PDA

Xem đầy đủ chức năng : >>>>>>>>"Phim đĩa" VS "Phim rạp"<<<<<<<<



heo con ũn ĩn
06-09-2007, 10:57 PM
Có 5 lý do khiến ta không thích đi xem phim ở rạp.

1_ Hình ảnh tối ® brightness & contrast thấp, và chất lượng của máy chiếu kém.
2_ Lạnh ® trời mùa đông mà máy lạnh trong rạp mở chạy ào ào, trong khi đó bà con người nào cũng mặc 2 áo trở lên :)), vẫn biết không bật thì ngột ngạt, nhưng khí trời vẫn tốt hơn.
3_ Ồn ào ® tiếng cắn hạt dưa tanh tách + bình phẩm từ những người “kém ý thức” + cười + nói chuyện + … [điển hình là vừa rồi ở rạp Quang Trung, 2 thằng ku ngồi sau cứ 1 - 2 phút là lại lải nhải bình phẩm bằng cái giọng đặc Quảng, đã thế hình như không biết khái niệm nói thầm là gì :))].
4_ Thuyết minh ® phim ở rạp chủ yếu là phim thuyết minh (tất cả). Với cái giọng thuyết minh đặc Quảng + vụ phát âm x ® s, _n ® _ng, _t ® _c, tr_ ® ch_, gi_ ® d_, … nghe khó chịu vô cùng mà không làm gì được. Đã thế, đôi lúc còn thiếu vài đoạn không chịu dịch. Phim tiếng Anh thì còn có cơ hiểu được, gặp mấy dạng phim Trung, Nhật, … thì chỉ biết ngồi nhìn miệng diễn viên :)).
5_ Không tua lại được những đoạn hay!

Bù lại, có 3 lý do thôi thúc ta xem phim ở rạp.

1_ Thông thường các phim ở rạp toàn là phim mới. Đi xem ở rạp đồng nghĩa với việc xem phim đó trước một cơ số người :)).
2_ Nếu may mắn, có thế sẽ được ngồi cạnh chị em :))!
3_ Là nơi hẹn hò nói chuyện lý tưởng dành cho các cặp anh - chị. Và có khả năng họ sẽ trở thành những người “kém ý thức” như đã nêu ra ở trên.

----------------------
Qua phân tích trên, có thể hiểu tại sao tớ không bao giờ thuê đĩa phim thuyết minh. Bởi đĩa phim thuyết minh hầu hết (tất cả) đều là phim quay lại ở rạp. Chất lượng chiếu đã thấp, lại còn quay lại, tức là cái chúng ta thuê về đã là F1 - trong khi đó chất lượng của P lại không cao. Vậy cái chúng ta có là cái gì :))?!

Tất nhiên, tớ khoái đĩa phụ đề hơn. Thứ nhất, đĩa phim phụ đề là loại đánh ra từ DVD - phim đó chiếu rạp đã đời rồi mới chịu đánh ra DVD để bán ra thị trường. Rồi dân tình buôn lậu mua DVD về đánh ra lại VCD. Mặc dù cái chúng ta có là đời F2 nhưng chất lượng hình ảnh + âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Đồng thời, phụ đề ít khi bị dịch thiếu. Có thể vừa nghe âm thanh gốc vừa hiểu được nó đang nói cái quái gì. Việc đọc phụ đề cùng lúc với xem phim đòi hỏi “quen” :D!

® Thế mà mỗi khi ra tiệm thuê đĩa [hồi trước] hỏi có đĩa phụ đề không thì chủ quán lại nói: “Phụ đề khó xem mà sao tụi bay thích xem vậy?” ® :)).

