Xem đầy đủ chức năng : !! NoFace NoName NoNumber !!
[Deleted]
31-08-2007, 10:11 PM
Lởn vởn, loanh quanh một vòng cuối cùng quyết định vào đây.
Quyết thì quyết, vào thì vào, và làm gì thì làm....
Thật nực cười ! Trước kia mình rất ghét cái cách bày tỏ cảm giác cho mọi người lắm cơ mà !
Tự dưng hôm nay lại có gì đó lôi cuốn, và thế là lạc bước vào đây !
Thật nực cười ! Cảm giác như có ai đó đang trêu mình !
Uh ! Hỏi thì trả lời ! Uh ! Cần thì đến ! Đến nhiệt tình và hoà đồng !
Và khi một ai đó không reply , buồn thật đấy , nhưng dù sao thì sao , mình vẫn là mình, không là một ai cả , biết vậy......thôi thì cứ buồn.
Biết rằng như thế là không sao nhưng vẫn cần lắm một điều mà nghĩa của nó hoàn toàn trái ngược với "vô tình"!
Ghét_Vô Tình
++++++++++++
Thì vẫn sẽ quanh quẩn đâu đây
Thì vẫn sẽ nhiệt tình
Thì vẫn sẽ lướt qua...dù nhanh...nhưng sẽ không giống như gió...Gió vô tình..và..
Ghét gió !
"Uh! Thà vậy mà tốt !"
Mấy hôm nay tự dưng trở nên "chuối" !!!
Vì ai.....ai biết.....!!!
[Deleted]
01-09-2007, 01:05 AM
Không được, như vậy là không được...
Thôi đừng nghĩ nữa...
Thôi đừng chờ nữa...
Như là một cơn gió...Uh ! Gió mát thật đấy nhưng gió đi rồi !!! Còn gì nữa đâu !!!
Thoáng qua vẫn mang nghĩa của thoáng qua..!!!
Vô tình vẫn mang nghĩa của vô tình...!!
Chợt có gì đó đọng lại trong con người này !! Giữ lại, để biết rằng đã có những giây phút mình được quan tâm !
Không cần biết và không cần suy nghĩ quan tâm nghĩa là thế nào ! Nhưng một khi vui là khi biết vui rồi !
Dù thoáng qua !
Dù vô tình !
Dù thế nào đi nữa !
Vẫn nhớ ! Dù không để làm gì !
++++++++++++++
Sắp vào học rồi đấy ! Để xem còn ngồi đây được nữa không !
Thật ! Khi con người ta nhàn rỗi cũng là lúc con người ta suy nghĩ nhiều nhất !
Và chuyện gì xảy ra sau những suy nghĩ ấy .....Ai biết....
Là vậy ! Nhưng không muốn là vậy !
Thôi thì buông xuôi !
Ngủ ! Có quên được không ! Có hết buồn không ! Có hết giận không !
Không biết ! Chỉ biết rằng nếu ngủ 8 tiếng thì không biết gì trong vòng 8 tiếng !
Dù mấy tiếng đi nữa ! Có những giây phút không nhớ là được rồi !
Chúc ngủ ngon ! 4mahself
"Uh! Thà vậy mà tốt !"
[Deleted]
01-09-2007, 11:28 AM
Không còn bất kỳ một khoảng lặng nào nữa !
Sau một giấc ngủ và mọi việc cũng đã đang dần phai mờ !
Vậy mà không hề vui mừng !
Dù lòng thanh thản được rồi đấy!
Dù không còn gì để nhớ nữa đấy!
Dù làm như vậy sẽ là tốt !
Uh ! Tốt thì tốt thật !
Và không biết từ bao giờ mình đã thích cafe! Một ngày thiếu cafe như ngày hôm ấy thiếu buổi sáng !
Và vẫn biết rằng việc mình làm là không hại ai, việc mình nghĩ hoàn toàn không sai!
Nhưng suy nghĩ....dù sao sự thật vẫn là sự thật !
Sự thật mình chẳng là ai thì sao dám mơ 2 chữ quan tâm!
Sự thật người ta chỉ thoáng qua thì sao dám mơ 2 chữ ở lại !
Sự thật chỉ có vài giờ thì sao dám mơ 2 chữ mãi mãi!
Sự thật mình chỉ muốn uh thì có thêm người không quen biết để tâm sự thôi mà!
Và sự thật vẫn là sự thật!
Ai đó vẫn là ai đó !
Một tâm trạng như người điên! Dù không đi khám bác sĩ nhưng vẫn biết bệnh này không thể chữa được!
