PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí 24/7



bibo_bobi
27-08-2007, 08:36 PM
Ngày đầu tiên viết nhật kí đây hí hí , đáng lẽ viết từ đêm qua rồi cơ. cặm cụi type được rõ là dài rồi tự dưng cúp điện cái phụp :timvo:. thế là làm biếng hổng thèm viết lại lun. vì thế nên hôm nay lại bị bg hâm doạ. Sao hôm nay đi học hạnh phúc thế ko bít , đến lớp được 5' thì thầy PHT lên thông báo nhà thầy bộ môn có việc hiếu :dien: , tụi nó hô hào ầm trời thế là bị thầy PHT mắng cho 1 trận , nhưng hình như lúc đó mình la to nhất hay sao ấy :rang:.
Nhưng mờ hôm nay cũng xui , đi mua cái đầu đọc thẻ 120k rồi vào hàng soft ware người ta bảo cái này chỉ bán 60k. huhuhuh thế là đáng lẽ ra mua được 2 cái lận , lại vào đúng cái lúc mình đang bị cắt trợ cấp tháng này chứ , cũng may là cuối tháng rồi ráng chịu nốt mấy ngày vậy. Hic tháng 9 này là tháng tử thần đây , sao mờ nhìu người SN tháng 9 này thế ko bít nữa. đầu tháng là nhóc Việt mở đầu chuỗi ngày đau khổ , tiếp đó là đên...mình ^_^ sau đó đến nhóc Trang Tròn , a thôi chết hôm trước bg cũng bĩu là SN tháng 9 nữa. may mà mỉnh hổng nhớ ngày. Eo ôi mình toàn wen người SN tháng 9 ko hà , chúa run rủi hay là trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ? Cái chuyện sáng nay mama nói làm mình ngượng chết đi được , huhuhu chỉ tại cô Thảo nói cho mama bít. kon trai mà théc méc chuyuện sinh nở thì có sao đâu nhỉ? thèng cháu bả củng 21 rồi cơ mà huhuhuh nó củng phải lấy dzợ rồi sinh con nữa chứ. ko tìm hỉu cho kĩ rồi sau này dzợ nó....thì nó bít làm cái j? có thế thôi mà cũng đi kể với mama mình. kêu mình tò mò nữa chứ, chết ! hình như hôm trước có nghe ai nói tò mò là ko sống lâu được. nhưng thôi thà tổn hao mấy ngày tuổi thọ bù lại bít được 1 số cái mà...ko hỏi thì còn lâu mới bít thì cũng đáng. Buổi đầu viết thế thôi vậy , giờ check list xem có ai hông vô 8 chút cho vui. bg giờ này chắc đang ở chỗ làm òi , hí hí nói chuyện với bả mắc cừi mún chít. nói chuyện lúc nào củng hâm doạ mờ vẩn thấy vui , chỉ tiếc hôm trước mình về sớm we nên hổng gặp đc. Bít đâu hôm đó gặp bả lại giới thiệu cho...đứa bạn nào đó thì seo. Tiếc cha chả là tiếc
http://www.quehuong.org.vn/nr050307131435/nr050106094245/nr050112153408/tamdao2.jpg

Lost.
28-08-2007, 07:44 AM
Jun còi ơi là Jun còi
Tự dưng ta buồn mới ngớ ngẩn chứ - chán cái đời lắm cơ !

À bi giờ mới nhớ để luận tội đây
:gian::gian: bg này - tươi tắn trẻ trung thế lài mờ cứ bà già là sao hử Jun con
Mở ngoặc , cười phát :so_funny:.....---> Jun <-- Hoh phải tên Hàn Wuốc mô - chỉ là có người không thích làm rồng thì thác xuống làm jun cho yên fận :haha:

Viết thì cứ viết đại đê - cứ vác bg vào làm gì cho xấu hết hình tượng :meo:
---------
Giờ là ké Jun viết cho ta fát , mở ngoặc là biểu Jun lập nk là để ké chân than thở thôi í mờ :cr:

