Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôn thờ Em



chieuanhlong
05-09-2007, 08:21 PM
Đẹp như thế, giáng em hiền như thế!
Mộng như thể trăng thề ngủ bên sông
Lòng như Liễu bên dòng chiều đổ tím
Dìu ta chìm vào giấc mộng mơ Em

nhoz_luv
06-09-2007, 06:18 AM
Chẳng phải em em chẳng phải thế đâu
Chỉ vì anh đang trong chén men nồng
Ngồi chợt nói bao tiếng lời yêu thương
Đừng tôn thờ mà hãy yêu nhé anh :)

crazy
06-09-2007, 05:14 PM
Yêu em, em chẳng yêu anh
Có mỗi bức ảnh khung tôn, anh thờ
Thờ rằng bên nhau trong mơ
Thờ rằng trong đó kết duyên vợ chồng

chieuanhlong
06-09-2007, 08:35 PM
Chẳng phải em em chẳng phải thế đâu
Chỉ vì anh đang trong chén men nồng
Ngồi chợt nói bao tiếng lời yêu thương
Đừng tôn thờ mà hãy yêu nhé anh :)

Anh sợ lắm - yêu em - em trốn chạy
Rồi anh lại ngậm lòng cuối sông trăng
Thôi lặng thầm tôn thờ em như thế
Để riêng mình chỉ có thể... đơn phương