PDA

Xem đầy đủ chức năng : ?



nhoccon_118
31-08-2007, 05:02 AM
Đã nhiều đêm nằm dài thao thức
Tôi lại ngồi ngắm vì sao đêm
Sao đêm là một vì sao sáng
Đã trải dài trên bầu trời kia
Vậy cớ chi đêm nay trăng sáng
Lại chẳng thấy vì sao đâu
Lỗi tại ta hay mây kia quái ác
Che mặt trời dưới lớp mây đen !

giangtuantuong
31-08-2007, 05:56 AM
Sao kia biến mất bởi vì
Nó buồn nó thẹn không bì được em
Bởi sao chẳng đẹp bằng em
Nên sao chẳng muốn được em ngắm nhìn

crazy
02-09-2007, 11:35 AM
Thật lòng ta chẳng muốn tin
Bởi vì trăng sáng không nhìn thấy sao
Hay là sao ở quá cao
Hương ơi đi khám xem nào, cận chưa

Đêm nay Hà nội có mưa
Ngoài trời tối mịt đung đưa ánh đèn

nhoccon_118
02-09-2007, 09:54 PM
Sao phải đi khám hả cazy
Nhóc em đã cận lâu rồi còn chi
Có điều mây lấp lối đi
Lấp cả vâng sáng trên cao kia kìa !

hoanganh_ha2010
03-09-2007, 05:19 AM
cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nhoccon_118
03-09-2007, 05:44 AM
ừ thì sáng mai người thức giấc
Sẽ lại có một cơn mơ
Một cơn gió hay là mây vẫn thổi
Cho đời ta một chút êm đềm !

nhoz_luv
03-09-2007, 09:26 PM
Sao buồn trăng sáng hơn sao
CỚ sao chẳng thấy sao nào trên kia
Để tôi ngồi đây ngóng chờ
Sao ơi sao hỡi sao giờ nơi đâu ???

crazy
06-09-2007, 01:21 AM
Sao phải đi khám hả crazy
Nhóc em đã cận lâu rồi còn chi
Có điều mây lấp lối đi
Lấp cả vâng sáng trên cao kia kìa !


Mặt trời của nhóc nơi đâu
Sao không soi sáng lối đi mà sầu
Mà anh cũng cận từ lâu
Nhưng chăm đeo kính có làm sao đâu

Ngồi buồn cá giựt đứt câu
Cá ơi có thấu, cần câu gãy rồi

chieuanhlong
06-09-2007, 01:26 AM
Mây sầu nên nước cũng sầu
Trời đâu thấy chút màu vàng hương xưa
Trời buồn nghiêng nước thành mưa
Mình buồn nên dạ đưa sầu vậy thôi

Thu buồn cuốn lá thu trôi
Lăn dài trên phố cội ơi có buồn
Lòng buồn mắt lệ cứ tuôn
Giữ chi giữ mãi buồn thêm càng buồn...!

nhoz_luv
06-09-2007, 06:15 AM
Nỗi lòng 1 chút nhớ mong
Người còn đâu nữa nỗi đau tình mình :(

crazy
06-09-2007, 05:20 PM
Nhìn em ngoảnh mặt lặng thinh
Đâu rồi ánh mắt xinh tươi đưa tình
Hay là em mải ngắm ai
Hình như bên cạnh đẹp trai, trộm nhìn

chieuanhlong
06-09-2007, 08:33 PM
Ô kìa phố thị xa xa
Người qua, người lại riêng ta hững hờ
Trông kìa cuối chợ trăng mơ
Một câu tình cũ bên bờ sông êm

giangtuantuong
07-09-2007, 09:37 AM
Hôm nay trời chẳng có sao
Anh buồn tự hỏi tại sao anh buồn

chieuanhlong
07-09-2007, 07:54 PM
Chợt buồn chút lệ lòng tuôn
Vì đâu ai hiểu buồn này từ đâu
Từ trong một cõi mưa ngâu
Buồn đâu chợt đến cho sầu vào anh

nhoccon_118
08-09-2007, 12:40 AM
Tại vì trời đổ mưa ngâu
Hay tại nỗi sầu đang ẩn trong tim
Hay tại nước mắt nằm im
Nơi kia mở cửa tấm lòng của em
!

huhuhu_dn
08-09-2007, 12:49 AM
Một chút buồn một lần mưa với gió
Một chút hờn cho mắt ướt lên ngôi !

