PDA

Xem đầy đủ chức năng : Riêng 1 góc trời



Tháng Tư
26-08-2007, 07:57 PM
Riêng 1 góc trời mình ta đứng đấy
Ngóng chờ điều gì sao cứ xa xăm
Có hay chăng chiều tàn sắp đến
Hoàng hôn màu tím trời mây buông lơi

Em mong gì cho ngày mai em hởi
Một chút bình yên hay 1 chút tình yêu?
Em có thấy đêm ta là thác đổ
Để biết rằng dấu chấm hỏi mà thôi

Rồi mai thức giấc em thấy mình nhỏ bé
Muốn cuộn mình vào trong quá khứ lẻ loi
Về cát bụi em mong ngày ấy đến
Xa cuộc đời xa kiếp sống cô đơn

Cơn mơ hoang đường chìm trong hư ảo
Thầm mong anh quay về sao quá mong manh
Mơ về nơi xa lắm 1 ngày nắng ấm
Để thấy lòng mình còn chút bình yên
yuri ngày 27/8/2007

nhoz_luv
03-09-2007, 10:54 PM
Bình yên đó hoà chút nắng ban mai
Đã quên rồi những yêu dấu ngày xưa
CŨng quên đi cho tình vào hư ảo
Đừng đợi chờ khi cơn mơ chợt qua

Mưa 1 chút để lòng này thanh thản
Kiếm hay tìm 1 góc trời bình yên
Ngồi nơi đó đừng nhớ về dĩ vãng
Mà hãy mơ về ngày mai tươi sáng

Người đi rồi lòng này cũng đã nguội
Chỉ mong người được 2 chữ bình yên
Giờ cát bụi bay qua mái tóc này
Khẽ nhắc đời cuộc vui còn phía trước

Tia nắng ấm luồn qua khẽ cửa nhỏ
Cho tôi biết 1 ngày mới bắt đầu
Cho tôi biết mình không còn đau nữa
Rồi tỉnh hẳn khi lòng hết đau thương :)

chieuanhlong
05-09-2007, 09:07 PM
Ôi nhớ quá những chiều lạ Phố Hoa
Ngừơi ngân nga khúc Tình Ca chúng mình
Bình Yên Ở Lại nơi xa quá
Còn anh ở lại Đi Về Nơi Xa

Nói chung đây lá 01 Topic hay, sao ko thấy ai hưởng ứng zạ chòi

hellangel202
06-09-2007, 01:52 AM
Lẽ tại sao khi em nói chia tay
CƠn bão lòng khiến anh đây đau nhói
Vì sao thế, em ơi vì sao thế
hãy trả lời anh lẽ tại sao

Tháng Tư
06-09-2007, 01:58 AM
Cơn mơ hoang đường em bừng tỉnh giấc
Nhớ anh nhiều nhưng em biết làm sao?

nhoz_luv
06-09-2007, 06:13 AM
Bởi vì sao tiếng yêu đành chôm cất
Lòng chợt buồn khi người nắm tay ai :(

crazy
06-09-2007, 05:07 PM
Nhưng anh tin mình đã cho nhau một kỉ niệm
Chúng mình đã từng bay cùng tình yêu
Mà giờ đây cùng chờ đợi quá khứ
Em có biết rằng anh cũng nhớ em
Hãy nghe anh nói đừng giận anh nữa
Mùa thu thật buồn, anh lại tìm em
( có ai fan của LBQ ko nhỉ )

chieuanhlong
06-09-2007, 08:38 PM
Ta chờ em hay Chờ Đợi Quá Khứ
Sinh Nhật Hồng em cứ mãi bên ai
Để anh lại cùng Sông Trăng câm nín
Thôi tình mình cũng đến khúc Vỡ Tan

giangtuantuong
07-09-2007, 09:54 AM
Ngồi sầu anh nhớ em yêu
Qua bao năm tháng tình nhiều đậm hơn

chieuanhlong
07-09-2007, 08:11 PM
Ta ngu ngơ hát đôi lời Hạ Cuối
Cho Thu về dưới Đà Lạt Hoàng Hôn
Ta ca mãi Khúc Tình Ca vô hồn
Nào đâu biết Hạ đang buồn giã biệt

crazy
08-09-2007, 02:40 PM
Anh ngồi buồn bên Ô cửa sổ
Em biết không anh Khóc một mình
Ngày hôm qua Tình yêu chưa nói
Để hôm nay Tình lỡ cách xa
( fan của MT đâu roài)