PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về Với Thơ!



chieuanhlong
05-09-2007, 08:13 PM
Đã lâu không lại sân nhà
Người thân giờ đã... hay là còn đây?!!
Sau hồi đắng - ngọt, trả - vay
Giờ đây thôi lại quay về cùng Thơ
Đây rồi Nick củ người xưa
Băng Đông này vẫn sầu đưa mộng tình
Thơ này là của Nhoz xinh
Sao đầy say đắm mật tình thế gian
Mi-Ran-Da đã như là
Sầu thơ chan chứa hay là... sầu ai?!
Nggam65 ngùi siết nhẹ hai tay
Sợ ta khóc mất bên vai bạn bè
Họ về 9 chốn 10 quê
Thôi thì ta với Thơ ; về cùng Thơ
Dằn lòng tiếng nấc ơ hờ
Giờ Long về chốn mộng mơ đây rồi! :|

hellangel202
06-09-2007, 02:18 AM
Hỏi sao không có bài nào
Thì ra là tại mọi người sợ pa
Sợ pa sang nắng chiều mưa
Sợ pa sẽ mãi cản đường người ta


ha ha ha

nhoz_luv
06-09-2007, 06:32 AM
Long ơi! Thơ buồn nhớ mong
Em về đây này nhớ em không hở
Lâu rồi cứ tưởng ơ hờ
Bỏ bê fo-rum bỏ bê bạn bè
Ai dè trong phút say mê
Long về như cạnh bên em ko bằng :)
Nhớ lắm câu lời kết gắn
Nhớ lắm thơ buồn của đời trai cô...

chieuanhlong
06-09-2007, 08:49 PM
Nhớ chứ sao quên một bóng hình
Theo mình đối hoài giọng thơ xinh
Nhoz luv thông minh lại xinh xắn
Có muốn dằn lòng cũng không quên
Giờ anh về đó... sát cạnh bên
EM cười vui chứ cho nên chiều rực nắng
Để anh thôi trong cô sầu thinh lặng
Để cánh nhạn buồn có đôi bạn chung bay

giangtuantuong
07-09-2007, 09:48 AM
Vậy là chẳng có tên mình
DÙ cho có lúc tâm tình cả đêm

chieuanhlong
07-09-2007, 08:15 PM
Tuấn Tường nè có khỏe Không?
Là đã từng hỏi nhưng không phúc hồi
Vào Topic khác thử coi
Hỏi Thăm Long đã nhắc Tường đấy thôi
Quen nhau cũng khá lâu rồi
Làm sao quên được những người Tri Ân
Thôi cho Long lại hỏi thăm
Tình hình tốt chứ? bạn hiền tui ơi

giangtuantuong
08-09-2007, 04:18 AM
Nhầm rùi ông bạn của tôi
Tên còn chẳng nhớ....làm tôi càng buồn

nhoz_luv
12-09-2007, 12:27 AM
Anh nè, Anh có buồn ko ???
Bạn bè đâu hết... còn mình em àh
Thôi thì anh cứ đợi chờ
Cho thêm nỗi nhớ hồn về trong thơ
Thôi thì anh cứ thẫn thờ
Ngồi đó tâm tình em nguyện xin nghe ^_^

chieuanhlong
15-09-2007, 02:18 AM
Buồn thì anh hết tứ lâu
Vì em còn đó sầu chi thêm hoài
Có người bước cuối đường dài
Buồn chi anh để em hoài sầu mi