Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn cỏ may
buonvihoanghon
01-09-2007, 12:45 AM
Nỗi buồn cỏ may
Chiều buồn hồn cỏ may
Theo gió bay chuyếnh choáng
Ta lạc bước chân say
Đi mãi chẳng hết ngày
Giáo điều trói lưu đầy
Xủng xoảng tiếng trần thế
Quen rồi ta thây kệ
TÌm đến với hơi cay
Thả mình trong men rượu
Ta làm đám mây say
Mãi tiêu dao tự tại
Cười khinh thế gian này
tranquyen
02-09-2007, 02:42 AM
buồn cũng thế chẳng hiểu vì đâu
ta chỉ biết dấu buồn trong măt thôi
rồi phút chốc thoáng mình ta khóc
chẳng hiểu tại vì ai, ta khóc vì ai?
buonvihoanghon
03-09-2007, 01:43 AM
Cô lái đò
Cô lái đò ơi cô lái đò
Còn nhớ những ngày thu lá đỏ
Tôi đứng mở lòng nghe tiếng gió
Chở tiếng hát ai táp vào bờ
Dòng biếc mang mang những thẫn thờ
Cô cười tôi cố giả thờ ơ
Một chiều gió chẳng đưa tiếng hát
Cô đã đi đâu cô lái đò
Hỏi gạn bên sông em gái nhỏ
Mới hay cô đã đi lấy chồng
Lá thu chưa kịp vàng thương nhớ
Mưa ngâu đã chảy mãi trong lòng
Sầu chật bèo chen kín sông dài
Bập bềnh dòng trăng tiếng hát ai
Đò xưa chẳng còn mong gặp lại
Sóng dưới đáy sông vẫn chảy hoài
buonvihoanghon
03-09-2007, 01:49 AM
Nợ
Lồng ơi trả nợ tiếng chim
Sông ơi trả nợ những đêm trăng rằm
Người ơi trả nợ tháng năm
Lá dâu nhanh nhú cho tằm nhả tơ
Thơ ơi trả nợ nhà thơ
Bao đêm trăn trở, thẫn thờ bao đêm
buonvihoanghon
03-09-2007, 01:56 AM
Say
Say đi em trong vũ khúc hồng hoang
Ta quay cuồng trong dòng đời thác lũ
Cùng trở về làm nửa người nửa thú
Ta điên cuồng trong vũ điệu giao hoan
Say đi em trong giấc mộng của anh
Ta trao nhau những nụ hôn có cánh
Hoá thiên thần say điệu nhảy vũ trụ
Thắp đèn sao lõa lồ giấc mơ xanh
Say lên đi hỡi hành tinh nhún nhảy
Suối dạo đàn đệm tiếng chim líu lo
Gió say khướt cánh chim trời say khướt
Mây quay cuồng trong vũ điệu tự do.
buonvihoanghon
03-09-2007, 09:14 PM
Chiều nay em có biết?
Chiều nay em có biết?
Cánh buồm treo ngang trời
Con thuyền xa vời vợi
Anh đứng với anh thôi
Chiều nay em có biết?
Anh đứng bên triều cường
Còn hải âu gãy cánh
Chìm nghỉm chẳng ai thương
Chiều nay em có biết?
Anh đứng giữa cô đơn
Trong con mắt hoàng hôn
Biển mùa hạ lạnh ngắt
Chiều nay em có biết?
Hoàng hôn chưa kịp buông
Anh đã thôi hồn sang
Một đáy lòng tím ngắt
Một ánh tà hiu hắt
Từ con tim cô đơn
Chiều nay em có biết?
Chiều nay em có hay?