Bệnh của sự rãnh rỗi đây mà!
Nhiều lúc , và nhiều lúc !
Mơ rồi lại mơ!
Hy vọng vẫn cứ hy vọng!
Như người điên!
Thôi thì!
"Uh ! Thà vậy mà tốt !"
[Deleted]
01-09-2007, 08:56 PM
Khóc !!!......
Mắt sao lại cay thế này nhỉ ....như có cây gai đâm vào ...thế là nghẹn....
Mọi chuyện dường như đang đổ lên đầu mình vậy....ngợp....
Khóc ...dù không muốn chút nào.....
Mệt mỏi....
Không muốn khóc...nhưng sao lại thế này ...
Mệt quá...không muốn nghe gì nữa hết.....trời...
Muốn hét lên thật to....
Muốn cào xé....
Sorry keyboard nha....đau lắm đúng không....
Mệt mỏi quá.....
Thôi thì khóc cho hết đi....đừng cố che dấu bằng tiếng nất nữa...nghe mệt lắm.....
.................................
.................................................. ......
.............................................
...............................
..................
.........
"Uh ! Thà vậy mà tốt ! "
..............................................
Thế là xong rồi .....một chút nức nở...tự an ủi...tự vỗ về..tự khuyên nhủ...tự nói với chính bản thân rằng mọi chuyện đều là có thể.
Người như vô hồn......chán nản...nhưng đã vượt qua....Giờ ngồi đây..và không nghĩ gì nữa....không chán nữa...
Vì mình vẫn thường tự tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả...và lần này không phải là ngoại lệ...
Mấy tiếng trước....mình mong chờ...mơ ước có một bờ vai nào đó! Một câu nói ấm ấp nào đó !
Nhưng mơ ước vẫn là mơ ước...viễn vong vẫn là viễn vong....Vượt qua được rồi đấy thôi....và càng tự hào rằng....mình mạnh mẽ.!.
Uh thì đúng là mình thật mạnh mẽ....lần nào cũng vậy...và không ai thấy mình khóc..!!..
Thôi thì không hy vọng gì nữa! một chút cũng không !
Cần bờ vai làm gì! Khi không muốn ai thương hại mình !
Cảm ơn Ngài đã cho con sự mạnh mẽ này ! Thanks a lots !
++++++++++++
Don't Cry.......
........Won't Cry......
.............I Won't Cry..!!!!
[Deleted]
02-09-2007, 08:30 AM
..........................Trời còn làm mưa.........
..................Mưa rơi thênh thang........
............Từng gót chân trần....
........Em quên em quên....
...........Ôi miền giáo đường.....
.............Ngày chủ nhật buồn........
..........Còn ai còn ai.....
......Đóa hoa hồng.........
....Tàn hôn lên môi..........
..Em gầy ngón dài......
.......Lời ru miệt mài.....
............Ngàn năm ngàn năm...
.................Ru em muộn phiền......
.....................Ru em bạc lòng.............
.......TCS........
[Deleted]
04-09-2007, 01:23 AM
Chợt đến rồi chợt đi...giờ lại đến !
Trời nóng đến kinh người ! 100 độ có thể hơn !
Vậy mình tửng cũng là chuyện bình thường !..
Nhớ quá trời.....nhớ kinh khủng...biết không hả...
Khỳn ghê....mệt thì cứ nghĩ đi...call người ta làm gì không biết....
Đang nghe bài "Anh nhớ em" của Lam Trường nè ! Bài mà ấy vẫn thường hát , và vẫn hay lấy tên của tớ đưa vào ! Và nhớ !
"....Chỉ có em thôi...
Mình đừng xa nhau nhé em...đừng làm vòng tay anh ngỡ ngàng....
Nếu em rời xa là tim anh nhắn em ngày đêm...
"Rằng nhớ em thôi,
Rằng đời ta luôn có đôi,
Đừng làm bờ môi em biếng cười".
Biết không người ơi, lòng anh luôn nhớ em mà thôi,
Nhớ em muôn đời!..." !!!!!
Giờ ấy ngủ rồi nhỉ...học mệt lắm nhỉ...uh..thôi ngủ đi....đừng gọi cho tớ nữa.!. Tớ sẽ không buồn và không giận đâu :)
Và tớ cũng đi ngủ đây ! Cũng khuya rồi mà ! :)
[Deleted]
05-09-2007, 12:41 PM
Mệt nhoài ! Đang yên lành tự dưng có phone!
Là nhà trường bắt mình phải đến đó. Vì lý do gì thì không biết !
Trời ơi ! Thì ra là chuyện schedule, nhãm !
++++++++++
Ngày mai bắt đầu vào học rồi ! Hết long nhong được rồi! Vậy là phải đâm đầu vào học thôi ! Chơi đã rồi !
Không còn có thời gian để suy nghĩ mong lung nữa, không còn có thời gian để vu vơ nữa.
Bắt đầu bận rồi đây !
Nào ! Bỏ hết tất cả, và cố lên nhé !!
[Deleted]
09-09-2007, 12:47 PM
Uh ! Chỉ là giấc mơ thôi, có gì là cao cả đâu !
Mơ rồi lại mơ ! Có ai cấm được mình mơ đâu!
Biết là vậy ! Thôi thì mơ nhưng không mộng !
Chỉ là vậy ! Đến được thì đi được !
Uh thì chấp nhận !
Chờ rồi đợi.....rồi chán....Thôi thì không đợi nữa...
Việc gì đến cứ đến...việc gì đi cứ đi...níu kéo làm chi !
Đã 4 ngày nay không phone cho mình rồi ! Bận gì vậy không biết !
"Tin tưởng vào nhau là được"
Nhưng đâu phải vì điều đó mà buông xuôi tất cả chứ , đâu thể như thế được !
Dù gì thì gì, cũng phải có gì đó chứ !
Làm sao để hiểu được đây ! Chán !
+++++++++
Hôm qua không biết nghĩ gì mà gọi mình là "cô bé" nhỉ !
Khó có thể hiểu được !
Lúc thế này lúc thế kia ! Làm sao có thể hiểu được đây!
Rối ! Lại khó hiểu nữa rồi !
[Deleted]
23-09-2007, 04:45 PM
Dẫu biết rằng không còn gì nữa...nhưng vẫn nhớ.
...Chủ nhật buồn.....
Và nghe bài Kiss Goodbye...kỳ thế nhỉ, trước kia mình rất ghét Andy Quách, vậy mà giờ cứ thích nghe bài này của anh ta...
Ờ, mà đâu có đến nỗi như vậy, chưa có gì để chứng minh , mà sao vẫn thích nghe bài hát này, lại cả bài Goodbye của Air Supply nữa....tâm trạng ghê cơ...
Bị gì vậy không biết, chưa có gì hết, nhưng lý trí mách bào rằng...là như vậy...
Cười nói vẫn như ngày nào, mà lòng như vô cảm, nụ cười vô hồn,....thì sao...có cười là được mà, cho dù nó vô hồn, cho dù nó thiếu tính chân thật nhưng đâu ai biết....
Cứng đầu...tính của mình mà , không ghét nó, không có gì phải ghét cả...đã là vậy, và bây giờ cũng thế.!.!.!
Không còn chờ mong gì nữa hết, mãn nguyện với những gì đang có, tự tin, kiêu hãnh để bước đi.
Là như thế.
[Deleted]
25-09-2007, 10:05 PM
Cố quên lại càng không thể quên, dặn lòng phải quên nhưng lại càng nhớ, dối lòng nhưng không được, đành chịu thôi, con người đa sầu đa cảm mà, đôi khi cảm thấy mình thật sến vì những chuyện không đâu, rồi cười một mình, bất chợt lại hiện lên gương mặt ấy trong tâm trí.
Rối...vậy thôi không cố nữa, có lẽ sẽ hết đau đầu, dù đau lòng cũng chấp nhận, và biết rằng....sẽ qua cả thôi !
[Deleted]
26-09-2007, 11:29 PM
Là như vậy, là như thế, là nhớ, chỉ thế thôi.
Và cũng đang bệnh, đang bệnh đấy có biết không hả??? Ah mà quên , biết rồi, biết là sẽ không biết gì đâu, vô cảm mà, có cần gì đâu chứ.
Nhiều khi nhìn vào gương, cười một cách khinh bỉ, nhưng không biết là dành cho ai. Cho chính mình chăng....?!
Không thể quên ! Uh, làm sao mà quên được ! Đã biết rằng cố quên sẽ càng nhớ, nhưng sao vẫn vậy !
Hận, nhiều khi là vậy, và thầm trách vô tình quá !
Và cũng không hiểu nữa.
Nhiều khi muốn khóc lắm, nhưng sao vậy? Sao cổ họng cứ nghẹn lại , Uh thì không khóc có lẽ sẽ tốt hơn. Mạnh mẽ là không khóc. Vẫn mạnh mẽ và không vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà khóc được.
