Xem đầy đủ chức năng : Hỏi Thăm
chieuanhlong
05-09-2007, 09:01 PM
Xin mạn phép Lấy Topic từng nỗi danh một thời của Mod Miranda để đặt tên cho những vần thơ này; như một lời cảm ơn các bạn đã mang đến cho Long 1 chữ Thơ và cũng là lời nhắn nhủ, hỏi thăm của L đến mọi ngừơi! chân thành cảm ơn
Về đây quán hẹn xinh xinh
Nào đâu còn tiếng riêng mình đấy thôi
Bạn bè đã quá lâu rồi
Giờ đây vẫn nhớ đôi lời Thơ ca
Mạn phép gởi lại câu ca
Ai còn nhớ đến tôi là Chiêu Long
Tôi thời vẫn nhớ Băng Đông
Sầu ngông trong tiếng mộng lòng vu vơ
Yêu Thơ nên cứ làm Thơ
Như là Nhoz luz mộng mơ; tình buồn
Thơ buồn đến lệ như tuôn
Ran Da gieo xuống đôi vần trần ai
Pink nè, thơ viết thật dài
Bao chàng trai cứ khen hoài! Quá hay
Rồi thì Tuấn Trừơng mê say
Thơ hay vẫn giữ đắm say chữ tình
Ghẹo Gilr thì cứ như tinh
Lúc nào cũng nghĩ thư sinh là mình ( :D )
Rồi những nick lạ xinh xinh
Thơ ai cũng đĩnh như mình khi xưa:sr:
Dòng đời nhiều lúc nắng mưa
Chưa xong vay - trả lòng chưa hết buồn
Nhưng về vừơn cũ ngừoi xưa
Lòng ta như đã xa xưa chuyện buồn
Thôi nào ngậm tiếng lòng tuôn
Cho Long gượng hỏi mọi ngừoi khỏe không?
crazy
06-09-2007, 01:08 AM
Dù mình chưa từng biết Long
Đọc thơ mình hiểu nỗi lòng của Long
Khá lâu rum thơ vắng bóng
Mùa thu này mỉm cười Long trở lại
Chắc là Long rất đẹp dzai
Hỏi Long chút xíu có tài lẻ không
^_^
chieuanhlong
06-09-2007, 01:21 AM
^^! rất vui, vui wá. lâu lắm L mới có lại cái cảm giác này :D thank's
Âu cũng mừng vì Thu còn chào đón
Thân cũng tàn nhưng không còn khổ đau
Không còn sầu đến xé lòng day dắt
Chợt bắt gặp lại mình của ngày xưa
Ngừơi hỏi thế như ta từng có thể
Đã như về cùng hai tiếng Anh -em
Em vui lắm, Anh xem, cừơi nhiều lắm :D
Em vui thầm cùng tiếng : Cảm Ơn Anh
=0o0o0=
Long thì cũng là con trai
Chắc không đến nỗi gái đẹp đâu anh :D
Văn thơ chỉ biết phong phanh
Gọi là viết chút cho thành ... Nhà Thơ
Tâm hồn lắm lúc vẫn vơ
Mộng mơ thành lắm nên ghiền vẽ tranh
Vẽ thì cũng chỉ lanh chanh
Vòng vèo 3 cái cũng thành Họa nhân :D
hết ói.
Nhìn anh đủ thấy đẹp trai
Chắc tài nhìu lắm há ai sánh bằng ;)
crazy
06-09-2007, 01:31 AM
Em ơi chớ nói lăng nhăng
Tài anh chẳng có, sao bằng ai đâu
Mặc dù có thả mồi câu
Nhưng cá chẳng cắn đau đầu lắm em
Không tin đọc vài pic xem
Em mà câu giỏi, khao kem em liền
^_^
chieuanhlong
06-09-2007, 01:35 AM
Ngại thì nói ngại đi anh
Tài không dám nhận coi chừng thành tai
Uh thì há chẳng bằng ai
mà em xách dép chạy dài theo anh!
hellangel202
06-09-2007, 01:56 AM
Long ơi! Bưồn thế sao Long???
Chẳng lẽ không một ai là bạn thân???
