Xem đầy đủ chức năng : Nếu bạn được chọn đường ray, bạn sẽ chọn....?
bebadboy87
04-09-2007, 09:09 PM
Luôn đầy ắp những cơ hội và khó khăn quanh ta, chúng luôn đan xen tạo nhưng ngã rẽ và buộc chúng ta fai chọn lựa. Mình muốn chia sẻ với các bạn một tình huống và hy vọng các bạn tìm thấy mình ở đâu đó trong bài viết này.
Tình huống:
Một nhóm trẻ con đang chơi trên 2 đường ray xa lửa, một vẫn đang hoạt động và một đã bị hư và ko đc sử dụng từ lâu. Chỉ có một đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư trong khi tất cả các em khác vẫn vô tư đá bóng trên đường ray đang hoạt động.
Rồi xe lửa đến gần, ngày càng gần...bạn chính là người điều khiển đường ray, ko có cách nào dừng xe lửa lại nhưng bạn có thể chuyển đường ray xe lửa, như thế sẽ cứu đc phần lớn các em đang đá banh... nhưng như thế có nghĩa là em chơi một mình ở đường ray hư sẽ phải hy sinh.
Bạn sẽ chuyển hướng xe lửa hay để nó đi đúng đường?
Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ cho sự lựa chọn của mình.
Sự lựa chọn:
Có phải bạn chọn cách chuyển đường ray xe lửa để cứu phần lớn những đứa trẻ. Đúng ko nào? Hầu hết chúng ta sẽ làm thế! hy sinh một em để cứu các em khác vô tội là cách rất đáng làm, rất đạo đức và rất tình người!
Nhưng...
Bạn ơi, bạn có bao h nghĩ là đứa trẻ đang chơi một mình trên đường ray hư thật ra đã có quyết định đúng đắn khi biết chọn nơi an toàn để chơi và em đã can đảm đấu tranh cho điều dúngduf có fai đấu tranh một mình. Và thật ko công bằng khi bắt em fai hi sinh cho những em khác biết đường ray ko an toàn vẫn chơi biết sai lầm vẫn làm.
Cuộc sống xung quanh...
Tình huống này chúng ta gặp rất thường. Số ít luôn phải hi sinh cho số đông bất kể số đông bảo thủ thế nào, ngu dốt đến đâu, sai lầm ra sao trong khi số ít có trách nhiệm, mạnh mẽ, thông thái.
Tại sao ko?...
Cuộc sống là một chuỗi các quyết định khó khăn mà chúng ta fai đối mặt. Chúng ta luôn bị đặt ở ngã 3 đường và tự mình phải chọn đường đi cho bản thân và chịu trách nhiệm về nó" Những điều đúng không phải lúc nào cũng phổ biến, và những điều phổ biến ko phải lúc nào cũng đúng". Hãy mạnh dạn sống để đc là chính mình. Hãy biết đứng lên cho điều đúng dù đó có nghĩa là đứng một mình.
noilongtamsu
04-09-2007, 09:19 PM
đứng 1 mình để làm chính mình... có thể đúng trong 1 thời gian ngắn nhưng về lâu về dài thì sẽ thật đơn độc lắm... đến lúc gục ngã thì ai sẽ giúp mình đứng lên lại đây...???
p/s: như anh... anh sẽ chọn đường ray nào :D
DAI TUONG QUAN
04-09-2007, 09:42 PM
Luôn đầy ắp những cơ hội và khó khăn quanh ta, chúng luôn đan xen tạo nhưng ngã rẽ và buộc chúng ta fai chọn lựa. Mình muốn chia sẻ với các bạn một tình huống và hy vọng các bạn tìm thấy mình ở đâu đó trong bài viết này.
Tình huống:
Một nhóm trẻ con đang chơi trên 2 đường ray xa lửa, một vẫn đang hoạt động và một đã bị hư và ko đc sử dụng từ lâu. Chỉ có một đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư trong khi tất cả các em khác vẫn vô tư đá bóng trên đường ray đang hoạt động.
