Xem đầy đủ chức năng : Chút suy nghĩ về chuyện Hoa hậu nước mình đi làm từ thiện
Khúc_Giao_Mùa
04-09-2007, 10:12 AM
Một bức hình trên báo Tuổi trẻ sáng nay :
http://i62.photobucket.com/albums/h82/BangNhi_396/ImageView.jpg
=>Hoa hậu Ngô Phương Lan và các á hậu thăm, tặng quà cho em Trần Thị Thu Trang (nạn nhân chất độc da cam) tại đường Cửu Long, phường Phước Hòa, TP Nha Trang - Ảnh: Việt Dũng
Bạn nhận thấy điều gì khi nhìn bức hình trên?
Nếu bạn là cô gái được vinh hạnh ngồi cạnh cô hoa hậu lộng lẫy cười tươi như hoa kia, bạn có cười được không?
Bạn có cảm thấy nỗi tủi thân dâng lên trong lòng không?
Vấn đề tôi muốn nói ở đây là : Hoa hậu nhà mình đi làm từ thiện, liệu có cần thiết phải ăn mặc lộng lẫy thế kia không, thậm chí là đeo cả vương miện nữa. Để lên hình cho đẹp? Hay để cho mọi người biết rằng mình là hoa hậu, và đang đi làm từ thiện?
ngoc3my3u
04-09-2007, 07:37 PM
đó ko phải là để đẹp
nóa là lệ rồi
họ cũng đâu mún ăn mặc như thế cho vướng đâu
đừng bắt tội người ta thế
Osaka_Tokyo
04-09-2007, 07:47 PM
Nói gì thì nói bây giờ người mẫu việt nam trong nước mình cũng không phải tay vừa đâu đó. Bạn à mình có ý kiến nè sao lại tủi thân thế.
Mình giải đáp vấn đề của bạn nghen đơn giản đó chỉ là bệnh nghề nghiệp của những người mẫu thời trang thôi và không chỉ người mẫu của nước mình đâu theo mình biết thì trên đất nước singapo, mỹ , anh cũng thế mỗi lần đi làm từ thiện hay đi đâu thì cũng trang điểm như thế mà có sao đâu
ngoc3my3u
04-09-2007, 08:08 PM
thì thế họ mới là hoa hậu
chứ đâu cóa như mình
dontcry_kitty
05-09-2007, 05:13 AM
xét cho cùng thì hoa hậu cũng có nhiều cái không thể theo ý mình được.. Xung quanh cô ta còn có nhà tài trợ. ông bầu , thợ chụp ảnh , các công ti muốn quảng bá thương hiệu , nên chuyện chụp hình cũng phải theo ý muốn của họ.. Mấy lần trước tớ xem ti vi thấy Hoa Hậu việt Nam Mai Phương Thúy đi làm từ thiện ăn mặc quần áo cũng giản dị lắm mà..
Khúc_Giao_Mùa
05-09-2007, 09:46 AM
"Khuyếch trương hình ảnh", "quảng bá thương hiệu...."...vậy rút cục nên hiểu thế nào về 2 chữ "Từ thiện" :think:
Khúc_Giao_Mùa
06-09-2007, 10:10 AM
Tớ cũng đâu có ý định "làm khó " ai. Mỗi người một quan điểm, một góc nhìn khác nhau, không thể ép người ta theo suy nghĩ của mình được.
Chỉ là
Tớ cảm thấy hai chữ "từ thiện" đã và đang bị lạm dụng quá nhiều.
Tớ cảm thấy chúng ta đã coi thường những người nhận từ thiện.
Nếu ở trong hoàn cảnh của họ, bạn sẽ nghĩ thế nào?
Bạn được ngồi cạnh mấy cô hoa hậu xinh đẹp lộng lẫy để chụp hình, nhận từ tay họ những món quà dưới danh nghĩ là "từ thiện ". Tên tuổi, hình ảnh của bạn được lên báo chí, lên tivi. Để làm gì? Để quảng bá cho 1 thương hiệu của nhà tài trợ, để cho mọi người thấy rằng cái cô Hoa hậu gì gì đó đã đi làm từ thiện...