Đau đầu / họp hành - hành nhau dã man quá - mọi thứ đều khốn khổ....mà thôi chẳng nhắc nữa
Ích già í ới qua y!m : "đi uống trà đá "

Đang trong tình cảnh này , biết thừa cái trà đá của Ích nó là loại Hà Nội dzòi =))
Đi đây - lấy tí men về để Thác Loạn cho khí thế với cả nhà :cr:

bibo_bobi
28-08-2007, 07:59 AM
Tối nay Tam Đảo vần lạnh như mọi khi , tuy cái lạnh ko đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng mình cũng chẳng muốn ra ngoài vào giờ này tẹo nào. Tự dưng giờ mình lại có cái thói quen là đứng trước ban công cho từng làn gió lạnh thổi vào mặt , Đứng đó rồi ngắm cảnh xung quanh. rồi đứng đó nghĩ ngợi lung tung... hơi hâm chút nhưng kể ra những lúc đó cũng thú vị lắm chứ nhỉ? vì có được cái cảm giác yên bình , quên mọi lo toan trong cuộc sống.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/7/79/Tamdao1.jpg/800px-Tamdao1.jpg
Được ngắm TD từ trên cao thật là thích thú. Hông bít với người khác có vậy ko? mà mình ngày nào cũng ngắm mà ko thấy chán. Hôm nay chiều ko đi đá bóng vác máy ảnh ra chụp cảnh TD chiều xuống cũng khá lãng mạn đấy chứ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/f/f4/Tamdao2.jpg/800px-Tamdao2.jpg
Mai được nghỉ học buổi sáng rồi , mai rủ ku em lên Thiền viện tập thể dục mới được , không khí trên đó thật yên bình và trong lành. đã tuần rồi mình chưa có ghé lên đó cũng thấy nhớ mấy chú tiều trên đó ghê :D
http://www.thuvienhoasen.org/truclamtaythienmuaxuan-1.jpg
Thoy gio` check list xem co ai ranh? hong 888 chut cho dzui ^_^

bibo_bobi
28-08-2007, 08:13 AM
Jun còi ơi là Jun còi
Tự dưng ta buồn mới ngớ ngẩn chứ - chán cái đời lắm cơ !

À bi giờ mới nhớ để luận tội đây
bg này - tươi tắn trẻ trung thế lài mờ cứ bà già là sao hử Jun con
Mở ngoặc , cười phát .....---> Jun <-- Hoh phải tên Hàn Wuốc mô - chỉ là có người không thích làm rồng thì thác xuống làm jun cho yên fận :haha:

Viết thì cứ viết đại đê - cứ vác bg vào làm gì cho xấu hết hình tượng
---------
Giờ là ké Jun viết cho ta fát , mở ngoặc là biểu Jun lập nk là để ké chân than thở thôi í mờ

Uhm nãy thấy bg onl định vào 88 chút nhưng lúc đóa đang mải coi phim , đến lúc hết phim thì bg cũng out mất gùi , nhưng mà thoy hổng seo. cũng chỉ định vô khoe cái topic này thoy nhưng hóa ra bả bít từ đỡi nào òi :meo:.
hí hí đã là bg rồi mà còn "tưới tắm chẻ chung" mới sợ :D đúng là YAMAHA
hihhi nhớ lại cái buồi hôm trước bg phone cho tui bằng số lạ , tui hỏi ai đó? bg kêu " bg đây " lúc đấy buồn cười nhắm mờ hổng dám cười:so_funny:. Đấy nhá chính bg nhận cái tên đó còn gì.
Eo oy cái tên Jun chả hợp với tui tẹo nào , hic mới đầu nghe bg gọi vầy thấy thích thích ( tưởng bả coi mình như trai HQ ) ai dè nghe bả giải thích mà tan mộng lun :timvo:. Tui hổng có thích cái tên đó đâu bg ui , vậy thì cho tui về làm rồng vậy chứ hok thích Jun tẹo nào. nghĩ mà thấy ghê ghê :hiepsi:
http://vnexplore.net/files/vinhphuc/tamdao.jpg http://vnexplore.net/files/vinhphuc/tamdao_resort.jpg