07-09-2007, 06:59 PM
Em vào rạp ngồi lâu lâu là buồn ngủ. Thuê đĩa về thích xem lúc nào thì xem. Tiện hơn nhiều. Phim đĩa được chọn thoải mái không phụ thuộc thời gian. Phim rạp thì chỉ cái nào đang chiếu thôi chả được chọn gì cả.

chuyengiaxaoquyet
07-09-2007, 07:12 PM
lên rạp lớn mà koi cha ui,mua vé koi phim nào có bãn phụ đề mà koi:sr:

lý do duy nhứt ko đi koi rạp là......wá tốn tiền + ko có thời gian+koi xong 1 lần là bỏ.....éo tiết kiêm jì hết:sr:

Lãnh Huyết Tử Xà
08-09-2007, 03:45 AM
Chài... coi rạp hay coi đĩa gì... tớ coi cả hai...
+ Trước đây hay đi xem rạp với người ấy... nãng mạn cực kì... (vì mình cũng đóng phim nữa).
+ Phim ra nhiều... wa làm sao có tiền muh xem hết ở rập??? Mua DVD trữ ở nhà xem (1 lần xem phim ở rạp mua được 2,5 cái đĩa DVD) DVD dạo này ở Việt Nam cũng rẻ... Muh hình ảnh cũng tốt... Muh xem DVD còn tua đi tua lại để luyện tiếng Anh được nữa (có phụ đề muh)...

