Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi Sacha



anelkaiser
01-09-2007, 05:08 AM
nàng đến bên tôi thật tình cờ
cả trời mơ mộng dệt trang thơ
hồn nhiên và chút gì... khó hiểu
tôi đứng trông theo đến thẫn thờ

ngày vui rồi nối tiếp ngày vui
hạnh phúc mang trong mỗi tiếng cười
tôi say trong biển tình cháy bỏng
của người con gái tuổi đôi mươi

nhưng đời không lặng lẽ dần trôi
ngày vui, giờ kỉ niệm xa xôi
vẫn biết chẳng gì là mãi mãi
chút tình thăm thẳm cuối chân trời

vẫn đôi mắt ấy, tiếng cười ấy
gió thoảng hương bay, dáng em gầy
vẫn tôi ngồi đây bên giòng nước
tìm chút người xưa trong men say...

chút gì tan nát buồn chưa nguôi
trăng cũng nhìn tôi chẳng nửa lời
em vẫn nơi ấy dù gần gũi
tôi vẫn riêng tôi một góc trời