bibo_bobi
28-08-2007, 10:19 PM
Đi học về là đi học về , em về nhà em sờ cơm ngụi.....Hic cơm nguội cũng ko còn rồi huhuhu đi mua cái bánh mì gặm tạm :(
Hí hí sáng nay đi học bài tập thầy cho khó qua hông đứa nào chịu làm thầy bực quát " Thôi chiều nay nghỉ ko học hành gì nữa chán các cô cậu lắm rừi " Thầy nổi giận mà mặt mày đứa nào cũng phớn phở mới hay :D
Hờ ! hôm qua nhận lời của Tiểu Quỷ thu bài MM1TY òi , nhưng sao bài đó mình hát dỡ thế :( , chỉ sợ nghe xong mất hết hình tượng thoy huhuhu , nhưng thôi kệ có sao đâu ^_^
TQ chả bít là ai nữa , hình như cũng là bạn của bg. khi nào phải hỏi bg cho rõ về nhân này mí được :D

Mai mai 1 tinh yeu
http://67.72.16.80/jarry_lo/29/05/freemp3/bienthuy+maimaimottinhyeu.mp3
http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images612455_tamdao1.jpg

tiểu quỉ
29-08-2007, 12:37 AM
Yah, tiểu quỉ có mặt ^_^ Ưm, cái bà già ấy có dạo hỏi tội quỉ suốt vì biết bibo và giọng hát bibo bên room Ca Sĩ mà ém hàng, ko giới thiệu dzới bả í :meo: Hihi, vì nhận lời của quỉ nên mới thu àh, iu thế :huglove: Trong này có mấy bài nữa, để quỉ down về nghe luôn 1 lượt rùi nhận xét nhá ^^

bibo_bobi
29-08-2007, 12:41 AM
Yah, tiểu quỉ có mặt ^_^ Ưm, cái bà già ấy có dạo hỏi tội quỉ suốt vì biết bibo và giọng hát bibo bên room Ca Sĩ mà ém hàng, ko giới thiệu dzới bả í :meo: Hihi, vì nhận lời của quỉ nên mới thu àh, iu thế :huglove: Trong này có mấy bài nữa, để quỉ down về nghe luôn 1 lượt rùi nhận xét nhá ^^
Hic ! bả chê tui hát dỡ hoài à huhuhu
Giờ mới lục ra 1 bài của TQ hát á , hát hay vậy mà im tiếng thế :bicycle:
Eo ôi mấy bài tớ để trong này là...tập hợp những bài tớ thấy dỡ nhất á , chỉ mình tớ nghe để rút kinh nghiệm thui TQ nghe làm chi? ngượng lém :timvo:
Ua? ma` sao TQ bit tui goi Miranda la bg ??
http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images612453_tamdao2.jpg

.March
29-08-2007, 01:15 AM
Uầy , bắt gặp mấy đứa táng nhau trong này mờ ko hú bạn miếng nào nhá :rang::rang:

tiểu quỉ
29-08-2007, 01:44 AM
Hic ! bả chê tui hát dỡ hoài à huhuhu
Giờ mới lục ra 1 bài của TQ hát á , hát hay vậy mà im tiếng thế :bicycle:
Eo ôi mấy bài tớ để trong này là...tập hợp những bài tớ thấy dỡ nhất á , chỉ mình tớ nghe để rút kinh nghiệm thui TQ nghe làm chi? ngượng lém :timvo:
Ua? ma` sao TQ bit tui goi Miranda la bg ??