Nếu có một điều ước, xin ước rằng trên đời này sẽ không còn vô tình nữa, không còn ai mang tính vô tình, không còn vô tình trên đời này nữa, và mong ai đó đừng quá vô tình !
Goodnight..............myself.
[Deleted]
30-09-2007, 12:27 AM
Lại cuối tuần nữa rồi, tính đến nay đã được 1 tháng hay hơn nhỉ ? Cũng chẵng rõ nữa. Chắc đã hơn 1 tháng rồi, 1 tháng trời không nhận phone. Ghét !
Chưa từng ghét ai như vậy !
Và khóc trong ấm ức.
Thoáng vụt qua, nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng cũng đủ để làm mình đau.
Uh, đau quá, quả thật là rất đau, cảm giác như vừa bị vứt đi. Vẫn còn đọng.
..............Làm sao em biết bia đá không đau...................
Nghe mãi mà không hề chán...Uh thì làm sao biết được, làm sao biết bia đá không đau...
Và......................Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau............................
Nhớ.....lần cuối cùng, sẽ không còn được nhắc đến, sẽ quên. Phải như thế. Phải quên !
[Deleted]
01-10-2007, 08:42 AM
Một buổi sáng thật mệt mỏi chỉ vì tối hôm qua uống thuốc mà không ăn gì, choáng váng quá.
Lại phải lên library để mà online.....sáng thứ 2 là vậy! Bình thường và bình yên !
Cái cảm giác đi tìm bình yên để lòng được thoải mái ! Cảm ơn nhiều cuộc đời!
Và cảm ơn ấy nữa nhé ! Nhờ ấy mà giờ đây tớ mới biết rằng tớ mạnh mẽ như thế nào, nhờ ấy mà tớ mới có thể biết rằng con người tớ trọng tình cảm như thế nào, không như ai kia.
Cảm ơn !
Tớ đã là tớ như ngày nào rồi đấy, tớ đã tìm được lại là tớ ! Tìm lại được con người của ngày nào, con người không ai có thể hiểu được !
Và tớ tự hào !
Nice day ! :D Tớ vào học nhé, chúc ấy đừng bận tâm gì về tớ nữa, và cũng đừng lo lắng gì nhiều !
.:Delete:.
02-10-2007, 09:21 PM
Oài ! Có biết là tìm đau cả đầu mới ra cái bài này không hả ! Con T vừa nói với tao. ^^
Làm gì vậy chứ !
Đây là cái lý do mà ngày nào cũng vào lib đây sao !
Rồi ! Cứ tưởng là homework nhiều lắm, thì ra là đang trốn ở đây !
Mà sao vậy nè, hử ??
Thật nực cười cho mày , làm gì mà đi nhớ một người không còn có thể hiện hữu, làm gì mà mong đợi một điều không dễ dàng xảy ra?
Uh, tao lo cho mày đấy, tao mong đợi một nụ cười chân thành của mày đấy.
Dạo này tao biết là mày rất buồn, nhưng thôi đi, đâu có gì nữa để mà buồn, người không còn thì không thể có được mày àh. Hiểu không hả !
Cố gắng đi ! Đừng có ở đây mà viết một mình, buồn thêm !
"Ấy" sẽ không về được với mày cho dù mày có kêu gọi ỷ ôi đi nữa, biết đâu "Ấy" đang nhìn thấy mày, đang buồn vì mày buồn đấy ! Ngốc !
[Deleted]
02-10-2007, 09:52 PM
Ở đâu ra dzậy nè, sao chui được dzô đây huh ?? Theo dõi tui chắc !
Mà biết làm sao bây giờ, đúng là khó để quên thật, khó lắm....
Thử rồi chứ bộ, nhưng nào có được đâu ! Tao là vậy, khó để có thể nhớ về một người, nhưng khi nhớ rồi thì sẽ mãi mãi không quên, cho dù người đó còn hay không !
Mà tao cũng chẵng biết giờ tao như thế nào nữa, cũng như chẵng cần biết mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào !
Cảm ơn mày đã lo cho tao. Đúng thật, đã có lúc tao tưởng rằng tao đã không thể làm gì được nữa, đã có lúc tao dường như mất phương hướng , và dường như đánh mất chính tao. Nhưng giờ có lẽ đã khác, "Ấy" vẫn hiện hữu trong tao, tao sẽ không cố quên nữa đâu, cố cũng chẳng có ích gì, thôi thì tao không cố nữa ! Thà vậy!