Rồi xe lửa đến gần, ngày càng gần...bạn chính là người điều khiển đường ray, ko có cách nào dừng xe lửa lại nhưng bạn có thể chuyển đường ray xe lửa, như thế sẽ cứu đc phần lớn các em đang đá banh... nhưng như thế có nghĩa là em chơi một mình ở đường ray hư sẽ phải hy sinh.
Bạn sẽ chuyển hướng xe lửa hay để nó đi đúng đường?
Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ cho sự lựa chọn của mình.
Sự lựa chọn:
Có phải bạn chọn cách chuyển đường ray xe lửa để cứu phần lớn những đứa trẻ. Đúng ko nào? Hầu hết chúng ta sẽ làm thế! hy sinh một em để cứu các em khác vô tội là cách rất đáng làm, rất đạo đức và rất tình người!
Nhưng...
Bạn ơi, bạn có bao h nghĩ là đứa trẻ đang chơi một mình trên đường ray hư thật ra đã có quyết định đúng đắn khi biết chọn nơi an toàn để chơi và em đã can đảm đấu tranh cho điều dúngduf có fai đấu tranh một mình. Và thật ko công bằng khi bắt em fai hi sinh cho những em khác biết đường ray ko an toàn vẫn chơi biết sai lầm vẫn làm.
Cuộc sống xung quanh...
Tình huống này chúng ta gặp rất thường. Số ít luôn phải hi sinh cho số đông bất kể số đông bảo thủ thế nào, ngu dốt đến đâu, sai lầm ra sao trong khi số ít có trách nhiệm, mạnh mẽ, thông thái.
Tại sao ko?...
Cuộc sống là một chuỗi các quyết định khó khăn mà chúng ta fai đối mặt. Chúng ta luôn bị đặt ở ngã 3 đường và tự mình phải chọn đường đi cho bản thân và chịu trách nhiệm về nó" Những điều đúng không phải lúc nào cũng phổ biến, và những điều phổ biến ko phải lúc nào cũng đúng". Hãy mạnh dạn sống để đc là chính mình. Hãy biết đứng lên cho điều đúng dù đó có nghĩa là đứng một mình.
Rất khó để có thể chọn đường ray nào. Nếu là mình, mình sẽ vừa chuyển đường ray vừa cảnh báo em bé đứng 1 mình để di chuyển đi nơi khác an toàn hơn, hì hì. Tuy nói vậy nhưng trong cộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý mình (điều này lại thường xuyên xảy ra mới chết chứ lị ). Nhưng muốn sống thật với bản thân mình thì khó lắm, rất khó nữa đằng khác. Bởi vì đôi lúc có những quyết định mình đưa ra đâu phải chỉ lợi ích của riêng cá nhân, mà còn vì những người thân yêu của mình.
Nói túm lại là quan trọng nhất cứ giữ cho bản thân mình được một tinh thần lạc quan, giữ vững lập trường, cái gì tới thì sẽ tới, hì hì
Tháng Tư
05-09-2007, 01:36 AM
Luôn đầy ắp những cơ hội và khó khăn quanh ta, chúng luôn đan xen tạo nhưng ngã rẽ và buộc chúng ta phải chọn lựa.
Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một tình huống và hy vọng bạn tìm thấy mình ở đâu đó trong bài viết này.
Tình huống:
Một nhóm trẻ con đang chơi trên 2 đường ray xa lửa, một vẫn đang hoạt động và một đã bị hư và không được sử dụng từ lâu. Chỉ có một đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư trong khi tất cả các em khác vẫn vô tư đá bóng trên đường ray đang hoạt động.
