Xem đầy đủ chức năng : đơn phương
star_lovely71
28-08-2007, 02:46 AM
Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư
:timvo:
GiRl Sh0cK
28-08-2007, 03:20 AM
em bên bờ trái anh bờ fải
cách nhau chỉ chút mà xa xôi
nghe lặng lẽ...tiếng yêu nào đâu có
thoáng chốc si mê...mắt nhạt nhoà....
babylove17
28-08-2007, 03:24 AM
yêu dù bik trong lòng sẽ đau khỗ
nhưng tại sao vẫn cứ cắm đầu vào yêu
đễ bây giờ chuốc lấy thương đau
rồi tự hõi sao mình ngu thế
GiRl Sh0cK
28-08-2007, 03:30 AM
vốn tình yêu có đâu bờ hp
thoáng chút bùn..có ai bảo mìh si
tiếc làm chi cái j` ko vớ tới
hp xa vời...iu cũng hư vô
babylove17
28-08-2007, 03:34 AM
hạnh phúc thật quá xa vời
nhưng đâu chĩ mình em đem lại hạnh phúc
hạnh phúc chĩ đến với ai iu thật lòng
với những ngươi72 quý trọng thứ mình đang có
GiRl Sh0cK
28-08-2007, 03:40 AM
tui đâu bảo tui là bờ hp
chỉ kẻ khờ chấp nhận thế mà thôi
wa cuộc vui tất cả giờ đã hết
tan cả rồi...hãy tỉnh lại đi kưng
lolem_khoctham
28-08-2007, 03:42 AM
ai bên trái rùi ai bên phải
ai lạnh lùng ai cháy bỏng khát khao
ai yêu ai và ai kia sẽ nhớ
ai dại khờ chung thủy với tình iu
babylove17
28-08-2007, 03:47 AM
tỉnh thì đã tĩnh cơn mê lâu rùi
bỡi nên thế tui mới không khỗ đau
chứ đâu như mấy người
cứ mãi ôm bóng ma ko hồn
đễ đêm về bùn khỗ với thương đau
star_lovely71
29-08-2007, 06:45 AM
trái tim em đơn phương đã bao ngày
từ ngày gặp anh em lại nhớ
nhưng tình thầm lặng em ko nói
chỉ riêng em trong nổi đợi chờ!
bichngoc023
09-09-2007, 05:46 AM
Trước không em bình thản sống vô tư
Giờ trở lại không em đầy bão tố
Tưởng rằng sẽ hoàn nguyên như cũ?
Ai có ngờ...không lại chẳng bằng không
star_lovely71
09-09-2007, 06:41 AM
tình đơn phương chỉ riêng em
anh cóa bit!
đêm nhìn ánh sao mà hỏi
xa xâm trong giấc mơ
cóa mơ về em!
Quasimodo
09-09-2007, 08:27 AM
Topic chưa bị đóng à :D ,vào đọc lại nội quy nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.