PDA

Xem đầy đủ chức năng : boy và girl!



star_lovely71
30-08-2007, 07:01 AM
:ve: :icon_cung: Con trai đến lớp ăn quà
Con gái đến lớp la cà bi a
Con trai hiền thục nết na
Con gái lại tỏ vẻ ta anh hùng
Con trai chỉ việc não nùng
Con gái lập tức sẽ dùng đến khăn
Con trai chỉ việc hơi nhăn
Con gái sẽ hiểu muốn ăn đây mà
Con trai buộc tóc đuôi gà
Con gái đi học toàn là đầu đinh
Con trai trông quá là kinh
Con gái bỗng chợt thấy mình vu vơ
Con trai mặt vẫn làm ngơ
Con gái vắt óc làm thơ tặng chàng
Con trai cứ việc ăn hàng
Con gái tự hiểu các nàng phải bao
Con trai thì cứ làm cao
Con gái khốn khổ làm sao bây giờ
Giật mình ôi chỉ là mơ
Thở phào chuyện ấy (chẳng) bao giờ xảy ra
Con gái vẫn cứ ăn quà
Con trai đi học vẫn là đầu đinh

van_minh
30-08-2007, 06:02 PM
kiểu ông này phải tụ tin về mình lắm
chắc là ông bạn sống bằng niềm tin rùi (^_^)

kiểu ông này phải tự tin về mình lắm
chắc là ông bạn sống bằng niềm tin rùi

star_lovely71
31-08-2007, 12:32 AM
tự tin là 1 điều đáng phải cóa !
nhưng con gái ăn quà là chuyện thường!

giangtuantuong
31-08-2007, 05:23 PM
Cuộc sống như một ván cờ
Con gái chỉ thích mộng mơ suốt ngày

lolem_khoctham
31-08-2007, 07:31 PM
mộng mơ thì đã làm sao
ko mơ ko mộng anh nào dám iu?

kentasy
31-08-2007, 08:05 PM
sax! Nếu kog cóa 2 câu cuối chắc chết mất
ax ax

star_lovely71
01-09-2007, 06:31 AM
mơ mộng vừa thui!
nhỡ người ta bão khìn !mét:hum:

bi_iloveyou_89
03-09-2007, 09:54 PM
hay....................................

huathienbao
03-09-2007, 10:23 PM
mộng mơ thì đã làm sao
ko mơ ko mộng anh nào dám iu?

Mơ mộng không làm anh xiu
em mà thưc tế anh iu em nhiều

giangtuantuong
04-09-2007, 05:56 AM
mộng mơ thì đã làm sao
ko mơ ko mộng anh nào dám iu?

Sao thì chẳng có làm sao
Nhưng mà như thế anh nào dám yêu

star_lovely71
04-09-2007, 07:41 AM
thực tế thì tốt nhưng nhìu khi........
mộng mơ vừa phãi chứ nhỡ mí boy iu nhầm khìn......:hum:

loan_thichmongmo89
06-09-2007, 01:20 AM
không yêu thì mặc không ui
miển là em vẩn mộng mơ tối ngay
không mây gặp phải anh nào
cũng mơ cũng mộng kém gì em đâu
thế rồi hai đứa thành duyên
ngày ngày mơ mộng có phải hay không?

hoa hồng tím
16-09-2007, 03:53 AM
MỘng MƠ LÀ BỞi TÍnh TrỜi
Em LÀm Sao BÍt BỞi VÌ MỘng MƠ

love_chippro_forever
16-09-2007, 11:29 AM
zoj` ơi mộng với chả mơ
mơ nhiều mơ hão thành ra hao mỡ
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: