Xem đầy đủ chức năng : Không tin!
crazy
27-08-2007, 04:09 AM
Nhớ ngày nào hai đứa mình hẹn ước
Mà bây giờ em sánh bước cùng ai
Hỡi em yêu ! anh đã làm gì sai
Anh không tin tình phôi phai nhanh thế
Có lẽ em nghĩ anh khờ khạo
Thật lòng anh yêu em biết bao
Ngồi buồn anh thầm lặng ước ao
Hai đứa mình ngồi trên một vì sao
T_T( chẳng bít nên làm thế nào )
giangtuantuong
27-08-2007, 05:13 AM
Giờ chắc em đã sang ngang
Ở bên người ấy lắm vàng nhiều đô
Thôi thì đừng có tiếc mô
Người mà phụ nghĩa....đánh lô đỡ buồn
crazy
28-08-2007, 04:31 AM
Không tin .... anh không muốn tin
Em hôn người đấy còn nhìn anh sao
Giờ biết xử trí thế nào
Chẳng lẽ oánh hắn cho vào viện ư
Hay là ôm mối tương tư
Chân ta quay gót, tình như cánh bèo
T_T
nhoccon_118
28-08-2007, 05:34 AM
HÍt ! cazy nhà mìn đang thất tình sao?
cazy chớ có làm liều
Đánh nó vô viện mình ngồi tù oan
Thà rằng quay ngoảnh mặt đi
cÒn hơn vì nó mà ta ngồi tù !
giangtuantuong
28-08-2007, 06:02 AM
Không tin bạn vẫn phải tin
Vì là thằng đó.....nhiều tìn hơn ta
huathienbao
28-08-2007, 10:23 PM
Không tin, coi lại chính mình
Cái tài cua gái của mình tới đâu...
hihihi
crazy
31-08-2007, 03:38 PM
Tình đời đổi trắng thay đen
Không ngờ số kiếp bon chen thế này
Không tin mình lại trắng tay
Để người yêu bỏ, vụt bay mối tình
giangtuantuong
31-08-2007, 05:14 PM
" Tôi không tin đời tôi
Có em rồi phải xa em suốt đời........."
Tình mình buồn lắm em ơi
Giờ anh lại phải xa dời nàng yêU
crazy
02-09-2007, 10:16 AM
Cho người không biết bao nhiêu
Tin người nên mới gặp nhiều đắng cay
Thôi đành thờ phật ăn chay
Cầu em chồng bỏ có ngày đi tu
loan_thichmongmo89
02-09-2007, 07:23 PM
hỡi anh kia trớ nói xàm
chồng em có bỏ ngu gì đi tu
thà theo tình mới có phải hay không
hiiiiiiiiiiii !được không vậy ?
beocuaanh
02-09-2007, 07:41 PM
Suốt cuộc dời em chẳng dám tin
Anh lai quên em dễ dàng thanh thản thế
loan_thichmongmo89
03-09-2007, 08:02 PM
Mong anh xin hảy quay về
Cho tình em vẩn hướng về phía anh
Em tin anh sẽ quay về
Và tin cho một cuộc tình chúng ta
huathienbao
03-09-2007, 10:20 PM
Mong anh xin hảy quay về
Cho tình em vẩn hướng về phía anh
Em tin anh sẽ quay về
Và tin cho một cuộc tình chúng ta
Tuy anh ở tận phương xa
Tình yêu anh vẫn như là thưở xưa
giangtuantuong
04-09-2007, 05:58 AM
Cho người không biết bao nhiêu
Tin người nên mới gặp nhiều đắng cay
Thôi đành thờ phật ăn chay
Cầu em chồng bỏ có ngày đi tu
Làm sao phải thế ông ơi
Ta vui duyên mới đã đời hơn không
hỡi anh kia trớ nói xàm
chồng em có bỏ ngu gì đi tu
thà theo tình mới có phải hay không
hiiiiiiiiiiii !được không vậy ?
Ý bé sao giống ý anh
Bé ơi anh bảo....nhớ anh hok nàng
loan_thichmongmo89
04-09-2007, 08:44 AM
cảm ơn anh đã nói vậy
mòng rằng anh hãy nhớ về tình em
anh ơi bé cũng nhớ chàng
nhưng khổ một nổi hổng biêt chàng là ai
hay là ta hảy làm quen
cho em được biêt anh là ai đi
crazy
04-09-2007, 09:54 AM
cảm ơn anh đã nói vậy
mòng rằng anh hãy nhớ về tình em
anh ơi bé cũng nhớ chàng
nhưng khổ một nổi hổng biêt chàng là ai
hay là ta hảy làm quen
cho em được biêt anh là ai đi
Anh đây tên Crazy
Anh cũng có ý làm quen với người
Thơ vụng xin chớ có cười
Làm quen xin tặng người mười cái hun......
^_^ ( hem bit dc hem )
spy_nho
04-09-2007, 12:28 PM
có nhung giấc mo muôn doi la mông dep...co nhung môi tinh mai mai nho ve nhau!
loan_thichmongmo89
05-09-2007, 02:46 AM
kìa kìa anh viết hay chua
tại sao lại phải khiêm nhường vậy anh
em đây cũng muốn làm quen
mong anh dúp đở em nhiều nhe anh
vàn đề vế chuyện cái hun
em xin từ chối có được hay khổng?
giangtuantuong
05-09-2007, 04:16 AM
Chuyện đó không chối được đâu
E cứ chúm chím....tình đầu sẽ lên
loan_thichmongmo89
06-09-2007, 01:04 AM
thôi thì anh đã nói vậy
em đây thuận ý thuận tình với anh
nhưng anh đừng có mà gian
em đây không rể cho không đâu người
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
thôi thì anh đã nói vậy
em đây thuận ý thuận tình với anh
nhưng anh đừng có mà vui
em đây không rể cho không đâu người
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
crazy
06-09-2007, 01:39 AM
Vậy xin người nở nụ cười
Cười hoài nhắm mắt xinh tươi tuyệt vời
Trong lúc Loan ngắm bầu trời
Zy ta hun lén, tình đời đẹp sao
Không được tuấn tú thanh tao
Nên đành hôm trộm, nghẹn ngào tâm can
nhoccon_118
06-09-2007, 03:43 AM
Sẽ ko còn tin nữa hỡi người
Những câu hẹn ước với người năm xưa
Hay nhắm mắt cho tan ước mơ
Cho tan hẹn ước của ta và người !
crazy
06-09-2007, 04:01 AM
Em ơi mở mắt ra đi
Em hẹn người ấy câu gì nói đi
Nếu có thể Zy đây giúp
Zy nguyện làm anh hùng Núp thời nay
Cuộc đời thật lắm đắng cay
Tin người, người chẳng nào hay tin mình
TuyetRoiThangBay89
06-09-2007, 02:28 PM
Hông ai tự dưng bị người yêu bỏ đâu, Crazy xem xét lai nha. hehehe ^^!
chieuanhlong
06-09-2007, 11:10 PM
Anh không tin em ra đi như thế
Vừa hôm qua em hãy mới còn thề
Mãi khi nào Em mê them người khác
Em mới hát khúc chi tay mà em
nhoccon_118
06-09-2007, 11:48 PM
@ zy
Ừ thì nó là ước mơ
Ừ thì chỉ là bâng khuâng thôi mà
Ừ thì người đã sang ngang
Ừ thì người đã quên ta rồi mà
Ừ thì nhắc đến làm chi
Ừ thì người giúp làm chi ha người !
giangtuantuong
07-09-2007, 10:13 AM
Giờ thì a chẳng thể tin
THế gian lại có gái hiền vợ ngoan
crazy
07-09-2007, 10:20 AM
@ zy
Ừ thì nó là ước mơ
Ừ thì chỉ là bâng khuâng thôi mà
Ừ thì người đã sang ngang
Ừ thì người đã quên ta rồi mà
Ừ thì nhắc đến làm chi
Ừ thì người giúp làm chi ha người !
