Xem đầy đủ chức năng : hoài niệm
huy2804
31-08-2007, 11:43 PM
Đà Lạt tháng sáu mất đi cái lạnh lẽo của bao ngày ,không còn những cơn gió nhè nhẹ vô tình ghé ngang tóc , không còn những cơn mưa bất chợt đến rồi đi trong chốc lát ...gió theo gió , nắng theo nắng và rồi mùa Hạ về với những chơi vơi ....
Có một người đi trên con đường cũ lúc nào cũng nghênh ngang với nắng ,cái mũ nằm im trong túi áo để lại kiếm cớ bất bình:Nắng gay nắng gắt y như mùa hè đáng ghét !Mùa hè của chia ly
Có một người đứng bên bờ hồ vắng giữa trưa để gió thong dong, nắng len giữa những lọn tóc ,mắt ngóng nhìn về ngôi trường cũ với những kí ức xa xưa...suy tư..mùa hạ đã về ,thời gian thoi đưa thấm thoát đã 4 năm trời
comay1709
01-09-2007, 06:22 AM
Bài viết của bạn nhẹ nhàng nhưng da diết quá .... nhìn hoài về 1 nơi .... nơi có 1 người ... 1 người nắm giữ trọn vẹn trái tim ..... mỉm cười để thấy nỗi đau rất thực ..........
Timmy™
01-09-2007, 07:05 AM
Mong 1 ngày tớ Đà lạt để cảm nhận cái lạnh ậy
Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 07:15 AM
Ko biết nữa... hễ có ai nhắc đến Dalat thì trong lòng @nam cũng rạo rực lên... dalat là thế muh... có cảm nhận cái lạnh của Dalat rồi mới hiểu... buồn đến se lòng...
hân hạnh nàm wen với Huy...
bekonthickkeo
01-09-2007, 07:21 AM
Đà Lạt đẹp lắm phải không?
rấ vui vì được làm wen với các bạn yêu Đà Lạt
pe_nam_22
01-09-2007, 07:32 PM
hi! chào ban........ mình ở đà lạt nè
mình cũng yêu nơi đây lắm, vì là nơi mình sinh ra và lớn lên mà
huy2804
01-09-2007, 10:17 PM
hân hạnh được làm quen với các bạn
Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 10:21 PM
Nếu có ai hỏi lễ này tính đi đâu, tớ sẽ nói... đi Dalat, lúc nào tớ cũng nói thế dù ko biết có đi được hay ko...
comay1709
02-09-2007, 08:47 AM
Đà Lạt đẹp .... bởi không khí lành lạnh .... cái lành lạnh "dễ thương" ở cái xứ sở nhiệt đới .... Đà Lạt đẹp bởi có quá nhiều thắng cảnh đẹp ... mang những cái tên thơ mộng ... Thung Lũng Tình Yêu .... Đồi Thông 2 Mộ .... hay bởi là nơi có nhiều câu chuyện huyền thoại của TY ??? Có lẽ là tất cả ... nên Đà Lạt đẹp trong bạn ... trong tôi ... trong tất cả mọi người ......... Mong 1 ngày sẽ được đến với Đà Lạt thơ mộng .........
Người ta biết đến Đà Lạt như là một nơi du lịch cực kì thú vị , chẳng được sống ở ĐL ngày nào nhưng mà rất muốn đến đó 1 lần :hihi: , nghe nói ở đó 1 ngày có đủ 4 mùa ^^
huy2804
02-09-2007, 11:03 PM
sáng mang hơi ấm của mùa xuân ,chim ríu rít ,sương sớm long lanh
trưa mùa hạ rực rỡ với ánh nắng chói chang
chiều thu vàng e lệ
đêm đông giá buốt đếm kinh người
bff_173
03-09-2007, 03:17 AM
em chưa đi đà lạt nhưng đọc xong mai có khi đi liền !!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.