Xem đầy đủ chức năng : Một Cuộc... Nhân Gian
chieuanhlong
05-09-2007, 08:18 PM
Ngậm ngùi về lại nơi đây
Buồn - vui giờ vẫn hòa vây lấy mình
Quanh đời phố lạ xinh xinh
Nào ai đoán thấy riêng mình đắng cay !
Thân tàn khồ nhọc ai hay
Nào đâu thấy tiếng : Thôi! mày cố lên (!)
Còn đây khắc khoải những đêm
Cười lên trong tiếng nhạc êm... Gia Đình
Giờ thân có lại nen hình
Hay còn chỉ để gọi mình :... Hư Vô (!)
Thân cô thế lại càng cô
Cười vô 1 tiếng xô bồ nhân gian
nhoz_luv
06-09-2007, 06:26 AM
Người ơi nhớ quá đây này
Nhớ tấm thân gầy tối ngày nhói đau
Nhớ lắm câu nói men sầu
Người thường nói ngẩn đâu hay em cười :)
Thôi người đừng buồn hãy tươi
Như ánh nắng đó cùng người đổi thay
Đời này đâu phải chỉ sầu
Người cười rồi sẽ... mọi chuyện rồi qua :)
chieuanhlong
06-09-2007, 08:52 PM
Trăng thề trốn lặng phương xa
Mười Lăm nay đã vui ca cùng thuyền (15 al) :D
Thôi thì em cứ cười duyên
Nhường cho anh chút nỗi niềm vui chung
giangtuantuong
07-09-2007, 10:00 AM
Nhân gian này lắm chuyện buồn
Cười mà sao lệ cứ tuôn thế này
bien_nho
07-09-2007, 12:56 PM
Miệng cười trong lòng lệ rơi
Nhưng ai đâu thấu nổi tình trong tim
Hởi chăng duyen phận trái ngang
Lệ nhòa mi mắt ướt đặm khó phai
chieuanhlong
07-09-2007, 08:04 PM
Dặn lòng để mắt lệ phai
Cho đêm thôi lại nôi ai run hờ
Cho đến một buổi trăng mờ
Bình minh ló dạng thôi chờ buồn tin
Cố lòng cho lệ lắng im
Cố rồi cố vẫn im lìm ... đáng cay
Thôi nào ngấn lệ cay cay
Ngậm đi ngậm để ta mai kia... thôi buồn
Tigon
08-09-2007, 12:05 PM
đêm đêm vắng lặng một mình
tìm về kỷ niệm chắt chiu bóng hình
nhớ người lòng chỉ dám mong
trăng sao hiểu thấu nhắn dùm dến em
yêu mà chẳng dám gửi trao
số phận bọt bèo nào dám ước mong
lỡ mai duyên phận lỡ làng
biết làm sao đặng xóa nhòa vết thương
người ơi người hiểu cho chăng
đêm đêm tôi vẫn cùng trăng đợi người
...
chieuanhlong
08-09-2007, 11:29 PM
Khóc gì một chút tình tan
Tiếc gì dã vãng một đàn Thiên Di
Người đi theo tiếng chia ly
Uh đi thì mặc hà chi cũng bưồn
giangtuantuong
09-09-2007, 05:11 AM
Nhiều lúc cứ bảo thích đi
Nhưng ra mới biết....chia ly tức thì
nhoz_luv
12-09-2007, 01:40 AM
Vui buồn nào ai tránh đc
Chỉ còn bik nói... chuyện đời tính chi
Cười đc mình hãy cứ cười
Vì khi sầu đến... nỗi lòng mình đau!!!
chieuanhlong
15-09-2007, 02:22 AM
Sầu thì thôi cứ chôn sâu
Giấu cho vui hết, cùng nhau cười òa
Có buồn, lệ có buông ra
Thì thôi ta giấu mình ta trong phòng
Cười đi đời có vui không
Uh thì không đó nhưng lòng nhẹ đi
Tiếng cười có kho' đến chi
Cười đi để thấy đôi khi anh cười
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.