PDA

Xem đầy đủ chức năng : tìm về quá khứ



langtusautinh
06-09-2007, 07:46 PM
trăng hôm nay cao đẹp quá đi thôi
làn gió nhẹ cũng đưa hương phảng phất
anh chợt nhớ tối nay là chủ nhật
ngày tuyệt vời của trai gái yêu nhau
ngước mắt nhìn nên trăng sáng 1 màu
sao anh thấy mình cô đơn đến thế
căn nhà vắng chỉ bộ bàn chiếc ghế
với bức tường xoay bốn mặt lặng im
có cái gì nghe nhói ở trong tim
anh nhớ lại năm xưa ngày chủ nhật
ngày có em đó là ngày đẹp nhất
2 đứa ngồi xem sao sáng lung linh
cảnh cũ vẫn đây anh chỉ có 1 mình
trăng vẫn sáng trên bầu trời huyền ảo
gió đi qua thấy anh buồn khẽ bảo
em đã xa rồi thôi nhớ để làm chi
gió nói thế rồi gió vội vã bay đi
anh ở lại nơi gian phòng bé nhỏ
nhưng chẳng thể nào nghe lời của gió
vì khi xa anh càng nhớ em hơn
tối chủ nhật này anh sống với cô đơn
với ước hẹn của những ngày xưa ấy
trong kí ức bồi hồi anh vẫn thấy
có hai người uoc nguyện dưới trăng sao

langtusautinh
11-09-2007, 03:49 AM
chủ nhật này buồn quá giờ này em đang ở nơi đâu?

thủy tinh xanh
11-09-2007, 04:47 PM
Chủ nhật buồn, trôi qua trông lặng lẽ
Có những người ngồi nhớ chuyện ngày xưa
Về tình yêu, về một người nào đó
Chẳng còn bên và mãi chẳng quay về
Họ ngồi đó vùi mình trông ký ức
Mơ những điều trong quá khứ vui tươi
Nên vì thế họ vô tình đánh mất
Cơ hội để xây kỷ niệm đẹp tương lai
Họ chằng nhớ họ cũng có ngày mai
Có hy vọng, có tình yêu đang đợi
Cứ oán trách, cứ sống trong hoài niệm
Nên chôn mình trong thế giới riêng tư
Cũng có người trong những đêm chủ nhật
Họ một mình tự tìm lấy niềm vui
Cho đến lúc có tình yêu thật sự
Họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn

langtusautinh
16-09-2007, 06:51 PM
thật là vui và lãng mạn khi được cùng người ấy ngắm trăng sao đúng ko nào

màu kí ức
16-09-2007, 09:06 PM
Tìm về quá khứ làm chi
Đau thương em lại nhặt về ngày xưa
Cơn mưa có đẹp cũng thừa
Bởi em đâu có người xưa cần tìm

Đừng buồn mãi mãi sầu rơi
Để cho hạt nhớ rơi đầy hồn thơ
Hãy làm một kẻ yêu đời
Cho hồn nhẹ thoát ,hồn thơ dập dờn

langtusautinh
16-09-2007, 09:49 PM
cám ơn ông anh rất nhiều và mong rằng mọi người luôn luôn vui vẻ

langtusautinh
20-09-2007, 04:31 AM
mọi người ơi tình yêu thật diệu kì đúng không nào nhờ nó mà chúng ta có những phut giây thật tuyệt vời

babylove17
20-09-2007, 09:24 AM
quá khứ bùn tìm về chĩ thêm bùn
còn nói chi bốn chử đợi chờ quá khứ
người đã đi đi xa tôi rùi
đễ bây giờ chĩ còn tôi với chiếc bóng cô đơn

langtusautinh
23-09-2007, 07:07 PM
biết rằng lòng mãi cô đơn
nhưng con tim chẳng thể quên được người

dungnhinanh_em
24-09-2007, 06:04 AM
Cầm ly rượu mà lòng buồn khó tả
Hơi men nồng làm cay đắng bờ môi
Ngắm nhìn trăng mà ruột rối tơi bời
Hương gío thoảng làm lung lay cành lá

Trăng đêm nay lòng tôi xao xuyến lạ
Quang cãnh u buồn trong u tịch của màn đêm
Lòng xót xa nhớ dĩ vãng êm đềm
Như xé nát tâm hồn tôi trong đêm tối

Người giờ đây đã cách xa vời vợi
Một con đường , hai lối rẽ cách ngăn
Như hạt cát bay trong nóng bức khô cằn
Và biến mất đi trong cơn gió thổi

Tình của tôi không bao giờ dời đổi
Nhưng nay chỉ còn trong hư kỷ mà thôi
Tôi với em nay đã cách xa rồi
Giờ còn lại chút dư âm của ngày cũ

Đêm về khuya sương mù càng giăng phủ
Lá thu sầu cũng hiễu được nổi lòng tôi
Vầng trăng đêm cũng chua xót ngậm ngùi
Khi nhìn tôi say khướt trong men rượu

Tôi cô độc trong nổi niềm hận tủi
Giọt cay nồng làm vơi nhẹ nổi sầu đau
Biệt ly rồi nhưng không thể quên nhau
Sầu chất nặng trên mái tóc phong sương !

tinhemlabienrong17
24-09-2007, 07:55 PM
Quá khứ đi qua chẳng trở về!
Có buồn nhung nhớ thế mà thôi
Người đi xa mãi màn sương tối
Hãy ngắm trăng sao khỏi lạnh lùng
"Mơ chi giây phút tương phùn!?
Giờ em nơi ấy vui cùng người ta

langtusautinh
26-09-2007, 11:18 PM
tối chủ nhật này em ở nơi đâu
chỉ anh với một vầng trăng đơn lẻ
những cơn gió chỉ thoáng qua rất nhẹ
tối chủ nhật này anh sống với cô đơn

huy2804
27-09-2007, 09:07 AM
mấy ông lấy hết cảnh đêm thoi tôi làm buổi sáng vậy

Nhớ

sáng nay uống
giọt phê nồng
hình như choáng váng
áo vàng
của ai
ngẩn ngơ
viết vội
dăm lời
mơ trời mộng gió
thả đời đam mê
ơ kìa
mắt thỏ ngu ngê
dể
tình
rơi rụng
bên hè nhà ai...

hình như
chiều vội
nắng tàn
ngẫn ngơ
bóng dáng
phù vân
mất
còn
để mình tôi
thấy cô đơn
thèm
hương
nhớ
giọt tương tư
thu vê..

langtusautinh
28-09-2007, 10:39 PM
buổi sáng cũng buồn va lãng mạn đấy nhỉ

hoamytrang
02-10-2007, 02:26 AM
cánh diều thơ mộng ngày xưa
vương vào cổ tích ánh chiều vừa rơi
trắng màu thương nhớ vừa trao
cành lan tím biếc muôn màu mông mơ

hoamytrang
02-10-2007, 02:31 AM
cánh diều thơ mộng ngày xưa
vương vào cổ tích ánh chiều vừa rơi
trắng màu thương nhớ vừa trao
cành lan tím biếc muôn màu mộng mơ
màu trong trắng rơi vào ký ức
nắng chiều hồng thăm thẳm ước mơ

langtusautinh
04-10-2007, 12:27 AM
ước mơ có một ngày nào
tình em ập đến dạt dào tim anh

thủy tinh xanh
04-10-2007, 07:42 AM
Ước mơ đó mãi không thành hiện thực
Khi hai người ở hai ngã xa xôi
Bởi tình đẹp như hoàng hôn chợt tắt
Như làn gió thu vội vã mãi trôi

kurawa
05-10-2007, 10:39 PM
tình như gió..cứ trôi đi xa mãi
người đau buồn..hát lại khúc đau thương
mong xóa sạch bao vấn vương ngày cũ
nhưng dù vậy...sao vẫn thấy vấn vương

hoamytrang
15-11-2007, 12:30 AM
một mình đi nhặt thóc rơi
cho đầy chiếc bị hồn tôi đang nghèo
cho buồn cho ánh nắng vào
cho lời thương nhớ cho lời mến thương

hoamytrang
15-11-2007, 12:36 AM
chiều chủ nhật anh đến thăm em
mang theo đóa mừơi giờ chờ đợi
mặc nắng đốt hay đêm mưa dội
cánh én buồn đi lạc giữa hư không