Xem đầy đủ chức năng : Vô đề
Vô đề
Bầu trời lúc xuân sang
Én bay lượn nhịp nhàng
Sóng hồ lăn tăn gợn
In bóng chiếc đò ngang
VLONG
Hôm qua
Hôm qua ta hẹn bên hồ
Anh đi tới sớm anh chờ thật lâu
Bất chợt anh gặp con Trâu
Từ đâu xông tới húc đầu vào anh
Thế rồi phản ứng cực nhanh
Lách mình né tránh, tạm đành nhượng thua
Không thèm nghe tiếng phân bua
Trâu kia tức chí lại lùa anh thêm
Anh chợt sực nhớ cây kem
Vừa mua lúc nãy, nhem nhem Trâu thèm
Trâu kia thấy vậy hèm hèm
"Cho tui một miếng đỡ thèm anh ơi"
"Nói vậy tui chỉ nói chơi
Kem này tôi để cho người tôi yêu
Cô ấy tuy rất là kiêu
Nhưng ăn kem lạnh mới siêu mới tài
Dù trời đông rét dài dài
Vẫn đi ra quán làm vài cây kem"
Chẳng muốn đôi co nhiều thêm
Anh bèn vứt lại cây kem... rồi chuồn.
VLONG
Mất mùa
Một cái nắng
Một cái gió
Không bằng một cơn lũ
Cuốn trôi
Những thành quả
Những mồ hôi
Chỉ còn lại những gốc rạ
Xác xơ
Chỉ còn lại những cái nhìn
Ngác ngơ...
VLONG
Kỉ niệm
Ta nhớ lại kỉ niệm ngày xưa
Cũng nơi này trời đổ cơn mưa
Ta gặp nhau trời mưa ướt áo
Vẫn ngại ngùng chẳng dám chào thưa
Ta nhớ lại kỉ niệm đã qua
Cũng ngọt ngào và cũng thiết tha
Nhưng giờ đây chẳng còn gì nữa
Chỉ còn lại một nỗi xót xa...
VLONG
Đôi dép của tôi
Đôi dép nhựa của tôi
Sáng nay bị mất rồi
Do vội băng qua suối
Bị nước mạnh cuốn trôi
Đôi dép nhựa màu lam
Với chiếc quai màu chàm
Ai nhặt tôi xin lại
Cảm tạ bằng quả cam
Đôi dép nhựa đẹp xinh
Với biết bao nghĩa tình
Tôi được người bạn tặng
Người bạn dân tộc Kinh
Đôi dép nhựa giờ đâu...
VLONG
Quên đi tình đầu
Thế là giờ ta chẳng gần bên
Xin cho ta giây phút được quên
Những kỉ niệm của ngày xưa cũ
Hãy cuốn đi như dòng nước lũ
Dù tình mình có thực đậm sâu
Hãy xem như một mối tình đầu
Đã qua rồi không còn có nữa
Bước đường đời chẳng thể cùng nhau
VLONG
Người ta bảo em rằng
Người bảo em xinh, em có xinh
Thầy bói nói em vốn đa tình
Trước đây em không tin rằng thế
Bây giờ mới thấy quả là "linh"
Người bảo em sang, em có sang
Bố mẹ em đang mở nhà hàng
Ăn chơi tùy thích không cần biết
Giày, nhẫn, hột xoàn, áo hở hang
Người bảo em ki, em chẳng ki
Đối với bạn bè chẳng tiếc gì
Ăn chơi, nhậu nhẹt, em "bao" hết
Tiền triệu, tiền trăm, chẳng chớp mi
Người bảo em kiêu, em chẳng kiêu
Chẳng qua em có tính hơi liều
Bao nhiêu chàng tới em đều thích
Vừa có người đèo, có tiền tiêu...
VLONG
Giàu
Học xong rồi sẽ về đâu
Ở đâu có thể làm giàu thì đi
Giàu rồi thì sẽ được chi
Ai mà biết được, mấy khi được giàu.
VLONG
Đoản mộng
Nếu thức giấc một buổi sớm mai
Thấy tình ta nay đà phôi phai
Lòng thầm hỏi không sao hiểu được
Giấc mộng tình sao chẳng lâu dài...
VLONG
Bẽ bàng 8-3
Hôm nay mùng tám tháng ba
Tôi đi ra chợ mua hoa tặng nàng
Bỗng nhiên sực nhớ, bàng hoàng
Người yêu chưa có, bẽ bàng thân tôi...
VLONG
Mùa thu tàn phai
Mùa đã sang
lòng người cũng đổi
Thu đến rồi
nhưng sẽ lại đi
Tàn cánh hoa
tình còn vương vấn
Phai trong chiều
sắc tím biệt ly...
