Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Is it true ?



saitoh
02-09-2007, 08:37 AM
Hôm nay là 2/9 còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật của nhóc, và cũng đã 2 năm kể từ khi anh quen được nhóc. Sáng nay 8h anh mới ra khỏi giường ngủ dậy trễ quá nhỉ, còn nhóc chắc dậy sớm từ lâu rồi nhỉ. Chà không biết hôm nay có được gặp nhóc trên mạng không ? 2/9 sợ rằng nhóc đi chơi với bạn mất tiêu. Đánh răng rửa mặt ào 1 cái chạy ra net, hên quá nhóc kia rồi uhm.... ko biết nói gì đầu tiên đây hỏi thử xem tại sao nhóc không đi chơi ngày lễ xem ^^..... sao ko thấy nhóc trả lời nhỉ... chắc vào Au rùi, vậy vào Au với nhóc nèo.... ủa cũng không có trong Au vậy đi đâu nhỉ ??? hỏi thử xem nèo.... cũng không thấy trả lời.... àh wên mất nhóc có mưốn nói chuyện với mình đâu.... thôi mở cửa sổ Au chơi chờ nhóc.... ui nhóc lên rồi pm nhóc nèo ^o^.... cũng không trả lời.... hỏi thử xem phải ox nhóc đang chơi không..... vẫn im lặng nhóc không mưốn nói chuyện với minh.... chơi Au 1 mình vây..... chà nhanh quá thoáng 1 lát đã 11h phải chay qua nhà thằng em họ , bye nhóc.... nhóc im lặng hix chắc đang nhảy Au với ox... thui đi 1 lát ra với nhóc..... trời ăn giỗ lâu quá mãi đến gần 3h mới được thả về , nhanh nào không mất 1 giây ra quán net , ui nhóc vẫn còn online hix không biết có về nhà ăn trưa gì không nữa, hỏi nhóc xem..... nhóc không trả lời... bùn quá làm sao bây giờ àh hay là trong Au chưa ra vào xem ^^... đây rồi hỏi nhóc nèo... hix nhóc không trả lời... chơi Au 1 mình vậy ko sao chơi Au 1 mình cũng quen rồi... chà 4h hơn rồi pm cho nhóc thử xem..... ui ui nhóc trả lời ^o^ nhóc rủ qua nhảy chung hì hì TD 703 thẳng tiến ^o^.... có ox của nhóc... mình là người phá đám >.<... biết nói gì đây õ của nhóc hỏi mình quá trời đành phải trả lời.... sao mình có thể trả lời shock vậy nhỉ... nhóc lùc nào cũng cười và đồng tình với õ của nhóc.... mình bùn quá mỗi lúc nhóc cười với ox của nhóc mình có cảm giác như có ai đó đấm vào ngược của mình... 1 câu hỏi làm mình muốn trào nước mắt.... ox của nhóc bảo "anh Ken hết thời rồi còn gì nữa ? 20 tuổi già rồi phải không ? " , " hết thời từ lâu rồi " có phải nhóc nói không ? Nước mắt mình lại trào ra , làm gì bây giờ mình đành đánh biểu tượng mặt cưới cho dù mình đang khóc , mình không tin là mấy ngày trước đây nhóc nói là nhóc còn yêu mình.... bỗng nhiên bầu không khí im lặng bao trùm... rồi nhóc out ra ngoài nhóc , àh nhóc về nhóc không nói mình được 1 tiếng nào , mình lại khóc , làm gì bây giờ... về thôi... mưa nữa rồi.... 9h30 mình ngồi đây , mình không thể ghi ra những lời này... mình không thể... Nhóc bây giờ làm gì nhỉ ? Chắc nhóc đang ngủ , nhóc ngủ ngon nhe , tình yêu của anh dành cho nhóc sẽ không bao giờ hết , cho dù nhóc không còn yêu anh , anh yêu nhóc yêu mãi mãi