Tình bưồn bạn cũng bưồn theo
Long bưồn bè cũng sẽ bưồn cùng Long
Thôi thì Long hay vui lên
Để bạn bè được vui vầy với Long
chieuanhlong
06-09-2007, 02:49 AM
Sao thế này! mắt lệ lại cay cay
Chan đầy nứơc mắt lệ vây ngập lòng
Lòng nào còn buồn hư không
Mà Long khóc đó vì lòng bạn thân
thank's 4 all
nhoz_luv
06-09-2007, 06:11 AM
Long ơi cũng lâu quá rồi
Em vừa trở lại rum này thôi Long
Chỉ mới có 2, 3 ngày
Chứ chưa được dài như ngày trước đây
Buồn lắm mới lại nơi này
Vài dòng chữ nhỏ em vơi nỗi sầu
Như Long em nhớ rum nhiều
Nhớ nhiều hơn nữa tiếng yêu thơ lòng
Còn về tấm thân em đây
Cũng chưa chết hẳn đủ làm chút thơ :)
Nhỏ nhắn gửi vài chữ thôi
Mong là Long sẽ tốt hơn em nhiều
Thơ Long lãng mạn tình chiều
Ngất lớn bao lời thơ người say mê
Chứ đâu thơ em chán chê
Người người đọc thử chỉ mình Long khen :)
Thôi thì đến đây... em buồn
Muốn nhiều hơn nữa... ý thơ ko còn
Chấp bút tại đây Long nha :)
Hẹn Long khi khác em về ăn cơm :)
chieuanhlong
06-09-2007, 09:00 PM
Chấp bút tại đây Long nha :)
Hẹn Long khi khác em về ăn cơm :)
:sr: :sr: :sr: :sr: :sr:
Khẩu khí tốt :))
Thơ ngông thế bởi sầu lòng như thế
Tựa ngày về há có thấy trăng lên
Em ngỗ ngáo - Xuân mới vừa chớm thêm
Nào đâu biết Trăng đêm nhiều khi... khóc!!!
Anh khó nhọc bên em nhiều êm ái
Nghe như lại với lấy được xuân xưa
Mưa thì mưa, lòng thôi còn mưa nữa
Bởi em vừa về nép nhẹ bên anh
giangtuantuong
07-09-2007, 09:56 AM
Nhìn nick cứ tưởng tên Lòng
Nhìn kĩ mới biết tên Long đó à
chieuanhlong
07-09-2007, 08:06 PM
Ặc ặc nói gì đến ghê
Tên Lòng hà để chàng dê làm mồi ( nhậu)
Ten tui nhìn đẹp chết mê
U mà nói thế tui về .... đổi tên :D
nhoz_luv
12-09-2007, 08:49 AM
Mới về chạy ra đây liền
Mấy ngày bị nhốt... ko tiền mới đau
Chỉ tại có tội... hỗn hào
Ngồi đó mà cãi... mẹ nhốt nhà luôn
Nhưng mà ức quá Long ơi
Em đâu có lỗi sao lại phạt em... :mecry:
... hjx hjx ...
crazy
12-09-2007, 04:34 PM
Mẹ nào mà chẳng thương con
Nhốt là còn nhẹ, đánh đòn mới đau
Em ơi đừng có càu nhàu
Mẹ em làm đúng, mau xem lại mình
kimanhvang
12-09-2007, 10:38 PM
Ý anh nói đúng thật nha
Mẹ nào mà mẹ chẳng thương con mình
Em đây cũng chẳng khác gì
Nhưng lại không dám kêu ca nhiều điều
Mặc dù em đã trải đời
Nhưng mà mẹ vẫn lo cho quá nhiều!
Có lúc thấy thật là phiền
Nhưng đành nghe vậy biết làm gì đâu?
chieuanhlong
15-09-2007, 02:28 AM
Nhìn nick cứ tưởng tên Lòng
Nhìn kĩ mới biết tên Long đó à
Tường ah có buồn lắm không?
Vì Long nhầm lỡ nhớ lầm tên ai
Uh thì tình cũ không phai
Nhưng vì sai sót, ai ơi đừng buồn
Mới về chạy ra đây liền
Mấy ngày bị nhốt... ko tiền mới đau
Chỉ tại có tội... hỗn hào
Ngồi đó mà cãi... mẹ nhốt nhà luôn
Nhưng mà ức quá Long ơi
Em đâu có lỗi sao lại phạt em... :mecry:
... hjx hjx ...
Thôi nào em nghĩ lại xem
Đêm qua em có vượt rào đêm chơi?
:dien: :dien: :dien:
nhoz_luv
17-09-2007, 04:32 AM
Trời ơi anh nói thấy ghê
Em là phận gái sao nào... chơi đêm :mecry:
chieuanhlong
17-09-2007, 07:12 AM
Uhm!... thì!... anh chỉ đoán thôi
Nếu không phải thế thì, rồi! Anh sai :D
Thôi thì anh chúc một mai
Luv nah ngoan ngoãn há ai mắng rầy
Lost.
29-11-2007, 06:31 AM
Đêm nằm mơ phố.
Trăng rơi
Mái rêu mỏng mộng.
Vỡ lời hỏi han
Trăn năm về vẫn ngỡ ngàng
Ru em để nối mộng vàng vào nhau
Sợi chỉ hồng vẫn đậm màu
Ông tơ bà nguyệt nhớ nhau lại về
Gửi em một nhánh sao khuê
Gọi là nhắc lại lời thề - nếu quên !!
chieuanhlong
29-11-2007, 07:39 PM
Trăm năm tỉnh giấc
Bàng hoàng
Ngỡ quên chốn cũ
Mộng vàng hanh hao
Nhắc lại sau giấc chiêm bao
Người ơi nhớ chút lời nào hỏi han
Thiên Di chấp cánh lên đàng
Hôm nao nhớ bạn vượt ngàn về đây!
Gửi anh một sợi tóc mây
Để anh đón lấy - thề này thiên thu
:D lâu qué mới thấy chị Mir đối thơ em, zui wo' :D
have a gute day, cả nhà
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.