VLONG
Thu về
Mùa thu hoa cúc nở
Một màu vàng đẹp tươi
Xôn xao những tiếng cười
Ngày tựu trường đã đến
Nào ta cùng nâng chén
Thắp ngọn nến lung linh
Trao nhau những ân tình
Sinh nhật ai vui vẻ
Chúc ông bà mạnh khoẻ
Cùng con cháu sống lâu
Lễ mừng thọ đậm màu
Bên cháu con sum họp
Trái tim ai hồi hộp
Mong buổi hẹn đến mau
Lần gặp gỡ ban đầu
Trao tình yêu mùa thu.
VLONG
Thực và mơ
Anh lại gặp em trong giấc mơ
Một người con gái anh mong chờ
Đêm đêm anh vẫn luôn thầm ước
Được gặp lại em đâu chỉ mơ
Anh lại gặp em trên thế gian
Hoa tươi khoe sắc nắng ngập tràn
Em đâu hay biết, em hờ hững
Chẳng lẽ bây giờ giấc mộng tan...?
VLONG
Đời tôi
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo
Chẳng có gì ngoài đồng lúa, nương dâu
Những buổi trưa hè rong ruổi lưng trâu
Cùng bọn bạn thả diều trên bờ đê chắn lũ
Tuổi thơ tôi không có bàn tay người bố
Một mình mẹ tôi tần tảo sớm hôm
Phải cấy thuê tối mịt mới về
Nuôi tôi lớn khôn, không một lời kêu khổ
Khi bố về, gia đình tôi chuyển lên thành phố
Nhà vẫn nghèo
Mẹ lại phải nuôi heo
Tuy cực khổ nhưng gia đình hạnh phúc
Có lẽ bây giờ
không còn cơ cực
Những tháng ngày đó
vẫn mãi không quên
Cuộc đời tôi sau này ai biết được
Vì cuộc đời là ẩn số với thời gian
Chỉ biết rằng với niềm tin và nghị lực
Tôi sẽ về với đồng lúa ngát xanh...
VLONG
Ước gì
Ước gì tôi gặp được người
Dịu dàng, xinh xắn, nói cười có duyên
Ước gì tôi lại làm quen
Hỏi xem cho biết họ tên là gì
Ước gì tôi được kiên trì
Để xin được mọc thành si vườn nhà
Ước gì tôi đến tặng quà
Gặp mặt bố mẹ gọi là đến thăm
Ước gì tôi bói quẻ xăm
Chọn ngày tháng tốt đội mâm sang nhà
Ước gì sự thật đó là...
VLONG
Buồn như
Buồn như con đường nhỏ
Chẳng có người đi qua
Buồn như một nhành hoa
Chẳng được người thưởng thức
Buồn như một cành trúc
Chẳng được gió đong đưa
Buồn như một cơn mưa
Rào rào và lặng lẽ
Buồn như người cô lẻ
Giữa đêm khuya mịt mù...
VLONG
Xuân bình minh
Chồi non vừa mới thức
Uống từng giọt sương rơi
Đàn chim như gọi mời
Cùng đón bình minh đến
Diều chao cùng cánh én
Bay liệng giữa tầng không
Với những áng mây hồng
Lững lờ trôi êm ả
Ánh mặt trời lan tỏa
Soi khắp mọi nhân gian
Băng tuyết đã dần tan
Màu xanh vương trong mắt
Thôi không còn hiu hắt
Mầm sống mới sinh sôi
Đêm tối đã tan rồi
Xuân rộn ràng khắp nơi.
VLONG
Thu
Thu đến thăm tôi một buổi chiều
Gió thu lướt nhẹ dáng phiêu phiêu
Bay bay theo gió hương hoa cỏ
Tức cảnh sinh tình cất tiếng tiêu...
VLONG
Cô gái trẻ
Cô gái trẻ đang ngồi bên ô cửa
Môi mỉm cười có lẽ vì tình yêu
Ấm lòng mình như là đang có lửa
Có một người lặng lẽ đứng ngoài mưa...
VLONG
kimanhvang
12-10-2007, 02:16 AM
Một chàng trai đứng lặng dưới trời mưa?
Có phải chăng đang tương tư mộng tưởng
Tại một ai là cho anh chết lặng
Đứng dưới mưa mà tưởng rằng không mưa?
Em làm tình nguyện trẻ
Hôm nay em đi làm tình nguyện trẻ
Chẳng quản gió sương đến những vùng xa
Dạy bọn trẻ học chữ, hát ca
Dạy bà con cách trồng cách cấy
Những công việc tưởng chừng chán ngấy
Nhưng chứa đựng tình nghĩa thiêng liêng
Tất cả mọi người trên khắp mọi miền
Cùng no ấm và thêm hiểu biết
Những ánh mắt cười, bàn tay chặt xiết
Thay lời tri ân, thay lời cảm ơn...
Cũng chẳng có gì, những việc giản đơn
Miễn giúp được người là em vui lắm...