Anh chìm giữa biển sóng
Tình yêu vẫn cứ say
buonvihoanghon
03-09-2007, 09:20 PM
Nghiêng ngiêng ta đi
Nghiêng ngiêng ta đi
Chiều đổ bóng tà
Mùa thu đổ lá
Mắt ai đổ buồn
Nghiêng nghiêng ta đi
Con nước nguyện hồn
Chiều lục bình tím
Áng mây cô đơn
Nghiêng ngiêng ta đi
Con đường phía trước
Trời cao biển rộng
Sông nước mênh mông
Hồn lau phơ phất
Chết yểu đêm đông
Nghiêng ngiêng ta đi
Dong duổi đường dài
Một đám cỏ dại
Xướng ca vô loài
buonvihoanghon
03-09-2007, 09:28 PM
Đò ơi
Đò ơi khói sóng chiều tuôn
Mịt mùng con nước nỗi buồn xa xăm
Triền đê giường cỏ tôi nằm
Đợi đêm tìm ánh trăng rằm năm nao
Ngày xưa có dải lụa đào
Phất phơ đêm hội nghẹn ngào dòng trăng
Mười lăm em vẫn trẻ măng
Như cánh hoa thắm tôi hằng muốn yêu
Nhưng ôi những nỗi giáo điều
Trói em vào một cuộc yêu không tình
Pho tượng rỗng vờ hiển linh
Càng cố níu giữ bóng hình càng xa
Em đi giá buốt đêm đông
Tôi cố tìm chút sắc hồng ban mai
Tóc mây điểm những năm dài
Mang mang dòng nước đỏ au nỗi buồn
ngangtangcongtu
03-09-2007, 11:20 PM
Buồn làm chi cho cuộc đời đau khổ
Chán làm chi cho lý tưởng lìa tan
Khóc làm chi cho lệ ướt mi tràn
Hãy bừng tỉnh lạc quan trong cuộc sống
hoamytrang
04-09-2007, 12:59 AM
mùa xuân mang đến hồn thơ
đễ vương vấn trong lòng một ít
gửi cả trời mây gió
lang thang trên cánh đông thơ mộng
nắng rợp trời mùa vàng vương vấn
trả lại cánh én mùa thu xanh
hoamytrang
04-09-2007, 01:09 AM
trăng rằm mơ ước trăng treo
bên song cánh cửa bàng bạc nhớ
trôi lờ lững trong màu mắt
nhớ chú cuội cung trăng
tràn những niềm mơ ước
gởi trọn cả trái tim
vào màu hồng cô tích
nhớ về ai trong tim màu biếc nhớ
bonghong_tangem_586
04-09-2007, 07:48 AM
cành hoa tím trao em
tím của nhớ nhung tím đợi chờ
anh ngỡ tím thủy chung tím trọn tình
có ngờ tím sầu tím chia li
giọt sầu rơi bao hoa tím cũng rơi
nỗi buồn phố cũ người đâu thấy
bao lần hoa tím nở anh chờ
nhưng giờ hoa tím mãi bơ vơ
buonvihoanghon
05-09-2007, 08:14 PM
cành hoa tím trao em
tím của nhớ nhung tím đợi chờ
anh ngỡ tím thủy chung tím trọn tình
có ngờ tím sầu tím chia li
giọt sầu rơi bao hoa tím cũng rơi
nỗi buồn phố cũ người đâu thấy
bao lần hoa tím nở anh chờ
nhưng giờ hoa tím mãi bơ vơ
Cho phép tôi sửa bài của bạn nha:
Cành hoa tím anh trao tặng cho em
Là cành hoa tím đợi chờ nhung nhớ
Cứ ngỡ hoa tím thủy chung trọn tình
Có ngờ đâu tím sầu tím bơ vơ
Giọt lệ rơi hoa tím cũng rơi rơi
phố cũ người xưa nỗi buồn đâu thấy
Hoa tím lại rơi tím những trang giấy
Cánh hoa tím tím con tim bơ vơ
ngangtangcongtu
07-09-2007, 04:29 AM
nếu như em thấy bùn
Hãy cùng anh chia sẻ
Đừng một mình lặng lẽ
Nỗi bùn sẽ nhìu thêm
buonvihoanghon
07-09-2007, 07:55 PM
nếu như em thấy bùn
Hãy cùng anh chia sẻ
Đừng một mình lặng lẽ
Nỗi bùn sẽ nhìu thêm
Nếu em cố giữ nỗi buồn
Con tim sẽ thêm xơ xác
Tình yêu luôn là nọc độc
Với kẻ mù quáng tình yêu
Nhưng làm sao hết nỗi buồn
con tim là vực không đáy
nỗi buồn là dòng thác lũ
Cứ ngày một thêm đong đầy
hoa hồng tím
08-09-2007, 03:10 AM
Đôi khi buồn nhưng không hiểu vì sao buồn
Thấy lòng quạnh quẽ nhớ bóng ai
Đêm mưa nhớ người phương xa
Nhớ mãi bong hình dấu iu!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.