:so_funny: Thì đọc trong này chứ đâu :so_funny: Hôm qua vừa ghẹo cái Ú, nhầm, cái "bà già" xong, bảo bắt quả tang 2 người gọi nhau bằng tên thân mật nhá, jun con - bà già :so_funny: "Đau ruột" :so_funny:

Ọc ọc, hay đâu mà hay, tạm ổn thôi ... :| Mọi người cứ khen quá làm quỉ đâm ... ngượng :| Khen quá coi chừng mốt quỉ tưởng mình "hót" hay thiệt thì chết :rang:

Êu, tập hợp những bài thấy dở nhất mà còn được thế này á :| Bài MMMTY nghe khá đấy. Nghe rất ngọt và ấm, ko dở chút nào đâu :)

Bài Because I'm a boy nghe cũng ổn lắm mờ ^_^ Ah, tớ thích gọi là Em Đã Trôi Xa hơn, chứ Because i'm a boy nghe nó cứ... thế nào ấy 8->

Bài Bên Ấy Bên Này thì nghe có nhiều chỗ... hát ráng quá ^^"

Bài Cung Đàn Tình Yêu cũng vậy. Ah mà, giọng nữ nghe khá lắm ^-^, chỉ là giọng bạn bibo với giọng bạn í trong bài í ko có hợp rơ lắm, nghe nó hơi chõi :P

Nhìn chung thì giọng bibo bảo yếu ko yếu nhưng bảo mạnh cũng chẳng mạnh. Nếu bài nào có ít chỗ cao thì nghe rất khá, còn gặp bài nhiều đoạn cao quá thì nghe rõ ra cái hát ráng, lại mất hay ^^" Ah, còn về việc hát giống Bo thì, đúng là nghe nhiều nên có ảnh hưởng í, ở cái cách bắt giọng, luyến chữ, v.v... nhưng còn về chất giọng thì vẫn là giọng của bibo thui, có thể là hơi giống Bo thật, nhưng vẫn là giọng của bibo í mờ ^-^ Vì nếu cố bắt chước theo 1 cái giọng vốn ko phải giọng của mình thì bài 1, bài 2 rùi cũng sẽ hở ra cái bắt chước í, đằng này nghe 10 bài như 1 í mờ ^-^ Cơ bản là giọng bibo nghe rất ấm :x

Eo ôi, song ca với bibo á ? Eo, nếu là song ca các bài hát mà Bo từng song ca thì... tớ nghĩ bạn bibo đề nghị bạn bà già thì hợp lý hơn. Ko biết bibo từng nghe bà già hát chưa, hát nhạc của Bo hay cực í ^_^ Bạn bibo thử dụ dỗ, nhầm, đề nghị và thuyết phục bà già thử xem ^-^

Hehe vậy là bạn bibo còn "nợ" tớ với cả _violet_ 3 bài nhá ^-^ Đến Một Lúc Nào Đó, Tâm Hồn Xao Động, Tình Quay Gót ^__^

bibo_bobi
29-08-2007, 02:37 AM
:so_funny:
Êu, tập hợp những bài thấy dở nhất mà còn được thế này á :| Bài MMMTY nghe khá đấy. Nghe rất ngọt và ấm, ko dở chút nào đâu :)
Bài Because I'm a boy nghe cũng ổn lắm mờ ^_^ Ah, tớ thích gọi là Em Đã Trôi Xa hơn, chứ Because i'm a boy nghe nó cứ... thế nào ấy 8->
Bài Bên Ấy Bên Này thì nghe có nhiều chỗ... hát ráng quá ^^"
Bài Cung Đàn Tình Yêu cũng vậy. Ah mà, giọng nữ nghe khá lắm ^-^, chỉ là giọng bạn bibo với giọng bạn í trong bài í ko có hợp rơ lắm, nghe nó hơi chõi :P
Eo ôi, song ca với bibo á ? Eo, nếu là song ca các bài hát mà Bo từng song ca thì... tớ nghĩ bạn bibo đề nghị bạn bà già thì hợp lý hơn. Ko biết bibo từng nghe bà già hát chưa, hát nhạc của Bo hay cực í ^_^ Bạn bibo thử dụ dỗ, nhầm, đề nghị và thuyết phục bà già thử xem ^-^
Hehe vậy là bạn bibo còn "nợ" tớ với cả _violet_ 3 bài nhá ^-^ Đến Một Lúc Nào Đó, Tâm Hồn Xao Động, Tình Quay Gót ^__^
Thiệt đó ! mấy bài này ngoài tớ ra thì chưa ai đc nghe đâu hic hic!
Hihihi tại tớ hổng bít tên tiếng Việt của bài Because...là gì nữa :D ( mới đầu hỏi tụi nó còn bĩu là bài " Because I'm a gay " kìa :dien: )
Bài bên ấy bên này thu cũng lâu òi tại lúc đó ko có karraoke chuẩn nên phải tự làm beat để hát nên nghe mới khiếp vậy á.
Bài Cung Đàn Tình Yêu tớ hát với 1 thành viên band Nami bên www.Rap.vn á , uhm có thể tại giọng hông hợp chứ nhóc đó hát củng hay lém :rang:
Tớ rủ bg hát chung òi , nhận lời rùi nhưng hổng bít đến khi nèo :D tiếc là chưa được nghe bả hát hùi nào. Thì khi nào cả cậu củng hát với tớ bài cho vui :D
Mà có j add nick Y!M tớ nói chuyện há , kẻo bg kêu là 88 , xì pam là bả del bài liền há :botay:.

