blacklead_ammye_hongque
03-09-2007, 07:16 PM
Em ơi mùa đông sắp đến
Trái tim anh vẫn còn nồng ấm
Và anh biết ,
Cho dù giá rét và băng tuyết
Có ngự trị con đường anh đi
Con đường đưa anh tìm về nơi chốn cũ
Nơi anh và em sánh bước bên nhau
Anh giật mình khi biết
Bên cạnh anh giờ đây không có em
Chỉ và anh quá yêu em
Yêu em nhiều và sẽ yêu em mãi
Đến bên em quan tâm và chia sẻ
Vẫn chưa kịp tay nắm tay
Nhưng yêu thương đôi khi là phiền toái
Em cảm thấy ngại khi anh lại gần
Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng
Cùng anh trên con đường sắp tới
Sự xa cách đôi khi là cầu nối
Để em hiểu chúng ta cần có nhau
Vì mùa đông lạnh lắm em ạ !
Anh cần có một ngọn lửa
Giữ cho dòng máu luôn chảy
Dòng máu mang sức sống
Cho chính trái tim chúng ta
Trái tim anh vẫn còn nồng ấm
Và anh biết ,
Cho dù giá rét và băng tuyết
Có ngự trị con đường anh đi
Con đường đưa anh tìm về nơi chốn cũ
Nơi anh và em sánh bước bên nhau
Anh giật mình khi biết
Bên cạnh anh giờ đây không có em
Chỉ và anh quá yêu em
Yêu em nhiều và sẽ yêu em mãi
Đến bên em quan tâm và chia sẻ
Vẫn chưa kịp tay nắm tay
Nhưng yêu thương đôi khi là phiền toái
Em cảm thấy ngại khi anh lại gần
Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng
Cùng anh trên con đường sắp tới
Sự xa cách đôi khi là cầu nối
Để em hiểu chúng ta cần có nhau
Vì mùa đông lạnh lắm em ạ !
Anh cần có một ngọn lửa
Giữ cho dòng máu luôn chảy
Dòng máu mang sức sống
Cho chính trái tim chúng ta