PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dừng lại đi thôi...



the_warm_winter
29-08-2007, 03:51 AM
Đã hơn 1 tháng rồi mình ko gặp bạn. Cũng ko nhắn tin hay điện thoại. Có những đêm mình đứng 1 mình trên sân thượng, ngắm trăng trong hương thơm ngào ngạt của dạ lan hương. Mình lại thấy nhớ bạn đến quay quắt. Mình bấm tin nhắn, để rồi lại xoá đi...Mình nhớ lại những lúc có bạn ở bên, sao mà vui đến thế. Và mình cũng hiểu...bạn đang cố sức để ko nhắn tin, ko gọi điện cho mình. Bởi vì, chính mình đã nói "dừng lại đi thôi"

Mình vẫn chưa quen được cái cảm giác trống trải mỗi buổi đi học về, ko được nhìn thấy nụ cười của bạn. Chúng ta cùng ngồi bên nhau dưới ánh sáng của muôn triệu vì sao lấp lánh, giữa gió mát và trời cao lồng lộng. Mình nghe gió miên man vờn làn tóc. Cảm nhận hơi ấm từ bạn...Và bạn, khe khẽ tựa đầu vào vai mình. "Chỉ 5 phút thôi". Ừh, chỉ là 5 phút thôi mỗi tuần mình cho bạn mượn bờ vai nhỏ bé, để tựa. Bạn đã đóng vai mạnh mẽ trước tất cả mọi người, đã gồng mình lên để giải quyết công việc nhiều áp lực trong suốt cả 1 tuần...nhưng lại chỉ cần 5 phút thôi, thật yên tĩnh, thật nhẹ nhàng dựa vào vai mình.

Để rồi mình như chìm trong cảm giác mơ hồ, êm ái, dịu dàng. Mình tạm quên đi công việc đầy áp lực, quên đi trách nhiệm lớn lao mà anh đã trao cho mình, quên đi việc bài vở chồng chất đến nỗi mình cảm tưởng như ko thể giải quyết được. Chỉ năm phút thôi...Khép mắt lại, hít thật sâu mùi cỏ dại trong lành. Giá như bạn...cũng vậy. Giá như bạn đừng có ý định trao cho mình một nụ hôn. Đôi môi bạn ấm áp, mềm mại khe khẽ đặt lên môi mình. Bất giác mình nhận ra...chúng ta...nên dừng lại đi thôi.

Mình ko thể đón nhận nụ hôn của bạn. Nụ hôn - là minh chứng thiêng liêng của tình yêu. Và bạn, với mình đã từng hứa sẽ mãi là bạn tốt kia mà. Bạn tốt là cho nhau 1 bờ vai để dựa những khi mệt mỏi. Bạn tốt là cho nhau một cái siết tay để cổ vũ. Bạn tốt là trao nhau 1 ánh mắt khích lệ khi yếu lòng. Nhưng...

Dừng lại đi thôi...nếu con đường chúng ta sẽ bước vào là biểu hiện của đam mê. Mình nghe trái tim mình đập thật vội...Sẽ chẳng có mối quan hệ nào bền chặt khi được xây dựng trên nền của sự đam mê bồng bột cả. Nên chúng ta...dừng lại đi thôi.

Dừng lại đi thôi ...nếu tình cảm chúng ta đang có là khởi đầu của tình yêu. Tình yêu chỉ có một - và mình ko thể là người phản bội lòng tin mà anh đã trao cho mình. Làm sao có thể hạnh phúc trọn vẹn khi niềm hạnh phúc đó được xây lên bởi sự dối lừa, bởi nỗi đau của người khác. Vậy nên...đừng lại đi thôi

Mình đã nói thế...khi bạn đưa mình về. Bạn bảo mình ko phải trốn bạn, vì chính bạn sẽ là người chạy trốn. Thà là như thế. Là là buồn, là đau, là nhớ...

Sẽ chẳng còn nữa 5 phút mỗi tuần mình được quên tất cả để vui bên bạn. Sẽ chẳng còn 5 phút mỗi tuần bạn dựa vào vai mình. 5 phút - chỉ bằng 1 phần 2016 lần những gì còn lại của một tuần. Sẽ là chông chênh lắm đấy 5 phút ko có bạn ở bên. Sẽ là khó quen lắm đấy cảm giác vắng một cái gì thân thuộc lắm trong đời. Nhưng...

Chúng ta dừng lại đi thôi...

sweet_candy_2512_92
14-09-2007, 09:56 AM
:) đúng tâm trạng of mình :) Hay lắm bạn.....

only_loveyou_4ever
14-09-2007, 07:58 PM
dừng lại thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lãnh Huyết Tử Xà
14-09-2007, 11:23 PM
Tình yêu chỉ có một - và mình ko thể là người phản bội lòng tin mà anh đã trao cho mình.

Mình cỗ vũ cho bạn... đây là câu nói mình tâm đắc nhất...