Ừ thì Zy nói vậy thôi
Cho nhóc đỡ phải bĩu môi mà buồn
Nếu mà người ấy sang ngang
Nhóc ơi chỉ mặt anh phang vỡ...... mồm (thôi)
^_^
Tin người là vậy đó sao
Thế gian tan vỡ biết bao cuộc tình
loan_thichmongmo89
07-09-2007, 07:34 PM
anh đã làm vậy bé đành chịu thôi
thôi thì bé cũng ngằm trời
để anh hun lèn xem thế nào sẩy ra
hoa hồng tím
08-09-2007, 03:58 AM
Ai BẢo Anh Noi Iu Em
ChẠy Theo Em KhÁc LẠi CÒn HỎi Ai
giangtuantuong
08-09-2007, 04:19 AM
Hỏi thì anh cứ hỏi thôi
Chứ sao em cứ lôi thôi nói nhiều
crazy
08-09-2007, 01:44 PM
anh đã làm vậy bé đành chịu thôi
thôi thì bé cũng ngằm trời
để anh hun lèn xem thế nào sẩy ra
Từ từ tiến đến hun em
Toàn mùi son phấn làm anh hắt xì.....
Anh nào có cố ý đâu
Để anh lau mặt, đừng sầu nhe em
:5:
giangtuantuong
09-09-2007, 05:34 AM
Nói thế ai dám cho hun
Thảo nào ông bạn kêu bùn vì yêu
crazy
09-09-2007, 05:01 PM
Thì tôi đã nhận mình sai
Sau này xin bé hun lại là xong
Đêm ngày mòn mỏi nhớ mong
Luyện tập nín thở mà ong cả đầu
nhoccon_118
10-09-2007, 01:35 AM
Nhóc đây đã nắm chặt tay
Khép chặt đôi mắt với lại trái tim
Thề rằng một chữ không tin
Với tất cả mọi thứ boy trên đời
Ai ơi có oán trách chi
Thì xin chi nói một mình ta thôi
CŨng đừng xin có lôi thôi
Lôi ra 1 lúc những cô nàng nào !
crazy
10-09-2007, 01:46 AM
Tường ơi, bạn ở nơi đâu
Hương đang tức giận, đang sầu vì ai
Hương ơi, em chớ nói sai
Boy giờ iu lắm, đáng tin lắm mà
Dù rằng có lúc ba hoa
Nhưng yêu là thật em ah bit ko
nhoccon_118
10-09-2007, 01:56 AM
Ừ là zy nói cũng là con trai
Cũng là bênh vực người ta vậy mà
Hương em mà có nói sai
Cũng chỉ là bởi ai kia đáng buồn
Ai kia chẳng để em tin
Cũng chẳng giữ nổi chữ tín vậy mà
Cũng do nhóc quá thật thà
Ai kia cứ nói nhóc là cứ tin !
crazy
10-09-2007, 02:09 AM
Tiếng còi ngoài phố tin tin
Thay cho tiếng nói con trai đó mà
Hem tin nhóc quá thật thà
Bởi nếu như vậy, có người lừa ngay
Đến giờ đã bị lừa đâu
Boy rum nhìu lém mà lâu roài....ko lừa nổi^_^
nhoccon_118
10-09-2007, 02:23 AM
Một chữ tin ai kia đánh mất
Thử hỏi rằng lấy lại sao đây
Cớ sao lệ cứ đong đầy
Cũng là muốn cho một chữ tin
Nhưng tại nhóc chẳng dám tin
Một chữ tín của người kon trai
giangtuantuong
10-09-2007, 06:36 AM
Nhóc đây đã nắm chặt tay
Khép chặt đôi mắt với lại trái tim
Thề rằng một chữ không tin
Với tất cả mọi thứ boy trên đời
Ai ơi có oán trách chi
Thì xin chi nói một mình ta thôi
CŨng đừng xin có lôi thôi
Lôi ra 1 lúc những cô nàng nào !
