Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tím .. Huế



Fiu_dzu
01-09-2007, 04:27 AM
Thu xưa yêu Huế qua màu trắng
Nghiêng nón bài thơ hứng nắng chiều
Trúc biếc soi dòng Hương lặng lẽ
Điệu hò mái đẩy sóng lênh đênh

Thu xưa yêu Huế qua màu tím
Tím rịm hoàng hôn tím đợi chờ
Tím vầng trăng cũ tím hồn thơ
Tím cả tâm tư màu dĩ vãng

TLH
02-09-2007, 06:04 AM
Tôi kể anh nghe chuyện tình yêu
Chuyện gió - chuyện mây đến mỗi chiều
Chuyện người con gái yêu màu tím
Cả ánh trăng tàn - bến tịch liêu

Sẽ kể anh nghe một vạn điều
CHút hờn , chút giận - 1 chút yêu
Và mảnh kí ức nào rơi vãi
Nghiêng bước trong chiều - gió - cô liêu

....< củ chuối >:dan: