Xem đầy đủ chức năng : ai yêu rồi mới hĩu đươc......tình yêu
goodbye_my_first_love
07-09-2007, 02:10 AM
Ngày nào bé bảo bé chưa biết yêu
Ngây thơ như mây trắng tựa buổi chiều
Mây trắng chiều nay sao lại khóc
Thế là bé đã khóc " vì yêu "
--------------------------------------------
Em ko khóc khi loài người tận thế
Em ko buồn khi trái đất nổ tung
Em chỉ buồn khi tình yêu đã chết
Em chỉ khóc khi fai~ xa anh...
--------------------------------------------
Đêm ko trăng đêm buồn vô hạn
Bến ko thuyền lỡ bước sang ngang
Sống ko yêu như cánh hoa tàn
Yêu ko thành là vạn sự cay đăng...
--------------------------------------------
Nhìn trăng tui nhớ 1 người
1 người tui nhớ suốt đời ko quên
mỗi khi nhìn ngắm trăng lên
Lòng tui lại nhớ đến tên 1 ngươi...
--------------------------------------------
Đêm naytrang8 sáng vô cùng
Đường đi lẻ bóng chỉ mình tui thui
Người ta có bạn có đôi
Còn tui lẻ bóng cô đơn 1 minh...
--------------------------------------------
bạn nào yêu thơ tình xin mời vào làm wen !
ngangtangcongtu
07-09-2007, 03:07 AM
Đã biết yêu là một liều thuốc nhủ
Nhưng không ai can đảm để chối từ
Uống một chút cho đời thêm hạnh phúc
Giá phải trả là tan nát con tim
--------------------------------------------
Gió càng thổi lòng người càng lạnh
Sương càng rơi phong cảnh càng mờ
Gặp nhau trong sự tình cờ
Yêu nhau thì đã đến giờ chia tay
Đã biết yêu là một liều thuốc nhủ
Nhưng không ai can đảm để chối từ
Uống một chút cho đời thêm hạnh phúc
Giá phải trả là tan nát con tim
--------------------------------------------
Gió càng thổi lòng người càng lạnh
Sương càng rơi phong cảnh càng mờ
Gặp nhau trong sự tình cờ
Yêu nhau thì đã đến giờ chia tay
goodbye_my_first_love
07-09-2007, 04:44 AM
Nếu biết trước tình yêu cay đắng
Thì tôi sẽ ko yêu bao giờ
Ko yêu thì sao biết tình yêu đắng
Biết cay đắng thế mới gọi là yêu...
-----------------------------------------------
Nếu nước mắt làm vơi đi tất cả đau buồn
Em sẵn sàng khóc thật nhìu dể quên anh
Nhưng hình bóng anh ko tàn phai được
Tình anh trao em vẫn mãi còn nơi đây...
------------------------------------------------
Mối tình đầu luôn là kỉ niệm đẹp
Có đau buồn mới thực sự là yêu
ANH CÓ BIỄT EM YÊU ANH NHIỀU LẮM !
Yêu âm thầm anh có biết hay ko ?
------------------------------------------------
Đừng buồn nữa làm chi khi tình yêu tan vỡ
Lỗi tại ai chĩ tại chúng mình
Nếu mai này em có lặng thinh
Anh đừng nói em là người phụ bạc....
hoa hồng tím
08-09-2007, 03:07 AM
tình yêu là con dao hai lưỡi nó giết người mà không thấy máu
nhophuthuy99
08-09-2007, 09:44 PM
Buồn làm chi khi tình lỡ dỡ
Một người đi một người khóc lạc loài
Xin gom hết mây buồn vào nắng
Để mai này mãi thương nhớ bóng ai
ngangtangcongtu
08-09-2007, 11:25 PM
Buồn làm chi cho cuộc đời đau khổ
Chán làm chi cho lý tưởng lìa tan
Khóc làm chi cho lệ ướt mi tràn
Hãy bừng tỉnh lạc quan trong cuộc sống
GiRl Sh0cK
08-09-2007, 11:42 PM
buồn để hiểu thế nào là vui sướng
khóc để cười vì nứơc mắt vừa tan
chán đã qua,thấy ta giờ đã khác
bứơc ngang tàn ...còn cớ j` sầu vương ...
goodbye_my_first_love
10-09-2007, 06:40 AM
Ước gì em là mây...
Nhẹ nhàng trôi....rồi lặng lẽ rơi
Và dần dần Tan biến
Ước gì hôm nay em là biển
mặt biển rộng mênh mông
Ôm sóng nước bồng bềnh
Anh ơi...có hay em mong nhớ
Nhớ màu nắng ấm áp...in mùa đông
Ước gì em hóa kiếp phiêu bồng
Ko mây sóng nhưng em vẫn trôi dạt
Giữa trời cao và biển sâu em hát...