VLONG
Chẳng làm thơ
Bao lâu rồi
chẳng làm
chút thơ
Như con tằm
chẳng muốn
nhả tơ
Như đêm nay
giấc mơ
không đến
Như phố dài
vắng bóng
xác xơ
VLONG
dungnhinanh_em
24-10-2007, 11:32 AM
Tháng ngày quấn quít tháng ngày
Sầu dâng màu lá hao gầy xanh xao
Tìm nhau mãi tự thưở nào
Mất nhau trong thoáng chiêm bao dị thường
Âm vang một chút dư hương
Cuốn theo cánh lá trên đường hư vô
Về nơi dĩ vãng mịt mờ
Có đàn kỷ niệm khù khờ tiễn đưa
Ta chờ hoài những cơn mưa
Để đời còn thấy được mùa lá xanh
Hoa sữa
Đi dọc phố thấy thoảng mùi hương
Phải chăng em mùa thu hoa sữa
Đã trở về đứng chờ trước cửa
Thêm một lần ta được gặp nhau
Đi dọc phố những buổi đêm thâu
Để thưởng thức mùi hương hoa sữa
Để cảm nhận thêm một lần nữa
Tình yêu ta một thuở êm đềm...
VLONG
Nhớ
Ngắm một chút mây trời trên cao ấy
Anh nhớ em anh nhớ quá em ơi
Ở nơi đây anh chỉ thấy đơn côi
Không có em anh nghĩ đời vô nghĩa
Trời vào thu, đường ngập tràn hoa sữa
Cái mùi hương xao xuyến mãi không thôi
Cái mùi hương em đã giữ trên môi
Làm ngây ngất một thời ta từng có...
VLONG
Thu đến
Thu năm nay lại đến
Mang về gió heo may
Mang theo cả vòng tay
Của ngày xưa âu yếm
Thu ơi sao quyến luyến
Chuyện ngày xưa bên nhau
Chuyện ngày xưa qua mau
Cuốn theo từng cơn gió
Hàng cây xưa còn đó
Ngóng đợi bước chân ai
Sương chiều nhẹ bay bay
Thu mờ giăng mắt biếc...
VLONG
Tây Thiên Phiến Khách
Vui ca chạy nhảy khắp mọi nơi
Chẳng biết theo sau có một người
Trên tay ve vẩy chiếc quạt giấy
Chẳng dám nghỉ ngơi chút thảnh thơi
Người mệt nhưng chẳng dám kêu mệt
Sợ người ta nói là nghỉ chơi
Ôi thôi sao mà tôi khổ vậy
Thích người phải thế đành chịu thôi
VLONG
Đông về
Đông về cành lá xác xơ
Âm u mây phủ, giăng mờ mờ sương
Vắng lặng góc phố con đường
Chim thôi không hót để nhường bóng đêm
Đông về ai bước bên thềm
Run run giá lạnh vẫn thèm vòng tay
Ước ao được sống những ngày
Mà ta đã có lâu dài ngày xưa...
VLONG
Anh sẽ đến thăm em
Mặt trời hôm qua đi vắng
Cơn mưa vội vã đến ngay
Đường dài ngập tràn đầy nước
Không thể gặp em, tiếc thay
Nỗi buồn hôm qua tan biến
Vì anh chợt nghĩ đến em
Nụ cười trên môi tươi tắn
Làm anh xuyến xao từng đêm
Mặt trời hôm nay trở về
Đường khô chẳng chút mưa rơi
Chẳng biết em giờ thế nào
Anh đến thăm em ngay thôi
VLONG
Sương tan
Rung rinh trên cành lá
Những giọt sương long lanh
Trông chúng thật mỏng manh
Nhưng đáng yêu biết mấy
Mặt trời lên nắng cháy
Giọt sương biến mất đi
Biến thành hạt li ti
Rồi thành dòng nước mát
Nước chảy vào trong đất
Nuôi dưỡng cỏ, cây, hoa
Cất tiếng hát ngân nga
Mầm non ơi thức giấc...
VLONG
whycry
17-11-2007, 10:40 PM
Hoan hô Ruoi làm thơ hay lém :D
Why mạn phép làm 1 bài
Hương sớm
Hương sớm mơ xa vệt khói xây
Thềm hoa ngoài cửa phủ rêu đầy
Đôi chim tranh hót trên vòm lá
Con bướm dập dờn rũ cánh bay
Đất rộng rừng che ngơ ngẩn nắng
Trời thưa gió lộng hững hờ mây
Quên đời có kẻ xin làm khách
Tìm đến bình tâm giữa chốn này.
Ngày mới
Sáng thức dậy thấy lòng phơi phới
Mở cửa ra đón ánh bình minh
Hòa nhịp sống cuộc đời tươi mới
Trông tương lai rạng rỡ sáng ngời...
VLONG
Chia tay
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Mỗi người một nẻo, nói cười mặc ai
Em thì đã có bạn trai
Còn tôi lặng lẽ, chẳng ai cạnh mình...