Giờ này em chẳng tin ai
Thì sao có thể tin trai trên đời
Thật thà vốn sẵn tính trời
"CHung tình " tiêu chí cả đời của anh
Vậy mà em chẳng tin anh
Thì sao có thể....bên anh bây giờ
Lúc bé bắt anh đợi chờ
A nào có chối vẫn chờ bao hôm
Tường ơi, bạn ở nơi đâu
Hương đang tức giận, đang sầu vì ai
Hương ơi, em chớ nói sai
Boy giờ iu lắm, đáng tin lắm mà
Dù rằng có lúc ba hoa
Nhưng yêu là thật em ah bit ko
Chắc là cô bé giận tôi
Không chịu vui vén tình tôi với nàng
Tôi nghe tôi cũng ngỡ ngàng
Vì tôi rất muốn cùng nàng lên đôi
Nhưng mà cũng phải hiểu tôi
Công việc chồng chất.....nên tôi.....mới vầy
Vẫn mong cùng bé xum vầy
Một ngày nó đó...gần đây thôi mà
crazy
10-09-2007, 04:42 PM
Thử lần nữa tin một người gái
Cất nỗi buồn mơ đến tương lai
Phận trớ trêu làm lính biên ải
Lâu không về, em có...... bạn trai
Em là cô giáo viên miền núi
Em buồn người ấy khiến em vui
Anh chẳng thể bên em sớm tối
Số kiếp anh chắc phải.......đơn côi
nhoccon_118
10-09-2007, 11:39 PM
Triền đồi đó một hương gió mới
Một chút mộng và lại một chút thơ
Một bầu em nhỏ ngây thơ đó
Sẽ là niềm tin tỏa ước mơ
Rồi một mai em tìm lại trí nhớ
Sẽ mong rằng đó là chuyện đáng yêu !
crazy
11-09-2007, 02:14 AM
Anh không tin em lại mất trí nhớ
Vì ngày nào em cùng trò làm thơ
Bởi vì em là một cô giáo tốt
Chỉ tiếc rằng em chẳng tốt với.......( hem bit dc )
kimanhvang
11-09-2007, 06:09 AM
Triền đồi đó một hương gió mới
Một chút mộng và lại một chút thơ
Một bầu em nhỏ ngây thơ đó
Sẽ là niềm tin tỏa ước mơ
Rồi một mai em tìm lại trí nhớ
Sẽ mong rằng đó là chuyện đáng yêu !
Tôi cũng vậy chỉ ước ao một điều
Một điều giản dị thật đơn sơ
Tìm lại trí nhớ...cho người trong mộng
Đã quên rồi bao nghĩa tình xưa
loan_thichmongmo89
11-09-2007, 08:32 AM
chán rồi không thich làm thơ
thôi thi xin nghỉ cho cac bác thoải mái
crazy
11-09-2007, 05:37 PM
Tôi cũng vậy chỉ ước ao một điều
Một điều giản dị thật đơn sơ
Tìm lại trí nhớ...cho người trong mộng
Đã quên rồi bao nghĩa tình xưa
Chán rồi, em nỡ bỏ ta
Ăn cháo đá bát còn là em không
Không tin em đã lấy chồng
Em mà lấy hắn, đeo gông vào mình
kimanhvang
11-09-2007, 10:21 PM
Chán rồi, em nỡ bỏ ta
Ăn cháo đá bát còn là em không
Không tin em đã lấy chồng
Em mà lấy hắn, đeo gông vào mình
Lấy chồng mà phải đeo gông?
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
Vậy xin hỏi thế giới này?
Đàn ông đâu có vợ hiền để chăm?
crazy
12-09-2007, 01:54 AM
Ừ thì không có vợ hiền
Bởi vì người đã tham tiền bỏ ta
Người xưa giờ đã khác xa
Không tin không được người là vợ ai?
nhoccon_118
12-09-2007, 02:30 AM
@ Zy
Ai kia một chút vấn vương
Cho chiều lộng gió lòa xòa tóc bay
Tóc bay hương gió trong chiều
Đầu không ngoảnh lại để lòng tương tư
tương tư em mặc tương tư
Cho người khỏi nhớ khỏi mong làm gì !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.