DAI TUONG QUAN
08-09-2007, 05:56 AM
ĐTQ thì lại rất thích xem phim ở rạp, tuần nào cũng xem hết áh (đây cũng là hình thức thú vị để xả xì - chít :5: ). Mình thường hay xem ở rạp Cinebox (trước đây còn được biết dưới cái tên CLB phim tư liệu Lý Chiến Thắng), Cinebox có hệ thống âm thanh rất tốt, ghế ngồi mới thuận tiện, lại chiếu phim có phụ đề giúp khán giả thưởng thức phim trọn vẹn hơn. Hìnhthức trang trí bên ngoài cũng bắt mắt, có nhiều poster đẹp và một quán café dành cho fan khá đẹp. Ưu điểm của Cinebox cũng là khuyết điểm: phụ đề quá khó nhìn. Mong rằng Cinebox sẽ sớm khắc phục điểm này.
ĐTQ thấy xem phim bằng phụ đề thì thú vị hơn nhiều so với thuyết minh vì ĐTQ cảm thấy thuyết minh ở các rạp hiện nay không tốt lắm, tiếng người thuyết minh sao mừ khó nghe quá, đã vậy đôi lúc thuyết minh không chuẩn nữa làm ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng bộ phim, che mất đi phần thoại - âm nhạc - tiếng động, tạo cảm giác hơi khó chịu cho người xem
Xem phim ở rạp có nhiều cái thú vị lắm, âm thanh rất hay (nhất là xem phim hành động thì tuyệt cú mèo :cuane: ), ghế ngồi cực êm, lại được tràn ngập trong không khí phim ảnh , cuối tuần rủ cả đám bạn thân đi xem phim cùng nhau, kết nối thêm tình cảm bạn bè, đồng thời lại quen được thêm rất nhiều người có cùng sở thích giống mình, hi hi, phong cách phục vụ của các rạp chiếu phim cũng chuyên nghiệp hơn trước.
Có một số rạp ĐTQ từng lê lết tới, có một vài nhận xét cá nhân xin được gởi đến bà con như sau: :theluoi:
Rạp "chất lượng" đúng nghĩa đầu tiên ở TPHCM có lẽ là cụm Diamond Cinema Duplex. Đây là rạp chiếu bóng mang dáng dấp "quốc tế" nhất trong số các rạp, từ cách trang trí, nội thất và vị trí của rạp (ở nước ngoài, có rất nhiều rạp "gắn" chung với shopping center). Sảnh chính của Diamond Cinema được lót thảm lịch sự, treo nhiều poster, TV để tạo không khí sôi động và có nhiều "chất" điện ảnh hơn. Âm thanh của Diamond Cinema khá hay. Tuy nhiên rạp có 3 phòng chiếu thì chỉ có 1 phòng có sức chứa trung bình. Thiết nghĩ khi chiếu những phim hành động ăn khách như Matrix hay T3 thì một phòng chiếu lớn hơn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Một nhược điểm cố hữu của Diamond vẫn chưa được khắc phục là thuyết minh quá tệ, nghe cứ như là bị viên họng vậy áh. Ghế ngồi có độ dốc tương đối được. Giá vé “nổi bật” như âm thanh!!! Thang máy ổn định, luôn đông đúc ( tầng 13 chứ ít à ). Gương mặt nhân viên bán vé lạnh lùng, ai oán… bi kịch quá !!! :meo:
Tiếp theo là các cụm rạp chiếu phim Galaxy của hãng phim Thiên Ngân. Galaxy được coi là một cụm rạp phức hợp giải trí hoàn chỉnh, mang tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh các phòng chiếu phim là không gian mua sắm sang trọng với các ki-ốt của những nhãn thời trang, mỹ phẩm, hàng điện tử kỹ thuật số cao cấp, game... Ngoài ra, nơi đây còn có một nhà hàng ẩm thực và quầy bar phục vụ khán giả đến mua sắm, thư giãn và xem phim. Âm thanh ở đây thì cũng không có gì để bàn cãi, hay tuyệt. Tuy nhiên ĐTQ thì không hay ghé đây lắm vì rạp ở lớn quá, lớn quá cũng làm không khí loãng đi (sở thích của ĐTQ là xem phim ở những nơi vừa phải, ấm cúng), lý do thứ hai nữa ĐTQ ít ghé nơi đây là do giá vé , tới 50K/vé lận, híc, trong khi ở Cinebox có 30k/vé àh.
Đống Đa Cinema ra đời sau Diamond, cũng được xếp vào loại rạp có chất lượng. Đống Đa có một lợi thế nằm ngay mặt tiền rộng ở đường lớn, lại gần trung tâm thành phố nhưng lại không biết tận dụng. Phía dưới rạp trưng dụng làm cửa hàng áo cưới, điểm này làm khuất tầm của rạp chiếu bóng đồng thời khiến rạp có cảm giác luôn vắng vẻ, người không biết hoặc không để ý sẽ không thể nhận ra 1 rạp chiếu phim đang tồn tại ở đó. Lẽ ra, sảnh bên dưới có thể làm một phòng chờ lớn (quầy vé, cửa hàng thức ăn nhanh, quầy nước ngọt, trò chơi điện tử v.v..). Nếu biết trưng dụng, biến nơi này thành 1 trung tâm chiếu phim thực sự thì có lẽ sẽ thu hút hơn, về chất lượng chiếu phim thì âm thanh ở Đống Đa thuộc loại tệ nhất, khi xem phim ở đây thì bị mất khá nhiều cảm giác vì âm thanh nghe giống như mono. Thuyết minh ở đây không tệ, nhưng lại đi lệch phần nào gây khó chịu và giảm chất lượng phim. Nhân viên phục vụ dễ thương, khoai tây chiên rất ngon.
Thăng Long. rạp này hồi xưa thực sự đúng chuẩn là một rạp chiếu bóng. Đã từng có một thời các hãng phim tranh giành để được chiếu phim ở đây, nhưng có lẽ rạp này ngày càng xuống dốc, có những hôm đi xem, nhìn quanh loe ngoe vài ba móng. Trên lầu thì toàn các cặp đóng phim. Âm thanh ở đây không có gì nổi bật, phong cách phục vụ chưa thực sự khiến người xem cảm thấy mình là thượng đế. Hai tháng nay không ghé rạp này, không biết có những thay đổi mới không nữa?
Fafailm Cinema, rạp này chiếu phim buồn tẻ dù khuôn viên khá đẹp (nhưng chẳng có chút cảm giác cinema nào cả). rạp thì tạm ổn, âm thanh cũng được nhưng độ dốc quá tệ, người ngồi sau sẽ khó xem được phim. Nhân viên phục vụ chưa tươi cười, các loại dịch vụ phục vụ bên cạnh rạp chưa mang dáng dấp của rạp chiếu.
Cuối cùng là rạp Tân Sơn Nhất, rạp này thì ít khi ĐTQ xuất hiện lắm, vì rạp này là thánh địa của các cặp yêu nhau, vô đó xem phim ở trong thì ít mà xem ở ngoài thì lại nhiều, lắm anh chị đóng phim gọi là bó tay ,:dien:

heo con ũn ĩn
08-09-2007, 09:59 PM
rành dữ ta ơi :sr: , DTQ thường đi 1 mình hay đi với chị em nào đấy ^^