VLONG
Thu
Phải sớm nay thu về không nhỉ
Mà trước thềm lá gió xôn xao
Mở cửa ra hương hoa đón chào
Niềm yêu thương ngập tràn góc phố
Trời thu trong xanh qua đôi mắt nhỏ
Đôi mắt em cười rạng rỡ lung linh
Em xúng xính chiếc váy đẹp xinh
Chạy tung tăng đùa cùng nắng mới
Này là gió khẽ vờn mái tóc
Này là chim vui hót trên cao
Này là hoa rung cành khoe sắc
Này cánh diều vi vút liệng chao
Một cảm giác chợt đến nôn nao
Mùa thu này khác rồi thu trước
Mùa thu này không còn chung bước
Chỉ còn em giấc mộng không thành
Thu chợt đến thu thật yên lành
Thu chợt đi vội vàng ai biết
Thu có buồn bên đời mỏi mệt
Hãy dừng chân cùng em ngắm trăng đêm...
VLONG
Thu mình em
Thu đang về ngập tràn phố nhỏ
Trút lá vàng cơn gió heo may
Bầu trời xanh chẳng gợn chút mây
Như mắt em long lanh đến thế
Thu mang về nỗi buồn nhè nhẹ
Có chút gì mất mát đâu đây
Thoảng hương cốm lướt nhẹ qua tay
Mùa chắt chiu từ hồi năm trước
Mùa thu đẹp như tranh thủy mặc
Có nắng vàng đượm mật thơm hoa
Từng đàn chim đàn bướm nhởn nha
Gió hát ru thì thầm êm ả
Thu với em mong manh dễ vỡ
Như chính em đẹp đẽ vô cùng
Như khối mầu lập dị lạ lùng
Những tình cảm đan xen giằng xé
Bỏ tất cả sau lưng lặng lẽ
Ở cuối đường bước một mình em
Chân rã rời mỏi mệt con tim
Nhưng em biết em không gục ngã...
VLONG
kimanhvang
14-12-2007, 10:29 PM
Sương tan
Rung rinh trên cành lá
Những giọt sương long lanh
Trông chúng thật mỏng manh
Nhưng đáng yêu biết mấy
Mặt trời lên nắng cháy
Giọt sương biến mất đi
Biến thành hạt li ti
Rồi thành dòng nước mát
Nước chảy vào trong đất
Nuôi dưỡng cỏ, cây, hoa
Cất tiếng hát ngân nga
Mầm non ơi thức giấc...
VLONG
Hay lắm ruồi đọc thơ bạn
mang chút gì đó rất hồn nhiên và yêu đời ! nhưng đọc sang bài tiếp theo thi lại hết rồi
Sóng vỗ dào dạt
Vồ cát trắng bay
Biển trời bát ngát
Nắng tím chiều xa
Cánh chim gấp gáp
Vượt trùng bể khơi
Chiều tà thúc dục
Hoàng hôn khuất rồi
Đêm thâu thăm thẳm
Đại dương mênh mông
Màn đêm thanh vắng
Vị nồng xa xăm
Nhớ em
Đây quán quen đôi ta từng hò hẹn
Vẫn đông người sao lạc lõng mình anh
Em đã đi đi về nơi xa lắm
Mong manh...
Anh thấy nhớ nụ cười ánh mắt
Nhớ vòng tay hơi ấm thịt da
Nhớ cảm giác môi hôn ngây ngất
Mặc không gian, thời gian trôi qua...
Anh trở về một mình trong đêm vắng
Lạnh run người vì thiếu hơi ấm của em
Mắt cay cay miệng môi mặn đắng
Nhòe đêm...
Khi giấc ngủ chập chờn đang đến
Em hiện ra lại gần bên anh
Nhẹ nhàng ru bằng những lời âu yếm
"Hãy cứ mơ đi anh"...
VLONG
Phố mơ
Phố buồn phố ngủ giấc say
Hàng cây đứng cạnh khẽ lay lá cành
Phố mơ thấy những dáng hình
Từng đôi trai gái tự tình nơi đây
VLONG
Tiễn em
Em tôi say ngủ giấc nồng
Biết chăng bên cạnh tấm lòng người thân
Một hồi chuông đổ rung ngân
Em đi đi mãi tuy gần mà xa
Nào là tiền giấy hương hoa
Nào là tiếng khóc nhạt nhoà không gian
Nào là tiếng nấc khô khan
Còn đâu nước mắt để tràn khoé mi
Vậy là niệm khúc biệt ly
Em đi xa mãi chẳng khi nào về
Tiễn em... ngày cuối... lê thê
Em đi... người ở tái tê... xa dần...
VLONG
Gió và phố
Gió lùa vào con phố vẫn im lìm
Qua những căn nhà và từng ngõ ngách
Khẽ thì thầm những lời than trách
Gió khiến phố mát lành hay nóng bức nhiều thêm
Gió về với phố vào một buổi đêm
Khi ánh đèn vàng trên cao mờ nhạt
Gió lướt khẽ mà vẫn nghe sột soạt
Cây ven đường đã rũ lá vàng rơi
Con phố dường như chỉ muốn nghỉ ngơi
Khẽ vặn mình ru hồn vào giấc ngủ
Để mặc lòng gió với bao điều ấp ủ
Cố quên rằng từng có gió thổi qua...
