Xem đầy đủ chức năng : Nước Mắt Của Biển - Hoàng Hải Đăng
.March
29-08-2007, 11:18 PM
Có người nhờ post dzùm bài này để tặng một -ai -đó
http://files.myopera.com/No_Disc/files/nuoc_mat_cua_bien-hoang_hai_dang.mp3
Quên , còn 1 câu nhắn "giùm"
" Và xin được là gió
Để thấy trời bao dung "
Tigon
30-08-2007, 08:47 AM
có lời bài hát ko bạn?
Sunshine*
30-08-2007, 11:03 AM
Bài này hay lắm, thêm cái lyrics :hihi:
Chiều về nghe tiếng sóng trên bờ cát hoang vu
Một mình anh lang thang dưới nắng vàng
Từ ngày em quên anh biển xanh trở nên thinh lặng
Và cứ thế than khóc ngày đêm!
Thuyền tình yêu vỡ nát khi người bước đi xa
Tại vì anh vô tâm để mất người
Ngày còn em bên anh chẳng lo hỏi han ân cần
Để em phải theo con sóng rời xa...
Giờ anh đứng giữa biển cứ mãi thét vang tên người
Nhìn xung quanh sao chỉ một màu hoang vắng?
Theo cánh chim em về đâu, dấu chân trên cát chưa phai màu.
Biển đang khóc cho tình chúng ta!
Đại dương lớn hãy nói vẫn cứ ước mong em về
Loài chim kia cho gởi một lời thương nhớ
Anh vẫn mong con thuyền xưa có khi nào nhớ
Xin quay về, biển thôi khóc cho mình lại gần nhau.
Tigon
30-08-2007, 09:02 PM
sao hôm nay nghe hơi bị giật nhỉ?
_Thank you mod :)
greenfield_forcandy
02-09-2007, 01:04 PM
nghe cũng đc
Việt 100% ko bạn? :D
thanks luôn
có điều, nghe tiếng đàn , cứ như nhạc HOA ấy :rang:
Trung Thu
03-09-2007, 06:43 PM
box âm nhạc bị khủng bố nhiều quá ,mỗi người cứ mạnh ai nấy post ,mặc kệ xem ca khúc mình post có ai nghe ko ,mặc kệ xem người ta có nghe được nhạc hay ko ,cứ chen nhau mà post ,miễn post nhiều là được rồi ,hà làm mình mất hết hứng thú up nhạc...kệ người ta thay nhau khủng bố thì mình lôi những ca khúc mình thích lên lại vậy hehe.
_hehe quên mất một điều chưa kịp nói =>nó : hơi là bị mê những ca khúc nó post :rang: và hơi là bị tự vào về những ca khúc ấy dù biết...mọi người chẳng thấy hay ho gì :so_funny: ,chấm hít
Tigon
14-10-2007, 03:29 AM
http://fs1.vn.cyworld.com/data2/2007/10/14/082/thumb_flex-1192352082599406_file.gif
mới chôm :fi:
_nghe lần nữa rồi về ,vẫn khoẻ vậy là tốt rồi...thời gian sẽ xóa nhòa tất ca mà...
m2mnamtuocbongtoi
14-10-2007, 06:20 AM
............... nghe cũng được................ :hum:...............
shuyuki
14-10-2007, 07:10 AM
uh`m
nhạc hay lém
thanks
Trùm giả dzối
23-10-2007, 02:11 AM
vô tình quên hay cố ý quên nhỉ? ,ko còn hận...ko còn một buổi chiều mộng mơ chỉ còn lại một giả dối ,một trùm giả dối ,sống chỉ để lừa gạt tất cả mọi người mà thôi...có lẽ xa rồi nên tất cả chỉ còn là hư ko thì phải ,nên trong nỗi nhớ chỉ có mình ta chờ đợi ,nên kỷ niệm ta cũng ko còn được giữ...đã bảo là quên mà sao vẫn thấy nhói đau thế nhỉ ,ờ có lẽ tại ta ko khoẻ thế thôi...giả dối nên chỉ được viết những lời giả dối thôi nhé...một lần nhìn lại rồi sẽ cho đi tất cả ,như ý rồi nhé...Khi người ta tìm được một thứ để thay thế, người ta lập tức quên cái cũ, vật cũng vậy mà người cũng vậy, vì đời là vậy ... thực tế là vậy ưh? ta cũng là vậy ưh? có lẽ...ta sẽ gửi tặng hết cho trăng sao ,những kỷ niệm theo gió gửi tặng mây ,ngốc nghếc lắm nhưng đó là cách sống của ta ,kỷ niệm ưh? nhớ ưh? nhớ một năm rưỡi dài dắng dặt đong đếm từng ngày chỉ để nhận ra số lần gặp gỡ chỉ gói trọn trong tay ,chờ đợi mãi để rồi nhớ về nhau trong dằn vặt ưu tư ưh? những hạnh phúc ngày nào ta cũng ko còn nhớ được ...nhắm mắt để thấy người trước mắt _một bóng hình dẫu biết rất xa xôi... rất xa xôi ,ta chỉ có thể giữ được bấy nhiêu thôi cho chính mình...xa nhau nên phải trả lại tất cả cho nhau vậy ưh? bao lâu rồi ta ko vào blog nhỉ? nhìn lại lần cuối đi ngốc ạ...
Tigon
23-10-2007, 04:09 AM
mọi thứ diễn ra ngoài sự mong đợi của mình ,cũng phải thôi ,gieo nhân nào gặt quả ấy mà ,đáng lắm ,sau những gì mình làm vậy mà mình lại hy vọng sẽ tốt đẹp hơn ,hắc...vậy là vừa lòng rồi nhé ,ko còn gì có liên quan đến người nữa ,có thanh thản hơn ko ,có thấy nhẹ nhàng hơn ko ,cắt đi sợi dây trói buộc quanh người có lẽ người sẽ vui lắm nhỉ ,tôi trả lại cho người những gì của người như ý của người muốn rồi đó ,cố mà sống cho tốt đi nhé ,một kết thúc đẹp quá nhỉ ,đẹp đến nỗi dù có nằm mơ tôi cũng ko mơ thấy nỗi...một hồi kết quá đẹp vượt quá mức tưởng tượng của tôi ,hax hax...lần đầu và cũng là lấn cuối yêu và được yêu. Người cố mà sống cho tốt đi ,còn tôi , tôi trở về với thế giới của riêng tôi
Tigon
25-11-2007, 03:27 AM
một bài hát chỉ còn nghe được nữa vời ,vậy mà ta cứ nghe đi nghe lại
Buồn tàn thu đông về trong dĩ vãng
cô đơn trống vắng giá buốt con tim
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.