Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đêm



nhoz_luv
06-09-2007, 08:00 AM
Lòng buồn bước xuống phố đêm
Không ai còn nữa... chỉ mình em thôi
Thoáng nghe tiếng xe bồi hồi
Cứ tưởng anh về... chạy đằng sau em
E dè có phải anh đâu
Mà là ai đó... ko quen thôi mà
Chắc tại nhớ quá... em nhầm
Thôi đành tiếp bước âm thầm trong đêm... :(

crazy
06-09-2007, 04:46 PM
Một mình lê bước trong đêm
Bước qua ngõ vắng qua thềm nhà em
Đứng nhìn cửa sổ rất lâu
Phòng em vẫn sáng gục đầu học khuya

Nhớ em chẳng biết nói sao
Yêu em chẳng dám trèo rào vào trong
Đêm nào anh cũng nhớ mong
Em ơi, nhớ nhé trong lòng anh thương

chieuanhlong
06-09-2007, 08:40 PM
Thả hồn theo bước chân - mưa
Đường xưa còn đó - em- chưa thấy về
Cuối trời cánh Nhạn lê thê
TÌm về tổ ấm hay về... Hư Không

giangtuantuong
07-09-2007, 09:43 AM
Lang thang dạo phố một mình
Tôi đi như kẻ thất tình trong đêm
Nhớ nàng nỗi nhớ dịu êm
Nhớ luôn ánh mắt êm đềm khi xưa
Nhớ tới những lúc trời mưa
CÙng tìm chỗ trú....chạy mưa khi nào

crazy
09-09-2007, 07:01 AM
Đêm nay mưa gió thét gào
Tình xưa sét đánh trúng vào tim ta
Nào ngờ cuộc tình tay ba
Hôm nay em nói : đã là của người ta
Thật là.....thật là.....xót xa
Thế mà... anh lầm tưởng....mình là của nhau

>Umbrella<
09-09-2007, 10:29 AM
Đêm!
Lặng lẽ vẫn dịu êm
Nhẹ nhàng lắng hạt sương đêm
Bâng khuâng đưa giấc
Mong manh cuộc tình...

Ke_giang_ho
09-09-2007, 12:17 PM
Đêm về cảnh vật tang thương
Đêm về tôi biết lòng tôi chốn nào
Cho dù tôi cố thét cố gào
Ào ào gió cuốn tiếng gào đi đâu
Thâu đêm tôi thức ngẫm suy sự đời
Trời kia sao khéo trêu ngươi
Chỉ cho tôi ngắm Hằng Nga nàng ngồi
Rồi tôi ngắm mãi không thôi
Ôi nàng xinh thế mà lại cô đơn
Cho dù một cõi giang sơn
Cho dù nàng sống bên trên cõi đàng
Màng chi nàng khóc nàng than
Than mình chỉ muốn trần gian giống người
Ke đây chi biết có cười
Cười thương số kiếp Hằng Nga Ke cười

nhoz_luv
12-09-2007, 01:06 AM
Một mình lê bước trong đêm
Bước qua ngõ vắng qua thềm nhà em
Đứng nhìn cửa sổ rất lâu
Phòng em vẫn sáng gục đầu học khuya

Nhớ em chẳng biết nói sao
Yêu em chẳng dám trèo rào vào trong
Đêm nào anh cũng nhớ mong
Em ơi, nhớ nhé trong lòng anh thương

Học hoài em học chẳng vô
Vì thương ai đó... nhớ mong bóng hình
Lúc nào cũng nghĩ linh tinh...
Anh đứng ngoài gió... em tính sao giờ ???
Hay là anh hãy vào đây
Tay cầm sữa nóng... đỡ hơn chưa nào ^_^

nhoz_luv
12-09-2007, 01:15 AM
Thả hồn theo bước chân - mưa
Đường xưa còn đó - em- chưa thấy về
Cuối trời cánh Nhạn lê thê
TÌm về tổ ấm hay về... Hư Không

Em về trong tiếng mưa đêm :rain:
Lạnh toát cả hồn... êm đềm làm sao ???
Đâu rồi bóng dáng anh yêu
Bình minh chợt đến... ấm lòng người ơi :loveface:


Lang thang dạo phố một mình
Tôi đi như kẻ thất tình trong đêm
Nhớ nàng nỗi nhớ dịu êm
Nhớ luôn ánh mắt êm đềm khi xưa
Nhớ tới những lúc trời mưa
CÙng tìm chỗ trú....chạy mưa khi nào

Đâu còn như những ngày xưa
Đâu còn tiếng nói tiếng cười vô tư
Qua rồi cơn mưa lạnh kia
Mình đi cùng hướng sao về 2 nơi :(


Đêm nay mưa gió thét gào
Tình xưa sét đánh trúng vào tim ta
Nào ngờ cuộc tình tay ba
Hôm nay em nói : đã là của người ta
Thật là.....thật là.....xót xa
Thế mà... anh lầm tưởng....mình là của nhau

Thôi còn gì nữa anh ơi
Tình xưa ngày ấy... mình vờ đi ha
Giờ mình là của người ta
Làm sao có thể... duyên cùng với ai :(

crazy
12-09-2007, 01:33 AM
Học hoài em học chẳng vô
Vì thương ai đó... nhớ mong bóng hình
Lúc nào cũng nghĩ linh tinh...
Anh đứng ngoài gió... em tính sao giờ ???
Hay là anh hãy vào đây
Tay cầm sữa nóng... đỡ hơn chưa nào ^_^

Tay thì vẫy vẫy anh vào
Nhưng rào gai nhọn, chó đã xích đâu
Để anh lẻ bóng buồn rầu
Chờ hoài chẳng thấy, đau đầu em ơi
Sữa nóng em cầm bay hơi
Mi lô thơm quá, trời ơi chết thèm ^_^

giangtuantuong
12-09-2007, 03:34 AM
Gặp em phố vắng ngày xưa
Ai nào biết được trời mưa tức thì
Nhìn nàng đang chớp bờ mi
Dường như mưa đó nói gì cùng em
Lao con xe máy cũ mèm
Phi tới nàng hỏi....nhà em chốn nào
Ôi nàng đáng yêu làm sao
Và nàng chúm chím....làm xao xuyến lòng
......................................( zy viết tiếp đi )

>Umbrella<
12-09-2007, 08:12 AM
Chỉ trong đêm bóng tối mới dịu dàng
Và rồi giấc ngủ không mang chuyện buồn
Cho thanh thanh một chút an lành
Ban mai sẽ ghé khi đêm chịu lùi

nhoz_luv
12-09-2007, 08:20 AM
Đêm này đã đủ nhớ mong
Tìm về chốn cũ... nơi không có người
Chỉ có bóng tôi tươi cười
Bình minh chợt đến lòng này bơ vơ...

socnau767
12-09-2007, 10:33 PM
Đêm này đã đủ nhớ mong
Tìm về chốn cũ... nơi không có người
Chỉ có bóng tôi tươi cười
Bình minh chợt đến lòng này bơ vơ...

Giờ này chốn cũ mình em
Còn anh đất khách mong về chốn xưa!
Anh ngồi nhớ lại cơn mưa
Ngày xưa mưa đổ cho anh quen người
Nghỉ đời sẽ mãi đẹp tươi
Ai ngờ duyên kíp hai người hai nơi
Anh giờ phiêu bạc chân trời
Còn em quê cũ lệ rơi trong lòng,
Anh giờ mòn mỏi chờ mong
Ngày anh về lại cho lòng em vui!!

tieubachlongtctn
12-09-2007, 11:35 PM
xa em anh mãi bồi hồi
nhớ về ngày đó hai người bên nhau
yêu thương chụm những mái đầu
nụ cười rạng rỡ nói câu ân tình
giờ đây anh vẫn một mình
nhớ về ngày cũ duyên tình đã trao
em giờ xa cách ánh đào
mình anh cô lẻ ngắm sao.một mình
đêm mưa soi tỏ tâm linh
sao thì chẳng có ân tình cũng không
tình duyên xa cách mông lung
đêm mưa một bóng mịt mùng mù khơi
hai người giờ ở hai nơi
ngàn xa cách trở cuộc đời chớ chêu
.............

