PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những điều của cuộc sống!



emkhongyeuanhthiyeuainua
29-03-2005, 09:16 PM
Đẹp làm gì khi ngày mai phải chết
Yêu làm gì để chuốt lấy thương đau
Sầu làm gì cho mệt, không yêu sướng hơn.
Sống không mơ ước chỉ là vô nghĩa,
Hận em dối lừa.

lengocbinh
28-04-2005, 07:14 AM
yêu làm chi cho khổ
thôi đừng yêu nữa
nếu yêu rồi khó thoát nổi
vì yêu khá rắc rối ......lắm ..hiiiiiii

BẰNG LĂNG TÍM
Xin đừng làm tiểu thư
Đừng như bà chúa ,đừng như bà hoàng
Anh cần một chút đoan trang
Anh cần một chút dịu dàng thế thôi
Nếu em thực lòng yêu tôi
Xin đừng thề thốt những lời gió trăng
Bởi vì hoa tím bằng lăng
Khi yêu Tím cả trái lòng đó thôi
Lê Ngọc Minh