PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình là ánh sao - Nỗi đau hoang vắng



TLH
06-09-2007, 03:12 AM
Tình là ánh sao - Đăng Khôi

http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Tinh%20La%20Anh%20Sao.mp3

Em như muôn sao lung linh trên bầu trời tim tôi luôn nhung nhớ
Muôn sao bao la xa xăm tôi chỉ ngắm nhìn và mơ ước
Đêm đêm sao rơi sao long lanh mơ mộng vấn vương trong tim
Sao rơi như mưa sao rơi sao đẹp như lệ buồn nhớ thương
Thắp những chiếc lá trên dòng tóc em xanh
Hay là tia sáng ấm áp ánh mắt hoa mỉm cườị
Từng vì sao như hoa trên cao rơi rụng xuống đêm nay
Sao thành hoa trắng kết chiếc áo trắng như hoa cưới
Có những lúc ánh sáng như là ánh sao đêm xa tầm tay với
Em như muôn sao nơi cuối trời
Sao ngàn trùng xa em là những bông hoa trời cao
Ánh sao là giấc mộng nhìn sao thành bóng mưa đầy hoa
Sao rơi trong mắt buồn từng vì sao xa lắc trời xa như người xa
Ánh sao là ước vọng từng đêm ngồi đếm sao rơi kỷ niệm xưa
Sao rơi như cánh hoa giữa trời
Là mộng mơ miên man mơ ước tình yêu xa mãi rồi ...


Nỗi đau hoang vắng - Lý Hải

http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Noi%20dau%20hoang%20vang%20%5BLy%20Hai%5D.mp3

Cô đơn lang thang đi trong khói sương chiều khi mặt trời khuất
Nghe trong mưa thu lá rơi cuốn theo cuộc tình hoang vắng
Tan trong cơn mê xóa hết nỗi buồn phiền mong được gặp em
Môi hôn khi xưa trao em đã phai nhạt cuộc tình giờ lãng quên
Bay đi bay đi ôi những cánh chim buồn
Khi mùa thu về đem giấu những nỗi nhớ phủ lấp muôn hoa cỏ xanh
Khi em quay đi mang theo ước mơ nào
Bỏ lại đây dấu vết tiếc nuối nhớ cuộc tình lẻ loi
Bóng dáng ánh nắng thấp thoáng trên lối em đi
Soi vào góc phố xóa hết dĩ vãng trên phím dương cầm
Chỉ còn tiếng đàn trong đêm anh ngồi hát khúc ca ngày xưa
Biết xa từ khi nào mùa thu gục ngã trên mùa đông
Em vui nơi đó rồi còn lại mình anh vội vã về nơi đâu chờ ai
Ánh dương rạng chiếu ngời mà sao trời xám mây đen về tăm tối
Em như cơn gió mỏng manh
Thổi vào sỏi đá lạnh buốt hồn chìm theo một giấc mơ ...


Ngày xưa biết Nỗi Đau Hoang Vắng trước rùi mới nghe đến Tình Là Ánh Sao, và vẫn thích Nỗi Đau Hoang Vắng với chất giọng của Lý Hải hơn :mpl:

noilongtamsu
06-09-2007, 09:55 AM
Tình Là Ánh Sao hôm qua mới post bên nhạc ko lời... hôm nay xanh xanh lại post bên này :sr: cùng màu cùng tâm trạng nhở :om:
pì ẹc: có ai tình cờ ghé qua thì ngồi nghe đi nhá... bài anh thik nhất đó :om:

TLH
15-08-2008, 02:53 AM
Kéo bài này lên :anhPha:

nhenden92
15-08-2008, 03:19 AM
nghe bạ nj dung tam trang lun
bun chit dc

gaubien812
15-08-2008, 04:11 AM
Bài "Tình là ánh sao" nghe từ năm mình học lớp 6, bây giờ đã lớp 12 rồi.
Vẫn thấy nó hay, và kết cực kì :huglove:
Bị bà chị đầu độc cho nghe bài này. Nhớ là lúc đấy 2 chị em mới quen nhau :)
Nhưng vẫn thích "Tình là ánh sao" hơn "Nỗi đau hoang vắng"

TLH
15-08-2008, 04:54 AM
Thích bài Nỗi Đau Hoang Vắng hơn... :tlh: Ca khúc này giai điệu rất là hay... :timup: Nhạc mà bài nào cũng như thế này thì nghe hoài không thấy chán... :clap:

bebadboy87
15-08-2008, 08:24 AM
Hồi lớp 10 " Tình là ánh sao " là bài được mình nghe có thể là suốt ngày - mọi lúc mọi nơi bất kỳ khi nào có thể nghe nhạc được và đến tận bây giờ vấn thích !!!

Không hiểu - cũng như không thể nói vì sao thích vì đơn giản là thích thôi.

Nghe nào ..............

S.Duc
17-09-2008, 10:42 AM
bạn có biết tên bài hát gốc của 2 bài trên là bài gì, của ca sĩ nào không?Thanks

khinaocoem
17-09-2008, 07:31 PM
tình hình là sao tui nghe ko dc , bác nhảy :D?

*pInk horizon*
22-09-2008, 06:25 AM
Vừa nghe xong "tình là ánh sao" ,lần đầu tiên mới nghe và cũng thấy thik luôn mất rùi :timup: ,tí nữa nghe xong bài "nỗi đau hoang vắng" lại quay lại tiếp :D

Vệ Tư Lý
22-09-2008, 10:25 AM
Nghe lại vẫn hay :timup: "Ai Bu Liu" :timup: :timup:

http://218.61.0.204/03/22/03D2CB0956BAE52ECFF634978A0E68E27A49FE22.mp3

Pha Lê Tím
22-09-2008, 09:33 PM
Đây là bài hát mang theo 1 nỗi hối tiếc lớn nhất đời của gmx
Rất hay nghe lại đễ nhắc nhở bản thân hãy giữ chặt lấy những thứ gì của mình ko lại phải hối tiếc thêm 1 lần nữa - 1 lần đã là quá đủ - đã lấy hết tất cả tình yêu của 1 thời SV rồi...

*pInk horizon*
23-09-2008, 06:00 AM
Nghe bài thứ 2 nữa rùi, cơ mừ thik bài thứ 1 hơn :hihi:
Mừ sao 2 tên bài hát ghép lại với nhau đọc thấy vần vần í nhỉ ^^

bebadboy87
23-09-2008, 08:31 AM
Tự nhiên giờ nghe lại nhớ đến bạn bè mới ác chứ.

Nhớ hồi cấp ba đứng dưới tầng một đỡ quyển nhật ký mà ăn cái sẹo vào đầu. Nhớ hôm bế giảng - cả lớp nắm tay nghêu ngao " Tình là ánh sao " - nhớ cả buổi chiều ăn liên hoan ở bãi tre nữa.

Mỗi lần nghe là lại một lần những cảm xúc khác nhau tràn về. Không hiểu nổi ???