crazy
13-09-2007, 12:52 AM
Gặp em phố vắng ngày xưa
Ai nào biết được trời mưa tức thì
Nhìn nàng đang chớp bờ mi
Dường như mưa đó nói gì cùng em
Lao con xe máy cũ mèm
Phi tới nàng hỏi....nhà em chốn nào
Ôi nàng đáng yêu làm sao
Và nàng chúm chím....làm xao xuyến lòng
......................................( zy viết tiếp đi )
Lên đi! Ta lượn một vòng!
Nói đùa chẳng ngỡ khiến lòng nàng vui
Giờ thì mới thấy mình xui
Xăng xe sắp hết, biết chui chốn nào
Trời thì mưa vẫn ào ào
Tiệm xăng đóng cửa, làm sao bây giờ

Ngẫm lại mới thấy mình khờ
May mà xăng hết, hàng giờ đi chung
^_^

Ke_giang_ho
13-09-2007, 04:10 AM
Lên đi! Ta lượn một vòng!
Nói đùa chẳng ngỡ khiến lòng nàng vui
Giờ thì mới thấy mình xui
Xăng xe sắp hết, biết chui chốn nào
Trời thì mưa vẫn ào ào
Tiệm xăng đóng cửa, làm sao bây giờ

Ngẫm lại mới thấy mình khờ
May mà xăng hết, hàng giờ đi chung
^_^

Zy kia sao nghĩ lung tung
Anh thì không thế mày ngu quá trừng
Anh thì lấy thế làm mừng
Mừng vì xăng hết,mừng vì mưa kia
Mừng sao có một lý do
Xăng anh đã hết em cho anh đi nhờ
Giờ thì mới ngon ha
Ta đèo cô nhóc lượn vài vòng chơi
Khơi lòng nhóc đó nhóc ơi
Mời dô một quán mời dô đi mờ
Giờ thì đêm cũng như không
Trông nàng xinh thế đi dông anh cũng liều
Chiều cô nhóc đó có sao
Chao tình anh chót,sợ chi người cười

giangtuantuong
13-09-2007, 10:38 AM
Lên đi! Ta lượn một vòng!
Nói đùa chẳng ngỡ khiến lòng nàng vui
Giờ thì mới thấy mình xui
Xăng xe sắp hết, biết chui chốn nào
Trời thì mưa vẫn ào ào
Tiệm xăng đóng cửa, làm sao bây giờ

Ngẫm lại mới thấy mình khờ
May mà xăng hết, hàng giờ đi chung
^_^

Kết chuyện sao chẳng đẹp gì
Tôi tưởng là chuyện lâm li lắm mà

Ke_giang_ho
13-09-2007, 10:59 AM
Kết chuyện sao chẳng đẹp gì
Tôi tưởng là chuyện lâm li lắm mà

À tui chửa nói thêm
Bây giờ ông nhắc tui liền nhớ ra
Tình tôi chao bé rùi ha
Bé cười thỏn thẻn về nhà em đi
Đi về thưa má thưa ba
Ba mà đồng ý em về nhà anh......
Vỗ tay đi chứ....truyện hay thế còn gì.....

Nhưng mà truyện Kẻ viết ra
Là do Ke nghĩ thôi ha hỡi người
Còn truyện cu Zy viết ra
Ke đây chợt nghĩ truyện.....hiii..hổng nói đâu...

chieuanhlong
15-09-2007, 02:32 AM
Đêm???
Đêm vụt tan sao nắng vàng chưa thấy
Sao vẫn đầy, sao đầy đấy... nhớ nhung
Sao lạnh lùng treo chung Trăng lạnh giá
Đêm buồn quá, đêm vắng lặng hương em

nhoz_luv
17-09-2007, 04:29 AM
Sầu ???
Sầu để nhớ về 1 cõi nhớ thương
Đã không còn mang hương vị người xưa
Đã không buồn cho mình em khóc lệ
Sầu thật nhiều sầu cho đời... éo le...

chieuanhlong
17-09-2007, 07:18 AM
Sầu!!!
Sầu quàng tóc lệ rưng rưng
Sầu buông mắt rối tơi bời dáng mưa
Ai về phố ấy vui chưa???
Cho vừa nỗi nhớ người xưa nơi này

huhuhu_dn
06-10-2007, 04:01 AM
Đêm nay lạnh lẽo mình tôi
Thương nhớ một người nhói trong tim
Đêm ơi đừng khóc làm ta lạnh
Đừng nhớ người xưa mãi xa rồi !