Uầy , bắt gặp mấy đứa táng nhau trong này mờ ko hú bạn miếng nào nhá :rang::rang:
À ! chào bạn Violet rất vui đc làm wen với bạn :D thấy nick hùi lâu rùi nhưng chua nói chuyện bao h :mecry:
http://img217.imageshack.us/img217/2615/fromthacbacbs0.jpg

.March
29-08-2007, 03:44 AM
Ôi dzồi ôi , QUỷ dzà nhận xét bạn í kinh nhờ :hihi:
Quỷ dzà hát cũng hay lắm , khi nào song ca cùng bạn Bibo cho tớ nghe với nhá Quỷ dzà :hihi: , Khung trời ngày xưa í , èo nhắc lại thấy thích nghe rầu :chayle:

anny N
29-08-2007, 03:45 AM
Bạn ờ ah ờ...bạn giun hay dế gì ơi....:nhi:Thế ra là bạn ở Tam Đảo ah? Mờ có vẻ bạn cũng thích chụp ảnh phết nhờ ,giống tớ nhờ :nhi:Mà bạn lài nói chuyện có vẻ giống Lết nhà mình nhờ :rang:
Ko biết có "tàu ngầm" hok???:chayle: :chayle: :chayle:

Piét Lở : Bài Khung trời ngày xưa Vân hát cũng hay bỏ xừ :nhi:

Thêm nữa là ...Cả đêm qua mưa ...Sáng dậy ra thấy lành lạnh ...Sởn da gà da vịt lên :nhi:
Thu đã về rồi ...Khi nào bạn giun dế gào tớ bài bào về Thu với :nhi:
(Rầu !Thêm khoản này có mà del nhá :chayle: )

.March
29-08-2007, 03:51 AM
Èo ôi , cái Mầu nó tăm nhanh thế chứ lị :so_funny: , ò ò , giờ mới để ý cách nói chiện cũng hơi hướng Lết nhà mình :so_funny:

Bạn jun jế ơi , có dịp nào lên Tam Đảo dzẫn bạn đi chơi với nhá , dzòm mâý cái hình cái nào cũng đẹp hết.

Viết nốt bài này thôi :hihi: , cái Ú nó mạnh tay lắm :so_funny:

Hà Nội hôm nay mát mẻ nhờ << nhật kí của em :hihi: , chị Ú cấm động :so_funny:

bibo_bobi
29-08-2007, 08:48 AM
http://67.72.16.80/jarry_lo/25/05/freemp3/bienthuy+phiasauanhmatbuon.mp3
http://www2.vietnamnet.vn/dataimages/original/images653573_tamdao26.jpg

Lost.
29-08-2007, 09:07 AM
Jun bị khùng rồi - đã bảo là không fải , không như thế ,khổ lắm , biết nói thế nào bây giờ được nhỉ ....
Uh thì cũng là "chuyện chẳng đâu" mà nhỉ , nên có lẽ nó cũng chẳng cần tóm gọn lại làm gì ! Chỉ là có kẻ đã hiểu sai mọi thứ để rồi .....chẳng có con đường để giải hết nghĩa cho thoả đáng.
Uh thì tẻ nhạt - nụ cười chẳng bao giờ đi được trọn vẹn !!