DAI TUONG QUAN
08-09-2007, 10:29 PM
Đi xem phim một mình buồn lắm, xem phim đông đúc chật chội mới vui, hi hi :5: . ĐTQ có một nhóm bạn cũng thích xem phim lắm, cuối tuần là kéo nhau ra rạp xem phim, vừa gặp mặt bạn bè, vừa giải trí :fi:

Lãnh Huyết Tử Xà
10-09-2007, 12:26 AM
@ ĐTQ: đúng chủ đề rầu hay sao muh viết dài thía???

Rạp Diamond NMD ko dám đến đó xem (ko phải vì giá mắc) muh nghe mấy người đi xem ở đó về kể lại... mấy năm trước có 1 cô gái ở đó nhảy lầu tự tử; rơi xuống quán cafe ở dưới... Muh đường vào rạp lại tối om om... thỉnh thoảng, người ta lại thấy cô gái ấy... Hix, sợ đến nỗi ko bao giờ dám đến đó xem... Trước đây NMD thường xem ở rạp Toàn Thắng ở Q.5, nhưng sau này thích xem ở Fafilm hơn vì năm ngoái ở đây mới xây thêm mấy phòng chiếu mới... đến đây xem phim có nhiều lựa chộn hơn mấy chỗ khác...

Nhưng nói túm lại... NMD vẫn thường mua DVD để luêyn tiếng Anh... xem đi xem lại muh ko mất tiền...

DAI TUONG QUAN
10-09-2007, 05:10 AM
@ ĐTQ: đúng chủ đề rầu hay sao muh viết dài thía???
Rạp Diamond NMD ko dám đến đó xem (ko phải vì giá mắc) muh nghe mấy người đi xem ở đó về kể lại... mấy năm trước có 1 cô gái ở đó nhảy lầu tự tử; rơi xuống quán cafe ở dưới... Muh đường vào rạp lại tối om om... thỉnh thoảng, người ta lại thấy cô gái ấy... Hix, sợ đến nỗi ko bao giờ dám đến đó xem... Trước đây NMD thường xem ở rạp Toàn Thắng ở Q.5, nhưng sau này thích xem ở Fafilm hơn vì năm ngoái ở đây mới xây thêm mấy phòng chiếu mới... đến đây xem phim có nhiều lựa chộn hơn mấy chỗ khác...
Nhưng nói túm lại... NMD vẫn thường mua DVD để luêyn tiếng Anh... xem đi xem lại muh ko mất tiền...

Quen cái tật nói nhiều rùi, chứ không phải là do đúng chủ đề đâu, hi hi :slider:. Chỉ là nêu lên vài nhận xét cá nhân của mình thôi, biết đâu gặp được người cùng sở thích đàm đạo với mình thì sao, he he...
Ay da da, giờ mới biết nha, NMD lớn rùi mà còn sợ ma, lêu lêu, ha ha :so_funny:
ĐTQ cũng hay xem phim bằng DVD lắm, nhưng ở rạp có phim mới là phải xem liền àh, khổ nỗi xem phim thì rất nhiều lắm nhưng chả bao giờ nhớ tên diễn viên, hì hì :thatall:

jerry00
10-09-2007, 06:53 AM
tui thích xem phim đĩa hơn nhiệu hẹn người iu thuê đĩa về nhà xem:D