Ngốc thật ha ! Tao cũng biết tao ngốc mà, người gì đâu mà cứ nhớ rồi nhung hoài !
Mà cũng chẳng sao cả, việc học của tao không bị ảnh hưởng gì hết là tốt rồi !
Cảm ơn mày đã vào đây, biết là tìm tao rất khó ! :huglove:
"Mưa rơi , lá rơi............................"
Chợt nhớ câu này ghê !
.:Delete:.
03-10-2007, 09:31 PM
Rãnh !
Vào đây chút nhá , ở đây vui nhỉ, vậy mà trước giờ không biết !
Thật, việc gì phải làm khổ bản thân như thế chứ !
Uh thì chẳng ảnh hưởng gì đến việc học cả, vẫn được 100% mà đúng không, và toàn là A nữa ! Nhưng nhìn lại sức khoẻ đi kìa, 2 tuần nay bệnh chưa hết đúng không nè ! Có hay không vậy choy` !
Ngốc!
..........Mưa rơi, lá rơi, Đoan àh, Đoan ơi....chứ gì...
:hihi: sến nhỉ :hihi:
Mà nhiều khi sến như vậy mà làm nhớ hoài !
.:Delete:.
04-10-2007, 10:11 PM
Buồn nhỉ, vào internet không được àh??
Sáng nay lạnh, thích rồi chứ gì, nhớ lúc hè toàn là ngồi trông mùa đông đến, để làm gì không biết !
Mấy hôm nay còn nhớ nữa không?
Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ biết rõ lắm là làm sao mà quên được !
Nhẹ nhàng nhỉ, thoáng qua nhỉ, nhưng đủ làm cho một trái tim nào đó........Đau....
Sáng nay thấy mày cười, tao vui!
Mà không biết mày đang bột lộ cảm xúc hay chỉ là chạy trốn, mắt mày buồn đến ghê người. Mày biết không hả?
Ấy mà thấy mày như vậy, chắc hẳn là sẽ rất buồn ! Ấy không muốn như vậy đâu, tao biết và tao hiểu mà !
Dù gì thì mày cũng phải sống cho mày chứ, một người chết thì đâu có thể ngồi dậy mà che chở cho mày được, chấp nhận với hiện tại đi Đoan ah, đừng vòng vo chạy trốn nữa, đến khi chợt nhận ra điều đó là sự thật thì chỉ một mình mày đau đớn thêm mà thôi.
Hiện tại, biết chấp nhận nó mới là mạnh mẽ.
Khóc thì cứ khóc, việc gì phải che dấu.
Sống cho mình đi Đoan, đừng vì ai hết, và cũng đừng làm khổ mình nữa, việc gì phải như vậy, khờ lắm ! ngốc lắm !
Ngày mai có cái test, goodluck!
[Deleted]
05-10-2007, 11:26 PM
Mắt sưng hết cả rồi mày ạ !
Uh, tao chán quá, cũng chẳng muốn viết nữa, chỉ muốn biến đi đâu đó cho khuất mắt mọi người mà thôi! Mệt mỏi, mọi chuyện xung quanh như đang nhắm đến tao mà đổ dồn lên.
Rồi mọi tiếng nói xung quanh, cố lờ đi mà không được.
Sống là phải vậy đấy nhỉ, đâu chỉ có mình mình, còn mọi người nữa chứ !
Cảm giác của mình chỉ là một phần nào đó bé tí thôi, đâu ai cần, đâu ai lo, đâu ai muốn nhắc đến.
Cũng có lúc tao cảm thấy nhàm chán chính bản thân, vì vui thì ít mà buồn thì nhiều, và toa biết rằng mọi người xung quanh chán tao như thế nào. Nhưng tao đâu cần, tao đâu bận tâm, tất cả tao đã bỏ mặt hết rồi. Mặt kệ nó, cho dù người ta có gọi nó là yếu lòng, hay chán nản đi chăng nữa, tao chán thật ! Chán cái gọi là cố gắng mà chẳng được gì, trong khi có thật nhiều đứa chẳng phải làm gì mà lại có tất cả.
Và tao ghen tỵ, sao lại có những người may mắn đến thế cơ chứ !
Và khóc, khi cảm thấy mình thật tội nghiệp, tao tự thương hại chính bản thân mình. Thật đáng thương.
.................................................. ...I Will Survive.........................
.:Delete:.
06-10-2007, 06:04 PM
Chiều tím...chiều nhớ thương ai.....người em tóc dài , sầu trên phím đàn.........