VLONG
Vạt nắng ở phía hai người
Tay trong tay
bãi cát vàng chân bước
Tay trong tay
từng cơn sóng trắng phau
Tay trong tay
xa xa đàn hải âu
Tay trong tay
ánh nắng vàng rực rỡ
Vạt nắng ở phía hai người
Nồng ấm
vòng tay ôm chặt xiết
Nồng ấm
đôi môi hôn da diết
Soi sáng khung trời
chỉ có hai người thôi...
VLONG
Người con gái chết vì tình
Một màu đỏ tang tóc
Vuơng vãi khắp sàn nhà
Chiếc dao lam trong góc
Vệt máu không phai nhòa
Có cô gái nằm đó
Đôi mắt đang nhắm nghiền
Trên mặt đầy nước mắt
Quanh người một xấp tiền
Trước đó một người đến
Chỉ nói đúng một câu
Đi rồi không trở lại
- Anh chẳng yêu em đâu!
Về sau mới được biết
Cô gái chết vì tình
Một tình yêu tha thiết
Lúc đó là bình minh...
VLONG
yesterday!
13-02-2008, 04:35 AM
Gửi mùa hè giữ hộ chút tình yêu
Khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại
Lúc ấy em có là cô gái
Đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em!
Chạm cánh hoa
Chạm cánh hoa
như chạm người con gái
Tay run run
sợ cánh hoa tàn
Hương nồng nàn
Đọng giọt sương
long lanh trong trắng
Đàn ong bướm
lượn quanh lảng vảng
Tìm chút ngọt ngào của mật
trong hoa
Chỉ thoảng qua...
Sao
bàn tay anh
không dám thử
Chạm cánh hoa
Hoa sẽ không tàn
Mà có khi khoe sắc đẹp hơn...
VLONG
Anh chưa yêu em đâu
Đừng nghĩ rằng anh không lãng mạn
Chỉ bởi vì anh chưa yêu em mà thôi
Nếu em ước ta sẽ thành đôi
Cùng nắm tay rong chơi tháng ngày vui vẻ
Trao cho nhau từng lời yêu ngọt ngào thỏ thẻ
Nụ hôn nồng nàn ấm áp một vòng tay
Thì em ơi có lẽ em đang say
Say men rượu em uống trong đêm vắng
Say men tình anh trót lỡ đánh rơi
Ôi ngọt ngào sao mặn đắng bờ môi
Khi chiếc lá mùa đông đầu tiên rơi xuống
Cũng là khi anh phải lìa xa em
Có thể em sẽ khóc vì nhớ anh từng đêm
Nhưng em ơi
Em đừng thế
Vì bây giờ anh chưa yêu em đâu!
VLONG
Em - Anh
Em nằm ngủ
trong chăn êm
đệm ấm
Anh một mình
cà phê đắng
lạnh run
Em đang mơ
hoàng tử trong cổ tích
Anh cũng mơ
có ai đó cạnh bên
Ước gì giờ
anh đang được ôm em...
VLONG
Em mang Tình yêu đến
Tiếng gà
đánh thức mặt trời
Em đến
đánh thức cuộc đời
của tôi
Tình yêu
ngày trước cút côi
Em mang
đến tặng cho tôi
cuộc tình
Không còn
lẻ bóng một mình
Tôi - Em,
như bóng với hình
bên nhau
Vẫn mong
mãi mãi về sau
Sánh đôi
ngày tháng trọn câu
chung tình
Con gà gáy sáng bình minh...
VLONG
Trở về làm chi em ơi
Muộn rồi!
Dấu chấn xưa đã mờ dần theo năm tháng
Tiếng chuyện trò đã trở nên thinh lặng
Cây ven đường thay lá bao mùa qua
Xót xa!
Người ngày xưa đã không còn theo lối cũ
Chỉ mình em bước đi... ủ rũ
Nước mắt nhòe ướt đẫm thêm mặn môi
Buông lơi!
Chạy thật nhanh ra khỏi miền kỉ niệm
Đừng ngoái đầu cứ thẳng đường bước tiếp
Có tiếng gọi thầm nghe xa ngái đâu đây
À! Tiếng gió đùa đám lá trên cây...
VLONG
Nhút nhát 2
Đứng bên em
sao tự dưng
Anh nhút nhát
Chẳng nói nên lời
mà chỉ biết lặng im
Mong một lần
được kề tai em
ghé sát
Nói rằng:
Anh yêu em.
VLONG
Cafe kí sự
Cafe nóng khói bay nghi ngút
Cặp tình nhân quấn quít đong đưa
Một nụ hôn cháy môi ngọt lưỡi
Ở ngoài kia trời vẫn đang mưa
Cafe nguội không ai chạm đến
Họ ôm hôn không nói một lời
Mặc xung quanh xì xào bàn tán
Chốn không người!
Cafe đắng thôi đành bỏ dở
Họ đứng lên và rời nhau ra
Ở ngoài kia trời không mưa nữa
Về nhà...