Rồi xe lửa đến gần, ngày càng gần... Bạn chính là người điều khiển đường ray, không có cách nào dừng xe lửa lại nhưng bạn có thể chuyển đường ray xe lửa, như thế sẽ cứu được phần lớn các em đang đá banh... nhưng như thế có nghĩa là em chơi một mình ở đường ray hư sẽ phải hy sinh.
Bạn sẽ chuyển hướng xe lửa hay để nó đi đúng đường?
Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ cho sự lựa chọn của mình.
Sự lựa chọn:
Có phải bạn chọn cách chuyển đường ray xe lửa để cứu phần lớn những đứa trẻ. Đúng không nào? Hầu hết chúng ta sẽ làm thế! Hy sinh một em để cứu các em khác vô tội là cách rất đáng làm, rất đạo đức và rất tình người!
Nhưng...
Bạn ơi, bạn có bao giờ nghĩ là đứa trẻ đang chơi một mình trên đường ray hư thật ra đã có quyết định đúng đắn khi biết chọn nơi an toàn để chơi và em đã can đảm đấu tranh cho điều đúng dù có phải đấu tranh một mình. Và thật không công bằng khi bắt em phải hi sinh cho những em khác biết đường ray không an toàn vẫn chơi biết sai lầm vẫn làm.
Cuộc sống xung quanh...
Tình huống này chúng ta gặp rất thường. Số ít luôn phải hi sinh cho số đông bất kể số đông bảo thủ thế nào, ngu dốt đến đâu, sai lầm ra sao trong khi số ít có trách nhiệm, mạnh mẽ, thông thái.
Tại sao không?...
Nếu là tôi, quyết định khôn ngoan nhất là cứ để chuyến xe lửa đi đúng đường của nó vì:
1. Những đứa trẻ chơi trên đường ray đang hoạt động nhận thức rất rõ là xe lửa có thể đến bất kì lúc nào và sẽ chạy khi nghe tiếng còi tàu từ xa nên không chắc tất cả cách em đều gặp nguy hiểm. Còn nếu chuyển đường ray thì chắc chắn em kia sẽ hi sinh vì em không bao giờ nghĩ xe lửa sẽ đi qua đường ray này.
2. Và đường ray hư chắc chắn sẽ không an toàn. Để cứu vãn đứa trẻ bằng cách chuyển đường ray, chúng ta sẽ phải hi sinh một em và đặt tính mạng hàng trăm hành khách trên tàu lên sợi chỉ mảnh vì tai nạn có thể xảy ra bất kì khi nào.
Cuộc sống là một chuỗi các quyết định khó khăn mà chúng ta phải đối mặt.Chúng ta luôn bị đặt ở ngã 3 đường và tự mình phải chọn đường đi cho bản thân và chịu trách nhiệm về nó - "Những điều đúng không phải lúc nào cũng phổ biến, và những điều phổ biến không phải lúc nào cũng đúng".
Hãy mạnh dạn sống để được là chính mình. Hãy biết đứng lên cho điều đúng dù đó có nghĩa là đứng một mình.
huy2804
05-09-2007, 04:00 AM
câu chuyện của bạn rất hay ,nhưng cuộc đời này chẳng bao giờ nhìn thấy cái đúng hay theo cái đúng cả ,họ chỉ theo số đông mà thôi
huy2804
05-09-2007, 04:05 AM
chẳng biết nói gì bởi mình không dám quyết định sẽ chuyển hay không ,sinh mạng con người ai cũng quý cả dù là 1 người hay 10 người ,
player
05-09-2007, 08:32 AM
Luôn đầy ắp những cơ hội và khó khăn quanh ta, chúng luôn đan xen tạo nhưng ngã rẽ và buộc chúng ta phải chọn lựa.
Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một tình huống và hy vọng bạn tìm thấy mình ở đâu đó trong bài viết này.
Tình huống:
Một nhóm trẻ con đang chơi trên 2 đường ray xa lửa, một vẫn đang hoạt động và một đã bị hư và không được sử dụng từ lâu. Chỉ có một đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư trong khi tất cả các em khác vẫn vô tư đá bóng trên đường ray đang hoạt động.