giangtuantuong
08-09-2007, 04:17 AM
@ nhoc con
Lòng em anh chẳng hiểu đâu
Bao ngày bao tháng anh sầu càng tăng

kimanhvang
09-09-2007, 12:26 AM
Tình mình ai hiểu hết cho?
Nỗi lòng chồng chất nhớ mong tình người !

kimanhvang
09-09-2007, 12:31 AM
Chắc gì anh hiểu lòng mình?
Vậy thì sao hiểu lòng em hỡi người ?

giangtuantuong
09-09-2007, 05:13 AM
@kimanhvang
Lòng anh tỏ rõ bao ngày
Mà nàng lại bảo...chẳng hay chút gì
Nói thế thì em cứ đi
Đừng ngoảnh mặt nữa....còn gì đâu em

crazy
09-09-2007, 04:29 PM
Chắc gì anh hiểu lòng mình?
Vậy thì sao hiểu lòng em hỡi người ?

Hỡi em gái nhỏ xinh tươi
Chẳng ai hiểu hết lòng người được đâu
Miệng cười mà dạ vẫn sầu
Người yêu em có, mà vẫn nói : tình đầu là anh

nhoccon_118
10-09-2007, 01:25 AM
Có ai hiểu hết lòng người
Có ai trút được nỗi bầu tương tư
Ai ơi đừng có ngần ngừ
Khi trái tim mở cũng đừng tin ai !

kimanhvang
10-09-2007, 06:32 AM
Làm người phải biết xét suy
Nhưng ta cũng phải đôi khi tin người
Điều gì cũng nói không tin
Hỏi nếu như vậy bạn bè làm chi?


Hỡi em gái nhỏ xinh tươi
Chẳng ai hiểu hết lòng người được đâu
Miệng cười mà dạ vẫn sầu
Người yêu em có, mà vẫn nói : tình đầu là anh


anh ơi em chẳng nói đâu
tình đầu chỉ một sao mà nói hai ?
anh đừng nghĩ vậy mà oan
cho cả giới nữ vậy thì anh nguy

crazy
10-09-2007, 05:00 PM
Có ai hiểu hết lòng người
Có ai trút được nỗi sầu tương tư
Ai ơi đừng có ngần ngừ
Khi trái tim mở cũng đừng tin ai !

Có người mở cửa trái tim
Vừa hé chút xíu, mũi kim bay vào
Dù rằng đóng cửa lại rồi
Kim còn trong đó, khổ người mở thôi

crazy
10-09-2007, 05:13 PM
anh ơi em chẳng nói đâu
tình đầu chỉ một sao mà nói hai ?
anh đừng nghĩ vậy mà oan
cho cả giới nữ vậy thì anh nguy

Kiếp trước anh được làm phù thủy
Đọc thần chú : bền vững tình đầu
Nhưng cuộc đời còn nhiều ác quỷ
Đọc thần chú : tình chẳng bền lâu

Hai câu này đấu tranh nhau mãi
Chẳng phân biệt kẻ thắng kẻ thua
Vậy nên trần thế, người cũng vậy
Mối tình bền vững có được đâu

kimanhvang
11-09-2007, 12:36 AM
Kiếp trước anh được làm phù thủy
Đọc thần chú : bền vững tình đầu
Nhưng cuộc đời còn nhiều ác quỷ
Đọc thần chú : tình chẳng bền lâu

Hai câu này đấu tranh nhau mãi
Chẳng phân biệt kẻ thắng kẻ thua
Vậy nên trần thế, người cũng vậy
Mối tình bền vững có được đâu


Dất dù rộng trời mênh mông trăm ngả
Nhưng lòng người ai dễ tỏ nông sâu?
Có yêu nhau thì tin nhau là chính
Mọi chuyện khác hãy tạm bỏ bên lề!

nhoz_luv
11-09-2007, 09:16 AM
Không còn đây nữa ai ơi
Không còn đây nữa... qua rồi... lòng đau :(

thủy tinh xanh
11-09-2007, 04:27 PM
Dất dù rộng trời mênh mông trăm ngả
Nhưng lòng người ai dễ tỏ nông sâu?
Có yêu nhau thì tin nhau là chính
Mọi chuyện khác hãy tạm bỏ bên lề!