Hát bài khi xưa ta vẫn hát
Dịu dàng em xa mất mát tan hoang
na na dang yeu
10-09-2007, 08:45 PM
yêu làm gì cho thêm sầu thêm khổ
yêu làm gì dê cho lệ dầy vơi
vình biệt là thứ không bao giờ tránh khỏi
vì tình yêu là luật của dời
vừa mới chia tay ng` yêu , em chợt nhật ra tình yêu chỉ có giá trị tương dối , theo thời gian nó cũng thay dổi.cũng giống như lời anh ấy thề thốt , nó cũng tan thành mây khói mà thôi
goodbye_my_first_love
10-09-2007, 11:56 PM
Con lạy chúa cho con đừng đau khổ
Đừng có buồn khi con mất người yêu
Đừng tủi hờn trong đôi mắt cô liêu
Đừng có khóc khi người yêu con phụ bạc
goodbye_my_first_love
11-09-2007, 12:11 AM
Ôi những tháng ngày hoang vắng
Em cứ mãi chờ mong đến mỏi mòn
Khi anh đã cố tình xa lánh
Anh có biết rằng em rất u buồn
Tan nát hết vì anh đó
Sau dối trá mà em đã không ngờ
Rồi đây cũng sẽ phôi pha theo thời gian
Và anh cũng thấy vui hơn khi lìa tan
Vì anh đã có ai kia
Muốn quên em, muốn quên đi tình yêu cũ
Vậy thì mình hãy nói câu chia lìa
Và hãy lãng quên câu thề
Mới hôm nào còn bên nhau anh đã nói
Một đời này đã trót yêu em rồi
Mãi mãi không xa rời
Đó chỉ là lời gian dối thôi !
baby_girl_88
12-09-2007, 08:16 AM
Em không phảI là ngườI có thể
Vừa quay lưng là có thể quên rồI
Em không phảI là ngườI có thể
Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui
Anh dừng lạI trước đờI em lầm lỗI
Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
Anh đâu biết bao lần em muốn nói
Một lờI gì… Cho mắt bớt rưng rưng
Em góp nhặt nỗI buồn, anh có nhận ?
Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
Em góp nhặt lờI nào anh đã nói
Xin anh đừng đòi lạI, đừng quên
Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh
Lãnh Huyết Tử Xà
12-09-2007, 08:29 AM
Đã lỡ duyên rồi là hết rồi phải ko em?
Anh đi hết một đời mà vẫn hoài dang dở,
Khóc cho tình xưa đã một lần mắc nợ,
Giấu nỗi lòng vào năm tháng, nhớ để quên...
be_bi
13-09-2007, 06:21 AM
Con lạy chúa cho con đừng đau khổ
Đừng có buồn khi con mất người yêu
Đừng tủi hờn trong đôi mắt cô liêu
Đừng có khóc khi người yêu con phụ bạc
mài nhảm cức wa' tammy ơi... hahahahaha.... con người xấu xa đê tiện như mài mà còn mỡ miệng làm thơ hả... kao sợ mài luôn... hohoho... xấu xí đc cái đê tiện... ( trơ trẽn nữa chứ ) hohoho.... đi chùa cầu phật mà tâm địa xấu xa... sớm muộn ji` mài cũng bị trời quỡ chết ah` con mát... đúng là thứ crazy girl mà ( mát ===> điên khùng đoá mà )
Mr.Ngọc
15-09-2007, 04:01 AM
Nếu hiểu được tình yêu khi biết yêu
Thì nguyện xin một lần yêu cho biết
Ai khi yêu muốn một lời từ biệt
Một giọt lệ cay rơi trên khoé mi ai
Ai hiểu tình yêu? trên thế gian có ai
Sau một tình yêu bảo mình là hạnh phúc
Khi mà niềm vui không trở thành trọn vẹn
Một cuộc tình buồn sau những tháng ngày buồn
Ai cho tôi hiểu tình yêu như là sự trả ơn
Một cuộc tình đắng như lay cafe đắng
Ai dạy cho tôi tôi cần hiểu tình yêu lắm
Để những lần yêu.... được hiểu... đến bao giờ
goodbye_my_first_love
17-09-2007, 10:23 PM
Đêm wa em mơ, 1 giấc mơ nồng nàn
Giấc mơ tình iu, chỉ có em và anh
Bay trong cơn mơ, anh nắm tay em
Và ta cùng nhau đi đến chân trời xa
goodbye_my_first_love
17-09-2007, 10:28 PM
mài nhảm cức wa' tammy ơi... hahahahaha.... con người xấu xa đê tiện như mài mà còn mỡ miệng làm thơ hả... kao sợ mài luôn... hohoho... xấu xí đc cái đê tiện... ( trơ trẽn nữa chứ ) hohoho.... đi chùa cầu phật mà tâm địa xấu xa... sớm muộn ji` mài cũng bị trời quỡ chết ah` con mát... đúng là thứ crazy girl mà ( mát ===> điên khùng đoá mà )
ra khõi bài post này of tui nhá ! ko làm thơ thì thui ! ừ mà biết làm thơ đâu mà làm đồ ích kỉ xấu xa tự nhiên ko quen biết tự nhiên vào trù quẽo tui á ! có duyên quá há !?!
