PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lãng đãng...



*I'm_Cheryl*
02-09-2007, 09:44 PM
Hôm nay là thứ 2 đúng vào ngày thứ 7 ^o^.
Đúng hôm nay Nó lại đến, dù đã bít trước rồi nhưng mìh vẫn ko thik.Ước gì cho Nó đến trễ hơn nhỉ? khoảng ngày thứ 4 là ổn rồi.
Mìh ko ghét Nó.
Nhưng cũng ko thik Nó.
Nó làm mih` cảm thấy khó chịu 1 chút , 1 chút thôi.......
Tối qua vừa đọc H2T xong ,vừa thik cách vít vừa đúng ý mìh. Chẳng ai hiểu , chỉ cần mìh hiểu là được thôi.
Ngốc.
Tự dưng lỡ tay del mất Hey you ,list chỉ còn 35 friends.Chẳng mún add ,cứ mặc vậy Vô vị.
Thật lãng đãng...
Chẳng mún vít gì nữa

*I'm_Cheryl*
08-09-2007, 01:00 AM
Phù cuối cùng thì cũng về nhà rồi.
Đúng 18 tiếng về quê.
Mệt mỏi.
Ko biết ăn cái chó gì mà đau bụng kinh khủng luôn.
Hic.
Đau bụng quá hết viết nổi luôn.
Cái entry này chỉ dài ngang đây thôi vì dòng cảm xúc đã bị ngắt giữa chừng rồi.
Chấm hết!