Xem đầy đủ chức năng : HÀNG chế >.<!!!!
star_lovely71
28-08-2007, 02:14 AM
[SIZE="4"][B]Bước tới hàng game bóng xế tà
Người đông chen mất lối đi ra
Lom khom ngoài quán người săn boss
Lác đác bên trong toàn lũ gà
Nhớ vợ đau lòng châm điếu thuốc
Thương bạn mỏi miệng hét 8k
Dừng tay nhìn lại rồi suy ngẫm
Một mình một room ta với ta :so_funny:
huathienbao
28-08-2007, 03:23 AM
thơ gì mà dở dữ vậy ta
người viết dở hơn cả lũ gà!
giangtuantuong
28-08-2007, 03:58 AM
NGhiện game cô bé chẳng về nhà
Cứ ngồi ở quán nhảy 8k
Rồi đến một ngày người mệt mỏi
CHẳng biết đi đâu....bởi đã già
huathienbao
28-08-2007, 10:14 PM
ngồi chơi tới già có chi đâu
chơi lâu như vậy vẫn cứ gà
!!!hahha
huathienbao
30-08-2007, 12:12 AM
Ra vào mà vẫn cứ gà
Tới đây anh chỉ để mà biết chơi
lolem_khoctham
30-08-2007, 05:27 AM
thơ này thấy đọc rất hay
cớ sao lại nói thơ này gà ta?
star_lovely71
30-08-2007, 06:54 AM
hơi đâu nói người hem bít thưởng thức thơ ca!
chê thì chê nhưng hem xem lại mình đã làm hay chưa?
van_minh
30-08-2007, 06:11 PM
bước tới lầu xanh bóng xế tà
thân người con gái ở nơi xa
ra ra vào vào dừng suy nghĩ
quyết chí bán thân kiếm chút tiền
.............................................
bước tới lầu xanh bóng xế tà
thân người con gái ở nơi xa
ra ra vào vào dừng suy nghĩ
quyết chí bán thân kiếm chút tiền
star_lovely71
31-08-2007, 12:38 AM
bước tới lầu xanh bán nhan sắc
đưa tiền chả chịu chịu kim cương
nhưng anh đây chỉ cóa đô la
em chịu chứ?!oki lìn!:hum:
lolem_khoctham
31-08-2007, 05:21 AM
bước tới đèo ngang đã ngà ngà
trông gà hóa cuốc tưởng hằng nga
suy đi nghĩ kỹ mình ko phận
lận đận kiếp người _ kiếp " bán hoa "
ngẫm lại thương mình đời nhan sắc
cái kíp đa tình mộng thuyền quyên
ai xui duyên số thời đôi ngã
ngoảnh lại cuối đường ta với ai?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.