Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thủ Thỉ ;)



TLH
31-08-2007, 04:12 AM
Vào đây ta kể nhau nghe
Chuyện trời chuyện đất chuyện hè chuyện sân
Chuyện yêu đương những xa - gần
Chuyện ghen ghét cũng sẽ lân la còn

Kể nhau nghe những vàng son
Kể nhau nghe cái héo hon của đời

Kể đi chẳng sợ hết nhời
Kể đi chẳng sợ có người không nghe

Thủ tha thủ thỉ câu vè
.....


đột nhập chính đáng đc vào đây rầu :dance:

giangtuantuong
31-08-2007, 05:59 AM
Thế thì em hãy kể đi
Anh đây muốn biết những gì trOng em

TLH
31-08-2007, 06:12 AM
Chẳng phải anh - chẳng phải tôi
Chỉ là lời nói - nói rồi đừng quên
TLH - một cái tên
Yêu thương - ghen ghét - giận hờn - vu vơ
Gắng lòng viết một câu thơ
Cho tròn cái chữ " vật vờ " khắp nơi :so_funny:

giangtuantuong
31-08-2007, 10:38 AM
Cho dù em nói thế nào
Anh cũng chẳng hiểU là sao nhóc à

crazy
31-08-2007, 04:19 PM
Vào đây biết kể chuyện gì
Thích người mà chẳng biết ghi thế nào
Ly biệt buồn thế hay sao
Hôn người lần cuối, gai cào con tim
TLH nghĩa gì nhỉ ?

TLH
31-08-2007, 08:31 PM
Tờ thư chẳng tỏ hết nhời
Lờ đờ sóng sánh trăng rơi ngòai thềm
Hờ hững nên dường ai quên
Thôi Là Hết những ưu phiền đa mang

Kể nhau nghe những dở dang
Rồi thì cạn chén bẽ bàng nhân sinh

:ty::ty:

giangtuantuong
02-09-2007, 05:54 AM
Người ơi nàng ở nơi đâU
Ra anh nói chuyện tâm đầU đẹp đôi

TLH
02-09-2007, 05:57 AM
ơ sao chẳng kể nhau nghe
có ai ép uổng lời thề thốt đâu
chỉ là cho đỡ đi sầu
chỉ là chia cái tâm giao với đời

ngồi ngâm vài tiếng vài nhời
thủ tha thủ thì à ơi qua ngày.....

:ty:

crazy
02-09-2007, 09:34 AM
Vào đây thủ thỉ lấy may
Chủ nhà không nói ai hay cái gì
Cụ thể nói chuyện gì đi
Chủ nhà kể trước khách thì kể sau

Chứ đừng có đủn đẩy nhau
Ai ơi có nói mau mau lên nào

TLH
02-09-2007, 09:39 AM
CHuyện trời, chuyện đất , chuyện mây
CHuyện trăng , chuyện gió , chuyện ngày , chuyện đêm
Nào ai có chuyện nói liền
Không so khách chủ - luân phiên nói nào
Tớ chẳng nói rồi đấy sao
Tờ Lờ Hờ - tên tớ bạn nào muốn quen?
Ai ơi xưng rõ cái tên
CHo cả nhà biết , biết nên làm gì :hihi:

crazy
02-09-2007, 09:52 AM
Tên tớ là cờ rây zy
Chứ không ẩn ý Tờ Lờ Hờ đâu
Trời sinh ra vốn tuổi trâu
Hỏi Tờ Lờ Hờ một câu : tuổi gì

TLH
02-09-2007, 10:15 AM
Tớ là cái tuổi trăng rằm
Con gì tớ cũng đã găm một lần :cr:
Năm sinh tháng đẻ cùng gần
Nhưng là cũng đã muôn phần thế gian
:ty:

crazy
02-09-2007, 10:30 AM
Người găm con đó chỗ nào
Tớ đâu có biết mà vào để coi

Trăng rằm chắc tuổi mười lăm
Hỏi người câu nữa : đã nằm với ai
Hỏi người con gái hay trai
Tỉnh nào cho biết một mai tớ tìm

nhoz_luv
03-09-2007, 09:40 PM
"Chị" ơi em gọi "chị" nha
Chẳng biết nam nữ hay là bêđê
Thế nhưng cũng muốn chuyện trò
Em đây ngạo mạn đừng làm khó em :)

giangtuantuong
04-09-2007, 05:53 AM
CHuyện trời, chuyện đất , chuyện mây
CHuyện trăng , chuyện gió , chuyện ngày , chuyện đêm
Nào ai có chuyện nói liền
Không so khách chủ - luân phiên nói nào
Tớ chẳng nói rồi đấy sao
Tờ Lờ Hờ - tên tớ bạn nào muốn quen?
Ai ơi xưng rõ cái tên
CHo cả nhà biết , biết nên làm gì :hihi:

Góc phố chiều nay thật buồn
Ta đi trong nắng...như muôn vạn người
Tưởng rằng có vợ phải tươi
Nào ngờ đau đớn chẳng cười được lên
============
Gờ Tờ Tờ đó tên anh
Khuôn mặt thân ái hiền lành dễ thương < it me >


Người găm con đó chỗ nào
Tớ đâu có biết mà vào để coi

Trăng rằm chắc tuổi mười lăm
Hỏi người câu nữa : đã nằm với ai
Hỏi người con gái hay trai
Tỉnh nào cho biết một mai tớ tìm

Hỏi gì mà thô thế ông
Thế thì nhóc đó....nói không biết giờ :so_funny: :so_funny: