượu giải buồn
Uống vài ba lít buồn càng buồn thêm
Chân bước loạng choạng trong đêm
Tìm vô bụi rậm êm êm bớt buồn
Vì giọt nước...... đã tuôn
Bia rượu giải quyết nỗi buồn trong anh
( đố biết....... nà rì )
Muốn mượn ma men giải tình sầu
Sầu thì chả giải, đã buồn, buồn hơn
Nỗi buồn cộng 1 nỗi buồn
Buồn..... buồn...... buồn.........wa'
Giải buồn đâu đây ???
giangtuantuong
08-10-2007, 05:24 AM
Lâu rồi ko gặp Cờ Ra
Không biết cậu bé giờ ra thế nào
crazy
09-10-2007, 12:06 PM
Thì vẫn đang sống vậy thôi
Hum nào thịt chó, gọi tôi nhắm cùng
Giải đen vài bữa xem sao
Số đen chẳg bik cách nào hết đen
Muốn mượn ma men giải tình sầu
Sầu thì chả giải, đã buồn, buồn hơn
Nỗi buồn cộng 1 nỗi buồn
Buồn..... buồn...... buồn.........wa'
Giải buồn đâu đây ???
Đã nói tìm tới bụi cây
Giả vờ hóng gió hóng mây, giải buồn
Nhớ giải vào lúc chiều muộn
Chứ mà sáng quá, nỗi buồn ....ngại chẳng ra:5:
crazy
23-10-2007, 11:07 AM
Đêm thu mưa lạnh buồn từng hạt
Tí ta tí tách lúc đêm khuya
Mưa ơi xin mưa đừng rơi nữa
Giọt buồn mưa phủ khắp thế gian..hix hix,lại phải giải quyết!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.