Chỉ là muốn mọi thứ sẽ tốt hơn - chỉ muốn cho những nụ cười rạng ngời hơn bản thân nó đang mang ....
Có là sai lầm - có là điều đáng trách?!!!!!!!

.March
29-08-2007, 09:17 AM
Từ giờ tớ chả chơi với bạn Bibo nữa đâu :| , tớ quay dzìa chung thuỷ với anh T và dzòm ngó anh HT :nhi:

bibo_bobi
30-08-2007, 04:08 AM
Oa oa ! hôm nay sao mà nắng thế? nắng cháy da cháy thịt mất. Đi ra ngoài có mấy h mà mình đen sạm đi hic hic
Eo ôi hôm nay tí nữa thì bị Police tóm cổ chứ :( , cái tội hông chịu đội mũ bảo hiểm. Eo ôi đội cái mũ ấy trông cứ thế nào ấy nhìn xấu ỉn hà. Nhưng thôi hôm sau đành phải đội thôi , may cho mình hôm nay gặp chú Police dễ tính lại là chỗ bạn thân tình với ông bô nữa nên mới thoát đó chớ. Chứ ko chắc giờ này xe đang nằm trong đồn rồi, nghĩ đến mà hãi.
Thế là mai con Nhung đi rồi :( ở nhà suốt ngày chạnh choẹ là vậy mà h nó sắp đi củng thấy nhớ ghê ghê. Thôi chỉ bít chúc nó đi bình an , học giỏi.
Giờ gác lại tất cả cái ! A lê hấp ra sân thôi ^_^
http://www2.vietnamnet.vn/dataimages/original/images653581_tamdao162.jpg

bibo_bobi
30-08-2007, 04:16 AM
Thêm nữa là ...Cả đêm qua mưa ...Sáng dậy ra thấy lành lạnh ...Sởn da gà da vịt lên :nhi:
Thu đã về rồi ...Khi nào bạn giun dế gào tớ bài bào về Thu với :nhi:
(Rầu !Thêm khoản này có mà del nhá :chayle: )

Tặng mấy bồ 1 bài hát về Mùa thu nè , nghe vui vẻ há
Hà Nội Vào Thu
http://streamer.rap.vn/botran/Hanoivaothu.mp3
http://www2.vietnamnet.vn/dataimages/original/images653579_tamdao122.jpg

Lost.
30-08-2007, 04:27 AM
:tim: uầy :tim:

Bày đặt Hà Lội Vào Thu :cr:
Bày đặt buồn dzu dzơ này nọ - bày đặt nghĩ ngợi hoh chịu học pài :gian: - dám chắc hoh làm đc bài :sr:

Cái đầu thì chỉ dùng để mọc tóc và hơn tí nữa thì là để giữ thăng bằng :so_funny:
HN vừa mới mưa xong , mát mẻ tươi tắn , xong lại nắng điểm trang tí cho rạng rỡ :D

Nghe xong bài này cái Tím lại mết mệt cho mà xem =))

Jun còi là coi Jùn :dance:

.March
30-08-2007, 09:13 AM
Èo ôi , hay thế :nhi: , dzưng mờ tớ vẫn cứ thích "phượng hồng " của tớ hơn :nhi:

HN hôm nay mưa to nhờ , èo , ngập lưng lưng đường :nhi:

bibo_bobi
01-09-2007, 08:34 AM
Tối 1.9 !
Mai là 2.9 rồi chiều nay lượn một vòng đã thấy có 1 vài nhà treo cờ rồi. Hic cả buổi chiều nay đi mượn cái cờ về treo cho nó khí thế mà khó ghê , cuối cùng cũng đã mượn đc mừng quýnh ^_^. Mấy ngày nghỉ TD lúc nào cũng nườm nượp người đông vui là thế nhưng sao mình vẫn cảm thấy trống vắng thế nhỉ?
Lớp tổ chức đi chơi nhưng mình chẳng đi , kể ra cũng tiếc. năm cuối rồi biết còn được học cùng nhau bao lâu nữa. Nhưng ! trước giờ mình vẫn vậy rồi giờ thay đổi thì khó quá. Mọi người bảo mình khó gần , kiêu , khinh người... chẳng biết có đúng vậy ko nữa. Học cùng nhau mấy năm rồi nhưng mình chẳng chơi với ai ,còn non nửa lớp minh..chưa bít tên. Mình cũng chẳng hỉu đc con người mình nữa , chắc có lẽ ở nơi rừng núi từ nhỏ mình đã quen cách sống này rồi chăng? Nhưng giá như mọi người ko quá định kiến với mình thì mình cũng có thể chơi với mọi người chứ. Giá như tất cả mọi người hiểu đc những suy nghĩ và thông cảm cho mình thì hay biết bao.

bibo_bobi
01-09-2007, 08:15 PM
Bài hát cuốihttp://67.72.16.80/jarry_lo/30/02/freemp3/bienthuy+baihatcuoi1.mp3

"...Tiếng hát đó xoa dịu đi nỗi buồn làm nhẹ vơi nhớ mong. Tiếng hát đó trôi từng đêm ko dứt hát ru tim ai thổn thưc..."

Lost.
01-09-2007, 09:51 PM
Sorry ai nhé :D đêm qua ngủ quên béng mất chẳng reply tn đc :mpl: hi vọng là coi đá bóng nên cũng không nhớ mờ chờ cái tin lại nữa nhỉ :5:
Bài này chắc mới thâu lại hử ^^ hơi chậm nhờ :D
uhm....

Rồi thế đã nhé ! Tính sau :D

.March
01-09-2007, 10:33 PM
"...Tiếng hát đó xoa dịu đi nỗi buồn làm nhẹ vơi nhớ mong. Tiếng hát đó trôi từng đêm ko dứt hát ru tim ai thổn thưc..." :)

Bài này tớ cũng thích nhất là mấy câu này ^^ , nghe mãi ko chán cơ , nhớ có đợt nhét nó xuống làm chữ kí ^^

bibo_bobi
04-09-2007, 12:40 AM
Đến 1 lúc nào đó
http://www.freewebtown.com/banhvantun/01%20Track%201.mp3

tiểu quỉ
04-09-2007, 01:56 AM
Yah, Đến Một Lúc Nào Đó :huglove: Iu chế :huglove:

Nhật kí của em: Hôm nay, em đón bình minh lúc độ 1 rưỡi chiều, và bi h là gần 3h chiều, chưa thấy có mưa.

Lost.
16-09-2007, 09:43 PM
Tớ quên - tớ quên - thiếu xót quá thiếu xót quá...

16/9 sinh nhật Jun mà sao tớ lại không nhớ nhỉ >< , thật bực mình....
Mới qua 1 ngày - a men , mong sao là vẫn chưa nguôi ngoai cái cảm giác bị nén thêm một tuổi nữa của jun còi :D

1 thời gian ngắn vừa rồi nhiều chuyện xảy ra với jun nhà mình quá nhỉ - sẽ ổn , ổn ngay ấy mà.
Chắc chắn !!!
Mọi thứ sẽ lại bắt đầu nhé , tuổi mới kìa , chạm vào nó rồi đấy thôi , nên phải vui fải cười và hát thật nhiều , nhớ chưa jun còi :hug:

Tháng 9 cũng là sn của tớ , vậy là có thêm một niềm vui chung rồi nhé :D

http://i218.photobucket.com/albums/cc47/Nai_NT/DSC02253.jpg

Thổi nến và cắt bánh - đứng quên ước- Happy birthday :clap::clap::clap:

bibo_bobi
19-03-2008, 04:38 PM
Sao ko ngủ đi?
- uh mày ngủ trước đi lát tao còn phải học bài sáng mai thi
Thì mày cứ ngủ chút đã lát dậy sau
- Tao ko buồn ngủ mày ngủ trước đi
Mày khóc đấy ah? có chuyện j thế vừa nãy mày còn vui vẻ cơ mà?
- Không có chuyện j đâu đi ngủ đi.