Đừng quá tin để khỏi vương đau khổ
Vì lòng người nào đo được nông sâu
Nên đến lúc mối tình kia tan vỡ
Chẳng trách nhau đã tin chẳng đúng người

crazy
11-09-2007, 05:15 PM
Chuyện tình yêu đứng sau một dấu hỏi
Chẳng biết trước câu trả lời: Tin ai?
Mối tình đầu thường yêu nhầm, yêu sai
Vì dại dột, chuyện con trai con gái
^_T

giangtuantuong
11-09-2007, 09:28 PM
Có ai hiểu hết lòng người
Có ai trút được nỗi bầu tương tư
Ai ơi đừng có ngần ngừ
Khi trái tim mở cũng đừng tin ai !

Sống mà không có lòng tin
Thì cuộc sống đó buồn phiền lắm em

nhoz_luv
12-09-2007, 12:14 AM
Hỏi hoài câu hỏi vì sao
Vì sao người nói người trao tôi rồi
Giờ đây nói tiếng vui đùa
Nhưng với người khác chẳng phải là tôi :(

nhoccon_118
12-09-2007, 02:25 AM
@ Zy
Ừ thì cũng muốn chút tin
Cũng muốn cho vơi một chút lệ
Cũng muốn cho đời khỏi đắng cay
nHưng ai kia đâu có muốn như vậy
Xoa niềm tin va một nỗi tương tư !

crazy
12-09-2007, 02:33 AM
Tường và Hương ngồi bên một dấu hỏi
Hương đã yêu mà sao chẳng dám nói
Tường càng buồn càng nhớ Hương mòn mỏi
Tình yêu Hương kém cỏi quá đi thôi
^_T

giangtuantuong
12-09-2007, 03:18 AM
@ Zy
Ừ thì cũng muốn chút tin
Cũng muốn cho vơi một chút lệ
Cũng muốn cho đời khỏi đắng cay
nHưng ai kia đâu có muốn như vậy
Xoa niềm tin va một nỗi tương tư !

:bicycle:
Chào bé bé chẳng thèm chào
Giờ thì bé nói....tại sao thế trời
Hay bởi tôi quá yêu đời
Nên đời giận dỗi....và đời chẳng thương


Tường và Hương ngồi bên một dấu hỏi
Hương đã yêu mà sao chẳng dám nói
Tường càng buồn càng nhớ Hương mòn mỏi
Tình yêu Hương kém cỏi quá đi thôi
^_T

Ông ơi ông có hiểu không
Tôi và cô bé....mênh mông tình buồn
Nhiều lúc lệ lại cứ tuôn
Mà tôi chẳng hiểu nỗi buồn từ đâU
Tôi bé ở 2 bên cầu
Mà chẳng thể tiến....tới gần nhau hơn
Hay tại cầu đó quá trơn
Cô bé chẳng muốn đi sang bên này

nhoz_luv
12-09-2007, 08:31 AM
Vậy đấy chuyện đời khó tin
1 lời người nói giờ mình tôi trông
Trông cho câu nói hẹn lòng
Trông khi sự thật... trong vòng thế nhân :(

nhoccon_118
12-09-2007, 10:33 PM
Mạnh dạn mà để làm chi
Bước qua cầu để làm gì
Khi trong lòng không nghĩ
Mà cũng lại chẳng dám tin !

socnau767
12-09-2007, 10:38 PM
Mạnh dạn mà để làm chi
Bước qua cầu để làm gì
Khi trong lòng không nghĩ
Mà cũng lại chẳng dám tin !

Lòng không nghỉ lại chẳng dám tin
Mạnh dạn là để nhìn đời sâu hơn!
Nắng mưa anh cũng không sờn
Qua cầu là để bên em trọn đời!!!

nhoccon_118
12-09-2007, 10:39 PM
Qua cầu làm gì cho trượt mà té
Tin người làm chi cho bé sầu trăm năm !

crazy
13-09-2007, 12:40 AM
Tường buồn Zy cũng rất buồn
Zy chẳng giúp được, lệ tuôn cùng người
Chẳng thể hé miệng mà cười
Làm sao hiểu hết lòng người Tường thương
T_T

nhoccon_118
13-09-2007, 03:23 AM
Cứ để như là mùa thu trút lá rụng
Cứ để cho cây một chút nảy lộc mùa xuân
Và hãy cứ để tình này nơi đó
Để có lúc nhớ mà mộng mà mơ

@ZY
Đừng lên hiểu hết lòng người
Đừng lên oán trách khi tôi không cười !

