PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những sai lầm của 8X, 9X, tại sao?



Nguyễn Hạnh Nhi
03-09-2007, 06:02 AM
Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Ai cũng biết "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng bạn ơi đó đâu phải là lý do để bạn biện minh cho những sai lầm mà bạn mắc phải. Các bạn ạ, nhà văn Nguyễn Khải - một nhà văn của những thế hệ đi trước, những thế hệ đã đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho chúng ta bằng chính xương máu của họ - đã từng viết " sự sống nảy sinh trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...". Các bạn nghĩ sao về điều đó? Còn đối với riêng tôi đó chính là bản lĩnh, là nguyên tắc sống chung không chỉ giành riêng cho thế hệ nhà văn Nguyễn Khải mà cho cả chúng ta, những thế hệ sẽ làm chủ đất nước này - nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Các bạn 8X, 9X thân mến! Việc gì các bạn đã làm cho đất nước? Việc học chăng? Nhưng các bạn ơi, niệu có những lúc các bạn tự hỏi mình có học vì đất nước hay chăng vì đó là một điều kiện để bước vào đời. Khi mà cánh cổng đại học đóng lại trước mắt bạn, thì bạn ơi sao bạn không nghĩ đó là "thành công bị trì hoãn" mà lại lao vào những suy nghĩ u ám, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Các bạn có biết trường đời mới là trường học để bạn bước vào cuộc sống này. Đó là sai lầm về suy nghĩ.
Thưa các bạn 8X, 9X! Thời trang, sự lịch lãm bên ngoài có làm cho đất nước đổi thay? Đúng! Đó là điều kiện để thấy rằng một đất nước hiện đại, năng động và phát triển.Đó cũng có thể giúp ích cho công việc của bạn. Nhưng có một bề ngoài lịch lãm mà không có giá trị sống thì đất nước của bạn sẽ năng động và phát triển? Có thể bạn có giá trị sống, có thể thời trang là ngành giúp một đất nước nhanh chóng phát triển, nhưng hỡi ôi nếu chỉ ngành thời trang phát triển mà những ngành khác bị ngừng trệ thì đất nước của bạn sẽ phát triển? Bạn có biết sự hài hòa cũng là một điều kiện để một đất nước phát triển. Nhưng các bạn học sinh, sinh viên ơi, đã có những lúc bạn nghĩ để theo được xu hướng thời trang thì bố mẹ bạn đã phải vất vả như thế nào? Đó là sai lầm về lối sống.
Những người thuộc thế hệ 8X, 9X! Các bạn có thể lý giải vì sao các bạn lại mắc những sai lầm? Các bạn ạ, đó chỉ là sự tự khẳng định bản thân của một teen thời dậy thì. Các bạn làm chỉ vì các bạn cho là đúng. Nhưng các bạn ơi, các bạn có biết đó là sự nông nổi, sự yếu đuối của những tâm hồn mới chớm đời. Các bạn ạ, chúng ta đương sống trong thời bình, chúng ta phải biết ơn những người đi trước. Hãy mạnh mẽ hơn, hãy chứng minh với những người đi trước rằng thế hệ 8X, 9X chúng ta sẽ làm nên lịch sử, sẽ đưa Việt Nam sánh vai với các cương quốc năm châu!

*:Ngây_Thơ:*
03-09-2007, 06:05 AM
sặc :rain: :rain: :rain: :rain:

Lãnh Huyết Tử Xà
04-09-2007, 04:23 PM
sặc :rain: :rain: :rain: :rain:

pa cũng như con... còn nhỏ wa, ko hiểu tư tưởng người lớn...

lut
04-09-2007, 08:53 PM
éc éc ghê wwe' ku cũng còn nhỏ lúm lúm mà cái này chỉ nói thế nào nhỉa hình như mí cái nì là của mí " cụ " già " tích cốc cố đế " bảo thủ ( ko bít dùng từ ji` nữa, mạo muội dùng từ nì)

caykeomut
05-09-2007, 04:13 AM
suy nghĩ đến hành động đc còn khoảng cax lắm....bít làm thế nào cho đúng nhưng đôi khi lại ko chắc vì cuộc sống tác động nhìu lắm