================================================== ========
-SAo anh lại nhắn tin cho em giờ này? muộn thế rồi vẫn chưa đi ngủ ah? Anh sắp thi chưa?

- uh ko ngủ đc , mày học hành vẫn ổn cả chứ? có nhớ nhà ko?

-Vâng, cũng đỡ hơn. Thấy mẹ bảo dạo này anh gầy lắm, anh vẫn ổn chứ?bệnh có thường tái phát nữa ko anh? nhớ uống thuốc đều đặn

- Uhm vẫn vậy thôi , đang thi rồi còn môn sáng mai nữa là xong. mày ngủ đi tao học bài đây

================================================== ==
- Nhá máy trêu hay có chuyện j thế anh? lâu lắm ko liên lạc anh sao rồi?
- Uhm anh vẫn thế ,tối nay bùn quá định hỏi thăm em thế nào thôi.anh đang thi tốt nghiệp chán lắm.
-Sao lại chán? anh vẫn khoẻ đấy chứ? bệnh của anh thế nào rồi? anh đừng làm j quá sức , uống rượu , uống bia hay xúc động quá nhé. ko tốt cho anh đâu
- uhm anh biết rồi em ngủ đi anh cũng ngủ đây
================================================== ===
Trời ạ ! gọi thì gọi nhắn tin thì nhắn tin sao mà cứ phải nhá máy. biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
- uhm anh xin lỗi xin lỗi , em ngủ đi. ko làm phiền em nữa
- nhưng đã làm phiền rồi có chuyện j nói đi
- Bạn thân anh ko chơi với anh nữa , anh phải làm sao bây giờ?
- ủa mà ai thế? nguyên nhân vì sao? mà anh đừng nghĩ ngợi nhiều chuyện nữa. mẹ anh ở nhà lo cho anh lắm. anh nhớ uống thuốc đấy.
- uhm anh nhớ rồi. em ngủ đi anh đi ngủ đây.
- uhm anh ngủ đi , ko nghĩ ngợi j cả. ko còn bạn thân nhưng còn tụi em luôn ở bên anh mà bb anh

================================================== =======
Có chuyện j mà gọi điện khuya thế T?
- uhm ko có j , lâu lắm ko liên lạc với PA nhỉ? sắp SN PA rồi đúng ko? hì hì may quá năm nay còn nhớ đc ko như những năm trước.
- eo hôm nay dở giời hử? hay lại có chuyện đúng ko? đừng giấu nữa kể PA nghe đi
- PA mở máy cho T nghe bài Don't Cry đi. T ko muốn khóc lúc này
- Có chuyện thật rồi , uhm đợi PA chút. Nào vừa nghe vuèa kể xem nào?
- uhm...cũng ko có j
- T khóc rồi đấy ah? uhm vậy thì khóc đi , rồi từ từ kể cho PA nghe sau đc ko?mọi chuyện rồi lại sẽ ổn cả thôi.
- Uhm thanks PA nhìu , thôi PA ngủ đi mai còn đi học sớm. sáng mai T cũng dậy đi thi. còn là chuyện j thì khi khác T kể sau.

================================================== =====
H ơi dậy đèo tao ra bến xe bus tao về trường thi đi
- uhmm...uhmmm.....
- Dậy đi mày săp muộn rồi
- uhm...uhm........


- Mấy giờ rồi T?
- 8h rồi
- Ôi trời ! sáng nay mày thi cơ mà? sao vẫn ngồi đây?
- Tao gọi mày chẳng dậy nên chả đi nữa
- Đ.....cái thằng điên này , tao ngái ngủ biết cái j? phải gọi dậy bằng đc chứ. nào đi ngay tao đèo về trường.
- Giờ đi làm gì thi từ 7h rồi , thôi kệ !
- Mày điên ah ? ko hiểu mày thế nào nữa có chuyện j thì phải kể chứ. thế tính sao bao giờ?
- Thôi kệ , thi lại.cùng lắm tao chả thi nữa.