Ke_giang_ho
13-09-2007, 03:43 AM
Ke đây không biết Nhoc kia thế nào
Ke đây chỉ biết thằng Giang Tuấn Tường
Tường kia hổng biết nó yêu thế nào
Tào lao bốc phét ra sao lữa à
Thà như Kẻ ý...chí lý đó là
Nhìn môi Nhoc đó... nó đó
Nhào vô Ke cắn,nhào vô mút liền

giangtuantuong
13-09-2007, 10:41 AM
Mạnh dạn mà để làm chi
Bước qua cầu để làm gì
Khi trong lòng không nghĩ
Mà cũng lại chẳng dám tin !


Cứ vậy mãi mãi mình xa nhau
Mỗi đứa mỗi phương...một đầu cầu
Sao em chẳng muốn sang bên ấy
Anh đúng trông em....nặng trĩu sầu


Tường buồn Zy cũng rất buồn
Zy chẳng giúp được, lệ tuôn cùng người
Chẳng thể hé miệng mà cười
Làm sao hiểu hết lòng người Tường thương
T_T


Chẳng sao mà ông bạn ơi
Có lẽ là bởi duyên trời chưa nên

kimanhvang
13-09-2007, 11:45 PM
Cứ vậy mãi mãi mình xa nhau
Mỗi đứa mỗi phương...một đầu cầu
Sao em chẳng muốn sang bên ấy
Anh đúng trông em....nặng trĩu sầu




Chẳng sao mà ông bạn ơi
Có lẽ là bởi duyên trời chưa nên

Thích người ta mà chỉ biết đúng nhìn
Sau này hối hận biết làm sao đây
Cứ mạnh dạn bước sang bên ấy
Mà không... cả hai hãy cùng làm !
Nếu gặp nhau ắt duyên trời định sẵn
Còn nếu không... đỡ hối hận cả đời !

nhoccon_118
14-09-2007, 08:22 AM
Có chi mà bước tới đầu cầu
Có gì để nói cho sầu ai ơi
Nếu hai ta hai bên cầu mãi mãi
Thì cũng tại duyên trời chẳng trao ta
Ai ơi nếu có bước sang cầu
Thì xin hãy nhớ cho luôn câu này
"Bước sang ngang một ngày chợt té
Giật mình tỉnh mới thấy là mình sai !"

Ke_giang_ho
14-09-2007, 09:36 AM
Có chi mà bước tới đầu cầu
Có gì để nói cho sầu ai ơi
Nếu hai ta hai bên cầu mãi mãi
Thì cũng tại duyên trời chẳng trao ta
Ai ơi nếu có bước sang cầu
Thì xin hãy nhớ cho luôn câu này
"Bước sang ngang một ngày chợt té
Giật mình tỉnh mới thấy là mình sai !"

Tai hại...ôi tai hại
Tại vì hiểu mình sai đó mà
Thà đừng có hiểu chi mô
Nhô thêm chút lữa thành đôi đấy rùi

____//___
Ông trời sao cứ bất công
Trông gì không biết lại trông truyện này
Trẳng thày ông hãy bơ đi
Như thằng Tường đó bơ thơ tui rùi.....hihiiiii......

giangtuantuong
14-09-2007, 10:12 AM
Thích người ta mà chỉ biết đúng nhìn
Sau này hối hận biết làm sao đây
Cứ mạnh dạn bước sang bên ấy
Mà không... cả hai hãy cùng làm !
Nếu gặp nhau ắt duyên trời định sẵn
Còn nếu không... đỡ hối hận cả đời !

Đã định tiến lên biết bao lần
Nhưng mà cô bé đứng lặng trân
CHẳng thèm để ý chi tôi cả
Khiến cho tôi đây chẳng dám gần

giangtuantuong
14-09-2007, 10:44 AM
Có chi mà bước tới đầu cầu
Có gì để nói cho sầu ai ơi
Nếu hai ta hai bên cầu mãi mãi
Thì cũng tại duyên trời chẳng trao ta
Ai ơi nếu có bước sang cầu
Thì xin hãy nhớ cho luôn câu này
"Bước sang ngang một ngày chợt té
Giật mình tỉnh mới thấy là mình sai !"

Đi chầm chậm thì sao mà té
Có phải rắng cô bé chẳng thích sao