PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hồn Ma Lang Thang



Tháng Tư
31-08-2007, 08:02 PM
Hồn ma lang thang phiêu du khắp chốn
Dưới đáy mồ hoang chôn giấu tình yêu
Ma nói gì sao em nghe khe khẽ
Có phải tiếng lòng ma nói yêu em

Em đi lang thang tìm hình bóng ấy
Nhớ ma lắm,nhưng làm dc gì đâu
Nghĩa địa hoang vắng mình ma nằm đấy
Đến bên em hãy quay về bên em

Tình yêu em ko mang gì lợi lộc
Một tình yêu chân thành em trao anh
Vì cớ sao lại tin miệng lưỡi thế nhân
Đem thân mình vùi lấp dưới mồ sâu
yuri ngày 1/9

~LiebE~
31-08-2007, 08:06 PM
Bé này đúng là....thui tì xả hết ra cho thoải mái & nhẹ lòng em ạ..Bài thơ hay lém nhưng mà bùn thê thảm :(

nhoz_luv
03-09-2007, 09:58 PM
Người và ma... âm dương cách biệt
Biết là thế... nhưng sao vẫn yêu
Có phải người... nghĩa nặng tình sâu
Vấn vương hoài... cái bóng ko hình :(

Bùn dùm người... tôi tặng thành tâm
Cuối mong người... đừng nghĩ vu vơ
Hãy quên đi... để lòng thanh thản
Để người ấy an nghĩ ngàn thu :(