PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời cuối tình yêu..



sành điệu mái ngố
19-07-2005, 06:19 PM
nói đi anh kỉ niệm khi đông về
gió xào xạc đếm chiếc lá mong manh
như cuộc tình tha hương về muôn lối
ai thấu hay chăng mối tình sầu

đánh mất chính mình
19-07-2005, 06:23 PM
người đừng sợ cái cảnh lá rơi
thời xưa tôi cũng là một chiếc lá
mà chiếc lá đó hãy còn xanh
nay thành vàng bởi đời thử tôi

sành điệu mái ngố
19-07-2005, 06:52 PM
ng` đời nuối tiếc tình lứa đôi
tình bay tựa chiếc lá vô thường
lá vàng đem hạt bụi rơi theo
tình ta giờ theo lá bay vèo

đánh mất chính mình
19-07-2005, 07:01 PM
lá bay đi...trông dễ thật nhỉ
chỉ có lá tôi...thì còn quá nặng
lắng đọng quá nhiều...những ưu tư
như vậy thì sao...gió thổi nổi giờ

sành điệu mái ngố
20-07-2005, 01:26 AM
ưu tư và gió xứng nỗi niềm
tàn cơn bão lòng sẽ bay đi
lá vàng ướt lệ buồn đưa tiễn
đông về hoa lá xác xơ theo