Cái trò này cũng thật lắm chuyện nực cười, mà cười ra nước mắt, bạn ạ.
PlanetVN
06-09-2007, 10:28 AM
Thật... :( Lắm chuyện cười ra nước mắt... :(
:rain: Chậc, nhầm nick, thôi kệ dzậy... :chayle:
kick_loveak
07-09-2007, 06:16 AM
cười lên nỗi đau của người khác thế ư...
chuyengiaxaoquyet
07-09-2007, 06:48 PM
Một bức hình trên báo Tuổi trẻ sáng nay :
http://i62.photobucket.com/albums/h82/BangNhi_396/ImageView.jpg
=>Hoa hậu Ngô Phương Lan và các á hậu thăm, tặng quà cho em Trần Thị Thu Trang (nạn nhân chất độc da cam) tại đường Cửu Long, phường Phước Hòa, TP Nha Trang - Ảnh: Việt Dũng
Bạn nhận thấy điều gì khi nhìn bức hình trên?
Nếu bạn là cô gái được vinh hạnh ngồi cạnh cô hoa hậu lộng lẫy cười tươi như hoa kia, bạn có cười được không?
Bạn có cảm thấy nỗi tủi thân dâng lên trong lòng không?
Vấn đề tôi muốn nói ở đây là : Hoa hậu nhà mình đi làm từ thiện, liệu có cần thiết phải ăn mặc lộng lẫy thế kia không, thậm chí là đeo cả vương miện nữa. Để lên hình cho đẹp? Hay để cho mọi người biết rằng mình là hoa hậu, và đang đi làm từ thiện?
đâu cần câu nệ tiểu tiết vậy,tụi noá làm jì tụi noá làm...:tsk: :tsk:
noá ỷ hoa hậu,noá ỷ đẹp thì kệ noá,wan tâm chi mắc công mệt :sr:
còn nhỏ ngồi bên cạnh noá chắc đang rất dzui,cái mặt cười toe toét kìa :sr:
đôi khi con người ta tuy ko đẹp,ko toàn vẹn nhưng người ta vẫn thấy vui,vui vì những điều hạnh phúc khác :tsk: :tsk:
Lúc nào cũng có nhiều cách nhìn cho cùng 1 vấn đề & mỗi khi nhìn vấn đề như vậy, người ta dễ thông cảm cho nhau hơn...
Bạn nói rất đúng chúng ta hãy chỉ nên nhìn chứ không nên đánh giá cũng như không có quyền đánh giá về người khác như vậy.
Khúc_Giao_Mùa
08-09-2007, 12:01 AM
Bạn nói rất đúng chúng ta hãy chỉ nên nhìn chứ không nên đánh giá cũng như không có quyền đánh giá về người khác như vậy.
Xin lỗi bạn, có lẽ bạn nên đọc kỹ lại những bài tôi đã viết trong Topic này rồi hãy Reply. Tôi không có ý định đánh giá ai cả đâu ạ.
"Chúng ta chỉ nên nhìn ...? "
"Nhìn" mà không "cảm", không "nghĩ" ? Bạn sống như thế được không ?
Daisuke Niwa
08-09-2007, 08:00 PM
Theo mình thì đẹp hay xấu đều không quan trọng cả,quan trọng là tấm lòng của người đó thôi!Nhưng nói thật là mình không thích cuộc thi hoa hậu năm nay
Hoa hậu nhà mình đi làm từ thiện, liệu có cần thiết phải ăn mặc lộng lẫy thế kia không, thậm chí là đeo cả vương miện nữa.