VLONG
Đứng trước biển
Đứng nơi đây mênh mông biển sóng
Trắng một màu bọt nước, mù sương
Những tia nắng trên cao lấp ló
Phía đằng xa những cánh buồm giương
Chạy vòng quanh đoạn đường vách đá
Trên vầng trán lấm tấm mồ hôi
Đầu ngón tay gió lùa lành lạnh
Đứng trước biển cảm thấy nhỏ nhoi
Đã lâu rồi mới về với biển
Vẫn đậm đà, quyến rũ, bình yên
Dù bao đời hay ngàn năm nữa
Vẻ đẹp này luôn thế vẹn nguyên
Đứng trước biển bao la rộng lớn
Nỗi muộn phiền biến mất thật mau
Bước dọc theo từng con sóng vỗ
Lòng nhẹ nhàng hít một hơi sâu
Tôi ngồi xuống nhìn biển lặng yên
Nghe dạt dào sóng tràn bãi cát
Từng cơn gió thôi qua mặt rát
Tôi ngỡ mình trong giấc ngủ say
Giấc mơ đưa tôi về miền kí ức
Trở về tuổi thơ cùng với biển năm nào
Thuở ngày xưa có thật nhiều mơ ước
Nhỏ bé thôi nhưng tinh khiết làm sao...
VLONG
Tha thứ cho em
Hãy tha thứ cho em anh nhé
Vì trong tim em đâu chỉ có riêng anh
Còn có một người con trai đã đến bên em trước đó
Nay đã xa...
Hãy tha thứ cho em anh nhé
Có nhiều đêm em đã khóc lặng thầm
Nhớ kỉ niệm và nhớ một người em không sao quên được
Tất nhiên đó không phải là anh...
Hãy tha thứ cho em anh nhé
Em bây giờ chẳng biết phải làm sao
Có phải chăng em tham lam quá đỗi
Không muốn quên người này cũng chẳng muốn mất người kia
Hãy tha thứ cho em anh nhé
Đã có lần em tạm rời xa anh
Để nghĩ suy xem em có yêu anh hay là đang lừa dối
Em cũng không biết nữa
Hãy nói với em và tha thứ cho em...
VLONG
Vĩnh biệt từ đây
*
Em hãy nói với anh một lời cuối
Rằng vì sao ta lại phải chia tay
Khi tình yêu đôi ta đang nồng ấm
Hạnh phúc ngập tràn tay chẳng rời tay?
*
Em xin anh đừng hỏi em gì nữa
Chỉ biết rằng ta chẳng thể là của nhau
Anh hãy quên em như chưa từng quen biết
Để nhẹ lòng thanh thản lúc về sau...
*
Ừ thì thôi không hỏi em thêm nữa
Quên em ư? Làm sao có thể quên
Hình bóng em đã khắc ghi tim đỏ
Chỉ khi nào ngừng đập mới thể quên!
*
Về thôi anh đôi đường đôi ngả
Nước mắt nào có chảy được đâu
Bước đi anh bước về phía ấy
Em bước phía này vĩnh biệt từ đây...
*
Vĩnh biệt em vĩnh biệt vòng tay
Vĩnh biệt em vĩnh biệt tháng ngày
Vĩnh biệt em vĩnh biệt tất cả
Vĩnh biệt em vĩnh biệt từ đây...
VLONG
Lời yêu nói dối
Miệng cười nước mắt lại rơi
Khi người cất tiếng nói lời biệt ly
Ngoảnh mặt mà chẳng rời đi
Như là níu kéo chút gì đã qua
Trong lòng một nỗi xót xa
Trào dâng trong dạ thốt ra nghẹn lời...
Ngày xưa chung bước không rời
Giờ đây lẻ bước một người mà thôi
Ngày xưa người nói với người
Yêu nhau mãi đến trọn đời chẳng xa
Bây giờ thì mới nhận ra
Lời yêu đã nói chỉ là dối nhau
Về sau tìm thấy ở đâu
Ai người nói được một câu thật lòng...
VLONG
Em ba mươi
Ba mươi tuổi rồi
người em bé nhỏ
Đừng sống khép mình
hãy dang rộng vòng tay
Giống như đôi cánh chim
tung bay phiêu lãng
Đùa cùng nắng - gió - mưa - mây
Ba mươi tuổi rồi
người em bé nhỏ
Chẳng biết em
đã trải nghiệm
tình yêu
Hay vẫn trắng trong
như một nàng công chúa
Hãy để anh làm một chàng hoàng tử
Đánh thức em
Đánh thức tuổi ba mươi.
VLONG
Nhớ ai
Nhớ ai nhớ mãi không quên
Nhớ ai nhớ đến phát điên cả người
Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười
Nhớ đôi tay nhỏ dáng người thướt tha
Nhớ giọng nói tựa oanh ca
Nhớ đôi môi đỏ nở ra hoa cười
Nhớ sao nhớ lắm một người
Đêm nằm cũng nhớ ngày ngồi ngẩn ngơ
Nhớ ai tôi mới làm thơ...