[Deleted]
07-10-2007, 02:10 AM
Đêm nay anh nhớ em anh ngước lên hỏi sao trên trời...Sao lung linh sáng tươi hình bóng em trong tim anh đó !!............................
[Deleted]
07-10-2007, 08:45 PM
Có người đã từng nói rằng : "Hãy cứ yêu đi, đừng suy nghĩ gì hết"
Mình cãi lại: "Sao không suy nghĩ được, phải suy nghĩ để làm những điều không phải hối tiếc"
Người ấy cười..............
Và nói rằng, "Em khác người quá.............."
Vậy đấy, khác người và rất ngang bướng, ngang đến nỗi không ai chịu được, ngang đến nỗi có người phải khóc vì không thuyết phục được gì. Một trái tim sỏi đá ư ?
Giờ ngồi nhớ lại mọi chuyện, quá khứ rồi .....Sẽ không còn nhớ gì thêm, sẽ không và sẽ không bao giờ.
Cô đơn đã rất ư là quen thuộc, và đã trở thành một người bạn thân......Vậy thì đâu có cô đơn....Đã có cô đơn làm bạn mà !
Và.....
Sự thật thật là đáng sợ, làm sao có thể chấp nhận nó, làm sao có thể đối đầu với nó đây, trong khi không muốn mọi việc trở nên tồi tệ........
Như là đang chạy trốn..........
Chạy trốn sự đau đớn, chạy trốn điều mà chính mình đây đang biết rất rõ, là sẽ không bao giờ trốn được !
Mặc kệ mọi chuyện đi, đã quá nhiều nước mắt ! Và sẽ không có thêm! (dối lòng ư)
Thầm trách lòng mình, sao quá ngu ngốc!
[Deleted]
08-10-2007, 09:02 PM
Test, cả 2 bài đều làm không được , thật đau đầu, học chẳng trúng câu nào cả :(
Lại còn thời tiết thay đổi, sáng lạnh, chiều nóng đến muốn điên !
.........Nắng có hồng bằng đôi môi em......Mưa có buồn bằng đôi mắt em.......
Buồn thật............
Có những niềm vui nhỏ nhoi, quý trọng biết bao.......gìn giữ, sợ bị vụt bất, rồi lại sợ hụt hẫn
Không muốn có cảm giác như trước kia.
Ngã.......và đau.....
Bỗng sợ những lời nói ngọt ngào.....
Nghe...nhưng không có cảm giác....
Rồi lại hiểu lầm.....
.......Đúng là vơ đũa cả nắm....
Bị la là đúng lắm, ai biểu đưa những chuyện đâu đâu vào đây chứ.
Chuyện trước kia vẫn là chuyện trước kia, đã qua, đã hết.
Chấp nhận sự thật đi là vừa.........
Rằng.....người chết thì không thể sống lại.....
Nhưng sao.........vẫn nhớ.......
Thầm trách cuộc đời sao lại cướp đi một điều quý giá của ta.
.:Delete:.
08-10-2007, 11:45 PM
Viết để đi ngủ nhá, viết cho hả giận, cho quên hết đi!
Đúng vậy, hễ mà đụng đến cái keyboard để mà type thì nỗi buồn tự dưng từ đâu chạy ùa đến! Hỏi tại sao những lời này lại man mác nỗi buồn như vậy chứ!
Sự thật là thế mà còn nói làm gì!
Và đời là thế mà, có bao giờ suông sẽ trọn vẹn đâu!
Phải có những lúc như thế này mới có thể quý trọng những giờ phút vui vẻ được!
Một bài học!
Và trỡ về như trước đây!
.........Cứng như đá........
Lại còn ngang tàng nữa........chẳng ai chịu nỗi!
Giờ này, hãy nhắm mắt lại và ngủ đi! ngủ như một đứa trẽ vậy! và ngày mai, lòng sẽ yên bình hơn!
...........Anyone Of Us.......
Sao mà buồn thế...........
..........Don't Wanna Lose You............
Nhưng.......mất rồi.............biết tìm đâu bây giờ !
Đi hết trái đất này có thể tìm ra được không!
........................................I Miss You...........................A Lot........
I don't want to cry, cuz.....I don't want to see you cry....................
........................................Miss You.............................
[Deleted]
11-10-2007, 11:20 PM
...........Bình yên...thật là bình yên............
Trở lại là một con người bình thường, tưng tửng :hihi:
Giờ lại thích nghe nhạc thôi, sáng, trưa, chiều , tối, và kể cả khuya........Nghe mà không hề chán, không hề biết mệt........