Quasimodo
10-09-2007, 07:16 AM
Đến rạp xem phim, quan trọng là đi với ai :D

tui thích xem phim đĩa hơn nhiệu hẹn người iu thuê đĩa về nhà xem:D

Đừng thuê đĩa bậy nhé :D

DAI TUONG QUAN
11-09-2007, 07:40 AM
List các rạp phim giảm giá:
- Thứ 2+3+4 tại Galaxy Nguyễn Trãi mua 1 vé tăng 1 vé (giá vé 50.000/vé)
- Thứ 3 tại Galaxy Nguyễn Du mua 1 vé tăng 1 vé (giá vé 50.000/vé)
- Thứ 3+4 tại Cinebox 212 và CinoBox Hòa Bình giảm còn 20.000/vé. Thứ 7 + Chủ Nhật và ngày lễ tại Cinebox 212 và CinoBox Hòa Bình giá 60.000/vé Couple dành cho 2 người !!! (Lúc trước là 40.000 đồng/ vé vào thứ bảy + chủ nhật + ngày lễ, ngày thường vẫn giữ nguyên giá 30.000 đồng/vé))
- Thứ 5 tại Đống Đa,Thăng Long,Toàn Thắng giảm giá vé 50%,giá 40.000/vé giảm còn 20.000/vé

chuonggio
11-09-2007, 08:02 AM
List các rạp phim giảm giá:
- Thứ 2+3+4 tại Galaxy Nguyễn Trãi mua 1 vé tăng 1 vé (giá vé 50.000/vé)
- Thứ 3 tại Galaxy Nguyễn Du mua 1 vé tăng 1 vé (giá vé 50.000/vé)
- Thứ 3+4 tại Cinebox 212 và CinoBox Hòa Bình giảm còn 20.000/vé. Thứ 7 + Chủ Nhật và ngày lễ tại Cinebox 212 và CinoBox Hòa Bình giá 60.000/vé Couple dành cho 2 người !!! (Lúc trước là 40.000 đồng/ vé vào thứ bảy + chủ nhật + ngày lễ, ngày thường vẫn giữ nguyên giá 30.000 đồng/vé))
- Thứ 5 tại Đống Đa,Thăng Long,Toàn Thắng giảm giá vé 50%,giá 40.000/vé giảm còn 20.000/vé

thông tin này hay nè :5: hợp với túi tiền sinh viên học sinh :)

Lãnh Huyết Tử Xà
11-09-2007, 07:34 PM
DTQ: đúng nà chiên gia rầu... Cứ như là u làm marketing cho mấy rạp phim hay sao óh

heo con ũn ĩn
11-09-2007, 09:56 PM
trùi , vậy mà hợp túi tiền học sinh hả cưng :sr:. lúc cấp 3 ĩn toàn đi chung các anh chị lớn chứ đâu dám bón chen vào. Sau cấp 3 thì......... :D

DAI TUONG QUAN
12-09-2007, 05:12 AM
DTQ: đúng nà chiên gia rầu... Cứ như là u làm marketing cho mấy rạp phim hay sao óh
Thi vô hãng phim xin làm ở bộ phận marketting mấy lần nhưng lần nào cũng rớt, hic, :timvo:. Vì chuyên ngành của ĐTQ là làm... biếng, nên mấy hãng phim đọc lý lịch xong sợ quá chạy mất... dép luôn :kaka:
Đăng tin lên để thông báo cho anh em nghiền phim cùng ĐTQ biết mà, cái này gọi là chia sẻ thông tin nội bộ :rang:

Lãnh Huyết Tử Xà
12-09-2007, 07:46 AM
trùi , vậy mà hợp túi tiền học sinh hả cưng :sr:. lúc cấp 3 ĩn toàn đi chung các anh chị lớn chứ đâu dám bón chen vào. Sau cấp 3 thì......... :D

Heo: chài cấp 3 bi giờ giàu lắm, ko như thời trước đâu... xài di động hàng hiệu ko hà

Lãnh Huyết Tử Xà
12-09-2007, 08:01 AM
DTQ: bữa nào pà con HHT of 1 chuyến đi xem film ih

heo con ũn ĩn
13-09-2007, 09:43 PM
ông bao hay cho vé free thì tui bảo đảm các bạn sẽ đông vui tụ họp :sr:

Lãnh Huyết Tử Xà
14-09-2007, 03:10 AM
chài... tất nhiên nà "Go Dutch!" chứ....

cogaihaycuoi
14-09-2007, 07:17 AM
đi xem film rạp với người yêu thú vị hơn..ở nhà coi 1 mình....

Lãnh Huyết Tử Xà
14-09-2007, 09:46 AM
thú dzị hơn chỗ nào dạ???