VLONG
Câu chuyện tình tôi
Em đến bên tôi vào một mùa đông giá rét
Cái lạnh trong lòng hơn hẳn cái lạnh ngoài da
Mở rộng vòng tay anh ôm em thật chặt
Mặc thời gian cứ chầm chậm trôi qua...
Mùa xuân sang tiếng chim ca ríu rít
Hoa trên cành khoe sắc tỏa đậm hương
Anh và em đi bên nhau như đôi uyên ương dưới nước
Tràn ngập yêu thương...
Và khi cái nóng mùa hè chợt đến
Chẳng thể ôm em như trong cái rét của mùa đông
Rời tay ra mà không biết sẽ xa nhau mãi mãi
Xa mặt cách lòng...
Một mùa thu không còn bên nhau nữa
Chỉ một mình đếm lá rụng ngoài sân
Gió heo may thổi luồn qua da thịt
Vang vọng bầu trời là tiếng sáo diều vang ngân...
Mùa đông về mang theo về lạnh giá
Mang theo nỗi nhớ nhưng không mang về người xưa
Biết tìm đâu được một vòng tay ấm
Như giấc mơ...
VLONG
Tình yêu 2
Đưa tay đây để anh nắm tay em
Anh nắm chặt và không rời ra nữa
Kéo sát vào lòng ấp ôm che chở
Em có thấy ngọt ngào những nụ hôn
Bây giờ không còn cảm giác cô đơn
Ta bên nhau và có nhau mãi mãi
Trong vòng tay anh em không cần sợ hãi
Mặc gió mưa mặc bão táp phong ba
Nào ta cùng hát ngân nga
Bài tình ca về những đôi tình nhân thắm thiết
Những tình yêu bất diệt
Vẫn muôn đời mãi mãi chẳng lìa xa
Hãy ví tình yêu là hương hoa
Hoa nở, hoa tàn, hương còn vương vấn
Hãy ví tình yêu là vị mặn
Nước biển ngàn đời có bao giờ nhạt phai...
VLONG
mialau
15-08-2008, 11:34 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/ty-75.jpg
Chào Anh Ruồi , chắc mình hợp nhau quá heng....hihihhi. Mía ngọt như mật , còn ruồi thì thích mật , phải hong nè...hihihi
Bài thơ trên là 1 kỷ niệm đánh dấu ngày mía mơí biết làm thư pháp đó...ihihhì
Chúc Anh Ruồi cuối tuần vui nha. Mía lau
Cảm ơn bạn mialau đã vào ủng hô nhé. :)
Chia phôi
Đứng trên thuyền
mắt nhìn
bến cũ
Thấy chạnh lòng
mi rũ
lệ rơi
Con thuyền rẽ sóng
nhẹ trôi
Hai bờ cách biệt
chia phôi
một đời
...
VLONG
soledad_1811
05-10-2008, 12:56 AM
Giờ này cách biệt phương trời
Biết ai còn nhớ đến 1 người hôm qua!
Người yêu giờ cũng đã đi xa!
Thuyền chờ bến cũ cây xào chơ vơ!
Phải chăng ai vẫn còn mơ!
Bến trăng ngày ấy tương tu đến giờ!
Người ơi đừng có đời chờ
Người xa bến đã sang sông đâu còn!
Vé số
Có tiếng trẻ con cất lên lanh lảnh
"Vé số đê, ai mua vé số nào"
Người nhỏ thỏ, gương mặt xanh xao
Nhưng đôi mắt sáng ngời niềm hi vọng
Tiếng vẫn rao nhưng dường như lạc giọng
Xấp vé trên tay sao chẳng vơi đi
Đáp trả tiếng rao là tiếng đuổi "xuỳ xuỳ"
Không bán hết, hôm nay có đủ vốn
Cái ấm áp đã rủ nhau đi trốn
Chỉ còn lại cái lạnh giá nơi đây
Mọi người thì áo ấm mặc dầy
Còn riêng em mỏng manh quần áo rét
Sắp hết năm giờ cũng là gần tết
Mua sắm, đi chơi, gia đình bên nhau
Chuyện đó xa vời, chuyện của ngày sau
Trên tay em vẫn còn nguyên số vé...
VLONG
Có khi nào ta chợt
Có khi nào ta chợt đứng lại
Giữa con đường tình ái chạy đua
Để nhận ra những được và mất
Khi kết thúc có thắng có thua?
Có khi nào ta chợt mê say
Bởi một hình bóng lướt qua vội vã
Bỏ mặc sau lưng chạy theo hối hả
Rồi mất tất cả những thứ bên mình?
Có khi nào ta chợt ngẫm nghĩ
Tình yêu là gì? Là đúng hay sai?
Người kiếm tìm mệt nhoài chẳng thấy
Người có rồi vứt bỏ rời tay...
Có khi nào ta chợt... là ta
Không chạy đua-mê say-tìm kiếm...
Một, hai, ba... nào ta cùng đếm
Mau chìm vào giấc ngủ dịu êm...