Vậy đây tớ phải hiểu thế nào đây? Dĩ nhiên tớ nhìn và có cảm nghĩ nhưng tớ không phát biểu hay đánh giá. Nếu lời của cậu là suy nghĩ nó hiểu theo một ý khác. Còn nếu post lên diễn đàn với một dấu chẩm hỏi to tướng kia thì nó là một nghĩa khác.
chuyengiaxaoquyet
09-09-2007, 02:51 PM
nhìu nghĩa wá vậy ,mà sao lại wan tâm tới chiện hoa hậu làm từ thiện vậy.....chiện đoá đâu làm hại ai :sr:
:sr::sr:
shuyuki
10-09-2007, 09:09 AM
đã là người của công chúng thì fai? ăn mặc cho đẹp
nếu ăn mặc đơn giản thì sẽ bị coai là coai thường công chúng đó
Khúc_Giao_Mùa
10-09-2007, 09:25 AM
Vậy đây tớ phải hiểu thế nào đây? Dĩ nhiên tớ nhìn và có cảm nghĩ nhưng tớ không phát biểu hay đánh giá. Nếu lời của cậu là suy nghĩ nó hiểu theo một ý khác. Còn nếu post lên diễn đàn với một dấu chẩm hỏi to tướng kia thì nó là một nghĩa khác.
Vậy tôi hỏi bạn là theo bạn thì tôi đã đáng giá điều gì?
Còn nữa "Dĩ nhiên tớ nhìn và có cảm nghĩ nhưng tớ không phát biểu hay đánh giá"
Rút cục vấn đề là ở chuyện bạn có nói ra hay không.
Có nói ra hay chỉ là giữ trong lòng thì khác nhau ở chỗ bạn có để cho người ta biết bạn đang nghĩ gì hay không thôi. Còn bản chất bạn thì chẳng có gì khác cả.
đã là người của công chúng thì fai? ăn mặc cho đẹp
nếu ăn mặc đơn giản thì sẽ bị coai là coai thường công chúng đó
Tớ đâu có nói là phải ăn mặc xấu?
Theo tớ ăn mặc đẹp là điều tất nhiên. Nhưng đâu cần quá lộng lẫy như thế để tạo sự xa cách giữa người đi từ thiện và người nhận từ thiện
"!Mưa!"
20-09-2007, 01:53 AM
- Quả thật trong cuộc sống có quá nhiều điều cục kỳ bé nhỏ và giản dị, bé nhỏ quá đến nỗi ko ai nhận ra được cả, cuộc sống ko phải là môt cuốn film hay là một quyển sách hoặc câu chuyện người ta dựng lên rồi vẽ rõ ràng ra cho mọi người thấy và hiểu, Có lẽ những người comment ở topic này ko có ai có cái nhìn giống được như cái nhìn của Khúc Giao Mùa cả, cái điều KGM muốn nói và cảm nhận của người ta ko phải là của cô Hoa Hậu kia, ko phải là những con người đang chứng kiến, ko phải là những nhà tài trợ nào cả, mà KGM hiểu và cảm nhận, là cái nhìn của người "được" từ thiện. Vâng từ thiện là gì? vậy ;làm như thế có được gọi là từ thiện hay ko, cái người "được" từ thiện, kia, họ có vui mừng có thực hạnh phúc, giữ được cái nụ cười trên môi kia mãi ko? Mọi người chỉ biết nghĩ đến mình và làm những gì mình nghĩ và cho là đúng lên cứ làm vi ko hổ với lương tâm của chính mình. Cuộc sống giờ ai cũng vậy thôi KGM à, nên chẳng có ai hiểu và cảm nhân dược những gì U viết và thấy đâu, vì có những thứ ko thể nhìn bằng mắt được.
Mà cho mình hỏi chút; nick của bạn là KGM thế bạn có biết hay liên quan gì đến Khúc Gia Trang ko một nơi có nhiều người cũng tuyệt lắm, mỗi tội lúc mình đến nó hoang tàn quá chẳng còn mấy ai cả, và đến giờ này thì chẳng còn gì xót lại nữa cả, lên giờ cứ thấy ai có bắt đầu bằng chữ Khúc lại hỏi vì nhớ nơi đó, hihih thông cảm nha.
heo con ũn ĩn
20-09-2007, 07:49 PM
bếy cô ấy không phải là Hoa Hậu thì cô ấy có làm từ thiện không? Nực cười...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.