Rồi xe lửa đến gần, ngày càng gần... Bạn chính là người điều khiển đường ray, không có cách nào dừng xe lửa lại nhưng bạn có thể chuyển đường ray xe lửa, như thế sẽ cứu được phần lớn các em đang đá banh... nhưng như thế có nghĩa là em chơi một mình ở đường ray hư sẽ phải hy sinh.
Bạn sẽ chuyển hướng xe lửa hay để nó đi đúng đường?
Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ cho sự lựa chọn của mình.
Sự lựa chọn:
Có phải bạn chọn cách chuyển đường ray xe lửa để cứu phần lớn những đứa trẻ. Đúng không nào? Hầu hết chúng ta sẽ làm thế! Hy sinh một em để cứu các em khác vô tội là cách rất đáng làm, rất đạo đức và rất tình người!
Nhưng...
Bạn ơi, bạn có bao giờ nghĩ là đứa trẻ đang chơi một mình trên đường ray hư thật ra đã có quyết định đúng đắn khi biết chọn nơi an toàn để chơi và em đã can đảm đấu tranh cho điều đúng dù có phải đấu tranh một mình. Và thật không công bằng khi bắt em phải hi sinh cho những em khác biết đường ray không an toàn vẫn chơi biết sai lầm vẫn làm.
Cuộc sống xung quanh...
Tình huống này chúng ta gặp rất thường. Số ít luôn phải hi sinh cho số đông bất kể số đông bảo thủ thế nào, ngu dốt đến đâu, sai lầm ra sao trong khi số ít có trách nhiệm, mạnh mẽ, thông thái.
Tại sao không?...
Nếu là tôi, quyết định khôn ngoan nhất là cứ để chuyến xe lửa đi đúng đường của nó vì:
1. Những đứa trẻ chơi trên đường ray đang hoạt động nhận thức rất rõ là xe lửa có thể đến bất kì lúc nào và sẽ chạy khi nghe tiếng còi tàu từ xa nên không chắc tất cả cách em đều gặp nguy hiểm. Còn nếu chuyển đường ray thì chắc chắn em kia sẽ hi sinh vì em không bao giờ nghĩ xe lửa sẽ đi qua đường ray này.
2. Và đường ray hư chắc chắn sẽ không an toàn. Để cứu vãn đứa trẻ bằng cách chuyển đường ray, chúng ta sẽ phải hi sinh một em và đặt tính mạng hàng trăm hành khách trên tàu lên sợi chỉ mảnh vì tai nạn có thể xảy ra bất kì khi nào.
Cuộc sống là một chuỗi các quyết định khó khăn mà chúng ta phải đối mặt.Chúng ta luôn bị đặt ở ngã 3 đường và tự mình phải chọn đường đi cho bản thân và chịu trách nhiệm về nó - "Những điều đúng không phải lúc nào cũng phổ biến, và những điều phổ biến không phải lúc nào cũng đúng".
Hãy mạnh dạn sống để được là chính mình. Hãy biết đứng lên cho điều đúng dù đó có nghĩa là đứng một mình.
Câu chuyện rất hay nhĩ nhưng tại sao chúng ta chỉ nghĩ được 2 cách lựa chọn này thôi nhĩ ? Tại sao chúng ta lại không cố gắng nghĩ ra thêm một cách khác mà có thể cứu được hết các em nhỏ .Hay là do chúng ta bao giờ cũng đầu hàng trước số mệnh và luôn cho rằng chỉ có thể chọn 1 trong 2 cách .
InsIdemE
06-09-2007, 07:21 AM
Cách đơn giản hơn là bạn hãy tỉnh táo và nhận ra vấn đề cần xử lí ở đây.
Thực tế là trên tàu đó có người điều khiển và người đó sẽ biết làm gì trong trường hợp như thế. :music:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.