VLONG
Vô đề
Em có trách
khi anh
không lãng mạn
Mua tặng em
dù chỉ
một đóa hồng
Em có biết
những bông hoa
đã héo
Anh làm sao
có thể
tặng em đây?
Thấy người ta
có đôi
có cặp
Hai đứa mình
sao chẳng
thành đôi
Thấy người ta
tràn ngập
hạnh phúc
Hai đứa mình
hai nửa
đơn côi?
VLONG
Anh là chủ rể - Em là cô dâu
Ngày đặc biệt - hôm nay anh là chủ rể
Em là cô dâu xinh đẹp nhất trần đời
Không gian tràn ngập tiếng cười
Khoảnh khắc này chỉ một lần trong đời mà thôi
Kể từ đây chúng ta đã thành đôi
Đôi vợ chồng sắt son sống với nhau đến răng long đầu bạc
Như dây trầu - cây cau quấn quít bên nhau một màu xanh ngắt
Chẳng chia lìa, mãi mãi chẳng rời xa
Anh sẽ đón em về chung một mái nhà
Và ta sẽ có những đứa con xinh tươi ngoan ngoãn
Cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khổ trong cuộc sống
Cùng nhau sẻ chia niềm hạnh phúc và nỗi buồn
Niềm vui này chúng ta đã chờ đợi mỏi mòn
Để hôm nay vỡ oà thành tiếng cười, mừng rơi giọt nước mắt
Đây không phải giấc mơ mà là sự thật
Chúng ta có nhau và mãi mãi bên nhau...
VLONG
nguyenphuong
30-12-2008, 02:25 AM
đông qua xuân đã về rồi
chuyển sang mũa mới khắp trên đất trời
xuân sang la tết đến rồi
muôn người già trẻ vui cùng chơi xuân
Mơ hồ
Chiều rơi một cánh thiên thần
Để cho đêm tối lại gần lòng ai
Lửng lơ một đoá xuân mai
Phất phơ trên ấy mệt nhoài tháng năm
Âm thầm một nốt nhạc câm
Lặng vùi dưới ấy ươm mầm cỏ xanh
Trên cao mây trắng lượn quanh
Mà theo cơn gió đi nhanh chẳng về...
VLONG
nh0kquan
27-02-2009, 10:03 PM
NHỮNG GÌ CÓ THỂ
rất có thể trời và ta là một
khi ta buồn trời cũng khóc cùng ta
và hôm nay ta đã fải chia xa
một lần nữa người bạn hiền yêu dấu
rất có thể con đường ta đã chọn
chỉ mình ta fải nếm mật nằm gai
vì trên đường chỉ chỉ có một ko hai
mình ta bước và mình ta chiến thắng
rất có thể hôm nay là mãi mãi
vì niềm vui chỉ trọn vẹn khi cười
ta mỉm cười ko để nước mắt rơi
bởi hôm nay cũng là lần gặp cuối
rất có thể ngày mai ta hội ngộ
với nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa
mà tại sao ngay giây fút bây giờ
con tim ta lại run và đau nhói
nói thật lòng chẳng gì là ko thể
chỉ cần ta gắng sống tiếp ngày mai
bạn yêu dấu thôi mai này gặp lại
hãy để tôi vẫn nhìn thấy bạn cười
thiên sứ trắng
27-02-2009, 10:48 PM
tôi chẳng biết vì sao tôi khóc
chỉ thấy rằng lệ buốt vẫn tràn mi
tôi không biết vì sao mình ích kỉ
chỉ biết rằng đã trót yêu anh
tôi ko biết vì sao tôi lạnh
chỉ thấy rằng tôi đang rất cô đơn
tôi chẳng biết có mối tình nào hơn
tình của tôi dành cho anh nữa
tôi ko biết tại sao anh dối lừa
chỉ biết rằng tôi còn mãi yêu anh
thiên sứ trắng
28-02-2009, 11:09 PM
thơ tui viết theo dòng cảm xúc
cũng tự do như chính cuộc đời tôi
thơ ko hay nhưng tôi đã chép rồi
bạn có đọc chớ chê cười bạn nhé
Bài thơ cuối cho em
Em gửi anh tấm thiệp hồng ngày cưới
Anh quay đi chẳng dám nhận từ người
Lòng quặn đau mà nước mắt tuôn rơi
Em không thấy hay giả vờ không thấy?
Nhớ ngày xưa ta yêu nhau biết mấy
Hẹn thề rằng là tình cuối chẳng phai
Để bây giờ anh chẳng thể nguôi ngoai
Nhớ về em từng đêm anh tiếc nuối...
Có ngờ đâu em sắp làm đám cưới
Với ai kia anh chưa gặp lần nào
Có lẽ em cảm thấy thật ngọt ngào
Nhưng với anh sao thật là cay đắng...
Đành vậy thôi cuộc đời anh trống vắng
Em lấy chồng anh như nắng trong mây
Đến bao giờ có thể quên em đây...
VLONG
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.