Xem đầy đủ chức năng : BuỒn Khi Xa CÁch..................................
huongdeo
05-09-2007, 01:59 AM
BUỒN KHI XA CÁCH...........................
Khi các bạn xa người yêu các bạn có thấy nhớ người ấy không? Còn Hương khi xa người Hương yêu thì Hương rất là nhớ người ậy Chắc các bạn cũng vậy nhỉ? Hương đang rất là nhớ người ấy vì hai đứa mình đang xa nhau, khổ thê.
:timvo: Nhưng dù hai đứa có ở xa nhau thì Hương vẫn yêu người ấy và người ấy cũng rất yêu Hương và không bao giờ làm Hương buồn lòng.
vienkhach
05-09-2007, 03:46 AM
ối zoi ơi xa mặt cách lòng đừng lên tin người một cách tuyệt đối như thế chứ.:so_funny:
[N][D][P]hươnG
05-09-2007, 04:52 AM
BUỒN KHI XA CÁCH...........................
Khi các bạn xa người yêu các bạn có thấy nhớ người ấy không? Còn Hương khi xa người Hương yêu thì Hương rất là nhớ người ậy Chắc các bạn cũng vậy nhỉ? Hương đang rất là nhớ người ấy vì hai đứa mình đang xa nhau, khổ thê.
:timvo: Nhưng dù hai đứa có ở xa nhau thì Hương vẫn yêu người ấy và người ấy cũng rất yêu Hương và không bao giờ làm Hương buồn lòng.
Dừng lai hay đi tiếp cũng phụ thuộc vào Hương thôi Hương ah. Một khi yêu ai thương ai thì xa nhau cũng nhớ hết bạn à , tình cảm con người rất cao đẹp và thiêng liêng nhưng cái quan trọng phải biết tôn trọng và giữ gìn nó cơ. Nếu 2 bạn co quyết tâm thì chẳng gì thay đổi được đâu. HiHI
Thân !
cogaihaycuoi
05-09-2007, 05:37 AM
Phải có lòng tin với bạn và người bạn yêu chứ...khi xa nhau ai cũng buồn cũng nhớ... nhưng đó cũng là thi vị của tình yêu...
kim_o_linh
06-09-2007, 08:49 AM
Chào hương nhé minh là Linh mình đọc được những lời tâm sự của bạn
Bạn nói đúng khi cách xa 1 người nòa đó thi quả thật là nỗi nhớ mong thật vô hạn bạn nhỉ mình cũng như bạn thoi mình cũng đã chờ đợi và chờ mong như bạn đó.bạn có tin không tuy mình là con trai nhưng mà mình cũng đã từng khóc vì chờ đợi rồi không nói thì bảo là con trai yếu đuối nhưng quả thật con trai trong tình yêu thì yếu đuối thật đó
Chào bạn nhé chúc bạn hanh phúc có gì mình cả bạn cùng hoản cạnh mình có thể làm quen với bạn được không?
nick của minh này "changtrai_xulanh95"
nụ hôn đầu tiên
06-09-2007, 09:26 AM
Phải có lòng tin với bạn và người bạn yêu chứ...khi xa nhau ai cũng buồn cũng nhớ... nhưng đó cũng là thi vị của tình yêu...
:yes: Đúng thế! phải có lòng tin chứ! mình tin là hắn ta sẽ yêu người khác trong vong 1 tuần! à không! hình như ngắn hơn nữa! Kinh nghiệm của mình cho thấy điều đó:sr: :sr: :sr:
dungnga
07-09-2007, 12:45 PM
Mình cũng có người yêu ở xa như bạn. Nhưng điều đáng buồn đã xảy ra cho mình vì gd ng yêu mình đã bắt đi lấy đi lấy chồng.
+ Hy vọng bạn sẽ có 01 tình yêu thật đẹp với kết quả tốt đẹp hơn mình nha.
nerissa
08-09-2007, 03:33 PM
Sự xa cách cũng như một một ngọn gió.Còn tình yêu là ngọn lửa.Nếu ngọn lửa mà lớn thì gió không những không dập tắt được, mà sẽ còn thổi bùng lên ngọn lửa.
Mong chuyện tình của Hương luôn đẹp mãi.
green_dream
09-09-2007, 01:44 AM
nếu tin tưởng càng nhìu thì 1 lúc nào đó sẽ thất vọng càng lớn. Mình ko fải có ý trù ẻo bạn mà là mình cũng đã từng như bạn. KQ là..............mình và ng ấy đã ko thể vượt wa đc thử thách này_ chỉ còn 1 thử thách cuối cùng nữa thôi, thế mà...................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.