Cũng chẳng có tâm trạng gì to tác, lớn lao cả.....chỉ vô cảm mà thôi :D
.........................Thank you for loving me............
Bài hát này trước kia nghe, giờ nghe lại muốn khóc ghê , nhưng việc gì phải khóc :D
Thankyou.....for loving me...
.....................................Don't cry, won't cry, I won't cry....
.....Be with you I just close my eyes..........
:so_funny:
Cười lăn cười bò, :so_funny: cười cho những chuỗi ngày qua...
Những chuỗi ngày giờ đây nhìn lại, không ngờ rằng, mình đã có những lúc như vậy....Không hiểu, ngay cả mình cũng không thể hiểu chính mình !
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
.............Goodnight Myself..........:tim:
cuccungcuabame
11-10-2007, 11:41 PM
.......:khocnhe:........:khocnhe:.......
===> Cám ơn Delete đã an ũi Đ........:batay:
==> Cố lin nhoá pe'.........:om:
[Deleted]
13-10-2007, 12:11 AM
Hôm nay tự dưng mò vào đây hử :gian:
Anyway, :5: Thanks nhiều :D:D
-------------------
Weekend, lại weekend nữa rồi, giật mình.......sao thời gian qua nhanh thế!
Ngủ một giấc dậy thấy trong người dường như khoẻ khoắn hơn :D
Thoải mái hơn rồi!
.........Uh...Thà vậy mà tốt.....
:so_funny:
.:Delete:.
13-10-2007, 02:18 AM
.......:khocnhe:........:khocnhe:.......
===> Cám ơn Delete đã an ũi Đ........
==> Cố lin nhoá pe'.........:om:
:D :huglove:
.................................
Cho dù thế nào đi nữa, cũng đâu có được gì :D
..........Và rồi ta hứa sẽ quay trỡ lại, và một ngày mai như hai người bạn..........
:(
Just feel good today, I don't know how and why.....Just a feeling.....
But not bad......
Hoping...and wishing..........[Not 4 you...nomore 4 you.....]
[Deleted]
13-10-2007, 02:52 AM
:( Vẫn chưa ngủ được !
Trời đang mưa, vậy là tắt nhạc chỉ để nghe tiếng mưa ! :so_funny:
Mưa không to, chỉ là một cơn mưa phùn, nhưng dai dẳng, nghe tiếng mưa mà lòng vui!
Mong cho ai đó dầm mưa mà cảm lạnh !
.........Don't cry, won't cry, I won't cry........
Cứ mỗi buổi tối là lại nghe bài này, đã trở thành thói quen hay là đúng với tâm trạng? :nhi:
......Let get smiles......................to be happy.....without you.......
...And.....Don't you know how much I hate you huh............
Really....don't want to miss you, don't want to thinking 'bout you.......
That's bad enough....
BaByGirl_Love
13-10-2007, 03:14 AM
làm sao dể trỏ thành ban của các ban nhj?
[Deleted]
13-10-2007, 12:51 PM
làm sao dể trỏ thành ban của các ban nhj?
Ngày nào cũng dạo, cũng comment nhiệt tình, là mọi việc đều có thể. :5:
...................................
Trời vẫn còn mưa, vẫn không lớn nhưng cũng đủ để nghe tiếng tí tách. Vui thật !
Sáng thứ 7 rãnh rỗi, bài vở chất chồng mà vẫn thấy rãnh rỗi ghê :so_funny:
Tối hôm qua lại phải 2h30 mới ngủ được, vậy mà sáng nay còn dậy sớm, giỏi thật :dien: Bật mình dậy trong khi không biết dậy để làm gì, trong đầu chỉ nghĩ đến tách cafe đang đợi mình mà thôi :so_funny:
Chịu thua mình luôn rồi! :so_funny:
............Có những ngày bận rộn mới biết quý những giây phút như thế này...thật thoải mái....
"Rồi mai, có một lần tôi đưa em, về trên đỉnh yên bình, hiền hòa......
Một mùa xuân trên cao, hôn lên làn tóc xoã, theo mây trôi bềnh bồng......"
Yên bình lắm, hiền hòa lắm.............
Nice day......for myself :tim:
[Deleted]
14-10-2007, 02:58 PM
Oải quá, viết cái essay hoài mà không xong được :rain:
Hết ý mất rồi, toàn chuyện tưởng tượng mà thôi :so_funny:
:so_funny:
..............Trời còn mưa không em...........