Trên đời này có mưôn ngàn boys tốt
Anh tưõng rằng anh tốt lắm sao
Cỡ như anh chĩ đáng là cát bụi
Quăng anh về cho girl nó nưôi
thangnhocconlauca
17-09-2007, 11:08 PM
Sống không trộm đời thành vô nghĩa
Sông không đò lạc lối sang ngang
Sóng không yêu duyên tình dang dở
Yêu không thành muôn kiếp khổ đau
goodbye_my_first_love
22-09-2007, 09:02 PM
bưồn bưồn ngồi xếp lá thông
xếp thành 4 chữ " tôi thù tình yêu "
GiRl Sh0cK
23-09-2007, 02:28 AM
đừng trách chi 1 kẻ hồn ko có
lấy cái j` để tận hưởng tình yêu
bíêt yêu thương chỉ là bờ ko bến
vẫn dại khờ ...ôm ấp bóng người thương...
Lãnh Huyết Tử Xà
23-09-2007, 04:16 AM
đừng trách chi 1 kẻ hồn ko có
lấy cái j` để tận hưởng tình yêu
bíêt yêu thương chỉ là bờ ko bến
vẫn dại khờ ...ôm ấp bóng người thương...
Clap clap... ko ngờ thơ của chik hay vầy nhờ... tình iu biến con người ta thành thi sĩ....
goodbye_my_first_love
03-10-2007, 08:14 AM
Là mình anh đứng đó
Dõi bước em trong tiếng nấc nghen ngào
Dẫu bit tình là bể khổ
Nhưng sao lòng vẫn không thể nào quên một
------------------------------------------------------
Ai mưốn biết con trai nghĩ gì !?!
Cứ y như thám hiễm cã hành tinh lạ
Chút sơ xót xãy ra dù bé tí
Cũng gây tỗn thất đối với mình
------------------------------------------------------
Tôi ko sợ ngừơi yêu tui xấu
Tôi chĩ sợ ngưòi đẹp thiếu thũy chung
Là con trai ai cũng có dòng máu đễu
Khoác lên ngưòi chiếc áo sỡ khanh...
goodbye_my_first_love
10-10-2007, 09:02 AM
Em chỉ ước 1 ngày không có gió
Không có giông và mưa cũng đừng về
Để nắng tới tràn ngập con đường hẹp
Để trời xanh và mây vẫn cứ trôi
Tôi ước gì tui có đũ can đãm
Đễ có thễ đứng trưóc mặt kẽ sỡ khanh
Vừa đánh vừa chữi vào mặt nó
kurawa
11-10-2007, 08:08 AM
lòng can đảm trong người ta đâu thiếu
có điều là ta có dám hay không
đánh vào mặt hay vào mông vào trán
thì cũng là đánh nát mặt sở khanh
goodbye_my_first_love
20-10-2007, 02:48 AM
Em chỉ ước 1 ngày không có gió
Không có giông và mưa cũng đừng về
Để nắng tới tràn ngập con đường hẹp
Để trời xanh và mây vẫn cứ trôi
Em chỉ ước mỗi ngày khi đêm xuống
Trời đừng lạnh và sương cũng đừng buông
Để mỗi sáng chiếc lá xanh bé nhỏ
Không ướt nhoà, năng trĩu vì chở sương
Em chỉ ước giá mình không biết khóc
Khi sinh ra giá như chỉ biết cười
Và như vậy trong mỗi lần đau khổ
Vẫn mỉm cười mà nước mắt không rơi
Em chỉ ước cuộc đời ko tồn tại
Song song cả TY lẫn hận thù
Khi đem tặng yêu thương cho người khác
Sẽ nhận lại sự chia sẻ gấp đô
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.