PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ



ngangtangcongtu
07-09-2007, 04:26 AM
Nhớ em lắm nhưng anh phải lạnh lùng
Như chẳng thương chẳng nhớ chẳng chờ mong
Trời ơi khi đóng vai hờ hững
Tan nát lòng anh em bít không?

amy_le
19-09-2007, 12:11 AM
sao anh không tỏ nỗi lòng
để cho em phải dối lòng như anh
nhớ anh nhớ suốt năm canh
đến canh thứ sáu , em đành ngủ quên
( onl suốt đêm nên oải quá :flu: , thông cảm nha kakaka :so_funny: )

kurawa
21-09-2007, 03:35 AM
trời buồn mưa gió hững hờ
ta buồn tôi nhớ tôi mơ về người
ta mơ thấy lúc người cười
nhưng cũng mơ thấy lúc người ra đi

BuồnNghẻo
21-09-2007, 05:47 AM
nhớ nhớ anh nằm anh nhớ em hoài
nhớ hàm răng sún nhớ cặp đùi to
nhớ đôi mắt lé nhớ luôn cái mụt ruồi đen
em à nhớ tiếp chắc đêm nay anh gặp ác mộng quá