Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em - Hà Nội (?)



TLH
02-09-2007, 06:30 AM
Em bắt gặp mình trong nỗi nhớ của ngày hôm qua
Và những dư âm dường như còn rất mới
COn đường em đi hằn lên những vết chân - xa vợi
Thấp thoáng trong mùa một câu hát tìm nhau ....

Em vẫn tin rằng cuối con đường sẽ chẳng còn những nỗi đau
Cũng như Hà Nội nhẹ nhàng trong từng vạt nắng
Có một buổi chiều rất lặng ...
Em trở về trong góc khuất - trái tim em.

Nỗi nhớ vạn lần - nỗi nhớ chẳng thành tên
Đến rồi lại đi vô tình như chưa từng vương vấn
Một anh - một tôi với trăm điều tất bật
Giữa 2 con đường - mắc nợ- một từ thương

Hà Nội khóc kìa? Hà NỘi còn vấn vương?
Hay bởi Hà Nội thương em nên tranh phần nỗi nhớ?
Câu thơ ngân lên khúc tình ca dang dở
Dấu lặng nào cho điệp khúc tình yêu?

Gió_ấm
04-09-2007, 04:23 AM
Hiện nay chủ soái Mây Phiêu Lãng của chúng tôi đang tổ chức tuyển phu quân.
Sính lễ vô cùng giản đơn: "Mây đố ai tìm được lá diêu bông, Mây xin lấy làm chồng".
Đề nghị nhanh chân, số lượng có hạn.
Mây phiêu lãng cái tên nghe quen quen ^^! đến tuổi lấy chông rôi sao....?
Hà thành phố thị phồn hoa
Diêu bông nghe tếng nhưng mà hiềm thay
Chân tình ở tấm lòng này
Diêu bông ấy chính bàn tay ngọc ngà