Dạ..."Trời còn làm mưa....mưa rơi mênh mang...từng ngón tay buồn...em mang em mang...đi về giáo đường...ngày Chủ Nhật buồn..Còn ai còn ai?...Đóa hoa hồng cài lên tóc mây...Ôi đường phố dài....Lời ru miệt mài....Ngàn năm ngàn năm..Ru em nồng nàn...Ru em nồng nàn "...
Thế là cười :D
Và rồi....không muốn onl nữa...không lý do
Chắc là không muốn !
.....Chủ Nhật buồn......bên tách cafe bốc khói !
Cũng đủ làm 1 ngày có ý nghĩa rồi , đâu cần gì hơn :so_funny:
Bỏ tất cả....và làm lại.!
Cố.....tất nhiên rồi...Cố gắng..
Nice day.....:huglove: 4myself.
.:Delete:.
14-10-2007, 09:32 PM
2 ngày trôi qua rồi đấy, nhanh thật !
Thầm nhủ lòng xin thời gian ngừng trôi!
Ngày hôm nay đau đầu ghê, lại còn choáng váng nữa..
Mà lại thích thế :so_funny:
Uh, tất nhiên là sẽ cố gắng rồi ! Làm được mà, chuyện nhỏ thôi, có gì to tác đâu.
Xin 2 chữ...Bình Yên...
Thoáng trôi qua như một giấc mơ.
Như một cơn gió.
Nhẹ nhàng, và rất nhanh.:D
Chợt nhói lòng !
Có phải bị lây căn bệnh "sến" này từ một ai đó không nhỉ :rain:
Tự nhiên dạo này cảm thấy mình sến quá, sến hết chỗ nói! Sến một đàn :rain:
Lại còn nghe nhạc sến :so_funny: Cảm thấy hay nữa mới ghê :so_funny:
Không biết khi nào mới khỏi bệnh đây !
2 đứa khùng :so_funny:
[Deleted]
14-10-2007, 11:11 PM
Hôm nay, thấy được rằng có người vào blog đọc những entry của mình, rồi cười ha hả !
Tức ghê lắm ! Muốn khóc ghê lắm ! Muốn chọi cho họ vài chọi lắm !
Nhưng cuối cùng cũng kiềm chế được !
Chán thật, người gì mà không có một chút để gọi là sự đồng cảm sao, phải có một chút gì đó tôn trọng nhau chứ, chẵng lẻ không biết một chút gì gọi là lịch sự sao....
Chán...thôi thì không nói nữa, mặc kệ...bận tâm chi cho mệt !
.............
Cố gắng ngủ ngon nhé :tim: myself
[Deleted]
17-10-2007, 08:40 AM
Tối qua onl, vui thật khi có một người an ủi mình.
Mà thật ra mình đã bình thường trở lại, rất là bình thường.
Ờ, mà trước kia mình đâu có sao :so_funny:
Sáng nay dậy mà lòng vui vui, không nhớt nhát như mấy hôm trước nữa.
Việc học cũng trở lại bình thường. Mạnh mẽ ghê :D
:cungly: chúc mừng mới được !
Hôm nay vui !
Cũng chính vì nhận được 2 bài dance, giật đến đau cả đầu mà lại ngồi cười một mình.
Mãn nguyện !
[Deleted]
18-10-2007, 08:26 AM
Lẳng lặng đi tìm một khoảng lặng. Giật mình khi biết khoảng lặng đó mang tên...Lonely....
Vùng vẫy để thoát khỏi nhưng dường như đã bị giam cầm.
Đi tìm niềm vui. Cố gắng phá cánh cửa, bằng một niềm tin.
[Deleted]
19-10-2007, 08:25 AM
Đến cái giờ này là lại viết :so_funny:
Hôm nay có đến hai cái test. Vậy là phải dậy từ lúc 5h sáng để học bài :dien:
Nhưng không biết sao lại không có cảm giác buồn ngủ :so_funny:
Mai thứ 7 rồi, lại phải có tiết học. Má ơi! Học vào weekend thì mệt thật :(
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Quyết định bỏ cuộc trong một chuyện gòy. :so_funny:
Hahahahaha, giờ thì thoải mái quá trời quá đất :so_funny:
.:Delete:.
19-10-2007, 08:28 AM
Goodluck for your test !!! :D:D
[Deleted]
20-10-2007, 11:03 PM
Cho ngốc!
Hôm qua xem lại bộ phim " My Little Bride", vậy là nằm khóc ngon lành :so_funny:
Dzô dziên thật, :so_funny:
Và điên điên khùng khùng. :so_funny:
Điên thiệt :dien:
Cho chính mình ! :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.